My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 144: Vua Rồng và Công chúa

12 Bình luận - Độ dài: 943 từ - Cập nhật:

Sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tiên của công việc chế tạo golem nước, tôi bắt đầu dẫn thành quả mới của mình đi quanh vườn.

-Tốt, chỉ cần thiết lập chặng đường di chuyển cho nó và...

Kể từ bây giờ, nó sẽ hoạt động như một cái bình tưới di động tự động cho khu vườn, tôi chỉ cần cài đặt trước lộ trình. Vì thế, tôi đã dẫn nó đi theo...nhưng....

-Ah...chào buổi sáng, Daichi-dono.

Dianeia đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi.

-Chào buổi sáng. Ngọn gió nào đưa cô tới đây vào giờ này vậy?

-Thật...thật ra...tôi muốn gặp Hesty-dono để nhờ một việc. Cô ấy có ở đây không???

-Ờ thì có...nhưng mà....

Tôi liếc về phía cabin của Hesty. Từ tối hôm qua, em ấy đã tự nhốt mình trong đó. và...

-Em đã có một viên ma thạch rất tốt, vì thế em muốn gắn nó vào cây trượng của anh như một sự bổ sung.

Và cứ thế ôm trượng của tôi chạy đi mất.

Tôi rất biết ơn vì em ấy chăm chỉ như vậy, nhưng từ lúc đó đến giờ tôi vẫn chưa thấy mặt em ấy/

-Có vẻ như em ấy đang cần tập trung tốt hơn là đừng làm phiền..

-Tôi hiểu rồi...nhưng anh có biết khi nào cô ấy hoàn thành việc đó không

-Không. ...vậy thì, làm một cây trượng mất chừng bao lâu?

- Ah, một thợ thủ công có tay nghề sẽ mất từ một đến hai tháng.

- Thật sao?

Hesty thường hoàn thành trong khoảng 2 đến 3 ngày.

Em ấy đã làm thế nào vậy??

-Ngay cả đối với những người thợ giỏi nhất cũng sẽ mất một tuần, nhưng Hesty-dono đã hoàn thành nó trong ba ngày sao?. Mọi người ở cạnh anh đều có năng lực thật đáng nể.

-Ừm...dù tôi không nghĩ họ giỏi như vậy là vì ở cạnh mình...

Đó hoàn toàn là khả năng vốn có của họ thôi, tôi không có giỏi vậy đâu.

-N~~

Hesty mở cửa và ngáp dài..

-Oh, Hesty, em vất vả rồi nhỉ?

-Em ổn. Ít nhất thì...em chưa kiệt sức...chỉ cần...ngủ đủ và vào trong onsen...thì sẽ ổn thôi... Mọi thứ cơ bản đã xong...em sẽ đưa cho anh sau nhé.

-Được rồi, cảm ơn em...À đúng rồi, DIaniea, Hesty ra rồi này, nhưng vẫn còn khá mệt mỏi. Cô có việc gì thật sự gấp cần tới em ấy không?

Nghe tôi hỏi, Dianiea gật đầu.

-Vâng....có lẽ...gấp...nhưng sẽ nhanh thôi. Vì cô ấy có một người quen muốn gặp. Như vậy được chứ? Hesty-dono?

-N? Người quen...

-Vâng...mới lúc nãy, Thủy Long Vương đã tới lâu đài của tôi...

Dianeia vừa dứt lời...

-WHaaa....nơi này là cái gì vậy? Lượng ma lực tập trung ở đây thật khủng khiếp???

Một cô gái với mái tóc lam đột nhiên nhảy ra từ mộtvũng nước trên nền rừng.

u14492-e8c7d609-0374-4103-b1d6-7f27a3da8bb3.jpg

-Un? Cô ta từ đâu ra vậy??

Vũng nước nhỏ đó rõ ràng không thể che giấu một người như vậy.

Cô ấy đến từ đây vậy?? Tôi bối rối quay sang Dianeia và Hesty để tìm câu trả lời, nhưng....

-Ma-Manaril-dono? Sao cô lại ở đây?

- Mana? Cuối cùng cô cũng tới.

Có vẻ như các cô gái đều biết người mới này.

-Ah, Hesty và Dianeia nữa! Hai người làm gì ở đây thế?

Cô gái tóc xanh hỏi họ.

-C...có một số lý do. Nhưng quan trọng hơn, sao ngài cũng ở đây vậy Mana-dono?

- Tui muốn quan sát xung quanh trước khi sống ở đây và tình cờ đi theo một dòng suối ngầm, nhưng rồi tui cảm thấy một sức mạnh ma thuật lớn đến bất thường và tới đây kiểm tra xem sao.

Rồi cô gái mà tôi đoán là tên Manaril kia quay sang nhìn tôi.

-Umm, từ cảm nhận về phép thuật củi tui, anh là Chủ nân của nơi này sao? Thứ lỗi cho tui vì tự tiện xâm nhập nhé~

-Ờ...không vấn đề gì...nhưng cô là ai?

- Ah, quên mất, chưa tự giới thiệu. Tui là Manaril Seiren. Ca Vũ Nữ Thần của đền

thờ bên hồ Beneth, đồng thời là Thủy Long Vương. Hân hạnh được gặp anh

Manaril nói và cúi đầu.

Vậy là, cô gái này cũng là một Long vương sao?.

Nhưng sao cô ấy lại ở đây vậy? Trong lúc đang tự hỏi như vậy, tôi đột nhiên nghe thấy những tiếng chạy rầm rập trong rừng.

-Tôi-tôi xin lỗi ~ Daichi-san ~ Dianeia-san ~. Mana quá nhanh và tôi không thể giữ được cô ấy. Vì là Thủy Long Vương, cô ấy có thể đồng hóa cơ thể theo dòng nước, thật là ăn gian ~

Đó là Ramiyuros. Người vừa chạy đến trước mặt tôi và thở hồng hộc.

Haa...có vẻ hôm nay sẽ lại là một ngày có rất đông khách khứa đây.

Ba trong số họ đã tập trung ở đây.

Vì tất cả bọn họ đều là Long vương, có thể coi đây là một cuộc họp Hội đồng Long vương lần thứ hai trong một nhiệm kì không nhỉ?

Sao cũng được

-Nào, chúng ta không nên cứ đứng đây nói chuyện mãi Mời mọi người về nhà tôi đàng hoàng. Sau đó ai đó làm ơn giải thích cho tôi nghe những gì đang xảy ra. Đặc biệt là Dianeia, dường như cô là người nắm rõ nhất. Vì thế...

-Ah...vâng...tôi hiểu rồi..

Và thế là khu vườn của tôi trở thành địa điểm cho một cuộc hội ngộ của Công chúa và các Long Vương

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Nhìn vào hình giống như vua rồng đang 'ra'
Xem thêm
sao main chưa thịt thêm ai trừ nhà mình vậy :v
Xem thêm
chừng nào mới quất đám gái còn lại đâyyyyy
Xem thêm
Chưa cưới nhà thì đám rồng còn phải chờ dài dài
Xem thêm
Còn 2 con rồng nữa nhỉ?
Xem thêm
:v thank trans
Xem thêm
Oke thêm bé nữa
Harem + 1
Xem thêm
Lại sắp có thêm khách trọ rồi!
Xem thêm