My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 173.5: Dianeia: Phần thưởng cho những cố gắng

12 Bình luận - Độ dài: 690 từ - Cập nhật:

Chiều tối.

Dianeia đang tiếp nhận báo cáo từ Athena và Karen, những người vừa trở về từ hầm ngục.

-Cái gì!? Daichi-dono đang khỏa thân và đi lại xung quanh á!?

-O-onee-sama, bình tĩnh. Anh ấy có mặc đồ bơi, đồ bơi đó.

-O-oh, xin lỗi. Chị có hơi bị mất bình tĩnh.

Mấy ngày qua, Dianeia đã bị chôn vùi dưới núi công việc giấy tờ nhiều hơn những ngày thường và hiện bị thiếu ngủ trầm trọng. Nên sau khi nghe chưa thủng chuyện đó, cô ấy đã hiểu lầm.

Vừa tự nhủ, ‘Mình phải kiểm soát cảm xúc tốt hơn’, Dianeia tiếp tục cẩn thận nghe từng câu của cả hai người.

-Vậy tóm lại là, Daichi-dono muốn đến khu nghỉ dưỡng ven hồ ở Fort City?

-Ummm, em chỉ mới nói là anh ấy sẽ tới đó.

Fumu, Dianeia bắt đầu tưởng tượng.

.......Daichi-dono rất mạnh nên chuyến đi này sẽ an toàn thôi......

Hơn nữa,

-Karen...ngài và các Long Vương khác cũng đi phải không?

-Yep, đúng vậy, Dianeia. Ngoài tôi ra, Anne, Hesty và Manaril nói họ cũng muốn đi nữa.... Ramiyuros có lẽ cũng sẽ tới.

Vậy tức là, Dianeia sẽ phải chắc chắn đảm bảo đủ chỗ cho mọi người. Nếu cẩn thận thì họ sẽ không gây quá nhiều thiệt hại đến quang cảnh xung quanh dù có hay không dùng tới lớp phủ, nhưng...

-Có cần chuẩn bị gì đặc biệt không?

-Không, không cần đâu. Dù sao chuyến đi này cũng là để vui chơi mà. Chúng ta không có mục đích nào khác ngoài thư giãn.

Có vẻ không có yêu cầu gì đặc biệt từ phía các Long Vương ngoài những thứ này. Fumu, nếu vậy thì sẽ ổn thôi.

-Vậy…còn chuyện đó thì sao? Chị nghĩ chúng ta có thể không?

-Hm? Được rồi. Chị cho phép.

-Không, không phải thế. Onee-sama cũng muốn đi phải không.

-Ừm......không sai.

Gần đây, Dianeia đã làm việc rất chắm chỉ mà không lúc nào ngơi tay.

Cô ấy thực sự muốn đi chơi đâu đó và vui vẻ một chút. Đội trưởng đội Hiệp sĩ thậm chí đã bảo ‘Công chúa hãy đi đâu đó để thư giãn và nghỉ ngơi đi’ nên đây sẽ là một cơ hội tốt để thư giãn. Tuy nhiển...

-Đồ bơi của chị........không biết nó còn vừa không nữa?

-Ah, cơ thể onee-sama đã lớn hơn.

Dù thực tế đã cố gắng không nói cụ thể, nhưng nó giống như một sự lảng tránh thì đúng hơn.

Cô ấy đã tự nhốt mình trong lâu đài để làm việc và điều đó khiến cơ thể này dần trở nên nặng nề hơn. Cô vẫn tập luyện nhưng hầu hết đều không hẳn là luyện tập tới nơi tới chốn nên sự chú ý về nhan sắc và ngoại hình đã dần đi xuống.

-Chị cần lấy lại dáng, nhưng chỉ còn vài ngày...

Ngay cả vậy, phần thân trên của cô ấy đã có chút tròn trĩnh hơn nên có lẽ phải đổi đồ bơi thôi.

...........Đúng vậy, cô không muốn phô ra cái cơ thể thảm hại này trước mặt Daichi-dono.....

-Tiện thể, lịch trình đã được quyết định chưa?

-Uh-uh, bọn em chưa quyết định vội.

-Hiểu rồi. Vậy chị phải lấy lại dáng và chờ quyết định của Daichi-dono/

Việc chuẩn bị cần phải được bắt đầu ngay hôm nay.

-Em cũng sẽ đi chứ, Athena?

-Un, em muốn chơi với Daichi-oniisan.

-Chị hiểu rồi. Vậy Karen, Athena...hôm nay hai người có rảnh không? Tôi đang nghĩ đến việc đi mua đồ bơi.

Tốt nhất là nên chuản bị ngay. Dianiea nghĩ vậy và rủ theo cả hai người họ.

-Ah thật ư ? Vậy cho em đi với!

-Được, Tôi cũng sẽ đi cùng. Vì không mang theo đồ bơi nên tôi cần đi chọn một cái.

-Ok.__Tôi sẽ hoàn thành công việc thật nhanh nhất có thể, hãy đợi một lát nhé.

Với viễn cảnh của một kì nghỉ vui vẻ với Daichi trong đầu, Dianeia hoàn thành công việc trong sự hăng hái mãnh liệt

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
Thanks~ :))
Xem thêm
Đi chơi vừa có loli có cả BB mình thì éo có gì????????????
Xem thêm
bạn có cô đơn theo rồi mà, ko biết có rủ thêm cô hồn theo ko :v
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Mọi cố gắng điều chỉ vì trai
Xem thêm
Vì nước quên thân, vì trai à nhầm vì dân phục vụ
Gấu ~
Xem thêm
Adu đọc phần đầu sốc tới óc
Xem thêm
Vì trai phấn đấu :v
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm