I’m a VTuber but I Forgot...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 08: Collab với thành viên cùng thế hệ (phần 1)

4 Bình luận - Độ dài: 1,498 từ - Cập nhật:

“Uooooooooo!!!”

Một đêm đã trôi qua kể từ buổi solo stream hôm qua, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo và đang nằm quằn quại một mình trên chiếc giường thân yêu như một lẽ đương nhiên.

Cũng đã gần trưa, tôi thức dậy trong trạng thái mắt nhắm mắt mở cùng dư âm của cơn say khiến những ký ức từ buổi stream hôm qua không còn đọng lại một chút gì trong đầu tôi nữa. Tôi vươn mình tỉnh dậy, với lấy chiếc điện thoại của mình thì mới chợt nhận ra rằng cái sự kiện trên stream của tôi tối hôm qua đã đầy rẫy trên SNS.

Tóm tắt về buổi stream

_Quất Stozero luôn ngay khi mở màn.

_Cầu hôn Stozero.

_Truyền thụ bí kíp tán crush.

_Gạ gẫm kết hôn với hai senpai lấy tiền đề là một trận chiến tay ba đồng tính nữ.

_Một senpai đã hỏi tôi về thể loại AV đồng tính nữ ưa thích và câu trả lời khá nguy hiểm của tôi mở ra cơ hội cho một buổi collab với cả hai người bọn họ vào một ngày không xa.

_Siêu phẩm Stozero!!

Chà, con mắm này (tôi đấy) thiệt là nguy hiểm à nha.

Đọc mấy cái tin tức này khiến tôi muốn úp mặt vô con sông quê luôn à. Sắp đến giờ ăn trưa rồi mà tôi vẫn còn đang quằn quại trên giường, không ăn, không uống mà cũng không muốn dậy luôn. Tệ thật, tôi không làm gì được cả, dù tôi có cố gắng bình tĩnh đến đâu đi nữa thì chỉ sau vài phút, những sự kiện của tối hôm qua lại xuất hiện và ám tôi tiếp mà thôi, một sự bất lực không hề nhẹ bà con ạ! Ai đó….làm ơn, làm ơn giải thoát cho tôi khói cái sự xấu hổ này đi mà…

“A ha!”

Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Không nhầm lẫn vào đâu được, phương pháp này sẽ giải thoát cho tôi khỏi mớ hỗn độn này. Cơ mà đồng thời, nó cũng là sự cám dỗ đầy ma mị mà gần như chắc chắn sẽ làm dày lịch sử đen của tôi cho xem. Ông trời đang nhìn chằm chằm vào tôi đây này, nên dù tôi đang nghĩ gì đi nữa thì đây cũng không phải lúc để làm nó. Aaaa, nhưng tôi có thể nghe tiếng người ấy đang gọi mình, một người mà tôi hết mực yêu quý…

*Pushu!*

“Dzô dzooo mại dô mại dô~ Hôm nay sẽ là một buổi collab bất ngờ nha cả nhà~!!”

Bình luận

:Huyền thoại của tui đây rồi━━━━(゚∀゚)━━━━!!

:Pushu!

:Pushu!

:Vô tiệc rồi, khui lon đê bà con ơi wwwwww

:Căn bản là hôm nay nhậu tới bến luôn đúng không nè?

“Ooooh~! Mọi người ơi, mọi người ơi, quất, quất đê! Tiện thể thì tui đã làm vài lon từ trưa rồi nhe, cũng hơi tưng tửng rồi á!”

Bình luận

:Ểeeeeeeeee!? *biểu cảm bối rồi*

:Bà nội này đúng là khó lường à nha.

:Tui nghe nói có bà Vtuber cầu hôn với một lon bia và cả người đồng giới nữa nên ghé qua hú hí tí.

:À há, xã hội hỗn tạp là như thế này đây.

:Định nghĩa của cái từ Seiso loạn hết cả lên rồi!

“Rồi nè, chuẩn bị nổi lửa lên nghe, giờ tui sẽ thông báo cho mấy ông biết nhân vật đặc biệt của buổi collab hôm nay, yayyyy~!! Đó chính là Mashiron!”

“Doumo Konmashiro~ [note44569] tui tên là Mashiron trong Irodori Mashiro. Hôm nay tui ở đây để gặp gỡ và giao lưu với Awa-chan cùng mọi người, nhưng tui cũng rất bất ngờ khi còn có sự hiện diện của Stozero nữa á.”

Bình luận

:Hahaha

:Nghĩ đến việc bả sẽ đãi cô bé kia với Stozero thì tức cười chết đi được hahaha.

:Oooh! Mashiron-chan kìa! Mấy bà đã từng collab trước đó rồi, chắc hẳn là chị em hai người tình thương mến thương lắm ha.

:Ừ thì dù sao nhỏ nghiện nhậu kia cũng là con của cổ mà.

:Oi Mashiron, đứa trẻ của cô đang lạc lối dữ luôn rồi đó, bả còn làm toàn bộ Nhật Bản cười muốn rụng hết răng rồi kìa, thở hông nổi với má đó luôn á, bà mau mau cứu vớt chúng sinh đi chứ!

Mashiron cũng là một thành viên thuộc thế hệ thứ ba chung với tôi, và là người vẽ minh họa Boku-musume. Nhân đây, tui cũng cho mọi người biết luôn là thế hệ thứ ba có bốn người bao gồm tôi, Hikari-chan, Chami-chan và Mashiron.

