My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 137.5 - Góc nhìn Dianeia: Hesty, Ramiyuros và thông tin.

10 Bình luận - Độ dài: 998 từ - Cập nhật:

Dianeia đang ngồi trên chiếc bàn trà trong văn phòng của mình.

-Hesty-dono, Ramiyuros-dono…thành thực xin lỗi vì đã mời cả hai tới đây vào nửa đêm thế này.

Hiện tại, cô ấy đang nói chuyện với hai vị Vua rồng.

-Đừng bận tâm, dù sao chúng tôi đã hứa là sẽ tới đây mà.

-Phải đó ~ Tôi muốn làm gì đó để đền bù cho những gì mình đã gây ra ~

Cả hai nói trong khi thưởng thức trà và đồ ăn nhẹ đã được chuẩn bị.

Từ khi trời tối đến giờ là nửa đêm, họ đã cung cấp cho cô ấy rất nhiều thông tin về vị trí và cách thám hiểm dungeon, đặc điểm của các Dungeon Master…v…v…

Nhờ những thông tin này, việc phòng thủ của thành phố chắc chắn sẽ được tăng cường.

-Dù quy mô vẫn còn nhỏ, nhưng dungeon hoàn toàn có thể trở thành một cái ổ của những con quái vật sinh sôi. Tôi thực sự rất vui vì đã biết được thông tin trước khi điều đó xảy ra.

-N…ma….dù vậy thì giờ không phải toàn bộ các dungeon master đều đã bị đánh bại rồi sao?

-Ahaha…đúng vậy nhỉ. Đáng kinh ngạc hơn là chuyện đó xảy ra chỉ sau một chuyến thám hiểu của Daichi-dono.

-Đúng vậy…có thể tìm kiếm và tiêu diệt chúng đến mức phản ứng ma thuật gần như đã biến mất thực sự là rất ấn tượng.

Dianeia cũng đã phải rất bận rộn với những trận chiến của mình nên không có cơ hội để theo dõi điều đó.

….nhưng giờ họ đã ở đây..

Dianeia thực sự rất mong muốn được xem cách các Long Vương chiến đấu thế nào. Nhưng lúc này đang trong công việc, và cũng thật khiếm nhã khi yêu cầu điều đó, vì thế cô ấy quyết định sẽ bỏ qua chuyện đó.

-Vậy, còn có thông tin nào khác không?

-Tôi thì hết rồi. Ramiyuros, cô thì sao? Có gì muốn nói không? Như là về Hội đồng Long vương chẳng hạn?

-Ah…un…có lẽ là có đấy. Dianiea-san~

Ramiyuros suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

-Tôi đã quên mất chuyện này khi họp Hội đồng, nhưng sắp tới đây, Vua rồng của những chiếc hồ sẽ tới đây đó ~

=================

Dianeia không tin vào những gì tai mình vừa nghe.

-Hmmm??

Cô ấy đang tự hỏi liệu mình có vừa nghe nhầm không, vị Long vương này hình như mới nói gì đó.

-Eto…ý ngài là…có một Vua rồng nữa đang tới…thành phố này sao??

-Phải đó ~ Cô ấy trước đây sống ở cái hồ gần Fort City, nhưng giờ thì đang tới đây rồi ~

Ramiyuros gật đầu xác nhận. Hesty hình như cũng bị bất ngờ với thông tin đó, cô ấy quay sang với đôi mắt khó chịu.

-Thế, sao cô không nói chuyện này sớm hơn??

-Um,,.,tôi cũng định nói rồi, cơ mà Hesty-chan không có ở đó và tôi cũng chẳng nắm được thời điểm nào để nói điều đó cả ~ Tôi đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu nói về chuyện đó sau ~

-Đồ ngốc này…tôi biết vị trí của mình trong Hội đồng chứ, nhưng đó chẳng phải là giúp cô cung cấp thông tin đến mọi người sao? Anne không nói gì sao?

Lúc này, Hesty chỉ ước mình đã căn dặn Anne cẩn thận hơn. Giờ thì chuyện đã rồi, cô ấy chỉ biết thở dài thất vọng.

-Hồi chiều, khi vừa nhảy vào onsen, cô ấy đã liên lạc qua thần giao cách cảm. Cô ấy nói rằng “Tôi có thể cảm thấy những người rất mạnh đang cùng tập trung một chỗ, vì thế tôi sẽ tới đó, khoảng một tuần”. Cô ấy nói thế đó ~

-Tôi đã nói không biết bao lần rồi, không phải cô nên nói những chuyện như thế sớm hơn sao??

Có thể thấy rõ sự bực bội từ đường gân nổi lên trên trán Hesty khi cô ấy nhéo vào má Ramiyuros.

-Tôi in ỗi à ~ Đừng giận à ~ Đừng nhéo tôi nữa mà….

-Eto…eto…xin hai người hãy bình tĩnh một chút đi.

Nghe lời can ngăn của Dianeia, Hesty hít một hơi thật sâu và cố trấn tĩnh bản thân.

-Vậy….theo lời ngài nói, vị vua rồng đó đang đến đây sao?

-Đúng vậy đó ~

-Nghe cách ngài nói chuyện, hẳn là Vị vua rồng này có gì đó đặc biệt đúng không?

Cách Ramiyuros nói có hơi khó chịu, nên Dianeia ngay lập tức nhận ra vấn đề.

-Um…nói sao nhỉ? Không như chúng tôi, cô ấy gây ra khá nhiều rắc rối. Vì thế Dianiea-san hãy cẩn thận nhé ~

-Eh?

-Cô gái đó…rất kì lạ…nói đúng hơn là ý thức về giá trị mọi thứ của cô ấy rất khác ~ Khi mà đã điên lên, cô ấy có thể sẵn sàng xóa sổ cả một lâu đài đấy ~

-Ờ…cái đó thì cũng từng xảy ra rồi nhỉ?

Hesty gật đầu như để xác nhận những gì Ramiyuros vừa nói.

Đó không phải chỉ là một chút rắc rối đâu…

-Dù có hơi khó gần, nhưng cô ấy rất thẳng thắn…theo cách của cô ấy. Có lẽ chúng tôi sẽ cố gắng nói chuyện để cô ấy không gây rắc rối.

-V…vậy sao? Nếu được vậy thì tôi rất mừng…nhưng tôi cũng muốn nghe thêm chút nữa về cô ấy…

Dù không chắc lắm “cơn bão” lần này ở cấp độ nào, nhưng ít nhất Dianeia muốn có được những chuẩn bị cần thiết.

-N, cũng lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau, nhưng nếu những thông tin trong quá khứ giúp được thì tôi sẵn sàng.

-Tôi cũng sẽ giúp nữa, dù không biết gì nhiều lắm đâu ~

-Thành thực cảm ơn hai người rất nhiều…

Và thế là cuộc trao đổi thông tin giữa đêm khuya tiếp tục.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
anh daichi vả phát là nằm ấy mà
Xem thêm
Có vẻ vua rồng toàn là gái :D
Xem thêm
Mong rồng nghịch ngu với main cho truyện nó sôi động hơn chút :3
Xem thêm
Thuỷ long à? Nhắm màu sàn nhà vs sân vườn nhà main sắp bị ngập nước rồi đây!
Xem thêm
Có hình rồi đó, xem cho đỡ thèm. Túm lại là bé rồng này múp và ngon lắm
Xem thêm
Méo ai tem t tem
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm