My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 137: Thể hiện lòng biết ơn

16 Bình luận - Độ dài: 904 từ - Cập nhật:

Sau khi bữa trưa kết thúc, Anne chào chúng tôi và trở về cửa hàng để chuẩn bị cho việc chế tác viên ma thạch mới có được. Karen thì trở lại lâu đài để tiếp tục huấn luyện Athena.

Giờ chỉ còn lại tôi, Ramiyuros và Hesty.

Không quan tâm lắm đến mọi thứ như thường lệ, Ramiyuros bắt đầu thoát y và đi về phía onsen

-Daichi-san Daichi-san, tôi có thể để quần áo ở đó không ~

-À ừm…được chứ…

-Tuyệt quá…Yay….

Ramiyuros ném luôm quần áo của cô ấy lên tường phòng thay đồ rồi nhảy tùm xuống bồn nước.

Có vẻ cảm giác cơ thể bẩn thỉu sau chuyến thám hiểm vừa rồi khiến cô ấy muốn tắm ngay.

-Ah…đúng rồi, anh quên hỏi. Tại sao Dianeia lại muốn nói chuyện với các Long vương thế? Có vấn đề gì sao? Với lại sao lại có cả em nữa Hesty?

Karen thì tôi có thể hiểu được vì cô ấy đang ở gần Athena. Nhưng Hesty lại khác.

Từ tốn nhấp một ngụm trà, Hesty trả lời.

-Em và Ramiyuros sẽ đến đó để nói chuyện.

-Hm? Em đi thì không có gì lạ, nhưng tại sao lại là Ramiyuros?

-Um…cô ấy nói muốn làm gì đó để đền bù những thiệt hại mình đã gây ra trong vụ lộn xộn trước đây. Hơn nữa, nếu nghiêm túc, kĩ năng tổng hợp và phân tích của cô ấy rất tuyệt.

Mặc dù thường ngày khá là thờ ơ, nhưng cô nàng này có vẻ cũng là người biết giữ lời đó chứ.

Trước khi vào bồn tắm, cô ấy cũng đã có tắm sơ qua trước. Điều đó chứng tỏ không phải là cô ấy không biết phép tắc hay lịch sự là gì.

Tuy nhiên sau khi xuống nước thì lại khác…

-Un…có lẽ sẽ mất chút thời gian để khiến sự ù lỳ của cô ấy biến mất, và sự thờ ơ kia thì còn khó thay đổi hơn. Nhưng cô ấy là một trong những người sống lâu nhất trong số chúng em. Vì thế chỉ cần cố gắng một chút, cô ấy sẽ chắc chắn làm được gì đó có ích.

Ra là thế…như mong đợi từ một người bạn thuở nhỏ, Hesty rất hiểu người bạn của mình.

-Um…có hơi thô lỗ chút nhưng…liệu anh có thể hỏi em hay cô ấy lớn tuổi hơn không?

Không ai trong cả hai nhìn giống với tuổi thật cả, vì thế tôi chẳng thể nào đoán được. Rốt cuộc thì, người trông trẻ nhất ở đây hóa ra lại là một trong những người nhiều tuổi nhất.

Trước tò mò đó của tôi, Hesty không những không thấy khó chịu mà còn bình thản trả lời.

-N~ số năm cụ thể thì em không nhớ lắm. Nhưng về cơ bản anh có thể chia những Vua rồng thành hai thế hệ. Em, Ramiyuros, Karen và một người nữa là thế hệ trước. Còn lại Anne cùng hai người khác là thế hệ sau.

Oh, ra là vậy à?

-N~ Trong thế hệ trước thì em và Ramiyuros là nhiều tuổi nhất và cũng là những người có nhiều hiểu biết nhất. Vì thế nếu ở cùng nhau, chúng em có thể cùng trao đổi tri thức và kinh nghiệm…chứ chỉ có một mình Ramiyuros thì dám chắc là Dianeia sẽ chẳng hiểu được gì chỉ sau một lúc nói chuyện với cô ấy.

-Oh, ra đó là lý do à? Mà cũng đúng nhỉ, nếu cần thông tin thì việc có thể hiểu được nhau là rất cần thiết. Anh cũng có thể hình dung được bối cảnh chỉ có Dianeia và Ramiyuros rồi.

Quả nhiên là Hesty, em ấy luôn lo lắng mọi thứ một cách chu toàn nhất có thể.

Dù thái độ không có vẻ gì là tỏ ra quan tâm, nhưng thực chất, em ấy lại là người chú trọng nhất cuộc gặp này….

…sự tận tâm đó…tôi muốn ít nhất là thưởng cho em ấy cái gì đó…

-Hesty này, em không mệt sao?

-Un~ không, chỉ cần ở cạnh anh là được rồi.

-Eh? Tại sao vậy?

Ở cạnh tôi có lợi ích gì cho cô ấy sao?

-Có một lượng ma lực bão hòa rất lớn xung quanh anh, và cơ thể em đã quen cũng như có thể hấp thụ được nó. Vì thế…nói dễ hiểu là em có thể hấp thụ và hồi phục sức mạnh qua da được..

-Huh? Có cả chuyện đó nữa sao/

Tôi không biết điều đó đấy

-Vì thế, chỉ cần ở cạnh anh là ổn rồi. Nó ngược lại với việc ở cạnh Anne, thật là mệt mỏi và đáng sợ…

-Um…chắc là vậy ha…

Như vậy tức là, Hesty đang cần một phần thưởng tinh thần nhiều hơn là thể chất.

Nếu vậy thì…

-Hesty này, chúng ta cùng vào onsen luôn nhé.

Hiện tại, suối nước nóng của chúng tôi có hầu như mọi khả năng chữa trị cơ bản. Nó sẽ giúp cả cơ thể và tinh thần trở nên thoải mái.

-Đ…được sao a?

-Um, tất nhiên rồi.

Được tôi gật đầu đồng ý, Hesty hơi đỏ mặt và mỉm cười.

-Nếu vậy…em sẽ vào…cảm ơn anh.

Và như thế, tôi quyết định sẽ tận hưởng làn nước ấm áp của onsen cùng hai vị Vua rồng.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Main có biết cảm giác tắm osen với gái không zị :v mik cũng mún zị :(
Xem thêm
Tk nhìu sữa k đếm nổi tk éo có j -_-)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tính ra còn 3 con vua nữa :D
Xem thêm
Chịch time... =))
Xem thêm
:v thank trans
Xem thêm
TRANS
Thính ở nơi đâu cứ bay lung tung :3 bay lung tung bay lên không trung
Xem thêm
Hóng tập. 5 :D
Xem thêm