I’m a VTuber but I Forgot...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 30: Qua đêm ở căn hộ của Chami-chan

5 Bình luận - Độ dài: 1,163 từ - Cập nhật:

“Okay buổi stream kết thúc rồi ha! Bà làm tốt lắm đó Chami-chan~”

“Bà cũng vậy á. Giờ thì Awayuki-chan tính về bằng cách nào? Cũng khá trễ rồi đó? Tui hông có nhậu gì cả nên tui lấy xe chở bà về được ha?”

“Hmm~ Hôm nay tui sẽ qua đêm ở nhà của Chami-chan nha~”

“Ểeee!? Như vậy có ổn hông đó!?”

“Ổ-ổn cả mà, nhỉ?”

T-từ từ đã? Tui hỏi như vậy là vì nghĩ rằng nhỏ sẽ từ chối cơ, nhưng sao nhỏ lại háo hức đến vậy nhỉ?

“Vui ghê á! Tui đã luôn mơ ước có một buổi ngủ qua đêm với bạn bè của mình đó!”

“V-vậy hả?”

“Aa, bà hông hiểu lắm đúng hông!? Đối với một đứa giao tiếp cùi bắp như tui thì việc có một buổi ngủ qua đêm chung với bạn bè chính là hoạt động để trở thành một Riaju đó! Tui luôn mơ về một điều như vậy á! LÀ GIẤC MƠ CỦA CHAMI ĐÓ!”

Chami-chan nhìn tui với đôi mắt lấp la lấp lánh, ngôn từ tuôn ra không ngừng khiến tui không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Tui chưa từng thấy nhỏ cao hứng đến thế, cách nói chuyện của nhỏ cứ ngô nghê như một đứa trẻ vậy.

“N-nhưng mà tui ở lại đột xuất như thế này có ổn hông đó?”

“À, bà đừng có lo gì hết á! Từ thời còn là học sinh thì tui đã hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ hết rồi: gối phụ dành cho khách này, bàn chải này, một vài bộ đồ ngủ này và một số thứ cần thiết để bà ở lại qua đêm nữa đó!”

“Từ thời học sinh cơ á!? Dù chưa từng có ai qua đêm ở nhà bà nhưng bà vẫn luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ như vậy hả!?”

“Tui đã luôn luôn bảo quản chúng đó nha, không sót một ngày luôn á~, cuối cùng cũng đến lúc tụi nó cũng có thể được nhìn thấy ánh sáng rồi!”

Khát khao của nhỏ thật là mạnh mẽ quá đi mà! Thật đáng khâm phục!

Chu choa, nhìn nhỏ khoái đến độ muốn nhún nhảy luôn kia kìa; tui cũng đang khá phởn vì dù sao cũng được qua đêm tại nhà của con gái mà, thế là quá tốt rồi.

Theo một cách nào đó, nhìn nhỏ mang trên mình bầu không khí của một người trưởng thành nhưng lại ngô nghê và vui vẻ như vậy thật là sướng gì đâu á~. Nhìn nhỏ cười như thế còn thích hơn là tự sướng ấy chứ, tui lúc này cũng thấy vui lây luôn ấy.

“Nè, tui làm nóng bồn tắm rồi á, bà vào trước đi!”

“C-cảm ơn bà nhiều nha~”

“Bà muốn tắm chung hông nè?”

“G-gì chứ!?”

“Mồ, tui đùa thôi mà! Cái biểu hiện của bà dễ thương ghê!”

M-một đứa có Stozero trong người như tui mà lại bị nhỏ này chọc ghẹo ư!?

Khụ khụ, cô nàng này quả là khó đoán mà! Ai mà ngờ được một đứa lúc nào cũng lóng nga lóng ngóng trong việc giao tiếp lại có thể trở nên dữ dội như vậy khi cao hứng đâu chứ!!

Sau một hồi bị ghẹo cho ngơ ngác thì hai đứa tôi cũng đã tắm xong và chuẩn bị đi ngủ.

“T-tui xin lỗi chuyện lúc nãy nha… Tại giấc mơ mà tui ấp ủ cũng được trở thành hiện thực ấy, vì vui quá nên mới thành ra như vậy thôi”

“Không sao đâu”

Chami-chan nằm trên giường, còn tôi thì nằm trên chiếc futon (nệm) mà nhỏ luôn giữ kỹ.

Ah, giờ nhớ lại thì hồi cao trung tôi cũng có một buổi ngủ qua đêm như vậy. Cơ mà không biết lý do gì mà lúc này trái tim tôi lại đập nhanh đến vậy.

Trong bữa tối, tôi cũng có nhậu một chút, nhưng sau khi tắm rửa thì giờ tôi đã tỉnh queo rồi mà.

Nhỏ Chami-chan này khi đã trở lại bình thường thì sự rụt rè cũng theo gót nhỏ mà tìm về luôn, thấy nhỏ cứ nhìn xuống đất mãi là nhận ra ngay.

“À, phải rồi! Hay là để tui “chăm sóc” cho đôi tai của bà được không?”

“B-bà vừa nói gì cơ!?”

Chắc là vì nhỏ không thể chịu được cái bầu không khí ngượng nghịu này nới mới nói những điều khó tin như vậy thôi nhỉ?

C-cơ mà như thế nghĩa là tôi sẽ được trải nghiệm thực tế chương trình ASMR mà Chami-chan luôn làm trên stream luôn hả!?

YABEEE YABEEE…Chắc sáng mai tôi sẽ không ngủm đâu, nhỉ?

“Nhanh nào, nằm lên đùi tui nè! Mà nè, dù là tui đã làm nhiều buổi stream ASMR làm thỏa mãn thính giác cho mọi người rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tui làm  trực tiếp cho một người như vầy á, có thể tui sẽ thực hiện không được tốt lắm đó nha”

“À ừ”

Ôi, thiên đường là đây, tôi đang đắm chìm trong sự xấu hổ khi gối đầu lên cặp đùi thiêng liêng ấy nè.

“Giờ tui bắt đầu nha”

Giờ thì tôi sẽ vừa tận hưởng cảm giác này đến khi thỏa mãn, vừa khắc sâu nó vào trong tâm hồn của mình, hoặc ít nhất tôi đã nghĩ thế, cơ mà…

“Haaa…haaa…ts!”

“Khoan đã, Chami-chan, tay bà đang run quá rồi đó! Nó đang run một cách dữ dội lắm luôn đấy! Nếu cứ tiếp tục như vầy, tui sẽ lo lắng cho đôi tai của mình đến mức tinh thần của tui sẽ trở nên bất ổn giống như khi Kaiji-kun có được E card vậy á!!”

“T-tui xin lỗi! Tui chưa bao giờ đến gần gương mặt của ai đến vậy hết á, nên là tui lo lắm! Hít thở sâu đi nào…hít thở nào…”

Tui biết là bà sẽ không làm cho tui thất vọng đâu, Chami-chan!

Dần dà, cô nàng cũng đã quen với tình huống này và tôi cũng được trải qua quãng thời gian vui sướng tột độ từ dịch vụ làm thỏa mãn đôi tai của cô ấy.

Tôi cứ băn khoăn rằng tại sao nó lại tuyệt đến vậy cơ chứ? Đôi mắt tôi từ từ nhắm lại và không còn muốn mở ra nữa.

Chỉ trong thoáng chốc, cơn buồn ngủ của tôi đã đạt level MAX luôn rồi.

“Fufu, giờ thì bà có thể ngủ rồi á”

“Nn…Tui sẽ ngủ chung với Chami-chan nha”

“Ara, ổn mà”

“Ngủ chung giường nữa”

“!? Đ-được mà! Giờ thì nghe giống một Riaju rồi đó nha! Fuhehe, không sai vào đâu được, tui chắc chắn là một Riaju rồi ha!”

“Nn…Riaju chính hãng hổng có nói mấy câu như vậy đâu…”

Và cuối cùng chúng tôi đã được ngủ chung trên một chiếc giường rồi nè! YAYYY!

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Teetee teetee hóng stream nói về vụ này :))
Xem thêm
TRANS
Yay :>(2)
Xem thêm