My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 164: Nghỉ ngơi và phần thưởng

11 Bình luận - Độ dài: 1,030 từ - Cập nhật:

Hesty và tôi được đưa vào thành phố. Chúng tôi được dẫn đến phòng làm việc vủa Dianeia. Tôi đến đây để tham dự buổi hòa nhạc của Dianeia trong thị trấn.

-Vậy đây là phòng VIP hả?

Những cái ghế được chuẩn bị trước một cái cửa sổ lớn.

Từ trên cửa sổ, chúng tôi có thể thấy nơi diễn ra buổi hòa nhạc được chiếu sáng. Đây đích thực là ghế VIP.

……Mặc dù để đến được đây cũng có chút trở ngại.

Ngay khi chúng tôi bước vào lâu đài. Các hiệp sĩ chào chúng tôi với tư thế nghiêm trang nhưng vẻ mặt họ ai nấy đều rất căng thẳng .Tôi gặp chút khó khăn khi không biết đáp lại họ như thế nào. Dù sao thì, bỏ qua việc đó, mấy chỗ ngồi thực sự rất tốt.

-Nghĩ lại thì, mới nãy mọi thứ còn trở nên vượt tầm kiểm soát trên thảo nguyên nhưng giờ họ đang tổ chức sự kiện này mà chẳng màng đến điều đó.

-N, thì, mọi thứ, trừ những người bị thương đều được sửa chữa bằng giọng ca của Manaril. Trên thực tế, bởi vì, mọi thứ trở rối tung hết lên như vậy, thanh tẩy là điều cần thiết.

Hesty nói trong khi nhìn về phía thành phố.

Như em ấy nói, sẽ rất tệ nếu nước độc tiến vào thành phố. Dùng buổi hòa nhạc để thanh tẩy hết nước chảy đi khắp nơi là việc tất yếu.

-Vả lại, cổ họng Mana đã hoàn toàn, hồi phục nhờ nước anh đưa. Cô ấy không phải chịu đựng điều đó nữa.

-Hiều rồi..Dù sao thì không thể bảo mọi người rời đi sau khi họ đã tập trung lại như thế này. Sakura cũng đang chuẩn bị đồ ăn ở nhà.

-A, đúng rồi, Sakura có nói gì đó tương tự như vậy.

Ít lâu trước khi tới thành phố…

-Vậy thì, Em sẽ quay về và chuẩn bị bữa tối. Sau cuộc chiến và buổi diễn sắp tới…Chắc chắn anh sẽ thấy đói. Em sẽ làm thật nhiều món ăn cho anh!

Nói rồi, em ấy trở về nhà.

Như em ấy nói, tôi có cảm giác như nghe Manaril hát sẽ kích thích sự thèm ăn của tôi.

Đó là lí do tại sao sau khi nghe nhạc và tận hưởng bầu không khí, tôi định sẽ trở về nhà ngay lập tức và thưởng thức bữa tối.

-N…Vậy thì em cũng sẽ xử lý sớm vài thứ

Hesty nói và bước ra ngoài cửa sổ.

-Hử, em đi đâu thế?

-Em sẽ đi gặp Anne và Ramiyurous. Dù vấn đề về, Katarakta đã được giải quyết, em vẫn cần nghe báo cáo từ họ.

Hesty vẫn cẩn thận như thường lệ. Nhưng vì em ấy trông khá vui nên tôi sẽ không ngăn lại.

-Ngay khi nói chuyện xong, em sẽ tránh bị, Anne bắt, và quay lại.

-Ok, rõ rồi. Anh cũng sẽ trở về sau khi xem buổi biểu diễn.

-N, vậy gặp anh sau.

Hesty nói và nhảy ra ngoài.

Tôi là người duy nhất còn ở trong phòng.

Rồi tôi bắt đầu ngồi xuống và xem buổi diễn.

-Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi!

Dianeia, người đã thay y phục sạch sẽ, bước vào phòng.

-Ồ, Dianeia à? Không sao đâu, tôi chưa đợi lâu lắm.

-Ra vậy——eh…hả? Daichi-dono…còn mỗi anh thôi hả?

Cô ấy không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn vào mặt tôi.

Ừ thì, như cô thấy đấy.

-Mọi nguời đều có việc phải làm. Ừm, vậy hãy cùng xem buổi biểu diễn nhé.

-V…vâng.

Và Dianeia ngôi xuống cạnh tôi để cùng thưởng thức buổi hòa nhạc.

===========

Dianeia đang bồn chồn hơn bao giờ hết.

Thậm chí ngay cả khi đang giao chiến, tay cô ấy chưa bao giờ vã mồ hôi như thế này cả.

………Bình tĩnh nào.

Hít một hơi thật sâu, Dianeia cố gắng để đảm bảo mình có thể nói một cách tự nhiên. Dù trái tim đang đập loạn nhịp bởi họ đang ở riêng với nhau…Không thể hoảng loạn được.’Mình cần nói chuyện như bình thường’ cô ấy đang nghĩ vậy thì…

-Này, Dianeia?

-Hya hyaaa!?

Cô bật dậy bởi tiếng gọi bất thình lình.

-………Sao vậy?

-K-Không có gì đâu!

-Vậy sao? Cũng không có gì đâu nhưng…việc dọn dẹp tàn cuộc đã xong chưa? Nghe có vẻ khá khó khăn theo như nhứng gì cô nói trước buổ biểui diễn.

-Ahhh…đúng vậy.

Khi Daichi nói, Dianeia nhớ lại.

…….Quá nhiều thứ đã xảy ra trong vụ việc lần này.

Thực vậy, rất nhiều báo cáo về tình hình hiện tại, xác nhận thiệt hại, vân vân… tất cả đều đến tay cô ấy để chờ xử lý. Đến mức Dianeia đang định từ chối xem ca nhạc với Daichi…Tuy nhiên,

-Chúng thần sẽ ổn thôi, Công chúa!

-Đúng vậy! Đừng lo lắng về mấy vết thương nhỏ này ze! Chúng thần cũng rất muốn được thưởng thức giọng hát của Manaril-chan!

-Vì thế, hãy để chúng thần xử lí hậu quả sự sau khi buổi diển kết thúc, nếu không thì thần sẽ mất cơ hội được xem liveshow của cô ấy!

Các hiệp sĩ nói với vẻ mặt nghiêm túc ngay cả khi đó không phải là trước khi ra trận. Vì thế, chỉ đơn giản là cô chấp thuận yêu cầu của họ và rời đi.

-Hiện tại, những việc cần gấp rút xử lí đã đuọc hoàn thành. Tôi sẽ tiếp tục làm việc sau khi buổi diễn kết thúc nhưng…không có nhiều cơ hội để tận hưởng nên tôi rất biết ơn khi được ngồi đây với anh.

-Tôi không nghĩ xem ca nhạc với tôi lại vui như vậy? Dù sao thì buổi diễn khá thú vị…

-Fufu, không phải vậy đâu. Ít nhất thì tôi…đang rất hài lòng.

Dianeia cười nói và đánh giá cao buổi hòa nhạc.

Buổi diễn lần này không liên quan gì đến đánh đấm và vị trí đặc biệt này khiến nó thực sự trở thành một sự kiện đặc biệt.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Đoạn 11 bỏ dấu phẩy câu đầu, chỗ cổ họng... ý
Xem thêm
TRANS
Các lời thoại của Hesty đều có 1 đống dấu phẩy ngắt lung tung. Cách nchn của ẻm nthe từ đầu truyện r bạn.
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
bản dịch này tui thấy có nhìu chỗ dịch nghe bị lỗi quá! thank trans
Xem thêm
TRANS
bạn có thể góp ý để mình cải thiện dc ko?
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :D
Xem thêm
Hô hô! Chả mấy khi như là hẹn hò
Xem thêm
Chừng nào mới quất đm
Xem thêm