My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 132.5- Góc nhìn Dianiea: Tổ đội khám phá dungeon

12 Bình luận - Độ dài: 830 từ - Cập nhật:

Sáng sớm. Dianeia lên đường đến vùng ngoại ô của thành phố.

Trước mặt cô ấy lúc này là một miệng hố lớn và dẫn xuống lòng đất.

-Vậy đây là nơi lũ quái vật xuất hiện sao?

Hôm qua Dianeia đã gửi một đội trinh sát để điều tra việc quái vật xuất hiện từ cái lỗ này.

Kết quả cho thấy đúng là nơi này đang có xu hướng bị hoá thành dungeon. Vì thế sáng nay, cô ấy đã quyết định đến và xử lý nó càng sớm càng tốt.

Cần phải xử lý nó ngay trước khi có thêm một dungeon master nữa xuất hiện.

Ngoai ra, cô ấy không phải là người duy nhất ở đây

-Hyahha ~ Công chúa. Hân hạnh được làm việc với người.

Nhom mạo hiểm giả “ Đầu bóng “ cũng có mặt

-Ahh... thực sự rất cảm ơn vì mọi người đã đồng ý giúp đỡ. Tôi cũng sẽ cố gắng hết mình.

Dianeia cúi đầu cảm ơn một cách trịnh trọng và bắt tay Ash, trưởng nhóm.

-Hyahh...vậy thì...nhiệm vụ hôm nay của chùng tôi là bảo vệ công chúa, tiêu diệt quái vật và khám phá cái hang này đúng không?

-Vâng, tuy nhiên tôi cũng có thể tự bảo đảm an toàn cho mình, nên xin cứ yên tâm.

-Hyahh... đúng vậy, Công chúa rất mạnh mà, nên không cần bảo vệ nhỉ? Nhưng xim hãy yên tâm, nếu có chuyện gì xay ra, chúng tôi chắc chắn sẽ xử lý được. Phải không anh em?

-Đúng vậy!!!

Những tiếng trả lời mạnh mẽ và dứt khoát vang lên từ phía sau.

Nhìn vào họ. Dianeia cảm thấy thực sự an tâm.

-Nhìn mọi người đều có vẻ rất hào hứng nhi?

-Hyahha ~ tất nhiên rồi. Thám hiểm dungeon là công việc hàng ngày của chúng tôi mà. Và nó vô cùng thú vị, vì thế nên chúng tôi hào hứng là chuyện dễ hiểu.

Những con người này đều từng là cư dân của Fort City, nơi có rất nhiều dungeon, vì vậy nói không quá rằng, những dungeon như thế này quen thuộc như nhà của họ vậy.

-Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng còn công chúa thì sao?

-Tôi cũng đã sẵn sàng.

-Không, ý tôi là vị công chúa đằng kia cơ...

Ash nhìn phía sau Dianeia ..

Ở đó là Athena trong trang phục Mạo hiểm giả.

-Athena...em cũng định đi theo sao?

Là một pháp sư với khả năng sử dụng dịch chuyển tức thời trong các tình huống khẩn cấp, nên dù có hơi nguy hiểm, Dianeia ít nhất vẫn có thể tự lo cho mình, nhưng khi để Athena theo cùng, việc có thể phải đối mặt với đám quái vật rất mạnh mà không có giải pháp rút lui thực sự cũng vô cùng đáng ngại.

-Em xin lỗi..em không thể chờ được nữa. Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách theo dõi cách Onee-sama chiến đấu.

Athena tuyệt vọng giải thích.

Dianeia có thể hiểu cảm xúc của cô bé.

Cách đây không lâu, cô ấy cũng từng tuyệt vọng như thế khi muốn mạnh lên.

Thực tế là đến giờ vẫn vậy.

-Nhưng nó rất nguy hiểm đó...

-Un, nếu vậy, em sẽ dịch chuyển đi ngay nếu nó nguy hiểm, được chứ...?

Athena đã học được cách tự dịch chuyển bản thân mình khi cần thiết.

Cô ấy chắc chắn cũng hiểu mình phải làm gì khi gặp nguy hiểm.

Dianeia nghĩ khi nhìn chằm chằm vào Athena.

-Nếu vậy, em phải hứa là sẽ dịch chuyển ngay khi quá nguy hiểm. Đây là điều kiện tối thiểu, được chứ?

- Vâng, Onee-sama, em nhất định sẽ làm vậy.

- Vậy thì tốt.

Athena gật đầu hăng hái.

Nếu thế thì mọi thứ chuẩn bị đều đã ổn.

-Haa...vậy thì, làm phiền các anh..chúng ta có thể mang thêm một người nữa không?

Dianiea quay lại Ash và nhận được một cái gật đầu.

-Tôi bận tâm điều đó đâu thưa công chúa. Thậm chí nó còn khiến chúng tôi hào hứng và phải thận trọng hơn nữa. Đúng không anh em?

-Đúng thế!!!

-Hãy cho tôi thấy mấy người ít nhất có thể bảo vệ hai cô gái này nào.

-Nếu không thể làm được, chúng ta thậm chí còn không có tư cách đến gần Boss Daichi~~

Giọng nói của họ đầy vẻ quyết tâm và đáng tin cậy,.

-Vậy đó, vì thế, hai công chúa có thể hành động thoải mái mà không cần lo lắng gì cả.

-Tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của mọi người.

Dianeia chắc chắn sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ này và sẽ báo đáp khi cả nhóm quay về thành phố.

-Vậy thì, chúng ta đi nào, hãy cùng nhau đánh bại Dungeon Master.

-Yeahhh!!!

Và thế là họ cùng nhau tiến vào cái hang.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thôi vô tham gia buổi picnic vs team kia luôn đi chứ đánh đấm con mẹ j nữa
Xem thêm
Flag cmnr
Xem thêm
TRANS
Và nhận ra chả còn coi quái nào :v thấy 1 hội những con rồng đang ăn dã ngoại :3 mé
Xem thêm
Đi vào không khéo lại gặp team đi picnic!
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Tem nhẹ đừng cướp sắp rách rồi
Xem thêm