My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 163: Bảo vệ nguồn nước.

17 Bình luận - Độ dài: 1,103 từ - Cập nhật:

-Hát hay lắm!!

Tôi nói với Manaril sau khi cô ấy hát xong và bước khỏi sân khấu.

-Un, cảm ơn Daichi-san.

Cô ấy đáp lại và cười một cách hạnh phúc.

-Nói thế nào nhỉ, các bài hát của cô thường rất du dương nhưng khi thể hiện ở những buổi biểu diễn như thế này lại là những ca khúc rất sôi động. Thật thích thú khi được cảm nhận sự khác biệt giữa hai trường phái âm nhạc.

-Un, việc anh có thể phân biệt chúng thật là niềm hạnh phúc với một ca sĩ như tui~

-Ừm, tôi không nghĩ đôi tai của mình đặc biệt đến vậy nhưng...Eh...Huh ?

Trong khi đang nói chuyện với Manaril, tôi thấy thứ gì đó đang di chuyển trong tầm mắt.

-Thứ nước đó vẫn còn di chuyển sau khi bài hát đã kết thúc ư ?

Cái hồ đã được thanh tẩy vẫn không ngừng lay động dẫu cho không có chút gió nào cả.

-Ừm, đó có lẽ là một phần cơ thể của Katarakta.

-Hả? Nó vẫn còn sống à?

-Hmm, tui nghĩ nói đúng hơn là nó đã tái sinh sau khi bị thanh tẩy. Nguồn gốc của Katakta là hiện thân từ ý chí của nước. Nó không xấu xa hay độc ác ngay từ đầu.

Manaril nói trong khi chọc vào nước.

Bị kích thích, nước dịch chuyển một ít và dừng lại.

-Sau khi hấp thụ những ý nghĩ độc ác và sự căm thù, nó trở thành thứ đó.

-Vậy là do những cái lõi xấu xa à?

Tôi hỏi và Manaril buồn bã gật đầu.

-Đúng vậy, nước có ý thức của riêng mình nhưng những cái lõi xấu xa đã lấp đầy nó với những suy nghĩ bất lương. Những ý nghĩ đó sẽ từ từ đầu độc dòng nước cho đến khi nó chuyển thành màu tím. Hiện tại, nó đang ở trong trạng thái suy yếu nên chúng ta cần để ý đến nó để việc này không xảy ra lần nữa.

Vậy nguồn gốc của chất độc là từ những cái lõi màu đen.

-Hm? Trong trường hợp đó nếu thay thế nó bằng một cái lõi bình thường là được phải không?

-Đúng thế, nhưng cơ bản là bất khả thi. Anh cần rất nhiều ma thạch siêu cấp thứ chứa rất nhiều ma lực. Ngoài nó ra thì bất kì loại đá nào khác đều sẽ bị phá hủy.

-Fumu fumu... Hay nói cách khác, chỉ cần có thật nhiều lõi là katarakta sẽ không tạo ra chất độc nữa phải không ?

-Eh? T-Thì, hiện tại những cái lõi đen đã bị phá hủy nên việc thay lõi là khả thi và nó sẽ ngừng tạo ra nước độc.

Hiểu tồi, tôi vừa nghe được vài chuyện thuận lợi.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc và gọi Dianeia, người đang thư dãn và nhấm nháp ly nước nhận được.

-Dianeia, xin lỗi vì đòi hỏi trong khi cô đang mệt...nhưng cô có thể dịch chuyển tôi không? Tôi cần lấy vài thứ.

-Umu. Ổn mà, tôi làm được Daichi-dono.

============

Tôi quay trở lại từ nhà của mình với...

-Umm, táo ư?

-Đúng vậy, tôi đang nghĩ đến việc đó bởi nó có cấu trúc tương tự golem nước nên nó sẽ hoạt động thôi.

Hiện tại tôi đã trở lại với một thùng đầy táo tươi vừa hái.

Có khoảng 100 quả.

-Thế này thì sao nào?

Tôi đổ thùng táo vào nước và chúng bắt đầu di chuyển một cách kì lạ.

-Mọi việc đang tiến triển thuận lợi.

Những trái cây màu đỏ tôi đổ vào không bị phá hủy mà thay vào đó chúng tập hợp lại ở dưới đáy hồ. Chưa hết…

-…….

Một con rồng nhỏ nổi lên từ mặt nước.

Một con thủy long cực kì trong suốt, thuôn dài, mang một lượng lớn táo trôi nổi bên trong cơ thể.

Tôi không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì tốt hay xấu từ nó.

-Được rồi, có vẻ như chúng ta đã tạo ra một Kataraka trong sạch.

-Không thể nào…T-Thay thế lõi thành công sao….?

Con thủy long sạch sẽ cúi đầu hướng về phía chúng tôi trước khi trở lại làn nước một lần nữa.

-Bây giờ thì nó sẽ không thải ra nước độc nữa phải không?

Manaril đang mở to mắt ngạc nhiên, nhưng câu hỏi của tôi đã kéo cô ấy ra khỏi tình trạng đó.

Cô ấy toát mồ hôi trong khi nhìn về phía tôi.

-V...vâng...tui không nghĩ là sẽ có vấn đề gì...nhưng dùng những quả táo làm lõi ....như vậy cũng được sao?

Nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ cho Manaril thấy cách tạo ra golem nước trước đây.

Trùng hợp thay, có một con golem phục vụ nước ép gần đó, nên tôi mở vỏ nó ra và cho cô ấy nhìn vào bên trong. Cô ấy dường như còn sốc hơn nữa…

-T-Thật đấy à? Đây là sự thật nên chắc là vậy rồi. Đây là sự thật nên…

-Mana-dono…Tôi hiểu cảm giác của cô.

Coi bộ cô ấy đã bị thuyết phục. Dianeia cũng đang vỗ vai cô ấy vì một vài lí do nào đó.

-Tốt rồi. Chúng ta đã làm Katarakta trong sạch trở lại nhưng để nó lại đây có ổn không.

Cái hồ nằm giữa thảo nguyên và không nối liền với bất cứ nhánh sông nào cả. Có thực sự ổn khi để nó ở đây không? Sau cùng thì nó cũng ở rất gần thành phố.

Manaril và Dianeia lắng nghe tôi nói trước rồi nhìn vào cái hồ. Manaril gật đầu.

-Tui nghĩ sẽ ổn thôi. Dù Katarakta thu nhỏ lại, nó cũng có thể tự kết nối với mạch nước ngầm, hơn nữa cái hố này cũng rất sâu. Vì Katarakta đã được thanh tẩy, nước sạch sẽ chảy về đây. Và với những cái lõi táo, nó sẽ không bị suy đồi nữa.

Có vẻ họ không có vấn đề gì với nó cả.

-Hiểu rồi. Tôi đã mắc lỗi khi tạo ra cái hố khổng lồ này, nhưng thật mừng khi nó lại trở nên hữu ích như vậy.

Và do đó, mội cái hồ nhỏ tuyệt đẹp được tạo ra bên cạnh khu rừng ma thật.

==========

Trans +Edit: Chúc các bạn sĩ tử 2k1 giữ nguyên được chữ sĩ chứ đừng còn mỗi tử :)) Chúc các bạn không thành công thì cũng thành nhân, chứ thành công nhân lương thấp lắm :3

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Cho hỏi hồ đó tên là sting táo hay rồng đỏ?
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
:v thank trans
Xem thêm
Lời chúc ý nghĩa nhất năm!
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :)
Xem thêm
cũng có thằng nào đấy cũng lỡ tay tạo ra nguyên cái biển hồ, nhưng mà hủy diệt cả người lẫn quái
Xem thêm
D45
thằng nào vậy
Xem thêm
thằng đấy 1tiễn bay màu 2 bên
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Lol táo là tất cả
Xem thêm
mai thi rồi mà vẫn chả biết cái gì luôn
Xem thêm
Còn bé rồng nào nx k nhỉ?
Xem thêm