Cô nàng sở hữu một vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng, mái tóc ngắn lấp lánh ánh bạch kim và một đôi mắt xanh thẳm quyến rũ, chung quy lại thì nhỏ là một cô gái có nét đẹp phi giới tính luôn ấy.

Cô ấy thường có những buổi stream vẽ vời với giọng nói nhẹ nhàng điềm đạm, tuy đôi lúc cũng có những câu khá khiếm nhã, nhưng đó cũng là thứ góp phần làm nên tên tuổi của nhỏ.

Tụi tui đã quen nhau trước cả buổi ra mắt của thế hệ thứ ba cơ và cả hai cũng có khá nhiều buổi collab chung với nhau rồi, nên là phần bình luận cũng phần nào yên bình hơn là so với lúc mấy chế bên thế hệ thứ hai xuất hiện.

Còn về lý do tại sao hai đứa tui lại thân thiết đến như vậy thì như trong bình luận lúc nãy đã đề cập đến, Mashiron chính là má mì đã cho tui cái hình hài này á.

Đúng vậy đó! Mashiron chính là người vẽ minh họa cho nhân vật của tui, Kokorone Awayuki này nè!

Và từ đó thì cứ thuận theo tự nhiên thôi, quan hệ của bọn tui ngày càng có nhiều sự tiến triển, và giờ thì tụi tui gọi nhau bằng những biệt danh như Mashiron và Awa-chan.

Bởi vì đã thống nhất với các senpai là sẽ có một buổi collab trong hôm nay, nhưng hiện tại tui không được bình thường cho lắm nên đã quyết định giải tỏa bằng cách hú chế yêu Mashiron, người mà tui đã quen biết và thân thuộc từ khá lâu cho một buổi collab đầy bất ngờ này đây!

u14999-bc99254a-ded5-450d-8d2d-0ac3c56d6612.jpg

“Hôm nay tui sẽ dùng Mashiron để giải tỏa những điều tui giữ trong lòng bấy lâu nay đó nha mọi người!”

“Biết bà đối xử với đồng nghiệp của mình như đồ chơi vậy làm tui hoang mang lắm  luôn á. Ai đó cứu tui điiii.”

Bình luận

:Há há há 

:Tui nhất định phải cắt đoạn này ra mới được.

:Mấy chế bắt đầu tấu hài rồi :)))

:Bả cùng đường nên mới thả con thú trong lòng ra í mà.

:Mắm này lúc trước ngựa ngưa đóng vai Seiso trên các stream của mình cho lắm vô, còn giờ thì bả hết biết ngại là gì với đồng nghiệp luôn rồi trời.

:Từ rượu chè đến 2 senpai, rồi tiếp theo là đến đồng nghiệp thân thiết, cái nết của bà nó rớt đâu mất tiêu luôn rồi á :)))

:Nếu có từ nào được phun ra từ bà, nó sẽ thành Dai Sougen [note44570] mất, nó sẽ thành một cuộc cách mạng hành quân trong rừng luôn á.

:Mashiron mới thấy Stozero mode của bả luôn ấy hả?

“Đúng vậy á, nhỏ giấu kỹ quá mà, ủa sao bà giấu được đến tận bây giờ hay dợ?”

“Thì, hôm nay cũng là ngày đặc biệt mà nên mới bê tha như vầy nè, còn bình thường thì tui uống sau buổi stream, lúc ấy cũng khá là trễ rồi. Giờ đó thì Mashiron chắc ngủ mất tiêu rồi còn gì.”

“À há. Mà tận mắt chứng kiến thì nó còn dữ dội hơn tui nghĩ nhiều á bà. Đây đâu phải là nhỏ Awa-chan nữa, giống Shuwa-chan hơn í”

“Shuwa-chan? Nhỏ nào dợ?”

“Shuwa shuwa như uống Stozero đó, gọi Shuwa-chan là đúng rồi còn gì nữa. Quyết định vậy đi, từ giờ tui sẽ gọi bà là Shuwa-chan bất kỳ khi nào bà ở trong cái trạng thái như vậy á nha” [note44571]

“Hmmm…bằng một vài lý do thần thánh nào đó mà tui cảm giác mình đã nghe nó ở đâu rồi á…..cơ mà, bởi vì nó dễ thương nên tui duyệt à nha!”

Bình luận

:Shuwa-channnnnn :))))

:Vậy cũng chịu cho được nữa má wwwww

:Bộ bà là một tên cơ bắp lực lưỡng biến thái nào đó hả?

:Nhỏ biến thái vì đang phê pha với Stozero ấy mà.

:Tui đoán cái tên này sẽ trở thành chính thức luôn cho coi.

“Được rồi, dẹp màn chào hỏi qua một bên thôi, giờ là chương trình giải đáp thắc mắc cho các Marshmallow nè~!”

Ghi chú

[Lên trên]
đây là câu chào thương hiệu của Mashiron
đây là câu chào thương hiệu của Mashiron
[Lên trên]
đồng bằng, cấp tiến hóa hơn của kusa
đồng bằng, cấp tiến hóa hơn của kusa
[Lên trên]
Shuwa shuwa là tiếng bọt lúc uống bia đó mọi người
Shuwa shuwa là tiếng bọt lúc uống bia đó mọi người
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Vãi ò:))
thx trans vs edit
Xem thêm
Rồi sự nghiệp bả sẽ đi về đâu =)))
Xem thêm
*Shuwa(ực)
*Đặt lon bia xuống bàn
-Tôi sẽ gọi trans là shuwa ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm