Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산, U-san N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Chương 0 -> 49

Chương 46: Tỉnh lại... thế giới bỗng nhiên... (3)

1 Bình luận - Độ dài: 2,344 từ - Cập nhật:

 Trans: Invincible

—---------------------------------

“Thật hả? Mọi chuyện ổn sao?”, Im Seoyoung còn lo lắng hơn cả Lee Songha bị dính phốt. Không, tính ra Lee Taehee và Lj cũng gửi tôi ánh nhìn lo ngại như thể cái bầu không khí mở hội mới nãy chưa từng tồn tại vậy.

“Oppa, anh nói thế để an ủi tụi em hả?”

“Có đâu, anh thấy bình thường mà. Mấy cái drama như vậy sẽ biến mất một khi tài năng diễn xuất của Lee Songha được lên sóng thôi. Có khi đây là cách người ta quảng bá đó. Như vậy sẽ có nhiều người để ý Miu Miu TSBM và sẽ nhiều người xem TV hơn thôi”, tôi nhún vai mình nói.

Im Seoyoung thì đóng mở miệng em ấy vài lần, “Cũng đúng…”

“Bà có lạc quan hơi quá không đó?”, Lj thì ngó qua Lee Songha trước khi bị kéo đi.

Các em ấy đang sợ rằng tài năng diễn xuất của Lee Songha không đủ để cái phốt này yên nghỉ. Không chỉ họ mà ai cũng vậy.

Đã có nhiều idol đầy tham vọng bước vào ngành công nghiệp phim ảnh để rồi thất bại vì chưa đủ hoặc không có tài năng rồi.

Tuy nhiên…

Khi tôi quay lại, tầm mắt tôi giao thoa với Lee Songha, người vẫn đang nhìn tôi. Khi tôi nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng như hỏi ‘em có vấn đề thật ư?’, thì tôi nở một nụ cười không rõ ý.

Chúng tôi đã luyện tập mấy tuần qua, rồi còn gặp Biên kịch Hong Jumi và Giám đốc Shin Taekyun vô số lần để chia sẻ ý kiến về nhân vật, kể cả giáo viên diễn xuất mới của Lee Songha cũng khen em ấy không ngớt.

Do tôi không biến cái phốt này sẽ đi về đâu nên nhưng sự kiện về sau chưa chắc sẽ 100% theo ý tôi.

Tuy nhiên, điều tôi không bao giờ tưởng tượng được là lượt xem rớt đi vì Songha diễn dở.

“Em đừng bận tâm lời của mấy người kia nữa, họ có biết gì đâu. Đừng lo, Songha. Em chỉ cần tiếp tục phát huy những gì mình có là được.”

“Dạ.”

Sau đó, Kim Hyunjo bước ra khỏi bếp và nói, “Các cậu cuốn đồ đi, Đội trưởng Park vẫn còn ở công ty nên chúng ta sẽ qua đó kiểm tra.” 

“Ok, sếp.”

Tôi lấy đồ bao gồm quần áo, laptop và túi đi. Kim Hyunjo thì bảo các cô gái đi nhìn chúng tôi với biểu cảm phức tạp.

“Chà, từ hồi Seo Jijoon tham gia đóng phim thì tụi anh đã nghĩ tới cái phốt này rồi. Nó sẽ sớm tàn thôi nên mấy đứa tích cực lên. Chúng ta đã khiến Neptune vang danh rồi thì về sau sẽ càng tốt đẹp hơn thôi.”

“Vậy còn các oppa thì sao? Oppa không nghỉ ngơi hả?”

“Tụi anh sẽ tám nhảm vài câu ở công ty trước khi về. Taehee, em chăm sóc mọi người giùm anh, nhớ đừng để Seoyoung dùng điện thoại đó.”

“Vâng ạ”, em ấy đáp lại trong khi gãi cổ, rồi em ấy nhỏ giọng hỏi, “Nếu có gì thì gọi em, em sẽ thức cả đêm.”

Nghe vậy Kim Hyunjo tặc lưỡi, “Em…”

“Gọi em!”

“Được rồi, được rồi. Anh sẽ gọi mà.”

Chúng tôi rời khỏi khu chung cư, bỏ lại ánh mắt của các cô gái phía sau.

Khác với ‘tảm vài câu rồi đi’ của Hyunjo, chúng tôi đón ánh bình minh trong phòng họp.

Đây là cái đêm căng thẳng, dai dẳng nhất mà tôi biết.

Do tác dụng của rượu nhân sâm tự nhiên, đầu tôi đau như búa bổ trong tiếng điện thoại run, còn việc ngồi cả tiếng nhìn mấy con chữ bé tí khiến cổ họng tôi buồn nôn.

Cuối cùng, tôi thấy quá mệt với ý kiến của cộng đồng đối với Lee Songha để có thể về và nghỉ ngơi.

Rốt cuộc thì chúng tôi giao việc cho đội PR và đi ngủ một chút. Tầm 3 giờ chiều, khi tôi bảo chúc ngủ ngon với Kim Hyunjo và tên phản bội trước khi đi tới khu nghỉ ngơi ở tầng một và chợp nắt. Ký ức của tôi liền kết thúc tại đó.

Khi tôi tỉnh dậy, Kim Hyunjo nhìn xuống tôi như thần chết vậy.

“Cái quái!”  

“Cậu còn sống à?”

“Em xém bị đột quỵ vì anh đó.”

Tôi nhìn quanh với con mắt mở một nửa và trái tim vẫn còn đập của mình. Tôi thấy tên phản bội nằm bên kia khu. Hú hồn mà. Khi bình tĩnh lại, tôi thấy hắn đang dòm điện thoại.

Với vẻ mặt say mê.

Hắn bị gì vậy?

Tôi dũi người và xoay đầu, khiến mấy tiếng rộp rộp vang lên từ vai và lưng tôi. Euah, dường như mình sắp chết vậy. Hôm nay sẽ là ngày tôi giải tỏa hết sự mệt mỏi do làm việc đến khuya.

Chết tiệt. Tôi thanh tỉnh đầu óc mình bằng các chửi thầm Nhà sản xuất Joontae.

“Sếp, cư dân mạng phản ứng ra sao vậy?”

“Hmm. Theo một bên thì nó kết thúc êm đẹp, bên còn lại thì nát mẹ rồi.”

“Hả?”

Kim Hyunjo chỉ lấy cái điện thoại nằm trên gói của tôi và bảo, “Nhìn vào thứ tự tìm kiếm trong hiện tại, rồi chuẩn bị tinh thần cho sự kiện lịch sử đi.”

Sự kiện lịch sử ư?

Tôi vừa nghiêng đầu mình, vừa nhìn điện thoại và hết hồn.

Tôi có 48 cuộc gọi nhỡ.

Khi tôi lướt qua chúng, đa số là số điện thoại lạ và vài số lưu sẵn từ các phóng viên mà tôi biết từ mấy buổi gặp mặt. Có mấy người gọi tôi cả chục lần, còn có mấy người thì nhắn tin, kêu tôi gọi lại.

Thấy thế, tôi tưởng mình đã ngủ một ngày nhưng không phải, tôi mới ngủ 3 tiếng thôi. Giờ mới 6 giờ chiều, mặt trời còn chưa chợp mắt nữa.

Khoan, đừng bảo tôi là cư dân mạng đang nghiên theo chiều hướng tiêu cực nha?

Tôi nhanh chóng xem thứ tự tìm kiếm trong thời gian thực.

Nhìn xong, tôi liền hiểu ra ý của sếp lẫn lí do sau vẻ mặt của tên phản bội.

Hạng 8, Neptune.

Hạng 6, Idol Kpop TT.

Hạng 5. Miu Miu TSBM.

Và… Lee Songha.

Tên em ấy đứng đầu danh sách.

Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

Cái ngày mà Neptune sẽ lên danh sách tìm kiếm. Cái ngày mà bài post về họ sẽ tràn ngập trang giải trí, nơi vô số nhà báo viết và đăng hàng ngày.

Tuy nhiên, tôi không có ước nó diễn ra như thế này…

Neptune và Lee Songha có đầy trên khắp tiêu đề của các bài báo.

Đầu tiên, tôi kiểm tra tất cả các bài báo đã được đăng sau khi đi ngủ.

[Thành viên Neptune Lee Songha và tương tác của cô với Seo Jijoon cùng công ty trong bộ phim mới của họ] 

[Lee Songha tham gia Miu Miu TSBM, đây có phải là một buổi thử vai mua một tặng một khác không?] 

["Giọng hát của cô ấy bị chỉ trích nên cô ấy mới diễn xuất ư?" Hành động của thành viên Lee Songha của nhóm nhạc nữ Neptune đang bị cư dân mạng ghét bỏ.] 

[Tranh cãi về thành viên Lee Songha của nhóm nhạc nữ Neptune xuất hiện trên Next K-Star và nhận được lời khen ngợi.

Từ khi thông tin bộ phim truyền hình mới của TVL bắt đầu vào tháng 1 có sự tham gia của Seo Jijoon cùng Lee Songha được tiết lộ, đã có nhiều nghi ngờ rằng đây có thể là ‘Quà tặng kèm’.

Việc cô ấy được chọn tham gia buổi thử giọng và không có kinh nghiệm diễn xuất, cũng như việc em ấy là một tân binh không nổi tiếng trong và ngoài nước chỉ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của mọi người.

Trên hết, có nơi tiết lộ rằng Lee Songha đã tham gia buổi thử giọng hai ngày sau khi được thông báo rằng kỹ năng của cô ấy còn kém trong buổi quay Idol Kpop TT. Cư dân mạng đặt câu hỏi: "Không phải cô ấy nhảy vào diễn xuất mà không có sự chuẩn bị gì vì giọng hát bị chê sao?" vì họ có vẻ không mấy thiện cảm với sự việc này...]

Tôi nghĩ mình sắp phát điên rồi.

Tôi đóng trình duyệt trong vòng 3 giây sau khi bật nó lên. Những lời chửi thề và nhận xét mỉa mai mà tôi chưa từng nghe trước đây đang chiếm vị trí hàng đầu. Tôi xoa dịu trái tim bàng hoàng của mình và xem lại các bài báo.

Tôi thấy một số thay đổi trong tiêu đề sau lời giải thích công khai đầu tiên của công ty.

[Từ phía Lee Songha, "Miu Miu TSBM là một dự án mà chúng tôi đã thảo luận trước đó."] 

[Nhà sản xuất Miu Miu TSBM khẳng định đây không phải ‘quà tặng kèm', mà là có dự định trước khi quay Idol Kpop TT.]

Trong các bài báo đề cập đến thông cáo báo chí, họ viết rằng Lee Songha là thành viên đã được học diễn xuất và Miu Miu TSBM  là một dự án mà họ đã thảo luận nội bộ trước khi quay buổi phát sóng đầu tiên của Next K-Star.

Họ cũng đề cập rằng chính Lee Songha đã yêu cầu thử vai sau khi đọc bản tóm tắt và Seo Jijoon đã tham gia sau khi Lee Songha thử vai và đã được chọn.

Họ cũng đề cập đến CEO Kim Pansuk của Pan Production.

Vì điều này, phốt Lee Songha dường như đã tìm được cân bằng. Tuy nhiên, tranh cãi dường như vẫn chưa muốn lắng xuống và tiếp tục nóng lên.

Không chỉ trên các bài báo, mạng xã hội và các trang cộng đồng khác cũng có rất nhiều trang bình luận về vụ việc này.

Tôi tặc lưỡi và thu nhỏ trình duyệt.

Một số nhận xét có cảm giác như thể mỗi cá nhân  đều có ý đồ xấu vậy. Đến mức tôi muốn hỏi liệu họ có ác cảm với Lee Songha không. Nếu điều này đủ khiến tôi - người ngoài cuộc, cau mày với điều này, thì không biết Lee Songha sẽ nghĩ gì nếu nhìn thấy những bình luận này nữa...

Mặc dù Kim Hyunjo đã gọi điện cho các cô gái và bảo họ đừng cho Lee Songha lên mạng nhưng tôi vẫn còn lo lắng.

Chúng tôi phải làm gì để xoa dịu cái phốt này đây?

Mặc dù chúng tôi chỉ có thể giải quyết tranh cãi về diễn xuất bằng bộ phim nhưng vẫn còn một tháng nữa mới đến buổi phát sóng tập đầu tiên của nó.

Chúng ta có phải tải lên video cô ấy luyện tập lời thoại không? Mọi người có tin rằng cô ấy được chọn sau một buổi thử giọng chứ không phải như một quà tặng kèm không?

“Sao đột nhiên lại ồn ào thế này?”, Đội trưởng đội 3 bước vào phòng họp. 

Trông như thể anh ấy đã chạy thẳng tới đây với cái túi vẫn còn trên tay.

"Ý anh 'đột nhiên' là sao? Mọi chuyện đã lộn xộn từ sáng sớm rồi,"

Kim Hyunjo nói với vẻ mặt trầm ngâm. Đội trưởng đội 3 thì tặc lưỡi khi nhìn thấy mặt anh, "Đó là vì họ liên tục đứng đầu bảng xếp hạng ư? Tôi thấy hạng nhất của Songha, và Miu Miu TSBM đứng thứ năm."

“À, Miu Miu TSBM vừa lên tới vị trí thứ tư”, kẻ phản bội sửa lời, trong khi đang gõ nhẹ vào máy tính xách tay của mình như thể đang võ mồm với ai đó vậy.

Khi tôi làm mới trình duyệt, tôi thấy Miu Miu TSBM  đứng thứ tư. Lee Songha vẫn đứng đầu, xếp dưới cô là Idol Kpop TT, Neptune và thậm chí cả Seo Jijoon cũng góp mặt trên bảng luôn. Nếu tôi bảo vì buổi phát sóng ngày hôm qua mà Lee Songha thống trị bảng xếp hạng tìm kiếm theo thời gian thực cũng không sai.

Đội trưởng đội 3 đi đến phía sau kẻ phản bội và nhìn vào màn hình của hắn trước khi lẩm bẩm, "Hay thật. Tôi tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua sau vài lời chỉ trích, nhưng có vẻ như mọi chuyện đang theo hướng sai một ly, đi ngàn dặm nhỉ?"

"Nó đã lan rộng khắp nơi rồi", Trưởng nhóm Park không thể rời mắt khỏi màn hình, nói.

"Đội trưởng Park, sao giọng cô khàn thế?"

"Đó là vì tôi đã cãi nhau với nhân sự Idol Kpop TT qua điện thoại."

Nghe những lời đó, ánh mắt của Đội trưởng Đội 3 càng trở nên tức giận hơn, "Mấy tên khốn kiếp, rốt cuộc chúng đã nói gì?"

“Họ nói rằng họ rất tiếc, rằng họ chỉ muốn quảng bá Miu Miu TSBM do đây là một bộ phim truyền hình của một chi nhánh và họ không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy.”

"Hợp lý dữ chưa. Đáng lẽ cô phải chửi họ thêm mới đúng."

"Tôi đã làm vậy. Nhưng chương trình của họ đang lên xu hướng nên họ sẽ không bận tâm về việc bị chúng ta chửi bới cỡ nào đâu. Họ nói rằng tỷ suất người xem của họ đã đạt khoảng 2% vào giữa buổi phát sóng và giữ nguyên ở đó. Và do hot, nên sẽ có rất nhiều người tải xuống hoặc xem lại, tỷ suất người xem tập thứ hai sẽ cao hơn, có lẽ họ đang chia lợi nhuận vào lúc này đây."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bộ này hay điên! Soelha của t huhu
Xem thêm