Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Ông chú giải quyết phiền muộn của thiếu nữ

69 Bình luận - Độ dài: 5,877 từ - Cập nhật:

Chậm rãi tiến vào cỗ xe ngựa đang lắc la lắc lư, Zeros triển khai ma pháp thuật thức ghi trong sách, xóa bỏ phần thừa, đồng thời sắp xếp lại nội dung cần thiết.

Trong xe ngựa, ma pháp thuật thức trôi lơ lửng bồng bềnh, tạo thành cảnh tượng như ảo mộng, ma pháp văn tự được thêm vào, xóa bỏ, thay thế, dần dần thay đổi hình dạng thuật thức ban đầu. Cả công trình được tiến hành nhanh đến mức khó mà tin nổi. 

Selestina lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, hai con mắt tròn xoe mở to, lấp lánh tỏa sáng. 

Creston hớn hở ra mặt nhìn ngắm cháu gái, tuy pháp sư là một chủng tộc chỉ tin vào chân lý chứ không tín ngưỡng thần linh, nhưng bây giờ ông lại thật lòng cảm tạ vị thần đã sắp xếp cuộc gặp gỡ này.

Có lẽ nhân loại là chủng tộc thực hiện tốt nhất tôn chỉ “gió chiều nào theo chiều ấy”.

“Uhm… xác nhận hoàn thành. Tiếp theo là dùng thử xem. Muốn thử một chút không ?”

“Ma thuật này là… “Flame”?”

“Đúng. Sản phẩm sau khi đã ông chú ưu hóa, ma thuật này bất cứ ai cũng dùng được. ông chú đặt trọng điểm ở hạn chế tiêu hao Mana, đồng thời dẫn dắt Mana bên ngoài vào.”

“Mana bên ngoài… là cái gì?”

“Là dòng chảy Mana tồn tại trong tự nhiên. Có thể dùng Mana của bản thân để dẫn dắt, kêu gọi loại Mana tự nhiên này cộng hưởng, sau đó sử dụng chúng làm nguồn năng lượng để phát động ma thuật. Tất cả ma thuật trong cuốn sách này đều sử dụng duy nhất nguồn Mana từ người dùng, sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho pháp sư.”

“Xin lỗi… xin chờ một chút… ma pháp thuật thức là “dùng Mana bản thân tác động vào tự nhiên, đồng thời dẫn phát hiện tượng vật lý” mà… phải không?!”

“Mặc dù không sai, nhưng cũng không phải câu trả lời chính xác. Thuật thức được sáng tạo ra để lợi dụng Mana tự nhiên, nếu chỉ dùng Mana bản thân phát động ma thuật sẽ dẫn đến trạng thái “thiếu Mana”.”

Ông chú ý thức được một vấn đề, ma thuật của thế giới này còn lạc hậu hơn trong Game nhiều.

Tổng lượng Mana tự nhiên là không đổi, sẽ luôn duy trì ở trị số nhất định, cho dù chuyển hóa thành hiện tượng vật lý hay ma thuật cũng sẽ chỉ thay đổi đơn giản về mặt tính chất, bản chất Mana vẫn như cũ, sẽ nhanh chóng hoàn nguyên trở lại thành Mana tự nhiên, khuếch tán trở lại vào dòng chảy tự nhiên.

Quá trình lợi dụng tính chất chuyển biến của Mana để cấu trúc thuật thức tấn công hay phòng thủ chính là ma thuật. Một số loại ma thuật có thể can thiệp trực tiếp vào tinh thần mục tiêu, nhưng chỉ cần Mana bên trong cơ thể vẫn cứ tuần hoàn biến chuyển không ngừng, sớm hay muộn hiệu ứng của ma thuật cũng sẽ bị vô hiệu hóa.

Tuy cũng có đặc tính tự khôi phục như Mana tự nhiên, nhưng Mana trong cơ thể sau khi phóng thích ra ngoài sẽ bị đồng hóa, khôi phục rất tốn thời gian, tình trạng cạn kiệt Mana trong thời gian dài còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì lý do này mà thuật thức xuất hiện, hạn chế lượng Mana bản thân tiêu hao khi sử dụng để kêu gọi Mana tự nhiên, tăng lên hiệu suất vận dụng. Lẽ ra trong thế giới này cũng phải có pháp sư chuyên môn nghiên cứu thuật thức mới đúng, dùng thứ tàn phế đi dạy cho người khác đúng là quá kỳ quái.

“Tóm lại, mặc kệ là do ngẫu nhiên hay do âm mưu, tôi khẳng định chắc chắn thuật thức này có khuyết tật.”

“Chỉ nhìn ma pháp thuật thức mà phân tích được đến mức này… Lợi hại thật.”

“Cậu ưu tú như vậy sao lại không chịu cống hiến vì đất nước? Lãng phí tài năng như vậy…”

“Không chỉ vì ghét phiền toái, tôi ghét nhất là bị lợi dụng vào việc tranh giành quyền lực. tôi không muốn đột nhiên bị theo dõi hay bị ám sát, càng không muốn vướng vào những tranh giành vô nghĩa.”

Pháp sư dưới quyền quốc gia cần phải phục tùng tuyệt đối.

Cho dù phát minh ra ma thuật mới có hiệu quả tốt, chỉ cần cấp trên lắc đầu cũng sẽ bị chặn lại, thậm chí sẽ còn có những kẻ ngu xuẩn đi cướp đoạt thành quả nghiên cứu của người khác. Có chết ông chú cũng không nhập bọn với loại người này, ông chú chỉ muốn sống yên bình, nên sẽ không dây vào tranh đấu dư thừa.

Lấy kinh nghiệm từ light novel, loại người đầy dã tâm kiểu gì cũng xuất hiện. Từ lịch sử hiện thực cũng không thiếu kẻ phát cuồng vì quyền lực.

“Cũng đúng… chuyện này là thật… Gần đây có nhiều pháp sư lấy lý do “thành quả thuộc cả về tập thể” để chiếm đoạt nghiên cứu của người khác. Nhưng một khi phát hiện nghiên cứu có vấn đề sẽ đem toàn bộ trách nhiệm đổ cho cá nhân.”

“Cho nên mới sinh ra cái truyền thống chỉ truyền dạy ma pháp thuật thức cho người thừa kế, gặp trường hợp không có người thừa kế, ma thuật sẽ thất truyền. Zeros-sensei, ngài có suy nghĩ gì về chuyện này?”

“Tôi đã nghiên cứu ra quá nhiều thứ nguy hiểm, không thể tùy tiện dạy cho người khác được. Hơn nữa, căn bản người khác cũng không học được… nên có thất truyền cũng không sao cả. Phải nói là những thứ tôi có thể dạy cho người khác đều cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất nên biến mất khỏi lịch sử. Dù sao thì tôi nghiên cứu ma thuật chỉ vì sở thích cá nhân thôi, không phải vì mục tiêu cao cả gì hết.”

Ma thuật ông chú tạo ra trong game vô cùng nguy hiểm, bởi ông chú tận mắt chứng kiến uy lực thực tế, nên càng không thể dạy cho bất cứ ai. Chưa kể trình độ học thức của thế giới này, quá thấp.

Nghe nói trên thế giới này, minh chứng cho ma thuật hệ lửa cao cấp nhất là tạo ra lửa màu lam. Nhưng đây chỉ đơn giản là tăng lượng Oxi tham gia vào phản ứng cháy, dẫn đến tăng nhiệt, là hiện tượng vật lý rất bình thường, chẳng có gì đáng để bất ngờ. 

Ma thuật Black Lightning Bullets của ông chú, đầu tiên nén Mana đến cực hạn, hình thành khu vực siêu trọng lực cỡ nhỏ, màu đen nhìn thấy do trọng lực cực lớn bẻ cong cả ánh sáng. Khi đâm xuyên qua kẻ địch, trường trọng lực chuyển hóa thành năng lượng, kẻ địch bị đốt thành tro bụi từ trong ra ngoài bằng dòng năng lượng tinh khiết.

Đòn tấn công đó trông thì đơn giản, bản chất lại là lợi dụng Mana biến hóa, khiến tính chất cùng hiệu quả biến hóa kịch liệt, dẫn đến uy lực tăng vọt, công kích phức tạp hung tàn ác liệt. 

Ma thuật cao cấp dùng số lượng thuật thức đồ sộ liên kết cực kỳ tinh xảo phức tạp mà thành, người thường còn không thể đọc nổi chứ đừng nói đến hiểu.

“Nếu tùy tiện dạy cho người khác, tôi không thể biết được họ sẽ dùng những ma thuật đó như thế nào. Cá nhân sử dụng còn gọi là chuyện riêng tư ai làm người nấy chịu. Nhưng khi cá nhân phục vụ cho quốc gia, vì quốc gia sử dụng, nhiều khả năng ma thuật của tôi sẽ trở thành vũ khí chiến tranh…”

“Thì ra là thế, như vậy thật sự quá nguy hiểm. Tuy không rõ ràng nguy hiểm đến mức nào, nhưng nếu tạo nên chiến tranh…”

“Rất nhiều người sẽ chết… Nghĩ đến cũng thấy sợ.”

“Tôi sẽ hướng dẫn những vấn đề đơn giản trong phạm trù mọi người có thể lý giải. Nhưng ma thuật đã được hoàn thiện thì quá ác liệt, cũng rất nguy hiểm, cho nên tôi sẽ không dạy.”

“Rất sáng suốt. Thật muốn đem lũ ngu ngốc đó đến đây nhìn ngài mà làm gương.”

“Được, đại khái đã hoàn thành hai loại cải tiến. Muốn thử không?”

“Oa?! Nhanh quá vậy!”

Tuy gọi là sách giáo khoa, nhưng loại sách ma thuật này có thể sửa chữa từ bên ngoài.

Dùng mực và giấy đặc biệt để ghi lại ma pháp thuật thức, chỉ cần có Mana truyền vào, ma pháp thuật thức được ghi trong sách sẽ nổi lên. Pháp sư có thể dùng “Điều Khiển Mana” khống chế ma pháp văn tự để sửa chữa thuật thức, hoặc đem ma thuật khắc vào trong trí nhớ.

Selestina chỉ cần đem ma pháp thuật thức đã được Zeros sửa chữa khắc vào trong trí nhớ thì sẽ dùng được ma thuật.

Trong xe ngựa quá chật hẹp, dù chỉ là thử một chút thì ma thuật có thể dùng trong này cũng không nhiều, cho nên ông chú chọn ma thuật đơn giản nhất.

“Đốt lửa trong xe cũng hơi nguy hiểm. Dùng Flame, cố gắng duy trì ngọn lửa ở mức nhỏ nhất trong thời gian dài nhất có thể. Khả năng cao sẽ học được Điều Khiển Mana.”

“Điều Khiển Mana là gì ạ? Một loại Skill phải không ạ? Dùng để làm gì…”

“Đơn giản thì… xem nào... có thể dùng “Fire Ball” nhưng không phóng ra ngay mà duy trì một khoảng thời gian. Thuần thục thì có thể tự chủ giải trừ ma thuật đã phát động. Nghiên cứu đến trình độ nhất định có thể phát động ma thuật không cần niệm chú, cũng có thể sửa chữa ma pháp thuật thức.”

“Ừm… là căn bản. Nhưng Tina chưa từng làm được…”

“ Có Điều Khiển Mana thì bắn trượt cũng có thể khống chế ma thuật chuyển hướng tấn công lần hai mà vẫn giữ nguyên được uy lực. Tuy là không thể dùng cho ma thuật diện rộng.”

“Nghĩa là… em có thể tùy ý điều khiển ma thuật đã phát động?”

“Đại khái là… không sai, nhưng ma thuật không thể duy trì ngưng quá lâu dài ở trạng thái đang phát động, nên chỉ làm được ở thời điểm bắt đầu kích hoạt.”

Hai mắt mở to phát sáng lấp lánh, Selestina lại gần ông chú Zeros.

