My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 149.5: Góc nhìn Dianeia: Chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

12 Bình luận - Độ dài: 862 từ - Cập nhật:

Địa điểm của buổi biểu diễn tại Prussia đã được quyết định, đó là một quảng trường rộng nằm trên phố chính cách lâu đài một khoảng ngắn. Một sân khấu đã được dựng lên ở đây.

Với mẫu thiết kế cỉa Daichi, họ bắt đầu dựa trên nó và tiến hành thi công, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Đến thời điểm này, 80% khối lượng công việc đã được hoàn thành, còn lại chỉ là trang trí thêm mà thôi.

Tất nhiên, họ không tài phép như anh ấy để có thể hoàn thành nó trong vài giây.

Nghĩ lại những gì Daichi đã làm trươc đó, Dianiea mỉm cười gượng gạo.

Nhưng sớm thôi, sân khấu này nhất định sẽ hoàn thành trong thời gian cho phép để phục vụ buổi biểu diễn.

Đó là một sự nỗ lực rất lớn của tất cả mọi người. Tuy nhiên....

-Không ngờ lại có nhiều người tụ tập ở đây đến vậy.

Hiện đang có một đám đông rất lớn tập trung xung quanh địa điểm này. Tỉ lệ khoảng 50/50 nam và nữ.

Họ đều mang theo những món đồ với hình gương mặt của Manaril trên đó.

Sau khi xác nhận điều đó từ cửa sổ phòng mình, Dianeia lắng nghe những gì họ đang nói.

-Đây là nơi Manaril-chan sẽ biểu diễn sao?? Thật là mong chờ quá đi...

Nghe đến đó, Dianeia đã hiểu lý do họ tập trung tại đây.

-Có vẻ Mana-dono thực sự rất nổi tiếng trên quy mô thế giới luôn thì phải. Tôi xin lỗi vì không hề biết điều đó.

Dianeia lẩm bẩm và quay lại nhìn Manaril đang ngồi trong phòng với vẻ mặt xin lỗi.

-Không không, tui cũng không ngờ ở đây lại có nhiều người như vâyu. Dù ở Fort City cũng đã rất đông rồi.

-Ah, không...việc này cho thấy việc thu thập thông tin của chúng tôi chưa đủ. Rất xin lỗi vì điều đó.

Mặc dù đã biết Manaril là một ca sĩ, nhưng Dianeia không thể ngờ rằng cô ấy lại nổi tiếng đến vậy.

Có lẽ là do gần đây Dianeia đã quá bận rộn với công việc tìm kiếm tinh linh và giải quyết những vấn đề sau lễ hội.

-Dù sao thì, rất xin lỗi vì đột nhiên mời Ngài đến đây như vậy.Nhưng tôi có vài điều muốn nói.

-Không sao. Những gì còn lại chỉ là một buổi tổng duyệt của tui với các tinh linh thôi.

-Cảm ơn Ngài rất nhiều. Vậy thì trước tiên, từ giờ đến lúc biểu diễn, tôi muốn ngài hạn chế tiếp xúc với người ngoài nhiều nhất có thể.

- Được, tui hiểu mà, chuyện đó sẽ mang lại rất nhiều rắc rối.

Như Manaril nói, việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn cần được thực hiện một cách cẩn thận.

Vì nó sẽ quyết định không chỉ là chất lượng của buổi biểu diễn mà còn giúp người dân thưởng thức nó một cách trọn vẹn.

Do vậy, Dianeia cần kiểm tra mọi vấn đề liên quan trước.

Bước đến bàn tài liệu của mình, cô ấy lấy ra một đống giấy tờ.

-Nhân tiện, Mana-dono. Tôi đã tìm ra thông tin về Katarakta.

-Eh? Thật sao??

-Vâng, có vẻ như dù chua thức tỉnh, nhưng việc nó ăn ma lực đã ảnh hưởng đến đám rồng gần đó.

Sau khi biết được về nó, Dianeia đã lật tung cả thư viện của mình lên và tìm được rất nhiều thông tin.

-Một con rồng trưởng thành đủ mạnh sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng đám rồng hoang dã không có ý chí sẽ bị ảnh hưởng và chỉ biết điên cuồng đi tìm những nguồn ma lực mạnh mẽ.

-Ahh, cái đó đúng là do tác động của Katarakta rồi.

Với xác nhận của Manaril, có vẻ độ xác thực của thông tin này là khá cao.

Vì sức mạnh của Katarakta đã hoà lẫn vào nước, có thể những con rồng hoang đã uống thứ nước nhiễm độc đó và trở nên điên loạn khi rời khỏi rừng và tấn công thành phố, mục tiêu chắc chắn là Karen và Manaril.

-Chỉ nhiêu đó là đủ thấy nó nguy hiểm thế nào...

-Đúng thế, nếu để nó tiếp tục ăn ma lực và hoàn toàn phá hủy được phong ấn thì sẽ vo cùng nguy hiểm. Các vua rồng chúng tôi sẽ phải hợp sức để phong ấn nó lần nữa.

-Umu...chúng ta cần tập trung hết mức để tránh chuyện đó xảy ra.

Prussia sẽ rơi vào trạng thái loạn lạc nếu điều đó xảy ra.

Toàn bộ nguồn cấp nước bị nhiễm độc, một cuộc khủng hoảng vô cùng lớn.

-Được, tui sẽ nhờ các tinh linh của mình đi tuần tra trong thành phố một chút.

-Vâng, còn tôi sẽ cử người đi kiểm tra các địa điểm khác.

Và như thế, Dianeia bước ra thị trấn đang dần sôi động hơn trước buổi biểu diễn. Còn rất nhiều việc cần làm, cô ấy cần hoàn thành từng cái một cách an toàn nhất.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
Oneshot rồng đi thăm địa ngục :v
Xem thêm
TRANS
Thấy trước tương lai "tươi sáng" của con rồng Katarakta rồi =))
Thanks~
Xem thêm
Tự dưng nhớ tới cảnh thánh xương ainz( overlord) xử con chúa rồng băng ở vương quốc người lùn! ( búng phát chết luôn)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank tran
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
bảo đảm là con rồng mắm đó cũng thoát ra đc! và bị main tẩn rồi hóa thân thành ng là super bb rồi chui xuống dungeon của main ở! đoán vậy thôi kakak thank trans
Xem thêm
sao k phải là loli :)
Xem thêm
1 mình Hesty là đủ dồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Dạo này tich chuong truyen này dc 5 6 chuong gi r ti đọc cảm ơn trans
Xem thêm