I’m a VTuber but I Forgot...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 09: Collab với thành viên cùng thế hệ (phần 2)

4 Bình luận - Độ dài: 1,363 từ - Cập nhật:

Marshmallow là một dịch vụ nhắn tin ẩn danh, sẽ có rất nhiều những câu hỏi đa dạng được gửi từ người xem đến các LIVER như những tin nhắn. Khán giả hẳn sẽ rất vui vẻ khi LIVER phản hồi lại những bức thư ẩn danh đó, và quan trọng là điều này sẽ giúp cho những buổi stream trò chuyện trở nên thú vị và nhộn nhịp hơn, đó quả là một dịch vụ đôi bên cùng có lợi ha.

“Hôm nay tui sẽ phản hồi những Marshmallow đã tìm đến cô bé dễ thương này nha cả nhà!”

“Hẳn là mọi người đang mong chờ lắm rồi đó”

“Yayyy, Thẳng tiến với cái đầu tiên he, Dzooo~!”

“Dzooo~!”

Bình luận

:Dô tiệc thui!

:Chữ “Dzô” ăn vào máu của mấy bả luôn rồi :)))

:Bà Mashiron thả mình theo chiều gió mất tiêu rồi….

:Mashiron, mạnh mẽ lên nào bà ơiiiiiiii….

<Số lon nhiều nhất mà bà đã uống cho một hôm quẩy là bao nhiêu á?>

Bình luận

:Tự nhiên nhắc đến Stozero à :)))

:Chắc mấy cái Marshmallow đều sẽ liên quan đến vụ này cho coi.

:Bà làm nên cái thương hiệu của bản thân thiệt vậy luôn đó hở…..

“Về câu này, tui thực sự không có tửu lượng tốt cho lắm nên là thường chỉ uống tầm hơn 3 lon một ngày thôi. Mà khi bái bái cái công ty đen chết tiệt trước kia, tui đã vui đến mức hôm đó quẩy với 6 em luôn, 1 lon thường và 5 lon lớn lận đó nha. Và cũng nhờ vậy mà tui trở thành một đứa thất nghiệp mất tiêu hà.”

“Hihi”

Bình luận

:Nhiều dữ thần, tui cạn lời với bà luôn á nha!

:Giề, bà thất nghiệp hở, mới nghe luôn ớ.

:Thì hầu như là nhỏ stream mỗi ngày mà.

:Quan trọng hơn, bà uống nhiều quá đó…Bộ bà muốn tăng tốc độ tự hủy cho lá gan của mình hay gì?

:Rồi những ngày tiếp theo bà có ổn không vậy…?

“Không hề, không ổn một xíu nào luôn. Khi mà tui mở mắt và ráng gượng dậy thì chị Huệ còn linh hơn anh Tào nữa, chỉ ám một hồi rồi tui bay xuống đống tinh hoa đó nằm luôn mấy ông ạ. Tui còn nghĩ tui có thể đi gặp ông bà vì ngạt luôn rồi ấy chứ.”

“Đồng nghiệp của tui ngáo toàn tập rồi mọi người ơi.”

Bình luận

:Tui biết là hổng nên cười nhưng mà há há há há há

:Mashiron bối rối dã man luôn rồi.

:Vậy bà không những mà kết thúc stream mà còn xém đi gặp ông bà bằng mớ tinh hoa đó hả? *biểu cảm chết lặng*

:Vâng, đây là người con gái mém ngoẻo từ buổi nhậu ăn mừng của chính mình luôn cơ đấy.

:Dù mém ngỏm bà chì nhưng nhỏ vẫn không từ bỏ mối tình sâu đậm với Stozero bà con ạ.

“Không được không được không được, Shuwa-chan, như vậy là hông có được đâu đó nha. Và hôm nay nữa, bà đã uống từ trưa rồi còn gì, không để cho lá gan của bà nghỉ một chút được sao hả?”

“Hmmm, ra bà cũng nghĩ như vậy.”

“Shuwa-chan sẽ nằm liệt giường cho coi, tui hông muốn điều đó xảy ra đâu.”

Bình luận

:Cổ thật sự lo lắng đó, thật là đáng quý mà.

:Dù sao hai người họ đã rất thân thiết trong một thời gian dài rồi nên cũng khá là bình thường khi cô ấy trở nên lo lắng như vậy thôi.

:Nghi quá chừng, bả kết nhỏ kia rồi đó bà con!!!

:Cảnh báo có dấu hiệu của sự yêu đương ở đây.

“Được rồi, ngày mai phải nghỉ một bữa đàng hoàng cho tui! Bà có nghe chưa?”

“Cơ mà mai tui cũng có một buổi stream nữa á….”

“Bộ ngày nào cũng phải stream cho bằng được như vậy hả?”

“Một ngày mà không làm gì cả cho một con nhỏ vô công rồi nghề như tui sự rất khó đó bà biết không?”

Bình luận

:Tui hiểu mà

:Đồng ý hai tay hai chân luôn

:Tui thấm thía câu nói của bà dữ lắm á

:Ôi đồng chí…. *mặt khóc*

“Stream mà không xỉn thì cũng có chết ma nào đâu.”

“Hmmm…….”

“Shuwa-chan của bây giờ thật sự rất thú vị những đôi lúc tui cũng muốn gặp Awa-chan nữa cơ ~”

“Mồ! Nếu Mashiron cứ khăng khăng như vậy thì tui cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân mệnh thôi, trời ạ!”

“Yêu bà nhiều lắm! Vậy từ giờ bà nên có những buổi stream tỉnh táo thường xuyên hơn đó nha!”

“Vâng thưa phu nhân!”

“Phù, đúng như kế hoạch.”

“Hửm? Bà vừa nói cái chi ấy?”

“Đâu có, tui có nói gì đâu”

Bình luận

:Nhỏ hoàn toàn bị thu phục rồi kìa :)))

:Mashiron quả là nhà chiến lược tài ba à nha

:Tui rất là mong chờ những buổi stream khi bà đã tỉnh táo trở lại luôn ớ.

:Bảo vệ đồng nghiệp khỏi sự cám dỗ của rượu bia và hơn nữa, còn là người đứng sau sắp xếp cho buổi stream tiếp theo, bà chơi đẹp thật sự luôn ấy

:Một buổi seiso stream đã được duyệt, ngon lành cành đào luôn!

:Có vẻ tui phải chuẩn bị tinh thần cho ngày mai rồi đây.

“Nhìn kìa Mashiron! Mọi người đang rất hào hứng chờ đợi buổi seiso stream của tui nè bà ơi!”

“Đúng rồi đó”

“Niềm tin của tui quả là không uổng phí mà, tui biết ngoài miệng thì mấy ông nói nhăng nói cuội vậy thôi nhưng trong lòng vẫn yêu quý tui quá trời quá đất luôn ha! Trời ạ, mấy người đâu cần phải lúc nào cũng tỏ ra ngại ngùng vì điều đó đâu cơ chứ!”

“À há, bà nói chí phải. Được rồi, chúng ta nên tiếp tục với cái Marshmallow tiếp theo ha.”

“Okayyy!!”

<Gần đây tui rất là lo lắng cho Awayuki-san luôn á, cái người mà mấy hôm nay lúc nào cũng say xỉn ấy, cơ mà, bà muốn nhậu Strozero với tui hông nè?>

“Làm liền cho nóng nè vị huynh đài!”

“Dẹpppp”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Bình luận

:Nhịp của mấy bà ăn khớp dữ hen :)))

:Khả năng thích ứng của Mashiron thiệt là đỉnh cao luôn ớ :))))

:Lẽ nào đây là má mì Shion thứ hai sao?

:Ý ông là nếu muốn trở thành má mì Shion thì phải thuần hóa được mấy con quái thú LIVER này nhỉ.

:Đây là cái rạp xiếc hả mấy ba?

:Cái bao tử của Shion Mama chắc đang réo dữ lắm ha.

<Ấn tượng đầu tiên khi bà uống Stozero là gì á?>

“Nói thế nào nhỉ, nó đắng và hơi tởm, chắc vậy á.”

“Chu choa, nằm ngoài dự đoán luôn ấy”

“Cơ mà…vào cái ngày tiếp theo í, lúc mà tụi tui mặt đối mặt nè, nói sao ta…tui hông thể rời mắt khỏi em í luôn á”

“Ờm…chúng mình vẫn đang nói về Stozero mà nhỉ?”

<Bà có nguyện rằng chỉ yêu một mình Strong Zero-chan không? Bà sẽ không phản bội cô ấy để đến với một loại rượu mạnh ở nhãn hàng khác chứ?>

“A, về chuyện này thì thực lòng mà nói, cũng có thời gian tui nghĩ là sẽ thử sức với những thức uống khác nhưng mà, mấy bồ cũng thấy rồi đó”

“À há”

“Nói sao nhỉ…Bất cứ khi nào tui cố mua những món ngon vật lạ thì tui lại vô tình nhớ về gương mặt dễ thương của người ấy, và cuối cùng tui quyết định hông mua nữa”

“Ra vậy à, hình bóng của Stozero đã in đâm trong tâm trí bà rồi đúng không!?”

Bình luận

:Giáo sư Stozero, làm ơn hãy tha thứ cho những kẻ hồ đồ này!

:Thế là tình yêu tình báo với Stozero là thiệt rồi còn gì

:Ôi cái cảm xúc ấy, yêu, chắc chắn là yêu rồi!

:Yêu á!? *Biểu cảm bối rối*

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

:))
thx trans vs edit
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Mrtoss
Hehe (lú vl :v)
Xem thêm
Khá là hóng sau những buổi stream lú như con cú này thì bộ truyện sẽ có diễn biến gì
Xem thêm