I’m a VTuber but I Forgot...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 25: RingF*t Stream (Phần 3)

4 Bình luận - Độ dài: 761 từ - Cập nhật:

Bình luận

:Đến giờ so sánh đối chiếu rồi đây!

[Cúi người xuống và đẩy nào, cứ giữ nguyên tư thế đó nhé!]

(Trường hợp của Kaminari Shion)

“Fnmmm! uwu, haa, haa, fuu, cỡ này thì cũng bình thường thôi…”

Bình luận

:Ế!

:Cảm ơn vì mọi thứ ¥30000

:Tiếng thở của bả hơi bị nhạy cảm đó nha

:RingF*t về đêm

:Tui mà không nhìn màn hình thì những gì tui nghe được chính là mấy cái âm thanh khiếm nhã đó á www

(Trường hợp của Matsuri Hikari [độ khó cao nhất])

“Hựa! Fufu, ca này hơi căng đó nha, tui không có đủ sức để vượt qua rào cản này rồi mọi người ơi. Nhưng nếu không phá hủy được nó thì đây không còn là tui nữa! Sống là để hủy diệt cơ mà! Sống cho trọn vẹn mới gọi là sống mà, đúng hông bà con?”

Bình luận

:Nhỏ vừa mới nói gì vậy chứ www

:Đây là một bộ shounen manga hả trời?

:Tui hông biết là nhỏ đang nói chuyện với ai luôn ấy…

:Nếu nhỏ cảm thấy vui vẻ thì chuyện đó hoàn toàn ổn cả mà!  ¥1000

:Cái trở ngại khủng bố đó là do bả tự thiết lập còn gì

:Kusa

(Trường hợp của Kokorone Awayuki)

“Ế, tui có nghe người ta đồn rồi, cơ mà như thế này thì quá khó rồi đó!? Ahh, kuuuuuuuuuu, haaa haaaaaa…….Ooouuuu”

Bình luận

:Nè nè hahaha

:Khởi đầu như thế này nghe hư hỏng quá rồi đó…

:Âm thanh cuối cùng được phát ra chính là lời mời gọi từ trường đại học Nippon Sport Science đấy

:Tui chắc chắn bà cực kỳ tệ trong việc tập thể dục luôn ấy

:Cố quá một hồi là bà ói tè le cho coi, nghiêm túc luôn á!

[Squat]

(Trường hợp của Kaminari Shion)

“K-Không đâu! Tui không muốn tập squat đâu! Eeee, tui phải làm thiệt hả? Khônggggg màaaaaa….uwu…aa…uwu…aaaaaa”

Bình luận

:Mấy ông máu S chắc sẽ hạnh phúc lắm đây

:Tiếng thở hổn hển của nhỏ là “tài liệu học tập” tuyệt hảo đấy

<Uzuki Sei>: ¥50000

:Ủa!? S3x-sama!?

:Bà đừng có mà phô ra những cái ý nghĩ hư hỏng bằng cách âm thầm nhồi superchat trong trường hợp này chứ wwww

(Trường hợp của Matsuri Hikari [độ khó cao nhất])

“Hahaha! Thật tuyệt vời! Thanh niên thức tỉnh bản năng chiến đấu trong lúc đang quẩy luôn nè!”

Bình luận

:Sao mà nhỏ có thể cười thản nhiên ở cái độ khó như vậy cơ chứ…

:Tui chả hiểu gì hết ráo, những gì tui thấy chỉ là một thanh niên nhảy ra khỏi chiếc Gundam và tiến hóa thành berserker thôi à

:Tui yêu cái cách mà cô nàng này tỏ ra nghiêm túc khi chơi game ghê ấy

:Nghiêm túc đến mức sắp khóc ra máu luôn rồi kìa

:Thức tỉnh bản năng chiến đấu → Armor* Core mới ra đời

(Trường hợp của Kokorone Awayuki)

“UAAAAAAAAA!!!! FUUUUUUUUUUU!!! FUFUUUUUUUUUUUUUU!!!! (âm thanh cực kỳ chân thật luôn)”

Bình luận

:BÀ IM DÙM TUI CÁI ĐÊ!!!!

:Từ từ đã? Sao cái stream tự dưng nó im re vậy nè?

:Màng nhĩ của ông lủng rồi ấy mà

:Seiso à…

:O-oi chờ tẹo nào (giọng Edo), nhỏ chỉ la làng lên thôi mà, nên chắc cũng ổn sương sương nhể?

[Plank]

(Trường hợp của Kaminari Shion)

“Aaaaaaaaa~ Chịu hết nổi rồi! Nhanh đi! Làm ơn kết thúc nhanh đi mà!”

Bình luận

:Nnuu! 

:Fuuuuuu

<Uzuki Sei>: Giờ tụi mình hãy bàn về sự ra đời của Milky Way [note44960] đi

:Oi wwww

:Bả đang ở mode nghiêm chỉnh ấy mà

(Trường hợp của Matsuri Hikari [độ khó cao nhất])

“Cuộc sống chỉ là thứ bỏ đi thôi, nhào dô anh em”

Bình luận

:Coi bộ căng rồi nha

:Là To** hả? [note44961]

:Nagii!

:Để tui chỉ bà mẹo này, nếu bà hổng chịu nổi nữa thì hãy nốc nó đi (Stozero)

:Hể, nó là cái gì vậy… (ngáo ngơ)

(Trường hợp của Kokorone Awayuki)

“O-oho! Nggiiiii! AAAAAAA!! U-u-u-u, aaa, ahiiiiii!”

Bình luận

:Nom hài thật đấy

:Đây là hơi thở của nước mà dân tình đồn đại đó ư?

:Hơi thở của Zero mới đúng chứ

:Có lẽ đây là Nukige mà nhỉ? (trans: Nukige là gì thì mọi người chịu khó gu gồ nha, mà khuyến cáo ai còn ngây thơ, trong sáng hồn nhiên tuổi học trò thì đừng nên gu gồ nhé)

:Hình tượng Awa-chan lại sụp đổ mất tiêu rồi

Mọi người ơi, cùng nhau quẩy RingF*t thôi nào!

Ghi chú

[Lên trên]
Dải Ngân Hà
Dải Ngân Hà
[Lên trên]
no idea về cái To** này rồi
no idea về cái To** này rồi
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chap này horny quá
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Bằng cách nào đó mà não tôi tự nhảy số nghe được giọng mấy bà
Xem thêm