My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 133.5 -Góc nhìn Dianea: Trở nên mạnh mẽ hơn

12 Bình luận - Độ dài: 858 từ - Cập nhật:

Dianeia và nhóm của mình hiện đang ở giữa dungeon.

Trần hang khá cao và khắp nơi được chiếu sáng bằng những viên ma thạch lấp lánh.

Nhờ ánh sáng đó, họ có thể dễ dàng phát hiện những con quái vật đến từ hướng nào.

Những con quái vật liên tục bị đánh bại hết lượt này đến lượt khác.

-Cứ 5 phút lại có một con thế này mệt thật đó…

Dianeia nói trong khi lau mồ hôi trên trán, ở cách đó không xa, Ash vừa nghiền nát một con slime, cũng gật đầu đồng ý.

-Hyahha ~ cái này là dungeon mới nên phải như vậy rồi. Những nơi như thế này cần phải chiến đấu liên tục trong nhiều giờ mới có thể giải quyết hết được.

- Thật thế sao? Sao chúng không tìm đến cùng một lúc để giải quyết một lượt nh…oop…Fire Lance…

Một con goblin làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ đã bị Dianeia giải quyết ngay.

-Hyahha ~ nhưng cũng phải nói rằng, hỏa lực của Công chúa đáng kinh ngạc thật đấy…

-Ma…quái vật ở cấp độ này thì chưa đáng kể lắm…

Nếu có thể tiêu diệt số lượng lớn quái vật trong một phát thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều.

-Nhưng cứ tiếp tục chiến đấu theo từng đợt thế này…

-Vâng…thực ra thì, nếu không nắm được cách tính toán lượng quái vật thì sẽ rất tốn sức.

So với nhóm Đầu bóng, Dianeia có vẻ đã dùng sức nhiều hơn nhiều.

-Hyahh….dù sao thì, những dungeon luôn là vậy mà. Từ từ làm tiêu tốn sức lực của người ta rồi chốt hạ bằng một con quái vật khổng lồ hoặc mấy thứ không thể đánh bại như tinh linh chẳng hạn.

-Ra là vậy. Đúng là dungeon không hề dễ dàng với những người bình thường nhỉ?

Cảm giác từ thứ ánh sáng mờ mờ và sức mạnh ma thuật đến từ những viên ma thạch trên tường thậm chí có khả năng khiến mọi người phát điên nếu ở trong này quá lâu.

-Thật may khi được đi cùng những người hiểu biết về dungeon như các anh.

-Hyahha ~ đây là công việc hàng ngày của chúng tôi mà. Chúng tôi đã từng thất bại rất nhiều lần mới đạt được nhiêu đó kinh nghiệm đấy. Vậy thì…chúng ta đi tiếp thôi nào…

- Được….hãy cùng đánh bại tất cả quái vật nào…

Những người khác trong nhóm đầu bóng trả lời với vẻ hào hứng.

Dianeia thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi đã nhờ họ đi cùng.

-Uoooooo! Tạm dừng đã…

Nhưng đột nhiên cả nhóm dừng lại..

Trước mặt họ là một cái bóng khổng lồ.

Thứ đó, Dianeia nhớ rất rõ.

-L…là Dungeon Master….

-Guooooo…..

Thứ đã khiến cô ấy thất bại gần đây lại một lần nữa xuất hiện trước mặt.

Dù chưa quá lớn, nhưng nó đã bắt đầu có khả năng tạo ra quái vật hộ tống.

Và trước mặt cả nhóm lúc này là mười con như thế.

-Chết tiệt…Anh em,…bảo vệ công chúa.

- Rõ..

Được lệnh của Ash, cả nhóm chia ra vây quanh Dianeia và Athena.

Đây là đội hình phòng thủ trong những chuyến thám hiểm dungeon.

Họ thật đáng tin cậy.

-Xin lỗi …nhưng phiền mọi người có thể để cho tôi không?

-Eh…Công chúa?

Dianeia bình thản bước lên phía trước.

-O-onee-sama…chị định làm gì thế?

Dianeia có thể nghe rõ câu hỏi đầy lo lắng của Athena từ phía sau

-Athena này, em đã từng nói rằng muốn thấy chị chiến đấu đúng không?

Dianeia xoay nhẹ cây đũa phép trong tay và mỉm cười.

Trước đây, thứ trước mặt thật sự là một nỗi ám ảnh với cô ấy. Nhưng ngay lúc này đây, cô ấy không còn thấy sợ nó nữa.

Cô ấy đã mạnh lên rất nhiều, vì muốn trở nên hữu ích với anh ấy..

-Tôi đã thua nó một lần. Nhưng hãy để tôi chứng minh thành quả cố gắng của mình.

Trên đầu cây đũa phép, Dianeia đã tập trung được một lượng ma lực khổng lồ.

Rồi toàn bộ chỗ ma lực đó vặn xoắn và biến thành hai cây hỏa thương khổng lồ nóng rực.

Lần này sẽ khác với trước đây…

Dianeia đã cố gắng rất nhiều để có thể bắt kịp anh ấy…

Cô ấy đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ để anh ấy chứng kiến vẻ ngoài xấu hổ đó lần nào nữa.

-Lưỡng Hỏa Song Thương….

Dianeia vẩy mạnh cây đũa phép. Hai cây thương lửa, một lam một vàng bay thẳng về phía trước.

-Guo…???

Trong nháy mắt, chúng chạm vào Dungeon master và nhấn chìm nó trong lửa.

Sức chịu đựng khủng khiếp của dungeon master cho phép nó hứng trọn hai cây hỏa thương một lúc mà vẫn còn đứng vững, nhưng…

-….

Chỉ đúng mười giây sau, cơ thể con quái vật bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh.

Không thể di chuyển một bước, nó đã hoàn thoàn bị đốt thành tro.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thế giới cần lắm những người chăm chỉ như trans :))
Thank trans
Xem thêm
Giờ em đủ mạnh để cắt móng chân cho main rồi đấy gái! Chúc mừng nhé!
Xem thêm
Gái đã trưởng thành rồi
Xem thêm
TRANS
Lux?:D?
Xem thêm
:v thank trans
Xem thêm
boi công chúa bằng golem của main rồi =))
Xem thêm