My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 126: Bằng chứng của sự lớn mạnh

2 Bình luận - Độ dài: 1,008 từ - Cập nhật:

Sau khi hoàn thành chuyến đi dạo, tôi đi vào vườn và gặp Hesty.

Trước mặt tôi là một cái túi đựng đầy đá đang tỏa sáng mờ mờ

-Vậy thì...chúng ta sẽ làm gì với những viên đá này đây?

-Tác dụng của chúng cũng tương tự như ma thạch. Tuy nhiên, vì chất lượng và tính linh hoạt trong sử dụng, sẽ thật lãng phí nếu chỉ sử dụng làm nhiên liệu

Theo lời Hesty, tinh linh thạch một vật liệu có giá trị hơn nhiều so với ma thạch thông thường./

Khi biết được nguồn gốc của chúng là kết tinh của sức mạnh từ các tinh linh trong một thời gian dài, tôi cũng phải công nhận điều đó.

Nhưng vấn đề giờ là chúng tôi phải làm gì với chúng đây.

-Em có ý gì hay không?

Nghe tôi hỏi, Hesty nghiêng đầu chỉ vào cây trượng của tôi.

-Gắn chúng vào trượng của anh thì sao? Vì bản chất của chúng có chứa nhiều sức mạnh cũng như độ linh hoạt, em có thể thử trong lúc bảo dưỡng nó.

-Bảo dưỡng sao?

Đúng là Hesty có đưa cây trượng này cho tôi dùng, nhưng tác dụng của nó thì không quá nhiều.

Liệu tôi có nên duy trì sự tồn tại của nó không nhỉ?

Đột nhiên...

-Ooooooooooo

Một con rồng gầm lên và từ từ đáp xuống từ trên trời.

Vì nó không thể hiện ra cái gì để tôi có thể hiểu được nên tôi quyết định sẽ ngăn nó lại.

-Cây cối, hãy trở thành lá chắn cho ta.

Ngay lập tức, tôi điều động những cái cây xung quanh mở rộng tán ra và chặn đứng nó lại.

-Groahhhhh

Mặc cho việc đã bị chặn lại, nó vẫn gào lên và tiếp tục tấn công vào lớp lá chắn của tôi.

-Hesty này, sao nó lại tấn công dữ dội như vậy?\

-Có vẻ nó đã bị mất trí. Anh cứ việc hạ gục nó. Nó không phải tộc nhân của em và anh cũng không nói chuyện được với nó.

Nếu vậy tôi sẽ không nương tay nữa.

-Golem biến thành khổng lồ và hạ gục nó.

Thật khó chịu khi phải điều khiển chúng từng cành cây một, vì vậy tôi đã ra lệnh cho chúng làm việc tự động luôn.

Chưa tới hai giây sau, một con golem lừng lững đứng dậy và tung một cú đấm thẳng vào mặt con rồng.

-Grahhhhh

Trúng đòn trực diện, con rồng rú lên trong khi cơ thể nó bay ngược vào rừng.

-Xong...

Tôi không để ý lắm những gì mình vừa làm, vì nó chỉ là truyện thường ngày mà thôi, nhưng...

-Bằng cách nào đó...tốc độ tạo golem và sức mạnh của anh đã tăng lên rất nhiều.

Hesty vừa nói vừa nhìn con rồng bị thổi bay với vẻ ngạc nhiên.

-Thế sao?

Nghe em ấy nói tôi mới để ý, lần này mọi chuyện diễn ra khá nhanh.

Nếu là trước đây, đúng là có thể tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn.

-Tốc độ chắc chắn đã tăng lên, và ma thuật chứa trong con golem, cũng tăng lên. Anh đã mạnh lên rất nhiều.

- Ừm...thế à...mặc dù cũng chưa có gì đáng kể lắm...

-Không đáng kể...phải rồi...với anh thì đúng là không đáng kể.

Hesty nói với giọng hờn dỗi. CÓ lẽ tôi lại mới nói gì đó không nên rồi.

Dù sao thì, mạnh lên cũng không có gì là xấu cả.

Trong lúc nghĩ vậy, tôi nhìn vào lòng bàn tay mình.

-Chờ đã...cây trượng bị nứt rồi..

-Eh!? Thật sao?

-Đây....nó bị nứt ở chỗ này.

Có một vết nứt lớn ở ngay giữa thân trượng.

Cho đến trước đó, nó không có vấn đề gì, nhưng có lẽ vì nó là trung gian cho tôi sử dụng khóa ma thuật để tạo ra con golem đó.

-N~ có thể là do...anh đã dùng ma lực vượt mức chịu đựng của nó...

- Thật sao??

- Em đã đặc biệt chú ý khi chế tạo thứ này , nhất là độ cứng của nó, nên nếu là trước đây, anh có thể dùng liền vài tháng mà không vấn đề gì...nhưng giờ nó đã gãy như thế này...

Hesty lắc đầu.

-Vậy là...nó không còn đủ mạnh để chịu được sức mạnh của anh nữa. Đây hẳn là bằng chứng cho sức mạnh của anh đã tăng lên.

- Vâng, có lẽ là vậy...nhưng em cảm thấy nó có hơi lãng phí.

Tôi cũng rất buồn vì một thứ giá trị như vậy lại bị hỏng, nhưng...

-Được rồi. Vì em đang ở đây, em sẽ củng cố độ bền cho nó hơn nữa để có thể chịu được sức mạnh của anh./

- Làm phiền em nhé, Hesty.

- Không không, không sao đâu. Em cũng thích nó mà.

- Thích? Ý em là việc chế tạo trượng sao?

Tôi hỏi và Hesty mỉm cười.

-Vâng, một phần là vậy, nhưng lý do chính là em muốn xem anh tận dụng toàn bộ khả năng của nó. Với tư cách là một nghệ nhân chế tạo ma cụ, em luôn muốn kiểm chứng sức mạnh tối đa của thứ ma cụ do mình tạo ra.

-Eh? Kể cả là đến mức món đồ đó bị hỏng sao?

-Khi chúng bị hỏng, em có thể tìm được điểm yếu, để cải thiện, vì vậy đó cũng là một chuyện vui. Ngoài ra, em muốn được chứng kiến sự lớn mạnh từng ngày của anh nữa.

Hesty vừa nói vừa chạm vào cây trượng với vẻ trìu mến.

-Vì thế, em sẽ làm cho anh một cây trượng mới. Xin hãy đợi nhé.

-Được rồi, anh sẽ nhờ em nhé.

- Vâng.

Và thế là Hesty bắt đầu thao tác với những món đồ của mình cùng đống đá ma thuật.

Bập bập...tiếng của gỗ, sắt và đá vang lên khi tôi đứng nhìn bên cạnh.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm