My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 170.5 -Athena và Karen: Cùng luyện tập trong hầm ngục

7 Bình luận - Độ dài: 942 từ - Cập nhật:

Athena đã tiến sâu vào hầm ngục từ sáng sớm.

Hầm ngục nối liền với mạch nước ngầm nông nên nước tràn ra lênh láng khắp nơi. Athena rẽ qua làn nước và tiếp tục đi vào sâu hơn.

-Haa haaa...C-Cuối cùng thì em có thể di chuyển trong khi đánh bại quái vật.

Đằng sau cô. Karen điềm tĩnh bước tới một cách dễ dàng qua dòng nước ngập đến mắt cá chân.

-Xin chúc mừng công chúa Athena. Công chúa đã tiến thêm được một bước.

-Un. Cảm ơn vì đã trông chừng em, Krren......Em chưa từng nghĩ chiến đấu trong khi di chuyển lại khó đến vậy.

Cho đến giờ, những gì Athena hay làm vẫn chỉ là luyện tập tăng cường khả năng và sức mạnh phép thuật. Nhưng sau những chuyến thám hiểm hầm ngục cô ấy nhanh chóng nhận ra rằng điều này không tốt tí nào.

-Nhìn Onee-sama làm trông có vẻ dễ dàng, nhưng nó thực sự rất khó.

-Đúng vậy. Dianeia-sama có đủ sức mạnh để hạ một con rồng nên có thể nói cô ấy đứng đầu loài người về mặt sức mạnh

-Un, em cần phải học tập chị ấy.

Athena gật đầu trước những lời nói của Karen và tiếp tục tiến lên, nhưng mỗi bước đều rất nặng nề.

Thậm chí kể cả đang ở trong tình trạng tốt nhất, việc đi qua vùng nước cao đến thắt lưng cũng sẽ bào mòn sức chịu đựng của cô ấy, nhưng sẽ còn tệ hơn nữa khi nó chứa đầy ma thuật.

-.....Với dòng nước có chứa ma thuật này, cảm giác thật nặng nề...bất ngờ thật đó..

-Với người bình thường , việc ở trong thứ nước này sẽ khiến họ bị say ma thuật hoặc phải chịu quá nhiều áp lực cho tới khi tự bản thân bị nhấn chìm khiến họ không thể di chuyển. .... Công chúa Athena đã mạnh hơn rất nhiều rồi.

Karen nhớ lại lúc Athena lần đầu tiên đến đây cơ thể cô bé hầu như bị bất động trong làn nước chứ không nói tới việc di chuyển. Ma thuật trong nước đã thấm vào cơ thể kiến toàn thân cứng đờ và không thể di chuyển.

-Nếu không có một hầm ngục như thế này, chúng ta sẽ phải mua cả tấn thuốc hồi phục rẻ tiền và tạo ra một cái vũng nước để rèn luyện, nhưng không ngoài mong đợi, một cái trong tự nhiên là tốt nhất.

-Ahaha......thật bất ngờ.......dường như sẽ mất một lúc nữa em mới di chuyển tiếp được.

Athena đang cảm thấy khó khăn trong việc nhấc chân lên và một lần nữa nghĩ rằng hầm ngục thật đáng sợ.

-Có người nào có thể chuyển động bình thường ở những nơi như thế này không? Onee-sama có vẻ như cũng có thể.

-Dianeia-sama thì ổn thôi. Ngoài ra nếu những người giống tôi thì cũng có thể làm vậy.

-Ý chị là các Long Vương á?

-Đúng vậy, nước ma thuật này gần như chẳng khác gì nước bình thường với chúng tôi và người nào đó......người thậm chí còn mạnh hơn bọn tôi có thể đi qua đây một cách dễ dàng.

Karen nói và nhìn đăm đăm về phía khoảng không tối tăm. Athena biết cô ấy đang nghĩ về ai.

-Phải, Daichi-oniisan sẽ ổn thôi. Sau cùng thì, anh ấy chính là người đã tạo ra thứ nước ép ma thuật tuyệt vời đó mà.

-Anh ấy uống nó hàng ngày...thật là một tồn tại nằm ngoài các quy tắc thông thường.

Karen nói và siết chặt nắm đấm.

-Không biết làm sao, chỉ nói tới đã khiến tôi muốn gặp lại Daichi-san. Sớm thôi, tôi sẽ vượt qua những khó khăn, cản trở này mà không lùi bước

-Ahaha. Karen-san lại bị ám ảnh bởi Daichi-san mọi lúc và làm ảnh hưởng đến công việc. Chị hơi hơi giống Anne-san rồi đấy.

Athena nói và Karen có chút bất mãn.

-Cảm giác hơi kì quặc khi bị so sánh với cô ấy...nhưng tôi không thể phủ nhận điều đó.

Karen, vệ sĩ điềm tĩnh và xuất sắc nhất của Thủ đô Hoàng gia lại trở nên cực kì nhạy cảm khi đứng trước sức mạnh của Daichi.

Cả sự sắc sảo, lạnh lùng thường thấy cũng bị lung lay rất nhiều

.........mặc dù bản chất thực sự của Karen không nghiêm nghị và lạnh lùng đến thế.

Athena nghĩ dù sao đó cũng là một sự thay đổi rất tốt. Hơn nữa...

-Un, em biết Karen đang cảm thấy thế nào. Em cũng muốn gặp Daichi-oniisan~

Cảm giác thật tệ khi không được gặp người đàn ông mạnh mẽ và tốt bụng mà Athena luôn ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cô ấy cũng hiểu mình không thể bỏ dở cuộc huấn luyện này.

Đó là lí do tại sao Athena muốn cố hết sức để trở nên mạnh hơn.

-.....Tận cùng của hầm ngục này được nối liền với khu rừng phải không ạ?

-Đúng vậy. Dù nó ở rất sâu bên trong.

-Vậy nếu chúng mình cố hết sức và tiếp tục đi thì có thể gặp Daichi-oniisan chứ?

Athena nói ra điều đó và nó dường như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cô ấy.

Fuu, thở ra một hơi và đứng lên một lần nữa

-Vậy thì, giờ nghỉ kết thúc. Karen, em sẽ tiến lên chút nữa.

-Được, tôi sẽ trông chừng nên hãy cố hết sức, Công chúa Athena.

Và như vậy Athena và Karen tiếp tục tiến sâu hơn vào hầm ngục.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Main buff mạnh tay quá lm k có đối thủ
Xem thêm
Nhìn tên truyện đi "strongest"
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
XD main quá bá rồi
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :)
Xem thêm