I’m a VTuber but I Forgot...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 12: Seisou stream (phần 1)

3 Bình luận - Độ dài: 1,318 từ - Cập nhật:

“Ư….”

Sau buổi collab với Mashiron, tôi uể oải lăn trên cái giường thân yêu của mình như thường lệ. Không thể được, tuyệt đối không thể được, nhưng tôi đã lỡ hứa với nhỏ là sẽ có một buổi stream tỉnh táo mất tiêu rồi. Quan trọng hơn, nhỏ chắc chắn sẽ rất vui với điều đó luôn ấy! Dở trò khỉ với một đứa đang say xỉn là không công bằng đâu nha! Ờ thì, hẳn là nhỏ chỉ lo cho sức khỏe của tôi thôi, sáng nay nhỏ còn nhắn tôi một câu vầy nè “Từ giờ bà phải dành thời gian nghỉ ngơi ít nhất là hai lần một tuần đó nha.”

Uwu…Mà tôi cứ băn khoăn không biết nên làm sao nữa…sau cùng thì tôi cũng chả biết mình có thể stream như một seiso được không nữa…Dù sao cũng lỡ nói vậy rồi, có chạy đằng trời cũng không thoát được…

Sau một hồi đắn đo, tôi lật đật đi kiếm chị Suzuki-san để xin lời khuyên.

“Ể? Em thật sự nghiêm túc nghĩ về việc nốc mấy lon Stozero để stream luôn đó hả? Bộ em tính làm món foie gras vị Stozero bằng gan của em à?” [note44676]

Nghe tôi giải bày xong thì cổ đứng hình mất tiêu luôn. Khó tin thật đấy.

“Chí ít thì cũng có một vài kế hoạch cứu vãn mà chị…nhỉ?”

“Hmmmm, để chị nghĩ xem…em thấy stream game ổn áp hông?”

“Ah, đúng rồi! Nếu đó là thứ gì đó khó vừa phải để em có thể tập trung vào nó mà quên đi sự rụt rè của mình thì sẽ ổn chị ha!”

“Ừa! Vậy thì cứ theo hướng đó đi, em có tựa game nào phù hợp với mình không?”

“À…dạ….Em nghèo rớt mồng tơi luôn chị ạ, nên hổng có tiền để mà mua game….”

Tôi cúi đầu trong sự buồn bã. Dù đã thành công rực rỡ nhưng có lẽ đâu đó trong tôi vẫn còn những vết thương lòng. Tôi nghĩ mình đã đủ nổi tiếng để giúp bản thân ổn định cuộc sống, có đồng vô đồng ra, nhưng sự thật thì vẫn chưa có đồng nào chảy vào túi tôi cả. Cho đến giờ, tôi vẫn còn bị hạn chế về số nội dung stream mà mình có thể làm nữa, ai đó có thể giúp tôi được không? Quản lý-san! Làm ơn chú ý đến em đi mà!... À, chị không cần chú ý ba cái stream say xỉn của em đâu nên đừng chỉ định cho em mấy cái nội dung nhạy cảm nha chị.

“A, chị có biết một con game mà em có thể chơi miễn phí nè.”

“Ể, thiệt hả chị?”

“Ừ! Game này đúng kiểu ‘đã chơi là ghiền’ luôn ấy!”

“Vậy thì em sẽ mở đầu với một vài cái Marshmallow rồi sau đó thì thẳng tiến vô con game đó luôn!”

“Ể, em có đủ tự tin để dành thời gian trả lời mấy cái Marshmallow đó không? Chả phải hầu hết mấy câu hỏi đó đều có liên quan đến Stozero sao? Lúc tỉnh táo mà em làm thế thì có ổn không vậy?”

“Em sẽ tìm cách mà! Dù sao thì đó cũng là những câu hỏi từ khán giả của em mà!”

“Em quả thật rất đáng tin cậy về khoản này đó nha”

Được rồi! Suzuki-san đã chỉ cho vài trò hay ho vậy rồi, tối nay tôi chắc chắn phải cố gắng hết sức mới được! Hôm nay sẽ là ngày mà tôi cởi bỏ vẻ thanh lịch của mình! Mấy người cứ chờ mà coi!...à, ý tôi là lấy lại vẻ thanh lịch của mình chứ…

“Chào buổi tối nha mọi người. Hôm nay cũng thật tuyệt khi những bông tuyết lại nhẹ nhàng rơi ha.”

