I’m a VTuber but I Forgot...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 24: RingF*t Stream (phần 2)

4 Bình luận - Độ dài: 1,064 từ - Cập nhật:

[RingF*t]

Đây là một tựa game mang tính cách mạng khi sử dụng một thiết bị điều khiển đặc biệt hình vòng, bằng cách nén hoặc kéo giãn nó, người chơi có thể nâng cấp sức mạnh và khám phá cốt truyện RPG của nó.

Tuy trông có vẻ mới lạ, nhưng con game này đã gây được tiếng vang lớn nhờ vào việc người chơi có thể vừa tập thể dục tăng cường sức khỏe vừa tận hưởng niềm vui khi chơi.

Tôi đã luôn muốn được tự mình trải nghiệm con game này, và giờ thì đã có nó trong tay rồi nên tinh thần tôi đang rất phấn chấn đây này. 

“Giờ tui nghĩ mình sẽ bắt đầu với phần thiết lập trước nhỉ, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tui đụng vô con game này mà”

Điền giới tính và một số thông tin khác…

[So với những người đồng trang lứa, cường độ tập thể dục của bạn như thế nào?]

1. Tôi tập thể dục rất nhiều

2. Tôi tập thể dục một cách vừa phải

3. Tôi ít khi tập thể dục

4. Tôi hoàn toàn không tập thể dục

“Suuuuu……”

Tôi hiểu rồi

Bình luận

:Làm gì hít dữ vậy kusa

:4

:4 thôi nhỉ

:Bả nói bả là một NEET cơ mà hahaha

:Bởi vì khi đổ mồ hôi thì cồn sẽ bốc hơi hết mất, nên nhỏ muốn đảm bảo chất lượng ấy mà, mấy ông nghĩ thử mà xem

:Tui không còn biết nhỏ là con người hay Stozero nữa rồi

“M-mấy ông đang nói cái gì vậy chứ! Tui vẫn còn trẻ và tràn đầy năng lượng đó, mấy ông biết không hả? Mà, vì để duy trì vẻ ngoài xinh đẹp của mình nên tui đã tập thể dục mỗi ngày đó nha, tui nghĩ cỡ số 2 là hợp lý nhất rồi á”

Bình luận

:Cái gì? 

:Bà là Shuwa Shuwa đó, hình như đang có sự nhầm lẫn ở đây thì phải

:Khoan nào, chẳng lẽ Shuwa-chan lại giống như súp miso trộn lẫn với Stozero sao?!

:Coi bộ căng à nha (hết sức thuyết phục)

:Nếu thật sự là số 2 thì toang lắm đó nha!

:Bà đừng có mà dối lòng nữa!

“Hể? Vậy hả?”

Bình luận

:Nếu như bà muốn thấy địa ngục là như thế nào thì cứ chọn 2 đê

:Nếu bà chỉ nghĩ nó là một trò chơi đơn thuần thì bà chết chắc rồi

:Chọn cái đỉnh cao nhất ấy bà (số 1 ấy)

“Tui xin lỗi vì đã nói dối mọi người, nó là số 4, số 4 đấy nhưng mà tui cũng hông có béo đâu à nha”

Bình luận

:Oki www

:Thật thà thế là tốt ¥10000

:Nói thế thì tập thể dục chính là điểm yếu của bà mà nhỉ!? Tui hy vọng rằng sẽ có một sự kiện giật gân gì đó xảy ra lắm á

:Nhân tiện thì, dù Hikari-chan có nói rằng mình tập thể dục thể thao cũng bình bình thôi, cơ mà nhỏ lại chọn 1 không chút ngần ngại luôn ấy

:Có bao giờ nhỏ phản bội lại mong đợi của mọi người đâu mà

“Và câu tiếp theo là…”

[Bạn muốn rèn luyện thể chất ở mức độ như thế nào?]

1. Hoàn toàn nghiêm túc

2. Kiên quyết

3. Tàm tạm

4. Thư giãn

“Tui nên chọn gì đây nhở…”

Bình luận

:Nhỏ thật sự bắt đầu lo lắng rồi kìa www

:Bà có thể thay đổi sau mà

:Tiện đây thì Hikari-chan chọn gì chắc mấy ông cũng đoán được mà nhỉ

“Ể, thiệt luôn hả? Tui sẽ chọn số 3 - tàm tạm vậy”

[Hãy cho chúng tôi biết cân nặng của bạn]

1. Điền ngay bây giờ

2. Để sau

“Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu………..”

Tui đã biết sẽ có câu này mà

Bình luận

:Tiếng rít của hiện thực

:wktk [note44959]

:Tiếp tục nào đi chứ bà! ¥2000

:Đây là cô gái chỉ điều chỉnh thiết lập thôi cũng trông thú vị ra phết

:Quyết định đúng đắn nhé bà sa shi su se so!

“Ummmmmm”

Tap! Tap! Tap tap tap!

“Là 49kg đó nha!”

Bình luận

:Hmmm? lol

:Đây chắc chắn là tiếng nhỏ đang gõ thứ gì đó nè

:Bớt đùa đi bà

:Bà nhẹ vậy luôn hả?

:Nhỏ cao 1m65 nên như thế cũng coi là nhẹ rồi

:Uầy! 49kg là cân nặng cho một người mẫu cao 1m65 đó mấy ông!

:Kusa

:Cơ mà nếu là Shuwa-chan thì nhỏ chắc đang đo bằng đơn vị Stozero đây mà

:KUSA siêu to luôn

“Ahaha, tất nhiên là tui giỡn thui! Tui sẽ điền cân nặng sau nha”

Bình luận

:Liệu đây có phải là lời mở đầu của một cây hài sắp bị phơi bày cân nặng hay không?

:Một LIVER ưu tú hàng đầu sắp sửa tiết lộ cân nặng nha bà con

:Nhân tiện thì một người nào đó ở thế hệ đầu tiên muốn điền vào đấy con số 1.989 x 10^30kg, khối lượng của mặt trời á, cơ mà điều đó lại rõ ràng là không thể…

:Bả là thật sự là thiên tài hay đơn giản chỉ là một tên ngốc vậy…

Umm và câu tiếp theo là…

[Giờ hãy điều chỉnh sức mạnh của bạn cho phù hợp với bộ điều khiển]

Ồ, cuối cùng cũng có thứ gì đó giống RingF*t xuất hiện rồi này!

Có vẻ giới hạn đo lường của thứ này là 100 thì phải.

[Hãy toàn lực nén nó lại nào!]

“Tui tới đây! Funmmm!”

[50]

“Hồ, còn cái này thì sao nè!”

Bình luận

:Dừng cái lực nén yếu ớt của bà lại được rồi đó www

:À há, tui biết mà

:Bà ổn hông dợ? Bà muốn mượn sức mạnh của Stozero không nè?

“Gì chứ? Coi tui đây này, ORAAAAAA”

[63]

Bình luận

:Ồ, có tăng chút đỉnh kìa!

:Cơ mà cái giọng của nhỏ…

:Kháng khiêu khích bằng 0 luôn

:Cô gái này chấp nhận quăng bớt cục seiso của mình chỉ để đổi lại cục sức mạnh cơ đấy

:Ngầu đét luôn (nói không cần nghĩ)

B-bằng cách nào đó mà chỉ mới phần thiết lập thôi đã khiến tôi mệt như vậy rồi, nhưng bây giờ cuộc vui của tôi mới thật sự bắt đầu đây này…

Ghi chú

[Lên trên]
trans: câu này nghĩa là háo hức ấy mà
trans: câu này nghĩa là háo hức ấy mà
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tôi chắc chắn ko nhớ tới một con gorilla nào hết!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đánh chết tôi cũng ko nói là tôi đã bật xem lại clip của con gorilla nào đó sau khi xog mấy chương này đâu
Xem thêm
AUTHOR
weo
tui ko biết trò này cực hình đến đâu :))
Xem thêm