I’m a VTuber but I Forgot...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 23: Ringf*t stream (phần 1)

1 Bình luận - Độ dài: 973 từ - Cập nhật:

Đã vài ngày trôi qua kể từ buổi stream ăn mừng ấy, sự tự tin của tôi cũng đã ươm mầm, và lúc này đây, tôi đã có thể vui vẻ stream bằng cả con tim này rồi.

Giờ thì, tôi sẽ xuất toàn lực thực hiện một buổi stream tỉnh táo, dù sao hôm nay cũng là ngày không nhậu nhẹt mà.

“ — — — Buổi tối tốt lành nha cả nhà. Hôm nay lại là một ngày mà những đóa hoa tuyết xinh đẹp nhẹ nhàng rơi nè”

Bình luận

:Nhỏ lên sóng rồi nè ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

:Ồ, vậy hôm nay bà sẽ mở mode seiso nhỉ?

:Có vẻ hôm nay sẽ không có mùi cồn rồi ha

:Tui đang hóng nè ¥211

:Đến từ [Hội người những người cầu hôn bất ngờ], bà làm vợ tui nha ¥50000

“Hể!? S-superchat đỏ luôn nè, cảm ơn ông nhiều nha! Còn về chuyện đám cưới thì tui có nhiều vợ lắm đó, ông nhắm thấy ổn hông!?”

Bình luận

:Kusa

:Phản ứng cứ như là Br*ly vậy nhờ hahaha

:Nhỏ nói chuyện quái đản thật đấy, chắc là do nhỏ bị làm cho bất ngờ đây mà wwww

:Seiso (nhưng nhiều vợ)

“A-ahem! Hôm nay, tui là một Awayuki rất rất rất là seiso luôn đó nha. Sau khi trả lời một vài Marshmallow, tui sẽ chơi một trò mà mình đã hóng từ lâu, đó chính là RingF*t. Tui được làm điều này cũng là nhờ có mọi người ở đây đó. Từ tận đáy lòng mình, tui cảm ơn mọi người rất nhiều!”

Bình luận

:Nhìn Oshi của tui vui vẻ trông dễ cưng không chịu được luôn ấy ¥5000 [note44958]

:Bà hãy trở thành người hạnh phúc nhất quả đất đi nhé

:Ồ ồ, nghe hay đấy! Tui cực kỳ mong đợi luôn đó nha!

:Tui hóng được ở đây có RTA chế độ khó nhất của RingF*t nên bay qua hóng nè ¥1000

<Masturi Hikari>: Chị hiểu ý em rồi đó nha!

“Chị sẽ chơi chế độ bình thường á nhá! Chỉ là đôi lúc chị muốn tập thể dục bồi bổ sức khỏe ấy mà, chứ hổng phải khơi dậy khao khát khổ dâm đâu em!”

Bình luận

:Thiệt hả?

:Tui thấy là trong tương lai kiểu gì bà cũng làm thôi à

:Ừ thì, dù bà có chơi ở chế độ thường đi chăng nữa thì RingF*t cũng khá khó đó, nên khả năng cao là cả bọn sẽ được xem cái gì đó thật sự đỉnh cho coi!

:Ông nói phải đấy, tui đã từng coi thường nó và hôm sau tui còn chẳng cử động nổi cơ mà

<Masturi Hikari>: Nè nè Awayuki-chan! Em cũng muốn chơi nữa á, nên em stream nó luôn nha?

“À, hoàn toàn ổn cả mà em! Chị sẽ xem bản lưu lại sau nha!”

Bình luận

:Thật hả!?

:Từ từ đã? Chả phải Shion-mama cũng làm một buổi stream RingF*t trong hôm nay hay sao?

:Thật vậy à?

:Okay, chuẩn bị hóng tất cả cùng lúc nào

:Để mà nói thì hôm nay mấy ông sẽ cười tới chết luôn cho xem

“Hể, thật à? Mấy ông toàn phán ra điềm rủi thôi, c-cơ mà trước mắt thì tui sẽ phản hồi Marshmallow đó nha!”

<Shuwa-chan có phải là một người biết nấu ăn không? Bà có thể làm tốt tới mức nào nè?>

“Bởi vì tui từng sống khá túng thiếu, nên kỹ năng bếp núc của tui cũng ổn áp lắm á, fufufu!”

Bình luận

:Tui cá là bả dùng stozero làm gia vị cho xem

:Kiểu như muối, tiêu và Stozero ấy

:Khá là bất ngờ đấy

:Bà trông có vẻ tự hào về bản thân mình nhỉ, dễ thương ghê

:Gap moe là đây sao?

“G-gap moe? Nó là cái gì vậy (giọng đều đều). Cơ mà nếu mấy ông dùng Stozero để nấu thịt thì nó sẽ mềm hơn á”

Bình luận

:Bằng cách nào đó mà tui lại yêu cái cách mà nhỏ nói chuyện ghê

:Sự tương thích giữa Stozero và thịt là có thiệt kìa

:Dù sao thì trong lúc dùng bữa nhỏ cũng uống thôi ấy mà

:Cũng có một chút đáng yêu mà nhỉ Kusa

“Được rồi, giờ đến câu tiếp theo nào!”

<Bà đồng ý lấy tui nha

À mà, một cô bé nghiện cồn thì khá là…

Tui xin lỗi…>

“À, nó có nghĩa là tui cũng đủ tiêu chuẩn mà nhỉ?”

Bình luận

:Hả?

:Gì chứ?

:Bà nói cái chi rứa?

“T-tiếp nào!”

< (^ω^) STRONG ZERO>

“...A, nếu ông cho thì tui lấy à”

Bình luận

:Bả mâu thuẫn dữ thần á wwww

:Seiso thì cũng phải xin thua trước khát vọng mà thôi kusa

<Bà nghĩ đây là một cái Marshmallow ư? Sai quá sai! Đây chính là một con hến Shijimi đó!>

“Mấy con hến Shijimi kiểu turururu!”

<Xem stream của Shuwa-chan và tui quyết định làm thử một lon Stozero (500ml) cho lần đầu tiên

Cơ mà nó bự quá nên chỉ có một nửa là vào trong tui được thôi à

Tui đang gặp rắc rối vì cảm thấy uổng cho nửa còn lại quá à, tui phải làm sao đây?>

“Ara ara, đó là bởi vì do ông cố quá đấy thôi! Tiện thể thì ông sống ở mô?”

Bình luận

:Oi oi wwwww

:Nhỏ tính làm thiệt luôn đó hahaa

:Có một cơ hội mong manh cho ông để có thể chạm tới đỉnh vinh quang, chính là sử dụng nó như một cái cớ để có được một nụ hôn gián tiếp của bả đó nha

:Đợi tui xíu, để tui đi mua lon 5000ml coi

:Cái đó thì nhiều quá rồi kusa

“Okay! Thời khắc để chúng ta bắt đầu trò chơi RingF*t đến rồi đây!”

Ghi chú

[Lên trên]
Oshi là người mà mấy bạn rất yêu thích hay sẵn sàng simp người đó ý, đại loại vậy
Oshi là người mà mấy bạn rất yêu thích hay sẵn sàng simp người đó ý, đại loại vậy
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận