Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산, U-san N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Chương 0 -> 49

Chương 46: Tỉnh lại... thế giới bỗng nhiên... (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,730 từ - Cập nhật:

Trans: Invincible

----------------------------------------------------------

Bật điện thoại lên, tôi thấy tin nhắn đang tràn vào điện thoại tôi không ngớt. Tôi vuốt lại đầu tóc rối của mình và thở ra một hơi mà mình đã kìm nén nãy giờ.

Rồi tôi làm mới trang web.

[Ồ, cuối cùng đã tới lượt Neptune rồi sao? Lol, tui đang hóng màn hài hước hơn Mèo Ngào đường nè.]

[Haha, tâm điểm đêm nay luôn.]

[Kkk.]

[Oải cả chưởng.]

[Cái gì vậy hahaha.]

[Em thấy họ nhảy hay mà, theo em thì kỹ năng của họ vượt xa các nhóm khác đấy.]

[Vậy ra nhà sản xuất cố tình edit để đánh lừa người xem từ đầu nha kkk. Thảo nào họ tập trung vào họ nhiều như vậy.]

[Neptune có động tác và nhịp điệu hay hơn các nhóm khác nhiều, Tôi thấy họ được lợi nhất tập này.]

[Có ai biết tên của cô gái tóc thẳng thường được quay cận cảnh không? Cổ đẹp quá.]

[Mấy người bảo Neptune vào nhờ quan hệ đâu rồi? Mới nãy còn nháo cả đống mà giờ nín hết rồi ha.]

[Mình tò mò quá, sao họ chưa nổi tiếng vậy? Bộ công ty họ không có đủ kinh phí hả?]

[Công ty của Neptune là W&U đó. Đâu phải vì lí do gì mà họ không nổi tiếng đâu. Có mấy cả đời cũng không nổi tiếng được.]

[Kỹ năng của Neptune đã được bất mí thì họ cũng nổi tiếng hơn nhỉ?]

[Cái này thì chưa chắc. Nếu chương trình thất bại thì đi thôi.]

[Mới đây đã có hai trang cmt về Idol Kpop TT kìa. Tuy chúng ta phải đợi ngày mai nhưng mới tập đầu tiên mà họ đã nổi tiếng thế này ư?]

Như Kim Hyunjo đã nói. Lời phóng viên Park Woojeoung cũng đúng nốt.

Tập 1 Idol Kpop TT sẽ tập trung vào Neptune, và có cú twist về sau.

Phòng khác liền ngập trào niềm hân hào và sự háo hức.

Các giám khảo liên tục khen buổi biểu diễn của họ. Editor cũng theo hình Neptune, bỏ qua cảnh quay phản ứng giám khảo và cảnh họ thì thầm. Rồi chương trình chiếu cảnh các cô gái luyện tập trong phòng thu âm công ty và liên tục cho thấy mọi người bất ngờ với màn biểu diễn của Neptune như thế nào.

Ngay khi họ khen Neptune là đội hay nhất, nhạc nền lại bị cắt ngan và thay đổi bầu không khi.

Lời chỉ trích đổ hết lên Lee Songha.

“Chính em đã kéo nhóm thụt lùi. Em có tập luyện đoàn hoàn không đó?”

“Ngoại hình em ấy đẹp. Do em ấy rất thu hút nên sự chú ý của tôi mãi bên em ấy nhưng mỗi khi nhìn, tôi lại không tìm thấy thêm gì được nữa. Có lẽ sẽ hợp lí hơn nếu em ấy tham gia diễn xuất hay loại chương trình khác.”

Họ chuyển sang cận cảnh Lee Songha phản ứng. Em ấy không thể giấy được vẻ thất vọng, biểu cảm của em ấy liền ủ rũ sau khi nhìn ban giám khảo. Tuy nhiên, chỉ trong một lúc. Em ấy liền giấu đi biểu cảm, không vui hay buồn, em ấy cúi đầu xuống.

Cảnh quay tiếp theo là phóng viên đi theo Lee Songha sau khi quay.

“Em sẽ cố gắng hơn ạ.”

Tôi lập tức nhìn phản ứng của cư dân mạng.

Lee Songha không đáng bị trỉ trích như vậy. Bộ tui là người duy nhất nghĩ vậy sao?

[Thành thật mà nói thì cô ấy cũng không biểu diễn hay bằng các thành viên khác.]

[Đó là vì đồng đội chị ấy quá giỏi thôi, em không nghĩ chị ấy nhảy dở đến nỗi bị chê như vậy. Nếu chị ấy ở bên đội Mèo Ngào Đường thay vì Neptune thì chị ấy có khi được khen đó.]

[Cô ấy trên trung bình nên chúng ta so sánh tổng quát các nhóm nha.]

[Chỉ ngoại hình của ẻm thì vượt xa các nhóm kia rồi, bộ vậy chưa đủ à? Ẻm còn mới nên còn cơ hội nếu tập luyện mà.]

So với Mèo Ngào Đường thì hơn mà.

Tôi tưởng cổ sẽ khóc như mấy cô gái kia chứ. Tinh thần cổ khá vững đấy.

Mặc dù Lee Songha bị chê nhưng may là không có màn edit nào nên trung bình mọi người đều thấy ổn với Lee Songha.

“Phản ứng trên diễn đàn khá tốt. Còn mạng xã hội thì sao?”

“Cũng tốt luôn. Mạng xã hội chill hơn tớ tưởng nhiều.”

Kẻ phản bội bỏ tay ra khỏi bàn phím khi trả. Bên cạnh hắn, Kim Hyunjo thì rơi vào trạng thái xuất thần khi tập trung vào màn hình. Nhìn cách sếp liên tục lẩm bẩm, "Được rồi, tốt", có vẻ mình giãn một chút cũng không sao.

"Oppa, mọi người đang nói gì thế? Chúng ta ổn chứ?"

"Họ có nói gì về Songha không?"

Tất cả các cô gái đều nhìn về phía chúng tôi. Khi tôi quay lại nhìn kẻ phản bội, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Sau đó chúng tôi cùng lúc mỉm cười.

"Không phải là tốt, mà là cư dân mạng phản ứng cực kỳ tốt!"

Nghe vậy, Im Seoyoung giật laptop của kẻ phản bội như một con mèo hoang lóm lỉnh chôm cá trên quầy hàng.

"Tụi mình xem chung đi."

LJ gật đầu, em ấy lập tức ngồi bên cạnh Seoyoung. Lee Songha đang nhai thịt gà đến xương cũng không ra, cũng từ từ thò đầu ra. Lee Taehee thì không tham gia cùng họ nhưng em ấy ung dung tự mình tìm kiếm trên điện thoại của mình.

Sau 30 giây, bầu khí của phòng khác tưng bừng như trẩy hội.

"Nhìn này, không đùa đâu. Có rất nhiều người biết tên tụi mình nè!"

"Họ biết vì tên của tụi mình vì nó đã có sẵn trong phần chú thích đó, đồ ngốc. Bà chuyển sang trang bình luận tiếp theo đi."

"Có người bảo rằng muốn đã trở thành fan của tui nè!"

“Tội cho người đó quá. Này, tui đã bảo bà sang trang tiếp theo mà."

"Euah, tui phải làm gì đây? Tên tui có trên tiêu đề, nhưng tui không nghĩ mình có thể nhấp vào nó! Songha, em có thể làm điều đó giúp chị được không...!"

"Aaaiss, vậy mà cũng sợ! Đưa nó đây."

"Óa, đừng lấy, bà có cũng có điện thoại mà!"

"Ờ ha, quên mất."

Im Seoyoung thì không thể đứng yên, em ấy cứ đi đi lại lại phòng khách trong khi cầm chiếc laptop, còn LJ thì cứ quay cuồng tại chỗ mỗi khi em ấy nhìn vào điện thoại của mình.

Vì Lee Taehee vẫn nằm trên ghế sofa như thường lệ nên tôi nghĩ em ấy rất bình tĩnh. Đúng là đội trưởng nhóm nhảy có khác mà.Tuy nhiên, khi tôi nhìn kỹ hơn, bên cái tay không cầm điện thoại, tôi thấy một ly rượu sâm rừng trên đó. Em ấy đã nốc mấy ly từ nãy đến giờ vậy?

Lee Songha thì ngồi một góc bấm điện thoại. Laptop của tôi tình cờ có bình luận về cô ấy nên tôi đưa nó cho cô ấy, "Xem bên này nè, Songha."

"Ah, em cảm ơn", em ấy liền vui vẻ nhận lấy và tập trung nhìn vào màn hình, chỉ có đôi mắt của em ấy vội vàng chuyển động, rồi chúng chớp chớp do bất ngờ khi được mọi người khen.

"Bó tay Nhà sản xuất Go Joontae luôn, người này...", Ở phía bên kia thì Kim Hyunjo đặt laptop xuống và cười toe toét.

"Nếu tính chơi cú twist thì phải cho chúng ta biết trước cho chúng ta biết trước chứ... Vậy là tôi chửi ổng vô ích rồi. Ê Gunyoung, cậu biết số điện thoại nhân viên ảnh phải không?"

"Có ạ", kẻ phản bội vẫn còn đang căng thẳng, lập tức đáp lại.

"Nhắn tin cám ơn vì Nhà sản xuất Go Joontae do buổi phát sóng hôm nay rất hay và biên tập nó tốt. Ngoài ra, hãy gửi mã giảm giá thứ gì đó như cà phê cho nhân viên anh ta luôn. Ngoài ra, hãy nhắn với anh ấy rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ đến phòng biên tập với một ít đồ ăn nhẹ. "

"Vây, tôi sẽ chọn vài cái tốt và gửi đi."

"Trời ạ, tôi căng thẳng đến nỗi các khớp xương cũng thấy đau đây này", Kim Hyunjo ngồi phịch xuống ghế sofa, than thở.

Tôi thì theo dõi tin nhắn trên chiếc điện thoại vẫn đang rung của mình. Tôi nhận được những tin nhắn dài từ anh hai mình và chị dâu, đồng thời tôi cũng thấy một số tin nhắn từ những người mà tôi đã lâu không nói chuyện nữa.

Sao họ biết trong khi tôi chỉ nói với gia đình và bạn bè trong nhóm trò chuyện biết nhỉ?

Sau khi tôi xem lại thì có vẻ như tôi đã được ghi hình cạnh Neptune một lúc sau khi xuống sân khấu.

Khi tôi mở cuộc trò chuyện nhóm với bạn bè, các tin nhắn lần lượt xuất hiện.

– Đù, mày bảo tụi tao là như đi quân sự mà. Đây là mà là quân sự hả thằng chos? –

 – Nhớ mặt mày đó, khi nào gặp lại là mày chết chắc. Này thì dám rông chơi trên thiên đường, bỏ quên anh em. – 

– Ê bro, bên mày có cần thêm nhân viên không. Luôn luôn sẵn sàng vì bro tôi nha. –

Bên dưới là vô số tin nhắn yêu cầu gọi video và hẹn hò nên tôi đã thẳng tai chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng.

Đầu tiên, tôi mở danh bạ để gọi cho mẹ trước-

"Ể? Họ lại nói về chúng ta nữa kià?", nhìn theo tay Im Seoyoung chỉ, mọi người đều hướng mắt về chiếc TV..

Sau khi các nhóm biểu diễn và đánh giá, họ sẽ phỏng vấn cá nhân giám khảo.

Nhà sản xuất Song Baekjin xoa chiếc cằm loang lổ của mình và nói với giọng tiếc nuối:

'Tôi đã nói trong lúc ghi hình rồi, Lee Songha có tham gia đóng phim...'

'Thật đó, cô gái đó đã được tuyển vai hai ngày sau buổi ghi hình.'

Mắt chúng tôi mở lớn khi nghe thấy giọng của Nhà sản xuất Go Joontae và Song Baekjin nói.

'Ồ? Thật ư? Quao,, cô ấy nhanh tay thật. Nếu thế thì tôi sẽ thay đổi đánh giá của mình. Nếu cổ có kỹ năng diễn xuất trên trung bình thì cả cô ấy và đội cổ sẽ được vang danh rồi.'

Sau đó khung cảnh thay đổi. Hai ngày sau buổi ghi hình đầu tiên. Họ giải thích rằng Lee Songha đã thử vai và tham gia serie ngắn tập Miu Miu TSBM của TVL, cũng như cách cô ấy thực hiện thành công bước đầu tiên để trở thành một diễn viên.

"......"

Thế là không khí trong phòng khách dường như đóng băng.

Sẽ không có vấn đề gì nếu họ cho người khác biết Lee Songha được chọn tham gia bộ phim vì Knet và TVL đều là công ty con.

Vấn đề là cái cách họ kể.

Cách họ diễn đạt nó làm cho nó trông giống như Lee Songha đã vô tình nhận vai mà không có sự chuẩn bị nào vì cô là người kém tài năng nhất trong nhóm. Thê mà cô chỉ thử vai trong vòng hai ngày vỏn vẹn. Hơn hết, nếu cư dân mạng biết nam chính Seo Jijoon cũng đến từ cùng một công ty thì điều này chẳng khác gì thả một quả bom.

“Không, sao có thể…”

Kim Hyunjo nhìn vào TV với vẻ mặt chết lặng, lắp bắp nói, “Chúng ta phải làm gì nếu họ kể như vậy đây? Điên thật chứ, mình đã… rõ ràng đã thảo luận thời điểm tốt nhất để công bố mà không tạo bất kỳ sự hiểu lầm nào mà… Ah, nhức đầu quá. A, tôi nghĩ mình phát điên rồi."

Ngay lúc đó, điện thoại của Kim Hyunjo reo lên, sếp nhấc điện thoại lên với khuôn mặt dường như đã già đi 10 tuổi sau cú quay đầu về phía kẻ phản bội.

"Bạn đã gửi mã giảm giá chưa?"

"Chưa."

"Đừng gửi chúng. Khốn kiếp... Trưởng nhóm Park ư? Ừ, bên tôi cũng vừa thấy nó”, thế là Kim Hyunjo biến mất vào bếp để nói chuyện với Trưởng nhóm Park.

"Songha, đưa laptop cho anh."

Tôi tịch thu laptop của Lee Songh vì từ giơ, bình luận sẽ không còn khoan dung với cô ấy nữa.

Dường như kẻ phản bội cũng có suy nghĩ tương tự mà tịch thu thiết bị di động khỏi Seoyoung và yêu cầu các cô gái khác ngừng tìm kiếm.

Tôi thì làm mới diễn đàn và xem phản ứng.

[Ê, họ vừa nói Lee Songha của Neptune nhận vai đóng phim kìa.]

[Chúa ơi? Khi tôi xem bài post thì thấy nam chính là Seo Jijoon. Cả hai đều đến từ W&U. Khỏi phải nói là cổ được hưởng ké rồi.]

[Lầu trên đọc không kỹ à? Đọc lại bài viết đi, nó nói rằng cô ấy đã được chọn sau khi thử vai một cách đàng hoàng mà.]

[Ui, người ta nói đêu thế mà cũng tin à? Lol, cái đàng hoàng đó chỉ là công ty cổ làm màu chút thôi, lol]

[Họ nói đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia một bộ phim truyền hình, nhưng đó không phải là phim dài tâm mà là ngắn tập. Được chọn làm nữ phụ chứ không phải nhân vật nền. Đặc biệt còn có nam chính di Seo Jijoon thủ vai nữa, quá rõ ràng rồi.]

[Idol đóng phim thì sao? Nếu bạn muốn chê cô ấy thì hãy đánh giá công tâm luôn những nghệ sĩ khác như Im Sooyeon và Jang Inbum đi.]

[Lúc đầu, họ cũng bị khịa tới tấp thôi. Hiện tại họ đã được công nhận về khả năng diễn xuất. Ngoài ra, họ còn được các nhà sản xuất có tiếng + máu mặt ở quốc tế. Nhưng Lee Songha có bằng được họ không? Nhất là khi chưa ai nghe hay xem tận mắt được kỹ năng của cổ?]

[Dù nhìn thế nào thì công ty của họ cũng đã thêm cô ấy vào. Bảo vệ cổ hoài, lol.]

[Đánh cô ấy sau khi bạn thấy hành động của cô ấy. Các bạn đã làm ầm lên khi nói rằng Neptune không có kỹ năng và họ tham gia Next K-Star vì công ty của họ rồi biến mất sau khi xem màn trình diễn của họ, và bây giờ các bạn lại bắt đầu lại. Cậu không có việc gì khác để làm sao?]

[Cô ấy thực sự có thể được chọn sau một buổi thử vai. Tôi thấy mọi người đang bồn chồn hy vọng có thể đánh cô ấy rồi.]

[Nếu Lee Songha diễn xuất tốt thì những lời buộc tội này sẽ biến mất.]

[Nếu cô ấy diễn xuất giỏi thì cô ấy đã nổi tiếng từ lâu rồi.Trái lại, Neptune đuối tận hai năm ấy.]

[Vậy xem phim chị ấy đóng trước đi rồi hãy chê đi.]

[Nhìn bao nhiêu người đứng về phe cổ kìa, có vẻ như hôm nay Neptune đã làm rất tốt.]

[Nếu cô ấy diễn xuất giỏi thì cô ấy đã làm rồi.]

[Dù sao đi nữa, điều này đã thành công trong việc trở thành chủ đề nóng rồi. Người ta cũng viết nhiều bài post quá. Chác nhân viên của Idol Kpop TT và Miu Miu TSBM đang nhảy múa đây.]

Khi tôi ngước lên, tôi thấy Lee Songha đang nhìn tôi. Mặc dù em ấy có vẻ bình tĩnh nhưng tôi dư sức biết rằng nộ tâm em ấy không ổn chút nào. Tôi đóng máy tính xách tay lại và giả vờ như đó không phải vấn đề to tác gì.

"Không sao đâu. Em đừng lo lắng."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận