Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산, U-san N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Bắt đầu

Chương 53: Người tìm thấy điều để bảo vệ (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,863 từ - Cập nhật:

Trans: Invicible

-------------------------------

Sau khi buổi đọc kịch bản kết thúc, vô số lời tán thưởng và ngưỡng mộ đổ dồn về Lee Songha. Còn em ấy thì trông có vẻ như vẫn đang nhập vai Jung Haewon, em ấy cúi đầu theo thói quen và đáp lại lời khen của họ.

Và cảnh tưởng vui vẻ này đã được camera ẩn quay lại hết.

Các diễn viên thì đứng trước óng kính với khuôn mặt hào hứng và đầy mong đợi vào tương lai. Mặc dù không ai được phỏng vấn như nhau, nhưng họ lại được đặt chung một câu hỏi.

“Cuối cùng, mời anh/chị cho cảm nhận về dự án này.”

Được hỏi vậy, người đàn ông tầm bốn mươi nhìn về một hướng, đó là về chỗ của Lee Songha và Seo Jijoon, cùng với hai người trợ lí của họ. Bốn người đó như thu hút hết sự chú ý của mọi người. Mặc dù họ không thể nghe rõ được, nhưng Lee Songha đã nhếch tai lên nghe và gật đầu nghe người đàn ông một cách chăm chú.

Người đàn ông liền dời mắt đi và hắng giọng, chuẩn bị nói tiếp.

“Chuyện này thì tôi đã nói cả chục lần trong lúc đọc kịch bản rồi, tôi có cảm giác tốt với buổi đọc kịch bản cũng như dự án này. Nhưng mà nó quá tốt. Đặc biệt là tài năng diễn xuất của mọi người… Haa, cứ cái đà này thì nó sẽ —”

“Đừng nói nó”, Jang Yoonok đột nhiên cắt ngang.

“Sao thế?”

“Nói vậy thì xui lắm. Và nếu dự án này thất bại thì ai chịu trách nhiệm đây?”

Nghe vậy nam diễn viên liền làm một đột tác như kéo một sợi dây zip vô hình trên miệng, ý là anh ta sẽ im lặng.

Chuyện tương tự cũng xảy ra với buổi phỏng vấn của các diễn viên khác.

“Tuy dự án này vẫn chưa được ra mắt nhưng tôi rất phấn khởi, tôi tin nó sẽ là một cú hi–”

“Này, này, thưa cô. Chúng tôi đã bảo là không được nói từ đó rồi, nói thế bị xui đó.”

“À, nói chung thì tôi nghĩ nó sẽ ho–”

“Suỵt!”

Trong khi mọi người ở đây không thể nói gì, thì bên ngoài phòng lại ồn ào.

Giám đốc sản xuất - Giám đốc điều hành Song, người đang thầm ngó vào trong phòng thì im lặng.

Ông đã xem đoạn băng thử vai của Lee Songha và đồng ý với lời đề nghị của CEO Baek Hansung, họ sẽ lấy vụ lùm zùm làm bước điệm cho dự án này. Dù vậy, ông vẫn còn lo lắng.

Thế nên ông mới giả bộ như vô tình bước qua phòng đọc kịch bản. Thân là Giám đốc sản xuất, ông không thể để các diễn viên vì mình mà lo lắng được.

Một khi được thỏa mãn, ông thoang thoái bước lên cầu thang. Thế nên ai nấy điều nghiên đầu tò mò khi thấy một người đang cọc sáng nay, tự nhiên vui vẻ ngâm nga một gia điệu nào đó.

“Cái quái? Sao Giám đốc sản xuất vui vậy?”

“Tôi không biết. Cảm xúc của ổng cứ sáng nắng chiều mưa vậy á. Không lẽ nam giới cũng ‘đến tháng’ à?”

“Ủa, chẳng phải dưới lầu là phòng đọc kịch bản sao? Bộ ông ấy bị sốc sau khi thấy Lee Songha diễn xuất à?”

Sau khi đến phòng của giám đốc. Giám đốc sản xuất bước vào sau khi gõ cửa và được mời vào.

“Này Giám đốc, về chuyện của MMTSBM thì chúng xin thêm giờ đi? Thay vì một đoạn quảng cáo ngắn thì chúng ta làm một video 50 phút sau hậu trường đi–”

“Anh ổn không vậy?”

“Sau khi bên GTBN đạt 8% tỉ xuất người xem thì họ đã mời dàn diễn viên và hậu trường đi chơi ở Cebu rồi khoe nó lên mạng kìa. Chúng ta phải chơi lớn hơn họ mới được.”

“Sao anh đột nhiên đề nghị mấy chuyện này vậy?”

Giám đốc đang lục đống giấy tờ với một khuôn mặt mệt mỏi, ngó lên.

Còn Giám đốc sản xuất Song thì đến gần để nói nhỏ với Giám đốc, “Tuy tôi sợ nói vậy sẽ không may nhưng…”

“Sao?” 

“Miu Miu TSBM ấy… tôi nghĩ là chúng ta trúng mánh lớn rồi.”

Vào buổi chiều ngày hôm sau.

Sau khi video sau hậu trường do đội ngũ sản xuất và nhân viên Phòng lập chiến lược của TVL phát sóng. Nó đã nhận được hàng trăm triệu lượt xem trong vài giờ và chiếm trọn các trang đầu của những trang web lớn, và một lần nữa chiếm lấy bảng xếp hạng thời gian thực.

Đông thời, nó cũng được lan tỏa nhanh chóng trên mạng truyền thông và các diễn đàn.

{Cái nhìu đầu tiên! Video về buổi đọc kịch bản của Miu Miu Thiên Sứ Bảo Mệnh!}

[Tôi tưởng mình chỉ nhận ra hai diễn viên chính nhưng dàn nhân vật phụ này hay quá.]

[Bộ lầu trên bỏ quên Boss Joonok rồi à? Chỉ riêng sự xuất hiện của anh ấy là tốn sức lắm đó. Trừ đi Lee Songha thì không có vấn đề gì với dàn diễn viên này cả.]

[Lầu trên khiến em hơi bất ngờ đấy. Tại em thấy Lee Songha diễn cũng hay mà?]

[Cái này thì tôi cũng giống bác, lúc đầu thì tôi không hy vọng mấy nhưng giờ thì tôi không rời mắt khỏi cổ được.]

[Tôi thì liên tục tua lại cảnh của Lee Songha, mỗi lần cổ diễn đều như hút hồn tôi vậy *rùn mình*.]

[Mà với ngoại hình nghiên nước nghiên thành của cổ thì tại sao mọi người lại chê cổ vậy?]

[Uả, ý mấy bác phía trên là sao vậy, lol, đó chỉ là một cái video dài 1 phút thôi mà.]

[Hẳn là họ đã chọn cái tốt nhất của Lee Songha sau mấy tiếng đọc kịch bản rồi. Dù sao thì TVL cũng cần dẹp cái phốt này mà.]

[Aww. Xem ai cố gắng cắn người khác chỉ vì đơn thuần là họ không thích người ta kìa. Ác ghê á.]

[Mình thì không phải là fan hay hater của Lee Songha. Nhưng theo video thì mình ấy cô ấy diễn khá ổn?]

[Mặc dù cái video này có thể đã bị edit nhưng tôi không nghĩ cổ diễn dở đâu. Cứ coi vậy đi.]

[Nếu mọi người chịu chấp nhận đây là nỗ lực của cô bé thì cái vụ tranh cãi này yên nghỉ được rồi.]

[Tui đến đây vì hóng chuyện, có gì vui không ae?]

“Bộ có mỗi tôi bất ngờ trước diễn xuất của Lee Songha à?”, tôi cố gắng đọc cho giống cảm xúc của người viết bình luận nhất có thể.

“Tôi thì liên tục tua lại cảnh của Lee Songha, mỗi lần cổ diễn đều như hút hồn tôi vậy, rùn mình.”

“Ê Lee Songha! Người này bảo là như bị em hút hồn kìa! Ê, cái này nghe giống nói phét á!”

Do Im Seoyoung cứ di chuyển liên tục, thợ trang điểm phải chỉnh mặt em ấy cuối cùng cũng không chịu được nữa và hét lên, “Seoyoung ngồi im! Em muốn bị hư đường kẻ mắt nữa à!”

“Em xin lỗi chị.”

“Tại sao em cứ nháo lên trong khi nguyên can lại tỉnh bơ vậy hả?”, Lj ngồi kế bê Seoyoung thì nhếch miệng cười.

Đúng như LJ nói, Lee Songha chỉ ngoan ngoãn ngồi im và để cho thợ trang điểm của em ấy làm việc. Bề ngoài trông em ấy khá bình tĩnh, nhưng mỗi khi tôi đọc một bình luận, môi em ấy lại hơi cong lên.

Và em ấy cũng nhìn tôi như thế có gì muốn nói như hiện tại vậy.

Im Seoyoung thì dòm qua tôi với một nụ cười tươi.

“Oppa, oppa, đọc thêm đi. Hết bình luận rồi hả anh?”

“Chị có thêm nè. Để chị đọc cho!”, một thợ cắt tóc trong mạng lên mạng và giơ tay lên.

Mỗi khi một bình luận được đọc, tiếng cười lại vang rộn khắp chiếc mini van. Tên phản bội đang bận lái xe, Kim Hyunjo đang ngồi phía sau, Im Seoyoung, Lee Taehee và tôi, ai nấy đều cười.

Đã bao lâu rồi chúng tôi mới có bầu không khí vui vẻ như vầy nhỉ?

Cứ như thể từ khi Songha dính phốt, thì chúng tôi khó có thể vui vẻ trừ khi Seoyoung và LJ giỡn với nhau, mặc dù nó cũng không có tác dụng cho lắm.

Tuy nhiên, hôm nay thì khác.

Sau khi cảnh sau hậu trường đầu tiên của MMTSBM được tung lên mạng, diễn xuất của Lee Songha lại một lần nữa hâm nóng các diễn đàn, trang web và mạng xã hội.

Lần này thì có nhiều người theo phe Songha hơn. Mặc dù vẫn còn nhiều người chê em ấy, còn có nhiều người hơn đã bị thuyết phục bởi kỹ năng của Songha và đứng lên bảo vệ em ấy.

“Thời gian rất thích hợp. Thế mà tớ lại lo vì hôm nay sẽ ghi hình bên ngoài đó”, tên phản bội tỏ vẻ nhẹ nhõm.

Tôi thì gật đầu mình và ngó ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy sân khấu ngoài trời và một nhóm người đang trò chuyện với nhau.

Buổi ghi hình của Idol Kpop Tiếp Theo không diễn ra tại hội trường, mà là giữa Hongdae[note60273]. Chủ đề của hôm nay là một buổi guerilla concerts[note60274] trên một sân khấu lạ cho nhiều khán giả không quen hoặc không biết, mà không có tập dợt.

Thành thật mà nói, tôi rất không muốn chuyện đó xảy ra do tôi sợ là các em ấy sẽ bị một chai nước hoặc đồ vật khác ném vào trong lúc trình diễn. Nếu ăn may, thì khán giả sẽ hiền hơn.

“Cậu Jung Sunwoo”, Kim Hyunjo nghiêng người lên ghế phụ lái mà tôi đang ngồi. Rồi anh ta liếc nhìn các cô gái đang vui vẻ trò chuyện và khẽ nói, “Về chuyện cậu bảo vào ngày hôm qua đó.”

“À, vâng.”

Hôm qua, tôi chỉ nói một chuyện với Kim Hyunjo.

Đó là về mối quan hệ giữa giáo viên của Lee Songha, tên Shim Kyuntaek chết tiệt và Son Chaeyoung.

“Tôi đã nói chuyện với anh Younghoon và chúng tôi nghĩ chuyện đó khá hợp lí. Nếu mọi chuyện không giống những gì cậu nghĩ thì chúng ta chỉ bị la chút thôi. Tôi với sếp Young có thể xử lí được phần sau….”

Nghe vậy, tôi nuốt nước bọt và chờ đợi câu nói cuối cùng của sếp.

Khi đó, Kim Hyunjo gật đầu mình và nói, “... hãy gặp hắn vào ngày mai đi, tên Shim Kyuntaek ấy.”

*******

“Theo cái đà này thì nó sẽ vẫn ở trên bảng xếp hạng cho đến tối nhỉ?”, Đội trưởng Park hài lòng nhìn vào màn hình.

Nữ nhân viên thì đổ cà phê vào ba cái ly và gật đầu, "Mới đây bộ phim lên xu hướng rồi nhỉ? Tuyệt quá, chẳng phải hiếm khi có bộ phim truyền hình cáp nào từng trở thành chủ đề bàn tán lớn như vậy trước khi phát sóng nhỉ?"

"Ừm, trừ những bộ phim đã có phần trước thì hiếm thật."

"Em nghe nói không khí trong buổi đọc kịch bản rất tốt. Diễn xuất của Songha cũng rất tuyệt."

"Nếu thế thì chẳng phải tỷ suất người xem của nó sẽ vượt qua các đài truyền hình ngay lần phát sóng đầu tiên sao, đúng không?”, Nghe lời nhân viên nam nói, nhân viên nữ xua tay.

"Ẹc, cậu mơ hơi lớn á. Khó lắm. Chúng ta vẫn còn các đối thủ cạnh tranh như Time Slip và Nàng Tiên Cá RKN mà."

Gật đầu đồng tình, Trưởng đội Park nói thêm, "Đúng vậy, chất lượng kịch bản Nàng Tiên Cá RKN rất tốt. Chúng ta có thể mong đợi tỷ suất người xem là 20% cho bộ phim đó."

"Phản ứng từ Trung Quốc cũng rất tốt. Tuy Nàng Tiên Cá RKN bị Miu Miu TSBM vượt mặt ở Hàn Quốc, nhưng khi họ thông báo sẽ đăng video buổi diễn thử, bộ phim này thậm chí còn lọt vào top 3 trong bảng xếp hạng phim truyền hình nước ngoài tại Trung Quốc."

Điều này có thể thực hiện được vì nữ chính Son Chaeyoung và nam chính khá nổi tiếng ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, bản quyền phát hành Nàng Tiên Cá RKN đã được bán cho nền tảng trực tuyến lớn nhất Trung Quốc trước khi phát sóng lần đầu.

Nhân viên nữ nói với giọng đầy mong đợi, "Nếu mọi việc suôn sẻ, Nàng Tiên Cá RKN và Miu Miu TSBM có thể là hai bộ phim truyền hình hàng đầu vào đầu năm."

"Ừ. Chúng ta sẽ còn bận bịu hơn nữa", tuy đồng ý với Trưởng nhóm Park, nhân viên nam lại liếm môi tỏ vẻ khó chịu,

"Đội trưởng. Không hiểu sao... em cứ nghĩ về chuyện đó riết á chị."

"Về?"

"Về những gì Sunwoo nói lần trước. Rằng cậu ấy có cảm giác không tốt về Nàng Tiên Cá RKN..."

"Đừng lo lắng về điều đó. Đó là cậu ấy đùa thôi. Tại sao cậu lại coi trò đùa đó nghiêm trọng đến vậy?"

"Nhưng lời tiếp theo của cậu ấy là cậu ấy cảm thấy có linh cảm tốt từ Miu Miu TSBM và cậu ấy nghĩ nó sẽ là một cú hit."

Tiếng cười lập tức dừng lại. Ba đôi mắt không nói gì đảo quanh.

Cả ba người đều đã đọc tóm tắt của Miu Miu TSBM. Tuy nhiên, không ai trong số họ từng nghĩ rằng dự án này sẽ trở thành một chủ đề ăn khách như vậy.

Thay vào đó, họ thậm chí còn nhớ đã nói với Jung Sunwoo, người giữ chặt bản tóm tắt như thể nó là một báu vật, rằng, mặc dù niềm đam mê của cậu ấy phù hợp với một tân binh, nhưng cậu ấy vẫn cần phải phát triển con mắt tinh tường của mình.

Trong khi gãi má, Đội trưởng Park vỗ nhẹ vào vai của nhân viên nam.

"Đúng vậy, nếu Miu Miu TSBM thành công, thì Sunwoo chọn dự án rất khéo và sẽ không ai phủ định điều đó được. Nhưng chị lại thấy Miu Miu TSBM khá tốt mà..."

"Đúng vậy. Dù có tệ đến đâu thì ít nhất nó cũng thành công đôi chút. Đây là một dự án không thể thất bại ngay cả khi nó muốn. Trừ khi đạo diễn hoặc biên kịch mất trí và làm hỏng nó bằng cách nào đó."

Ngay khi nhân viên nữ vừa nói thêm điều đó thì cánh cửa văn phòng PR đột nhiên bật mở.

Sau đó, người vừa bước vào là Son Chaeyoung, bước vào với vẻ mặt hung dữ, khá khác với hình tượng ngây thơ và dịu dàng trên mạng xã hội của cổ.

"Sao cô ấy lại tới đây nữa thế?"

"Có lẽ chị ấy đến để than phiền về Miu Miu TSBM đã giành được vị trí đầu bảng xếp hạng thôi."

"Haa, nếu bụng chị bị thủng một lỗ thì đó là lỗi của cổ á."

Trưởng nhóm Park thì thầm trước khi đứng dậy và chào cô. Tuy nhiên, Son Chaeyoung không thèm chào hỏi mà đột nhiên hỏi,

"Giám đốc đi đâu thế? Ông ấy không có ở văn phòng."

"Giám đốc à? Ông ấy đã sang Trung Quốc vào sáng hôm qua cùng với CEO rồi."

Nghe vậy, Son Chaeyoung cắn chặt đôi môi đỏ của mình.

"Đội trưởng Park, chị đang nói dối tôi à?"

"Cái gì?"

"Nếu chị cứ như thế này, thì tôi sẽ không gia hạn hợp đồng với W&U đâu."

Son Chaeyoung điện lên.

Trưởng nhóm Park giấu đi sự ngạc nhiên của mình khi cô thở dài. Họ lại phải nghe tiết mục chuyên dụng của Son Chaeyoung, ‘tôi sẽ không gia hạn hợp đồng’, mà họ đã nghe đến mòn tai. Nó xuất hiện như một thói quen của Son Chaeyoung, khi có chuyện không hợp ý cổ xảy ra.

"Nói cho tôi biết tại sao chị lại nghĩ vậy. Tại sao tôi lại nói dối chị chứ?"

"Chị nói giám đốc đã sang Trung Quốc vào sáng hôm qua, đúng không?"

"Ừ. Chị nhớ cái quảng cáo điện tử của chị và Dowon ở Trung Quốc chứ? Đã đến lúc gia hạn hợp đồng nó nên ông ấy đã đến gặp họ."

"Bộ chị nghĩ là tôi không có tai sao?"

Giọng nói của Son Chaeyoung, dường như đã mất đi chút kiên nhẫn vốn có, giờ đây càng lớn hơn.

"Tôi nghe nói giám đốc đã đích thân đến buổi đọc kịch bản của Lee Songha vào ngày hôm qua!"

"... Cái gì?"

Ghi chú

[Lên trên]
Một khu vực ở Hàn Quốc nổi tiếng với các hoạt động giải trí, câu lạc bộ và các hoạt động tương tự.
Một khu vực ở Hàn Quốc nổi tiếng với các hoạt động giải trí, câu lạc bộ và các hoạt động tương tự.
[Lên trên]
Guerilla concerts: những buổi hòa nhạc tự phát thường được biểu diễn trên đường phố.
Guerilla concerts: những buổi hòa nhạc tự phát thường được biểu diễn trên đường phố.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận