I’m a VTuber but I Forgot...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 13: Seisou stream (phần 2)

6 Bình luận - Độ dài: 1,089 từ - Cập nhật:

“Giờ thì, Marshmallow đầu tiên là cái này đây”

<ーー・ー・・ー・ーーー・ーー・> [note44678]

Bình luận

:Hể?

:Cái khỉ gì đây?

:Morse code ấy mà :)))

:À à :)))

“À không, chắc không phải đâu nhỉ? Mấy ông có cần thiết phải sử dụng mấy cái code bí ẩn như vậy không chứ? Tui muốn giải mã nó lắm nhưng có hiểu mô tê gì đâu, mấy ông có ai biết thì cứu vớt tui đi”

Bình luận

:Dù nói vậy nhưng bản thân bà vẫn cố gắng giải nó nhỉ, tui quỳ trước sự tử tế của bà luôn á.

:Tsundere Awa-awa!

:Tsundere á…..? Ờm, bả chưa tới mức đó đâu

:Cơ mà sao bà lại chọn câu này để mở đầu buổi tiệc chứ hả wwww

“À, về vấn đề này thì, bằng một cách vi diệu nào đó mà cả những câu trước và sau nó đều có liên quan đến Stozero. Bí ẩn thiệt đấy.”

Bình luận

:Hahaha

:Như thường lệ thôi mà :)))

:Ờ, kì lạ quá hen :)))))

:Không phải nhờ cái lí do vi diệu gì đâu, cái điều này thì có mà chạy đằng trời á.

:Thanh niên đó đang làm bộ làm tịch đây mà :))))

<”Cô, seiso stream là cái quái gì hả? Thiếu tôi thì chả có gì tốt lành đâu!” thanh niên Stozero trong tủ lạnh của bà nói như vậy á, giờ bà tính sao nè?>

<Trong tủ lạnh của bà có bao nhiêu lon Stozero vậy?>

“Uufufufu, mấy ông nói gì dạ? Cái gì mà sờ to de rô chứ, tui hông có biết gì hết à nha, trong tủ lạnh nhà tui là chỉ có nước ép trái cây nè, nguyên liệu nấu ăn nè với món kem ưa thích của tui mà thôi”

Bình luận

:Gì? Bà nói gì cơ?

:Sao cơ?

:Bà vừa nói cái chi ấy?

:Nè nha, chanh được sử dụng để làm Stozero nên bà nghĩ là như vậy thì có thể coi là nước ép trái cây hở?

:Kem à…bộ nhỏ đông lạnh Stozero luôn hở?

:Gợi ý nhẹ: -196℃

“F-fufufufu, Ờ-ờm, vô cái Marshmallow tiếp theo thôi nào~!”

<Từ cái lúc mà tui thấy stream của Stozero-chan ấy, tui cũng băn khoăn không biết mình có nên nhậu Stozero hay không nữa. Stozero-chan có gợi ý nào cho tui hông?>

“Tui cũng thắc mắc Stozero là cái gì dạ ta~~ lạ ghê ha. Mà tiện thể thì tui thích đào lắm á.”

Bình luận

:Vậy mà cũng trả lời cho được nữa hả bà :)))

:Hẳn là sau cái màn hình đó thì nhỏ cũng đang cười trong đau khổ đây mà haha

:Stozero vị đào cũng ổn áp lắm à nha

:Ủa tui có nói gì đến Stozero vị đào đâu cơ chứ! Tui chỉ nói là tui thích mấy trái đào thui mà

:Ờ, dậy ớ hở

“Gguu~~, uuuuooooo! M-marshmallow tiếp theo thôi nào!”

Bình luận

:Sao tự nhiên bị chập mạch dậy bà? Hahaaha

:Nhỏ đang từ từ vật lộn với sự xấu hổ đây mà.

:À *nhận ra*

:Tui nghĩ mặt nhỏ thì đỏ vì ngượng còn miệng thì đang gượng cười trong sự bất lực khi đang stream cho mà xem :))))

<”Awayuki-san à, gần đây bà có làm gì để chăm sóc sức khỏe không thế?

“À, tui quyết định dùng Strong zero í”

“Strong zero á!”

“Nhìn nè!”

“Êhhhh~!”

“Nhanh nào, cái này nè! Tuyệt lắm đúng hông!? Nó quá trời luôn, đầy ắp luôn nè!”

“Cái lon siêu to khổng lồ này đã thiệt nha! Cảm giác hoàn toàn khác biệt luôn ớ~”

“Ông có muốn khui nó ra hông nè?”

“Có, có chớ!”

“Dô dô nè~!”

\Pushu//

“Ớ~  âm thanh của Stozero~”

“Một lon này thì đủ dùng trong bao lâu vậy?”

“Tadaaa! Tận nửa ngày đó nha!”

“Dữ luôn~!”>

<Thân thể ngọc ngà của tui được tạo nên hoàn toàn bời Stozero đó nha

Dòng máu được lấp đầy bởi cồn nè, còn trái tim thì chính là quả chanh vàng mọng nước.

Tui đã trải qua biết bao nhiêu đêm say nồng cháy rồi đó.

Nhưng chưa từng một lần là kẻ chiến thắng,

Cũng chẳng được ai thấu hiểu.

Một con người luôn đơn độc ngồi nhậu trước cái PC quèn của mình.

Cũng vì vậy mà Stozero chả có nghĩa lý gì nữa hết.

Thân thể này đã hoàn toàn làm từ Stozero rồi mà>

“F-f-fuufufufu! Thế giới quả là rộng lớn thiệt ha! Tui tò mò không biết mấy cái Marshmallow là dành cho ai nhỉ?”

Bình luận

:Bà chứ ai nữa!

:Ngoài bà ra thì còn ai lọt vô đây được chứ!

:Giờ bà dòm vô gương thử coi.

:Bộ bà bị mắc chứng mất trí nhớ hay gì? Bà có ổn hông á? Có muốn nhậu Stozero với tui không nè?

“Hông màaaaaaaaa! Mấy ông thiệt là á! Aaaaaaaaaaaa”

Bình luận

:Hahaha

:Âm thanh của hiện thực đây rùi wwwww

:Thần kinh bả bị mất kiểm soát rồi đó nha.

:Nè nha, ít nhất thì một seiso hổng có phát ra mấy âm thanh kiểu đó đâu hehehe

:Nếu chuyện này mà tiếp tục thì bả sẽ tạo ra một buổi “nựng yêu” stream dành cho tai của người xem mất thôi :))))

:Xem stream của Stozero-chan thì không thể thiếu mấy cái nút bịt tại được đâu.

:Liệu bả có phải là Tig**x không vậy? [note44679]

“Giờ tụi mình tiếp tục với cái Marshmallow tiếp theo nha!”

<Tui yêu Awayuki-san, người luôn cố gắng khẳng định giá trị cho phiên bản seiso của mình.

Tui cũng yêu Awayuki-san phiên bản nhậu nhẹt nữa, bởi vì cổ khiến cho bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Tui mong bà luôn khỏe mạnh về cả tinh thần lẫn thể xác để có thể tiếp tục công việc stream của minh, chúc bà nhiều may mắn nha!>

“Umm…..aaaaa…..Cảm ơn ông nhiều nha ////” [note44680]

Bình luận

:Nhỏ thiệt sự bối rối luôn kìa!

:Moe quá đi à

:Ra seiso là như vầy

:UC đang chạy lòng vòng trong đầu tui nè [note44681]

:Nhìn nhỏ không quen được người ta khen đáng yêu ghê á

:Stozero dễ cưng nè

:Cho những ai chưa biết thì đó câu nói đó có tác động cực kì mạnh mẽ với bả luôn á.

“A hèm! Giờ tui chuẩn bị chuyển qua chơi game nha bà con! Con game mà mọi người chờ đợi nãy giờ chính thức xuất đầu lộ diện rồi đây! [Cuộc đua Homerun của Puniki]”

Ghi chú

[Lên trên]
ai đủ trình có thể thử giải, chứ tụi mình thua
ai đủ trình có thể thử giải, chứ tụi mình thua
[Lên trên]
đừng hỏi mình cái Tig**x này là gì, mình no idea
đừng hỏi mình cái Tig**x này là gì, mình no idea
[Lên trên]
//// để diễn đạt sự đỏ mặt ấy
//// để diễn đạt sự đỏ mặt ấy
[Lên trên]
trans: ờm…tui vẫn không biết UC là cái mô tê gì hết bà con ạ. Mấy ông có biết thì cmt cho tui nha, tui cảm ơn nhìu nhìu
trans: ờm…tui vẫn không biết UC là cái mô tê gì hết bà con ạ. Mấy ông có biết thì cmt cho tui nha, tui cảm ơn nhìu nhìu
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thx trans vs edit
Xem thêm
Dịch xong đống mã morse thì nó ra cái này đây:
METEETEOEME
Chắc toi sai ròi
Xem thêm
Toi nghĩ Tig**x nó là hãng bia
Tiger X á
Xem thêm
AUTHOR
Con cọp ở VN :))
Xem thêm
UC hình như là chỉ nhạc nền trong Gundam Unicorn, giống kiểu nhạc khi thắng trận vậy á.
Xem thêm
Uooo, thx bạn nhiều nhaa :3
Xem thêm