Trên cái phông nền tuyết rơi yên ắng và dịu dàng, tôi cho nhân vật Kokorone Awayuki của mình xuất hiện trên màn hình. Cái màn tuyết huyền ảo ấy cực kỳ ăn khớp với hình ảnh mỏng manh của tôi, tạo nên một bầu không khí thật tuyệt diệu. Thì, đáng lẽ là nó phải như vậy, nhưng…

Bình luận

:Ủa, nhỏ nào đây?

:Nghe thiên hạ đồn rằng nhỏ là một người rất thân thuộc với Stozero nên tui ghé qua buổi stream hôm nay, nhưng hình như tui qua lộn chỗ rồi thì phải.

:A, đây là cái người bị nhân cách Stozero chiếm đoạt bữa rài nè!

:Ủa, không phải người kia mới là thật hả?

:Hahaha

:Những lúc như vậy mà ráng không cười thì chết mất.

:Seiso stream đây rồi ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

:Tui đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi á!

:Cô bé này chỉ với câu chào thôi mà đã làm nên một pha tấu hài cực mạnh luôn ha.

:Thay vì là tuyết rơi trắng xóa thì mặt đất lại là một thảm cỏ [note44677] xanh mướt luôn kìa.

Bạn thấy đấy, kết quả là vầy nè! Ờm, tôi cũng đoán được phần nào về chuyện này rồi, và giờ thì cái khung chat của tôi tràn ngập những câu đùa giỡn như thế đấy. Có vẻ buổi stream của tôi đã trở thành một ổ tấu hài rồi.

“A hèm! Hình như tâm trạng của mọi người không giống thường ngày thì phải. Ưu tiên hàng đầu của tui luôn là tạo cho mọi người một khoảng thời gian vui vẻ, nên nếu mọi người vẫn ổn với nó thì tui sẽ sẵn sàng đón nhận. NHƯNG MÀ tui của hôm nay rất là seiso đó nha nên mọi người đừng nhầm lẫn à nha.”

Bình luận

:wwwww

:Kk!

:Tui cười như điên cái khúc mà bả nhấn mạnh luôn á.

:Tui chắc như đinh đóng cột rằng khuôn mặt của bà đằng sau cái màn hình kia là màu đỏ luôn á.

:Cái lúc mà bà nói “tui của hôm nay” thật sự rất tấu hài luôn á :)))

:Tui moe phiên bản Awaawa này ghê, lâu lắm rồi mới được thấy lại luôn á.

“Trước tiên thì, tui thực sự xin lỗi mọi người vì đã không stream hai ngày vừa qua. Những bông tuyết dịu dàng đã không rơi nên tui cũng không xuất hiện trước mặt mọi người được….”

Bình luận

:Hả?

:Gì vậy má?

:Tui là đâu và đây là ai?

:Há há há há :)))))

:Tui hiểu rồi, đó là cách bà giải quyết vấn đề ha :))

:Bà đúng là xảo quyệt đó nha

:Ủa từ từ? Cái này lạ à nha? Tui cảm giác như mình đang thấy cảnh một cây cung được nhả ra sau khi kéo căng và được giữ nguyên suốt ba tháng trời vậy đó.

:Trong suốt ba tháng đó, tui nhớ cái những khoảnh khắc mà lon Stozero vẫy gọi, mong chờ được giải thoát khỏi sự trói buộc của mụ phù thủy này!

:Sai quá sai rồi! Bà ổn không? Bà muốn nhậu Stozero không?

:Thay vì là tuyết rơi nhẹ nhàng thì giờ nó đã thành bão tuyết luôn rồi mọi người!

“H-hahaha. Bằng cách nào đó mà mấy ông đang trở nên hào hứng ghê chưa nè, bí ẩn quá ha. Giờ thì, tui sẽ trả lời một vài cái Marshmallow trước và sau đó, tui sẽ  chơi một tựa game miễn phí trên trình duyệt, chúng ta hôm nay sẽ có một buổi stream game đó nha!”

Bình luận

:Ồ, game gủng đồ nghe cũng ổn áp á!

:Tựa game là gì đó bà?

:Vậy bà sẽ trả lời Marshmallow trong cái trạng thái đó nhỉ, thiệt là mong chờ ghê á

:Tui tò mò về con game quá à!

“Fufu, cái trò mà tui chơi sẽ xuất đầu lộ diện khi thiên thời địa lợi nhân hòa đó nha. Còn giờ thì tui sẽ nhận Marshmallow nha mọi người”

Ghi chú

[Lên trên]
foie gras là món ngan ngỗng béo trong tiếng Pháp
foie gras là món ngan ngỗng béo trong tiếng Pháp
[Lên trên]
cỏ=kusa=www
cỏ=kusa=www
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thx trans vs edit
Xem thêm
Thanks trans nhoa
Xem thêm