I’m a VTuber but I Forgot...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 22: Kỷ niệm ngày ăn nên làm ra (phần 4)

3 Bình luận - Độ dài: 1,510 từ - Cập nhật:

“Ufufu, buổi tối tốt lành nha mọi người. Chami-oneesan, người sẽ đưa các bạn lên đ…đến đỉnh cao của sự chữa lành, đã đến rồi đây”

“Okay! Vậy là đồng chí Chami-chan đã có mặt! Cũng có nghĩa là tất cả đồng nghiệp yêu dấu cùng thế hệ của tui đều đã đến đây hết rồi đó!”

Bình luận

:Cổ cứ lóng nga lóng ngóng ha

:Như thường lệ ý mà

:Giọng bà đang khá là run đó nha

:Bà chỉ cần rung lắc mỗi ngực của mình thôi là đủ rồi 

:Sự khác biệt giữa ngoại hình và tính cách của Chami-chama khá là tương đồng với Shuwa-chan ha

:Mặc dù trông gợi cảm là thế nhưng về khoản xã giao thì nhỏ lại khá tệ nhỉ

:Quan trọng hơn, sao nhỏ lại không đến sớm hơn cơ chứ! Mấy nhỏ này toàn chứa một mớ shuwa shuwa trong đầu thôi á. ¥5000

“Ufufu, thật ra thì tui đã xem buổi stream này từ lúc bắt đầu rồi ấy chứ, nhưng tui cứ lo rằng liệu cuộc gọi của mình có xen ngang với những người khác hay không, hoặc lát nữa mình nên nói gì bây giờ, nên thành ra mới trễ như vậy nè”

Bình luận

:Chứng rối loạn giao tiếp khiến bà lo lắng quá nhiều về mọi thứ xung quanh, thành ra quên mất luôn khái niệm thời gian ấy mà.

:Tui hoàn toàn thông cảm mà

:Nhỏ có vẻ ngoài của một người trưởng thành, nhưng hóa ra cũng như tụi mình thôi nhờ

:K-khi cô ấy stream solo thì cổ rất là quyến rũ đó nha!

“Nhân tiện thì, tui bồn chồn dữ quá nên cuộc hội thoại mà tui bỏ công nghĩ ra giờ bay mất sạch khỏi đầu tui rồi”

Bình luận

:Đó hẳn là con virus hủy diệt chết người nhỉ?

:Kusa

:Tui yêu cô nàng vụng về này ghê ấy

“Nè Chami-chan”

“Hửm? Sao dợ?”

“Bà cưới tui nha?”

“Dạaaaaaaa!?!?!?!?!”

Bình luận

:Thường thôi mà

:Bất ngờ cầu hôn người ta mà mặt bả tỉnh queo luôn nhờ

:Tỉnh queo cái gì, tùy tình huống mà nó là một con bài nguy hiểm đến mức có thể chấm dứt mạng sống luôn đấy

:Không phải là một vòi phun t**h mà là vòi phun Stozero cơ ạ

:Ủa là Stozero phun ra từ người nhỏ ấy hả *nuốt nước miếng*

:Thì đây là Shuwa-chan mà, chất lỏng từ người nhỏ tuôn ra thì đều là Stozero cả mà thôi

:Le lói…le lói đi nào…không có một ý tưởng nào le lói trong đầu tui hết trơn á

“Thì bà biết đó, gần đây, hầu như ngày nào tui cũng nghe ASMR của Chami-chan trong lúc ngủ hết á”

“À ừ, tui cảm ơn”

“Đó là lý do vì sao, thiếu Chami-chan thì cơ thể của tui không tài nào ngủ được hết trơn á. Thiếu Chami-chan thì tui không sống nổi nữa đâu”

“Ểeeeeeeee!?”

Bình luận

:Kusa

:Bà có đang nhầm nó với việc không thể sống thiếu Stozero không?

:Không đâu, cả hai đó

:Má này không thể sống nếu thiếu cồn và gái, vâng, đó chính là Awayuki

:Thiệt là tội lỗi quá mà lol

“Chuyện đã đến nước này rồi, tui nghĩ Chami-chan cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài chịu trách nhiệm với cái thân thể đáng thương này của tui bằng một cái đám cưới đâu đó nha”

“T-thiệt luôn hả?”

“Đúng vậy đó!”

Bình luận

:Nhỏ nói chí phải (lợi dụng tình huống đẩy thuyền) ¥810

:Con bé bị dắt mũi mất tiêu rồi hahaha

:Một onee-san đơn giản, dễ dụ, sexy và ngại giao tiếp

:Bản tính của dữ dội này, bộ nhỏ là một alb**tron hay gì?

:Khoan đã? Với cái lý do đó thì chả phải nhỏ cũng phải chịu trách nhiệm và cưới chúng ta hay sao!

:Đúng rồi ha (hùa)!

:Quá là chí lý luôn (hùa tập 2)!! ¥30000

:

:

:

:Con người ta hùa nhau mà chớp thời cơ ghê thiệt chứ hahaha

“Vậy bà sẽ…chịu trách nhiệm chứ!?”

“Đ-được rồi! Tui sẽ cưới tất cả những ai không thể sống được nếu thiếu tui!”

“Ố dìa dia”

Cứ như thế, cuộc gọi của Chami-chan kết thúc với việc cô ấy trở thành vợ của tất cả mọi người.

Kể từ đó, cụm từ [Vợ của mọi nhà] đã trở thành câu khẩu hiệu của Chami-chan, và nhỏ đã mắc cỡ quá trời quá đất luôn ấy. Trông thích không chịu được.

Ồ, một cuộc gọi đến nữa! Yabai! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ đến mất thôi!

“Yaho~! Mặt trời trong tim mọi người, Asagiri Hareru tới rồi đây!”

“.......waaa em vui lắm á yayy (giọng đều đều)”

Bình luận 

:Cuối cùng nhỏ cũng xuất hiện rồi ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

:Harerun!

:Cội nguồn của toàn bộ cái ác ở [LiveOn]!

:Một nền văn hóa sống đó

:Sao giọng bà cứ đều đều vậy www

:Hửm? Trước đó bà nói bà tôn trọng nhỏ dữ lắm nên tui tưởng bà sẽ hóa cuồng lên cơ

:Không thể nào! Có khả năng đây chính là Nekoma đó mấy ông!

:À, ra vậy lol

Đúng vậy! Dù Hare-senpai mà mình hằng ngưỡng mộ đang hiện diện ở đây nhưng tui lại cư xử như vậy là vì tên người gọi đến là Nekoma-senpai, và bả chỉ đang đóng giả làm Hare-senpai mà thôi!

Nekoma-senpai giả làm người khác giống một cách điên rồ luôn ấy, vì vậy mà cổ rất hay làm như vậy trên stream của mình.

Mà, Nekoma-senpai chắc chắn biết rằng kiểu gì thì mình cũng sẽ bị lộ thôi, nhưng chị ấy bắt chước người khác tốt lắm luôn á…Cứ như thể là người thật đang nói vậy.

…Tui nghĩ ra được trò hay rồi đây! Tui sẽ cố tình hỏi bả một số câu hỏi nhạy cảm, và rồi Nekoma-senpai sẽ rối tung rối mù lên cho xem!

Giờ thì, cứ bình tĩnh mà triển thôi♪

“Hare-senpai nè, em yêu Hare-senpai nhiều lắm á, nhiều đến độ mà tất tần tật những video được lưu lại của chị em đều xem hết á, vậy nên chị có muốn lấy em hông nè?”

“Chắc chắn rồi!”

“Ể”

Chị ấy đồng ý luôn! Are? Ổn hông trời? Hare-senpai chắc sẽ không nổi giận với Nekoma-senpai đâu nhỉ?

“...L-lần tới tụi mình tổ chức một buổi stream hát hò nha chị!”

“Collab ca hát á! Duyệt luôn! Thật ra chị cũng muốn hát chung với Shuwachi lắm á!”

“Oh, vậy tụi mình hát bài Nihon ** Mikata - Ne**da Karakimashita nha” [note44955]

C-chiêu này thì sao hả! 

“Được luôn! Nghe có vẻ cháy đấy! Sau đó tụi mình hát bài Tokyo ** Iku em ha!” [note44956]

Gì chứ~? Không một chút sát thương luôn hả trời?

“...chị có muốn ăn mấy con dế với em hông?”

“Quất luôn nè! Chúng ta nên lan truyền một sự thật rằng con người ta hoàn toàn có thể ăn côn trùng đó nha! Cơ mà chỉ có một loài thì chán lắm, tụi mình nên thêm mấy con như sâu nè, gián Dubia nè, nhện Taratula nữa…”

“Hểeeee!?”

Bình luận

:Bả bất bại luôn rồi

:Shuwacchi wwwww Chả phải đó là Ult**man [note44957] hay sao wwww 

:Nekoma à…bà đỉnh thiệt đó

:Nekoma này, Harerun sẽ bắt bà nuốt hết mớ côn trùng đó đấy

:Hmmm? Liệu đây có thật là Nekoma không nhờ…hmmm?

“V-vậy chiêu cuối đây, chị đang mặc pantsu màu gì vậy hả?”

“Màu đen gợi cảm”

“UOOOOOOOOOOO!?!?!!?”

Và cứ thế, tui bị dắt mũi từ đầu đến cuối luôn, và cuộc gọi của cả hai kết thúc với chiến thắng của người đang giả làm Hare-senpai, Nekoma-senpai.

Cơ mà, liệu Nekoma-senpai có ổn hông nhỉ? Chả phải cổ làm hơi lố rồi hay sao? Tui thật sự khá lo lắng đấy.

“...Gì đây?”

Bằng lý do nào đó, tui lại có một cuộc gọi khác đến từ Nekoma-senpai.

“Nyanyaan! Chị đến đây vì ngửi thấy mùi của Stozero đó nha! Hirune Nekoma có mặt!”

“Are? Um, chị gọi cuộc thứ hai đó hả?”

“Hmm? À, người trước là Hare-senpai đó, cô nàng đang ở bên cạnh chị nà”

“...dạ?”

“Cuộc gọi trước đó là của Hare-senpai đấy em”

“...”

“Chính chủ luôn đó”

Mặt tui tái đi ngay lập tức.

Ể, lẽ nào tui vừa mới hỏi những điều điên khùng với Hare-senpai đáng kính của mình sao?

Cầu hôn, collab hát hò táo bạo, ăn côn trùng và cuối cùng là màu sắc pantsu của chị ấy nữa…

“Bởi vì cuối cùng em cũng được bật kiếm tiền, Hare-senpai mới cao hứng và phán ‘Chị sẽ cho nhỏ một sự bất ngờ siêu to khổng lồ luôn’ ”

“IYAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

“Buồn cười ghê ấy”

Cùng với sự xuất hiện của tất cả các thành viên trong [LiveOn], buổi stream ăn mừng ngày ăn nên làm ra mà tui hằng mong đợi đã kết thúc với sự thanh lịch tuyệt đối!

Ghi chú

[Lên trên]
Nihon no Mikata - Nevada Karakimashita
Nihon no Mikata - Nevada Karakimashita
[Lên trên]
No idea
No idea
[Lên trên]
Ultraman
Ultraman
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cái này chắc cx na ná mấy mắm holomem dám hỏi mấy câu đấy với soda-chan và chị đại trả lời hết ấy nhỉ?
Xem thêm
làm nhớ đến đợt 4 Marine vs Baqua ghê
Xem thêm