My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 125.5- Góc nhìn Dianeia: Báo cáo về vụ mùa bội thu

2 Bình luận - Độ dài: 939 từ - Cập nhật:

Sau khi trở về văn phòng của mình, Dianeia nhận lấy một đống tài liệu từ Đội trưởng Hiệp sĩ.

Nội dung của chúng nói về đủ chuyện, từ những thành công của lễ hội, phản hồi của người dân cho đến những vấn đề phát sinh trước, trong và sau lễ hội.

Dianeia nhìn qua tất cả với vẻ chán nản, nhưng trừ một bản báo cáo.

-Umm, đây là…. Báo cáo từ những người sống ở rìa lãnh thổ của chúng ta?

-Vâng, họ chủ yếu là nông dân và tất cả đều có những vụ mùa bội thu với rất nhiều loại sản vật, đó là lý do vì sao báo cáo này lại dày như vậy.

Nhờ có lễ hội, đống báo cáo thường ngày đã quá nhiều của Dianeia càng chất cao như núi. Thật sự, cô ấy cảm thấy vô cùng mệt mỏi với tất cả chúng, nhưng lần này thì…

-Haâ, thật là một chuyện đáng mừng…

-Thật vậy, đây là vụ thu hoạch có sản lượng cao nhất trong nhiều năm qua.

-Oh… vậy sao? Dù sao thì trong lễ hội vừa rồi chúng ta cũng đã sử dụng khá nhiều tài nguyên, nên ta rất mừng vì nhờ có vụ mùa này chúng ta có thể bù đắp lại phần bị hao hụt.

Do quy mô của lễ hội, một lượng lớn thực phẩm đã được tiêu thụ.

Tuy nhiên, theo các tài liệu vụ thu hoạch năm nay cũng có số lượng, chất lượng và độ phong phú rất cao. Đó hoàn toàn có thể là nguồn bù đắp những gì thành phố đã bỏ ra. Thật là một thông tin bất ngờ và tuyệt vời.

-Điều này thật tuyệt.

-Vâng. Nói sao nhỉ…thần chưa bao giờ ngờ rằng chúng ta có được tất cả những điều này nhờ vào sức mạnh của một người duy nhất.

Đội trưởng Hiệp sĩ mỉm cười gượng gạo.

Đúng như ông ấy nói, chỉ nhờ một người đàn ông mà có thể làm thay đổi diện mạo lẫn sức sống của cả một thành phố. Dianeia có thể đồng cảm với cấp dưới của mình.

-Tuy vậy, dù nhờ có Daichi-dono mà chúng ta đã thoát khỏi không ít rắc rối, nhưng cũng không nên lạm dụng lòng tốt của ngài ấy quá. Chúng ta cần tự tìm cách cánh sinh cho mình trong những trường hợp nguy cấp.

-Ta đồng ý với suy nghĩ của ông Nếu chúng ta phụ thuộc vào anh ấy, khả năng của chúng ta sẽ dần hao mòn và trở thành những kẻ yếu đuối.. Hãy lấy anh ấy làm mục tiêu phấn đấu, như vậy sẽ tốt hơn nhiều

Nhân tiện thì, sau khi lễ hội kết thúc, các binh lính đã được trải qua một khóa huấn luyện khắc nghiệt hơn nữa để giúp nâng cao hơn nữa khả năng của họ.

-Bản thân ta cũng thấy mình đã quá tự mãn…un..có lẽ ta cần tập luyện nhiều hơn nữa.

Nếu không, có khi đến lúc nhắm mắt, cô ấy vẫn chẳng thể nào bắt kịp người đó.

-Không không, không phải sức mạnh của Công chúa đã gần đạt tới ngưỡng Grand Magus (Siêu cấp Pháp sư) rồi sao. Nó khiến cả hội đồng phép thuật cũng phải ngạc nhiên…

- Haha, cảm ơn vì lời nịnh nọt đó của ông. Tuy nhiên, hiện tại ta muốn tạm gác lại chuyện thăng cấp đó.

Thay vì quan tâm đến thứ hạng, Dianeia muốn mình thực sự mạnh lên. Đó mới là mong muốn sau cùng.

-Để có thời gian luyện tập, Đội trưởng, nhờ ông giúp, chúng ta sẽ hoàn thành những thứ này thật nhanh,

- Đã rõ. Nhưng trước đó, có một chút vấn đề thần nghĩ Công chúa nên lưu tâm.

- Hm?

Đội trưởng Hiệp sĩ đưa cho Dianiea một tờ giấy.

-Là chuyện này…

-Fumu …những cái cây khổng lồ và phát triển đột biến à, và những hang động nhỏ đột nhiên xuất hiện nữa.

Trên tờ giấy đó là một tấm bản đồ với chi chít những chữ X màu đỏ. Kí hiệu của những hang động ngầm, nhưng…

-Những hang động đó…lẽ nào chúng đang phát triển thành dungeon?

Nếu các dungeon một lần nữa xuất hiện gần thị trấn, thì đó sẽ là một vấn đề thực sự nghiêm trọng.

-Theo các trinh sát báo về, dù đã có lác đác, nhưng số lượng quái vật chưa có dấu hiệu tăng sinh vượt trội.

-Ta hiểu rồi… sau đây ta sẽ cho điều tra. Dựa theo báo cáo của họ, ta sẽ tự mình kiểm tra nơi đó.

- Vâng, đã hiểu. Thần sẽ đi nói với họ.

Đội trưởng Hiệp sĩ rời văn phòng nhanh nhẹn.

-Fuu….vậy là không hẳn mọi việc đều tốt. Mặc dù lễ hội đã kết thúc những rắc rối thì vẫn chưa bao giờ ngừng xuất hiện,

Dianeia lại chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với đống tài liệu trong khi lẩm bẩm điều đó.

Chính xác hơn, chỉ có lễ hội là một thời gian đặc biệt và bây giờ mọi thứ đã trở lại bình thường.

Dianeia không thể lúc nào cũng sống như khi ở lễ hội.

Cô ấy vừa mới tự hứa sẽ luyện tập chăm chỉ hơn.

Đó không phải là hứa suông, Dianeia tự nhủ với bản thân mình.

Mặc dù nơi này có thể không bao giờ hết xuất hiện những rắc rối, nhưng người đàn ông trong rừng đó vẫn sẽ tiếp tục sống theo cách riêng của mình

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

cái động của main :::)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm