My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 132: Kế hoạch cùng các Vua rồng

18 Bình luận - Độ dài: 710 từ - Cập nhật:

Sau khi ngồi xuống cùng uống trà và táo sấy khô do Sakura mang ra, tôi lắng nghe những chuyện do các Vua rồng kể lại.

-Huh, vậy là lại có một dungeon nữa được hình thành sao?

-Chính xác thì giờ chưa có hình thành, tất cả mới chỉ dừng ở mức xuất hiện vài viên Ma thạch ở rải rác mọi nơi thôi.

Anne nói với vẻ ấm áp và thỏa mãn khi đang ôm Hesty trong lòng.

u14492-4956db06-80a1-49ef-a72b-82ebd330f0f9.png

-…..

Hesty nhìn tôi bằng cầu cứu, nhưng ngay khi Anne đến, chưa kịp cho tôi làm gì, cô ấy đã tóm ngay lấy và ôm chặt Hesty.

Có lẽ tôi sẽ cố “cứu” em ấy sau khi nói chuyện xong.

-Vậy tức là sẽ lại có thêm một Dungeon Master?

Đó là điều tôi quan tâm nhất.

Đó không phải là một mối đe dọa quá lớn, nhưng sự xuất hiện của nó sẽ là báo hiệu nguy cơ khu vườn của tôi bị đám quái vật đông đúc dẫm nát, vì vậy nếu được, tôi không muốn hắn xuất hiện chút nào.

Đáp lại câu hỏi đó của tôi, Hesty, người đang chết chìm giữa bộ ngực của Anne lên tiếng.

-Thông thường, thì nhiêu đây chưa đủ để hình thành. Một Dungeon Master, cần rất nhiều năm tích tụ sức mạnh ma thuật và hấp thụ ma thạch, trước khi nó có thể hoành hành như lần trước

- Fumu… vậy là nó cũng cần thời gian để phát triển sao. Thật may là nó chưa xuất hiện lúc này…

Nhưng Hesty lắc đầu.

Cái lắc đầu đó va mạnh vào bộ ngực bồng bềnh của Anne.

-Hyan~ cách này tuyệt quá~

-……

Hesty ngẩng lên lườm Anne khét lẹt, gương mặt cô ấy có vẻ thực sự cáu kỉnh.

-Đó là bình thường, nhưng ở đây lại là một ngoại lệ, vậy nên có khả năng, đã có một dungeon nhỏ đã xuất hiện quanh đây. Em có thể cảm thấy một sức mạnh kì lạ xuất hiện.

Sẽ thật rắc rối nếu nó làm nhà tôi bị hư hại.

Trong trường hợp đó…. chỉ có một giải pháp.

-Vậy có lẽ anh nên xuống dưới dungeon và xử lý mọi chuyện trước khi nó xảy ra.

-Ý anh là chuẩn bị phương án phòng thủ bằng dungeon sao?

-Ừm, đúng thế, nhưng vì đang gấp nên sáng mai anh sẽ bắt đầu luôn.

Tôi muốn hoàn thành việc chuẩn bị những con golem mới của mình và sáng mai sẽ bắt đầu chuyện đó.

-Em hiểu rồi, vậy em cũng sẽ giúp.

Hesty vừa nói vừa vùng ra khỏi Anne và đi về phía tôi.

-Ồ, cảm ơn em rất nhiều.

-Không vấn đề gì. Em cũng muốn sở hữu một cái lõi của Dungeon Master nữa.

Hesty nói và gật đầu. Em ấy luôn là vị vua rồng đáng tin cậy nhất mà tôi biết.

-Ah, nếu vậy tôi cũng đi nữa, được không?

-Tôi nữa…tôi nữa…tôi muốn được chứng kiến nơi đó~

- Nếu được thì tôi nữa, tôi luôn muốn được ở gần Daichi nhất có thể.

Các vị vua rồng đều lần lượt giơ tay. Bằng cách nào đó, những người tham gia chuyến đi này tăng lên rất nhanh chóng.

Và kết cục là một nhóm khá lớn được hình thành.

Ma, cũng không sao hết, càng nhiều người mạnh mẽ theo giúp thì công việc của tôi càng nhẹ nhàng.

-Vậy tất cả mọi người cũng sẽ cùng đi sao?

Sakura quay sang tôi khẽ mỉm cười.

-Fufu, nếu vậy thì em cần chuẩn bị một hộp bento thật lớn rồi.

-Đúng thế…xin lỗi em Sakura, lại thêm việc cho em rồi.

- Không không, em rất vui vì điều đó nữa là khác. Em sẽ trình diễn tất cả kĩ năng của mình lần này. Hơn nữa, em cũng muốn đi cùng Chủ nhân nữa~

Sakura vừa nói vừa ôm lấy cánh tay tôi.

-Cảm ơn em, Sakura.

Và thế là kế hoạch của chúng tôi cho ngày mai đã được quyết định, và cả đám chia tay nhau

Ngày mai chúng tôi sẽ xuống dưới dungeon để khám phá, ăn trưa ở đó trước khi trở về.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Haizz. Tập nay
Sai chính tả quá ad ơi
Ma tks trans đã dịch nha
Xem thêm
TRANS
tks trans
Xem thêm
Sakura : "Mấy đứa tính hốt chồng chị á ! Mơ đi !"
Xem thêm
Chán harem mà k dk ăn
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thôi cái dungeon kiếp này coi như bỏ...
Xem thêm
đi khai phá dungoen mà như đi picnic ấy :v
Xem thêm
đi chơi với gái chứ dăm ba cái dungeon mà khám phá méo gì
Xem thêm
Bộ xuống dungeon để picnic à! Trông hớn hở ra mặt!
Xem thêm
TRANS
Vợ đi cùng để giữ chồng kìa :v
Xem thêm