My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 142: Chế tạo, thử nghiệm và sáng tạo

11 Bình luận - Độ dài: 960 từ - Cập nhật:

-Thế này chăng??

Khi chúng tôi trở về nhà, tôi đã thử làm một con golem nước.

-Anh vẫn như vậy, nhanh như thường lệ.

-Cũng không hẳn...anh thấy lần này không thực sự được chuẩn bị hoàn hảo như mọi khi,.

Con golem này được tạo ra đơn giản bằng cách sử dụng viên ma thạch tôi lấy từ dưới dungeon, nó chỉ là tài nguyên thô mà thôi.

Và kết quả là một sinh vật cao 3 mét có hình dáng tương tự con người.

Mặc dù vậy, nó cho phép tôi có được cái nhìn cơ bản cho quá trình tạo ra thứ này.

-Anh chỉ sử dụng một viên ma thạch thô làm lõi, nhưng không ngờ nó cũng thành hình được đấy.

-Dù anh có nói đó là đồ thô thì đây vẫn là những vật liệu có chất lượng tốt nhất đấy. Những thứ từ dungeon của anh đều có kích thước lớn và chất lượng rất cao

- Thế sao? Vậy thì đó là một điều thật tốt khi có thể giúp mọi việc dễ dàng hơn.

Giờ đã có cảm giác và nắm được các bước chung, tôi sẽ bắt đầu chế tạo nghiêm túc.

-Rồi, vì chúng ta có rất nhiều nước onsen, nên anh sẽ thử tạo một con golem nước onsen.

-Eh? Golem từ thứ đó sao?

- Ừm, anh cũng muốn thử với những chất lỏng khác nhau xem hiệu quả ra sao.

Trong lúc nghĩ vậy, tôi và Hesty đi về phía onsen.

Sau đó, tôi thả viên ma thạch vào onsen, tưởng tượng nó là trung tâm của dòng nước onsen và dần chuyển nó thành dạng người.

-Ừm...thế này thì sao?

Golem làm từ nước onsen dần dần đứng thẳng dậy. Nhưng./..

-....

Cơ thể của nó không ổn định và nhanh chóng rã ra thành nước trở lại.

-Oh, có vẻ không được rồi.

-Không phải, là không được...chỉ là sức mạnh của viên ma thạch không đủ.

-Eh? Cái đó cũng quan trọng nữa sao?

- N, tất nhiên. Ma thuật chứa trong chất lỏng càng mạnh thì càng cần nhiều năng lượng. Em nghĩ nếu anh dùng hai hoặc ba viên như thế này thì sẽ được đó.

Fumu fumu, vậy là có vẻ như từ giờ tôi cần phải chú ý đến phần lõi của golem khi chế tạo chúng.. Golem nước sẽ tốn công hơn một chút.

-Mà... đợi đã? Điều quan trọng nhất là lượng ma thuật trong lõi phải không?

-Vâng...anh có ý tưởng gì khác sao?

- Ừm, anh có khá nhiều thứ chứa đầy ma thuật. Hãy thử xem sao nào.

Và như thế...

======

-Xong rồi...

-Mmhm, nhanh vậy sao?

Con golem nước onsen đứng dậy với hai tay giơ lên. Ở trung tâm của nó là ba quả táo đang nổi bập bềnh

Tôi đã đi vào khu vườn của mình và hái vài quả táo ném vào nó, điều đó cho phép tôi hoàn thành con golem onsen của mình.

-Cơ mà...giờ nhìn nó giống như golem nước táo hơn.

-Um...mùi của nó rất thơm.

Với hai tay trên đầu, con golem bơi quanh onsen trong khi lan tỏa một mùi táo thơm lừng. Nhờ vào đặc tính của nước onsen bên trong nó, nó sẽ rất hữu ích khi trời trở lạnh. Về cơ bản nó đã trở

Tôi nghĩ thế, nhưng Hesty lắc đầu.

-Với sự tập trung, ma thuật bên trong, chỉ nhảy vào đó một lúc, em sẽ bị say mất.

-Đến mức đó sao?

-Tất nhiên đó là ở cấp độ chịu đựng của em. Còn ở mức thông thường, chỉ cần con golem đến gần, những con thú hoang sẽ bỏ chạy hết.

Tới mức đó luôn sao?

-Ma...ít nhất thì anh cũng đã tạo ra được một loại golem mới.

Con golem được làm bằng nước thường có màu xanh lam, trong khi con golem làm từ nước onsen này lại có màu trắng. Một sự khác biệt khá thú vị, tôi sẽ thử về đặc tính màu sắc này sau.

-N...hình như lại có một con rồng nữa đang tới

-Eh? Lại nữa sao?

Đúng như Hesty nói, tôi nhìn lên và một con rồng đang sà xuống từ bầu trời.

-Graoooo.....

Đôi mắt nó đang đỏ ngầu...Vì thế tôi sẽ không nể nó nữa.

-Golem nước, đuổi nó đi.

Tôi ra lệnh. Ngay lúc đó, golem onsen đột nhiên căng mình ra. Cứ như vậy, dòng nước biến thành một cái roi dài quất ngay vào mặt con rồng. Dù là chất lỏng, nhưng tôi không nghĩ cú đó nhẹ đâu...

-Gooooooo....

Một tiếng tát rất rõ vang lên.

-Groooo.....

Tương xứng với độ lớn của tiếng vang đó...

Con rồng lộn vòng tròn trong khi nó bay xa đi cả trăm dặm,

-Tuyệt thật, hóa ra con golem này lại cứng như thế. Nó có thể đánh con rồng bay xa đến vậy.

- Ừm...anh cũng ngạc nhiên nữa....

Tôi nghĩ rằng chúng sẽ chỉ có khả năng linh hoạt hơn những con golem gỗ, chứ không nghĩ chúng lại mạnh đến như vậy,.

Mất nhiều thời gian hơn và nhiều nguyên liệu hơn, nhưng những con golem nước dường như vượt trội hơn tất cả đám golem tôi từng tạo ra trước đây.

Tuy nhiên, xét về khả năng sản xuất hàng loạt và độ đa dụng thì các golem gỗ vẫn tốt hơn, vì vậy tôi sẽ ưu tiên dùng chúng hơn.

Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ làm một hay hai con golem nước trong vườn.

Chúng sẽ giúp tôi hoàn thành việc tưới nước

Có vẻ như khu vườn của tôi sẽ có một số golem mới từ hôm nay

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Trình hack game của main ngày càng cao... =))
Xem thêm
TRANS
Đm vũ khí huỷ diệt vác đi tưới cây :) chỉ có ôngg này làm
Xem thêm
Lol táo éo khác gì ma thạch
Xem thêm
Anh đã mạnh lũ đệ anh cũng chẳng kém j
Xem thêm
Golem thường có lõi là ma thạch
Golem của main có lõi là táo :D
Xem thêm
Táo nhà anh người thường ăn vào là sốc chết tươi đó!
Xem thêm
Táo nhà anh người thường ăn vào là sốc chết tươi đó!
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thank trans
Xem thêm
Tem nè <3 tks trans
Xem thêm