I’m a VTuber but I Forgot...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 11: Ngoại truyện, “phiên chợ” lúc cô nàng lộ hàng

5 Bình luận - Độ dài: 1,506 từ - Cập nhật:

“Cảm ơn mọi người đã theo dõi ngày hôm nay. Hãy gặp lại nhau khi những bông tuyết nhẹ nhàng rơi”

Bình luận

:Otsu 

:Hôm nay cũng tuyệt lắm nha!

:Dù bà nói là khi tuyết rơi, cơ mà gần đây bà stream mỗi ngày luôn ấy. Bà chăm ghê á…

:Ngày nào cũng có tuyết rơi mà mọi người, đọc bầu không khí đi!

:Tuyết rơi mỗi ngày … thật kỳ lạ nhưng cũng thật dễ chịu.

:Quần quật cả ngày như thế…

:Ít nhất thì công sức của bà cũng nên được đền đáp chứ…

:Đúng vậy đó

:Tui để ý là nhỏ hay cắt ngang khi buổi stream đang dần trở nên thú vị, hẳn nhỏ là một cô gái khá là rụt rè ha.

:Dù có vậy thì tui vẫn là một fan cứng của Awa-chan!

:Đúng đó!

:Tui cũng vậy!

:Potatoo! 

:Khứa kia gõ thành potato luôn rồi :)))

:Hmmmm? Chả phải là quá lâu chỉ để tắt stream hay sao?

“Hửm…? Mồ…Ồ!”

Bình luận

:Awa-chan?

:Giọng ngoài đời thật của nhỏ nè bà con

:Aaaah, giọng để tự nhiên như vậy cũng hay dã man.

:Cơ mà, vầy chả phải là nhỏ quên tắt stream rồi à…

:Oi, căng à, căng thiệt à nha…

“Haizzz”

Bình luận

:Nhỏ thở dài kìa…

:Âm thanh như này thì hẳn bả đã rời mic rồi a.

:Tui tính bảo mình thật may mắn khi nghe thấy giọng ngoài đời của nhỏ, nhưng cái tiếng thở dài kia làm tui muốn khóc luôn rồi.

:Tui nghĩ chắc nhỏ cũng đang lo lắng cho cái sự nghiệp của nhỏ lắm, nó chẳng có chút tiến triển nào mà.

:Bả chả bao giờ thể hiện việc đó trên stream hết trơn, lại còn chăm chỉ làm việc nữa chứ, khiến tui muốn simp bả quá đi mà. 

:GÌ VẬY BA? Người được cô ấy simp chỉ có thể là tui thôi ông biết chưa?

:Gì cơ?

:Gáy nữa à?

:Mà nè, chẳng phải tốt hơn là chúng ta nên báo với những Vtuber khác về việc bả quên tắt stream sao?

:Tui gửi một tin nhắn rồi, nhưng muộn thế này thì không biết còn LIVER nào đang thức không nữa…

:Chắc Hikari-chan vẫn còn thức mà nhỉ?

:Ờm, trước đó thì nhỏ đã làm một cái stream marathon [note44674] 28 giờ không ngừng nghỉ cho đến khi nhỏ quất 3 được cái donkatsu [note44675], và cuối buổi stream thì nhỏ cũng nói là sẽ đi ngủ luôn mà.

:Cơ mà, trong cái trạng thái đó mà nhỏ vẫn stream được cơ đấy. *giọng bối rối*

:Hikari-chan đam mê marathon quá mà.

:Vậy thì Mashiron… nhưng chắc nhỏ cũng đang ngủ hoặc đang chăm chú vẽ minh họa rồi, nhỏ không thèm ngó ngàng tới cái điện thoại đâu.

:Buổi stream vẽ hôm trước trông nhỏ lịch sự ghê á.

:Nội vẽ “đồi núi” của Chami-chan cũng đã ngốn hết 70% buổi stream hôm đó rồi :))))

:Bả nhìn bình thường vậy chứ cũng là một LiveOn ngầm đấy nhá.

:Vậy Chami-chan thì sao?

:Chami-chan ngủ sớm không tưởng luôn á, không thể nhờ bả được đâu

:Cơ mà dù bả có thức thì chắc gì bả đã hú được Awa-chan…

:Về khoản xã giao thì nhỏ tệ không tưởng luôn ấy…

:Dù nhỏ được ban cho cái ngoại hình cũng ra gì và này nọ phết, nhưng khi collab thì lại lóng nga lóng ngóng trông buồn cười cực luôn á  :)))

:Chắc chắn là bả sẽ đến ngay nếu như chị em của bả gặp vấn đề, nhưng hẳn bả sẽ chần chừ mãi thôi.

:Hử, Awa-chan quay lại rồi thì phải?

“Mồ, mình không thể sống nếu thiếu thứ này mất…”

*Pushu!*

Bình luận

:Ể?

:Gì dợ?

:Cảm giác như tui đã nghe một điều không nên nghe thì phải…

:Nghe âm thanh thôi cũng thấy nồng nặc mùi cồn hà :))))

:Aah *biểu cảm phát hiện ra điều gì đó*

:Bả đang uống bia à?

:Không đâu, âm thanh này thì chỉ có thể là Stozero mà thôi.

:Cảm ơn chuyên gia âm thanh ở trên đã nói cho tui biết nghe.

:Không có đâu, chuyên gia âm thanh cái gì, tên bợm nhậu thì có….

:Stozero không có tốt lành gì đâu bà ơi!

:Chắc là nhỏ đang khui một thứ gì đó còn tệ hơn cả bia ấy chứ hahaha

:Uuuoooooooo Awa-chan dừng lại đi màaaaaaaaaaa!!

“Gokku gokku, Puuuhaaaaa!!!”

Bình luận

:Nhỏ uống ngon lành luôn wwww

:Hình tượng của bả sụp đổ hoàn toàn mất rồi!

:C-Chưa đâu! Người lớn nhậu nhẹt thì cũng là điều bình thường thôi mà!

“Thiệt tình, thứ này chưa bao giờ là đủ cho mình hết á. Chỉ vì một lon như này, vì sự nghiệp xây dựng nên cả một đế chế ngầm, tui sẽ không ngần ngại mà bung ra một số tiền khổng lồ đâu à nha. Ka O ji-kun cũng uống bia mà ta, nhưng sao lại không uống Stozero vậy hả?”

Bình luận

:Okay đó là một cú OUT rồi! [note44671]

:Nhỏ thật sự đang vui vẻ với mấy lon Stozero luôn kìa :))))

:Ka O ji-kun và người con gái dữ dội.

:Ý tưởng quái thật đấy! (Hanchou) 

:Cười chết mất thôi

:Tui nghĩ là mình biết vì sao bả vô được [LiveOn] rồi

:(゜Д゜) *ngỡ ngàng*

*Pushu!*

Bình luận

:wwwwwww

:Há há há há há

:Buồn cười chết đi được

:Quả Daisougen này là không thể tránh khỏi rồi wwwwww

:Người seisou nhất LiveOn giờ lại trở thành người tấu hài nhất mất rồi…

:Khác biệt thật sự luôn ấy, cứ như là thiên đường và mặt đất đổi chỗ cho nhau vậy

:Ê tệ thật rồi nha! Nhỏ này không chịu dừng lại gì hết á!!!

:Cứ như Aku**zu đang rơi vậy :)))

“Yossha! Giờ thì, qua hóng mấy đồng nghiệp của mình nào~!!”

Bình luận

:Nhỏ chưa từng tràn đầy sức sống như vậy luôn á  :)))

:Còn gì là seiso nữa đâu?

:Ngày hôm ấy, nhân loại đã được nếm thử đặc sản seisou của Vtuber…

:Có âm thanh đang phát ra kìa. Đây là…buổi stream trước đó của Hikara-chan phải không nhỉ?

:Ể, nếu tui nhớ không lầm thì con game trong buổi stream hôm đó là…

:Tui không ưa mấy tên nhạy bén như ông đâu

:Đừng có xem cái stream đó màaaaaaaaaa!

“Chế sẽ trở thành mama của bé nha!”

Bình luận

:Fuuuuu!?

:Bà Vtuber này vừa phán rằng mình muốn làm mama của đồng nghiệp thì phải?

:Gia đình bà sắp có thêm thành viên đó nha! Tốt cho bà rồi Hikari-chan!

:Oi oi dừng lại điii!

:Dừng lại đi mà!

:Oiii Nooooo!

“Cơ mà thứ đó… wwwwwwwwwwwwwwwwwwww nó thậm chí còn chả phải là cây xúc xích nữa wwwwwwwwwww”

Bình luận

:Gì dậy trời!?

:Nó không thuộc đẳng cấp 3 quả out nữa rồi! 

:Nhỏ vung gậy một cái là chắc kèo lụm liền một quả out. [note44673]

:Mấy người vừa nói lên tiếng lòng của tui á.

:Quyết định của mấy cha ở [LiveOn] quả thật chưa bao giờ sai!

“Hả? Vậy còn về dochashiko [note44672] thì sao? Hikari-chan à, Mama của bé là dochashiko đang xem stream nè, bé biết không?”

Bình luận

:Hahahahaha

:Có quá nhiều kusa ở đây, sắp thành cái cây bonsai luôn rồi.

:Má này lấy stream của đồng nghiệp ra tự sướng luôn mới đỉnh chứ.

:Mama đang tự sướng, thiệt là dữ dội quá mà.

:Cảm giác như mình đang được chứng kiến một huyền thoại sắp sửa chào đời vậy.

:Không lẫn vào đâu được, huyền thoại là đây chứ gì nữa, thời khắc này sẽ được lưu giữ trong lịch sử Vtuber cho xem.

:Tui chưa từng thấy số lượng người xem khổng lồ như vậy trong buổi stream của nhỏ luôn ớ wwwww

“...Giờ đã trễ vậy rồi sao? Cơ mà, ghé qua stream của Chami-chan một chút rồi đi ngủ cũng chẳng muộn ha.”

Bình luận

:Hể, sao tự dưng cái bả bình tĩnh dữ vậy *biểu cảm bối rối*

:Tới giờ nghiêm chỉnh của bả ý mà.

:Coi bộ không ổn cho lắm, bả vừa mới tự sướng xong cơ mà!

:Tự sướng bằng stream của Vtuber xong vô mod nghiêm túc rồi đi ngủ, nghe giống mình dữ thần hen.

:Mà vì đây là con người thật của nhỏ nên hẳn là nhỏ yêu đồng nghiệp dữ lắm ha

:Teetee!

“Aaa, tệ thật, buổi stream gây nghiện này kết hợp với stozero cũng tuyệt vời lắm à nha.”

Bình luận

:Như vầy mà cũng xem là một lời khen hả?

:Thì, trông nhỏ uống ngon lành vầy mà, nên chắc hẳn là lời khen rồi

:Ah, nhỏ ngủ mất tiêu rồi

:Nhỏ này chỉ nói toàn những lời uyên thâm ha

:Chu choa, tui thiệt sự rất là mong chờ lúc mà nhỏ thức dậy luôn á, để tui ngồi đây hóng xem sao

Và buổi stream hôm ấy đã trở thành huyền thoại…

Ghi chú

[Lên trên]
OUT là một thuật ngữ dùng trong bóng chày
OUT là một thuật ngữ dùng trong bóng chày
[Lên trên]
ướt, nghĩa bậy
ướt, nghĩa bậy
[Lên trên]
câu đùa dùng thuật ngữ trong bóng chày í
câu đùa dùng thuật ngữ trong bóng chày í
[Lên trên]
chắc là một tựa game Nhật
chắc là một tựa game Nhật
[Lên trên]
thịt heo chiên xù kiểu Nhật
thịt heo chiên xù kiểu Nhật
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

:))
thx trans vs edit
Xem thêm
Bà này có ngoài đời thật thì hơi toang :))
Xem thêm