My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 165: Buổi biểu diễn đặc biệt

13 Bình luận - Độ dài: 896 từ - Cập nhật:

-Manaril-cha~n! Cảm ơn——!

u14492-365c0ba5-ccc6-45f0-9c99-574a731d4ff6.jpg

Buổi biểu diễn kết thúc trong sự reo hò của đám đông trong khi Manaril đi ra sau sân khấu. Trong lúc đang lau đi những giọt mồ hôi trên trán…

-Buổi diễn thật tuyệt vời Manaril-sama, làm ơn hãy nhận lấy thứ này.

Một hiệp sĩ dè dặt đưa cho cô ấy chiếc khăn.

-C-Cảm ơn anh.

-Manaril-sama, cô có dự định gì sau chuyện này không?

Hiệp sĩ hỏi trong khi Manaril lau mồ hôi trên cơ thể cô.

-Hm? Sao ah lại hỏi vậy?

-Đang có một bữa tiệc thân mật ở lâu đài. Cô rất được chào đón tham dự bữa tiệc nếu muốn tham gia.

-Một bữa tiệc à…Sẽ có rất nhiều người phải không?

-Đúng vậy. Các hiệp sĩ, các mạo hiểm giả, người dân trong thành phố, và nhiều hoạt động khác nhau sẽ diễn ra.

Manaril nghe người hiệp sĩ mô tả và suy nghĩ một lúc trước khi chậm rãi gật đầu.

-Vậy thì tui sẽ tham dự một lúc để cảm ơn những người đã đến xem.—nhưng một lúc sau tui sẽ chuồn đi. Tui cần đến một chỗ.

-Eh? Cô phải đi đâu đó ư…?

-Đúng thế, tui chưa cảm ơn người đó vì buổi diễn đã thành công tốt đẹp….ok, đến lâu đài thôi nào.

Manaril cười nói trong khi lau mồ hôi.

********************

Sau khi buổi diễn kết thúc, Dianeia đưa tôi về nhà bằng phép dịch chuyển tức thời.

Sakura chào đón chúng tôi với một nụ cười trên môi.

-Ara, mừng chủ nhân về. Cô cũng vậy, Dianeia-san. Bữa tối đã sẵn sàng nên hãy ngồi xuống đi nào.

-Được, anh hiểu rồi.

Tôi nói và bước về phía bàn ăn đã được em ấy bày rất nhiều món trong vườn. Hesty cũng đang ở đó.

-Mừng anh đã về.

-Ừm, anh về rồi đây……Nhưng Hesty, má em bị sưng lên kìa…Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-……….Anne thật thô bạo. Da em bị yếu đi, bởi chất độc. Nên cô ta nhấn đầu em vào ngực, rồi chà lung tung lên. Nếu em nghỉ ngơi thì chúng sẽ trở lại bình thường thôi.

Hesty nói với vẻ không vui. Hẳn là em ấy đã bị Anne “tấn công” khá thô bạo.

Tôi đang suy tư thì Dianeia đưa Sakura một gói đồ gì đó.

-Hãy nhận lấy thứ này, Sakura-dono. Đây là chút đồ ăn tôi mang từ bữa tiệc đến.

-Ara, cảm ơn cô. Tại sao cô không dùng bữa cùng chúng tôi, Dianeia-san.

-Tiếc quá, tôi phải quay trở lại rồi. Tôi đã giao quyền quản lí cho Đội trưởng Hiệp sĩ nên sẽ không có vấn đề gì cả, nhưng việc hướng dẫn cho Manaril-dono thì tôi vẫn phải làm.

Cô ấy nói và đang định dịch chuyển quay về thì tôi nhận thấy điều gì đó.

-Huh? Hình như Manaril đang đến đây…

-Eh?

Tôi có thể thấy Manaril đang đi tới từ phía rừng.

-T-Tại sao ngài lại ở đây?

-Xin lỗi Dianeia. Mặc dù cô tổ chức tiệc nhưng tui lại lẻn ra ngoài.

Manaril gượng cười nói.

-Tui có tham gia một chút để cảm ơn mọi người……Nhưng nếu tui ở đó, tui nghĩ sẽ có nhiều người bị thương tự ép bản thân đến tham dự.

Khi cô ấy nói điều đó, Dianeia dường như ngạc nhiên mất một lúc.

-Ah……Đúng vậy. Cảm ơn vì đã để ý đến điều đó. Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn.

-Không sao đâu. Tui thường không giỏi ứng xử khi đứng trước đám đông và tui muốn cảm ơn Daichi-san vì sự thành công của buổi diễn. Mặc dù phần cuối có hơi đi lạc hướng một chút.

Manaril nói và nhìn chằm chằm vào tôi. Tuy nhiên,

-Không nhất thiết phải đặc biệt cảm ơn tôi đâu.

Buổi diễn thành công là nhờ Manaril đã hát hết sức mình. Hơn nữa, sân khấu trong thành phố được làm bởi Dianeia, Tôi chẳng làm bất cứ thứ gì cho buổi diễn thứ hai cả. Tôi đang định nói vậy thì Manaril rụt rè lắc đầu.

-Un, Tui đã cảm ơn mọi người trong thành phố rồi. Nhưng nhờ có Daichi-san tui mới có thể hát thật hạnh phúc đến như vậy. Tui đến đây một lần nữa để gửi lời cảm ơn đến anh.

Manaril mỉm cười nói và lấy cây trượng hình cái míc ra.

-Tui có thể bày tỏ lòng biết ơn bằng cách hát một bài trong khi anh đang ăn không?

-Tôi không phiền đâu, nhưng chẳng phải cô đã hát rất nhiều sao? Cô ổn chứ?

-Tui thích hát hơn là dùng bữa tối. Hơn nữa nó còn có tác dụng hồi phục.

Vậy là cô ấy có thể tự chữa lành ư?

Thật là một Long Vương tài giỏi.

-Vậy thì nhờ cô, Mana.

-Xin hãy lắng nghe. Đây là tiết mục cuối cùng của tui hôm nay. Đây là tiết mục đặc biệt nên tui sẽ đặt cả trái tim mình trong đó.

Và như vậy, chúng tôi tận hưởng buổi diễn thứ ba trong ngày của Manaril trong khi ăn tối

u14492-44bb669b-574d-413b-9c22-d6369caf5af8.jpg

Cô ca sĩ rồng vẫn tiếp tục hát trong khi chúng tôi ăn.

Một bữa tối yên tĩnh cũng tốt, nhưng vừa nghe hát vừa ăn cũng rất tuyệt.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Sao cái mặt trông như hét gào pick me pick me FBI san thế còn chờ vẹo j ae FBI đâu thiến nó :v
Xem thêm
TRANS
Thề, nghỉ đọc tích chương 2 tháng nhưng mặt main vẫn giống phê cần vl :v
Xem thêm
Ông tác bộ có thù vs tk main à,:))
Xem thêm
Có vẻ illu có thù hằn gì với main mà vẽ cái mắt trông ấu dâm vl
Xem thêm
=)) main có khác
Xem thêm
TRANS
Sang chảnh thật :))
Thanks~
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Nghe idol hát riêng trong bữa tối! Nhất anh rồi!
Xem thêm
Cái mặt ông main thấy vẫn sao sao ấy
Xem thêm