Ông già thương cháu Creston, vừa mỉm cười vừa ném đến Zeros ánh mắt tràn đầy ghen tỵ.

Ông già này… có vấn đề…

“Vậy, thử dùng Flame đi. Cố gắng rèn luyện Điều Khiển Mana đến mức không cần niệm chú khi phát động ma thuật là tốt nhất.”

“Được! Em sẽ cố!”

Selestina dùng sức lắc lắc đầu, đặt tay lên sách ma thuật, truyền Mana vào để thuật thức hiện lên. Sử dụng Mana bản thân làm vật môi giới, dẫn dắt ma pháp thuật thức khắc ghi vào tiềm thức.

Sinh vật sống sẽ không ngừng tạo ra Mana, tùy theo hoạt động khác biệt, Mana lưu chuyển trong tế bào cũng sẽ tiêu hao. Chỉ cần còn sống, cho dù tiêu hao Mana khô cạn đến mức bất tỉnh, Mana trong cơ thể cũng sẽ không biến mất hoàn toàn mà luôn luôn còn lưu lại một chút. Cơ chế tự phòng vệ của cơ thể luôn luôn lưu lại chút ít Mana thiết yếu tối thiểu để duy trì sự sống, cũng có thể gọi đây là sinh mệnh lực.

Thỉnh thoảng có xảy ra trường hợp pháp sư mất mạng khi dùng ma thuật, đó là hậu quả khi sử dụng thuật thức thiếu sót lại cố dùng ma thuật quá sức chịu đựng của cơ thể.

Hoàn toàn có thể khiến chính mình bị nổ tan xác, may mắn cũng thành người tàn phế.

Tội phạm là vật thí nghiệm chính cho các loại ma thuật mới ở đất nước này.

“Xong… vậy… thắp lên ngọn lửa, chiếu sáng đường ta đi... Flame.”

Ma pháp trận nho nhỏ hình thành trên đầu ngón tay Selestina, một ngọn lửa nhỏ bé đang bốc cháy.

Cho dù yếu ớt, đó vẫn là ma thuật.

“Con làm được rồi, ông ơi! Con dùng được ma thuật rồi! Thật khó tin…”

“Đúng… đúng rồi. Tốt… thật tốt… Tina…”

“Mặc dù ngọn lửa mới chỉ như ánh nến, nhưng đây là lần đầu tiên, cũng không sao. Duy trì ngọn lửa cháy liên tục ở mức này càng lâu càng tốt, theo lý thuyết, có thể sẽ học được Điều Khiển Mana.”

“Em sẽ thử. Oaaaa! Lửa tắt!”

“Khống chế dòng chảy Mana, chỉ đưa ra từng chút từng chút một, chú ý tập trung tinh thần.”

“Lần này lại cháy quá lớn. Thật khó.”

“Đây chính là huấn luyện. Tiếp tục, tập luyện đến khi Mana khô kiệt, không sao cả. Sau khi nghỉ ngơi khôi phục Mana, lại tiếp tục tập luyện.” 

Giống trong game, cư dân thế giới này có thể thông qua tiêu diệt quái vật để tăng Level, qua đó gia tăng chỉ số, khiến mình mạnh hơn. Nhưng bảo một cô bé thế này đi tiêu diệt quái vật thì cơ hơi…

Cho nên học Skill, gia tăng chỉ số thông qua việc rèn luyện cũng rất quan trọng.

Tiêu hao Mana để rèn luyện, vừa học được Skill, vừa tăng lượng Mana từng chút một, liên tục huấn luyện không ngừng sẽ tăng cả Level Skill, một mũi tên trúng nhiều đích.

“À… cậu nghĩ ra cách huấn luyện này sao, tuyệt thật. Nhưng phải luyện tập liên tục hàng ngày?”

“Đúng vậy, liên tục huấn luyện mới có hiệu quả, cho nên phải coi như công việc hàng ngày, không ngừng cố gắng. Dựa vào học tập rèn luyện tăng cường thực lực, đây là quá trình tất yếu phải trải qua với mọi pháp sư.”

“Em làm. Em sẽ làm được. Em đã dùng được ma thuật rồi, chỉ một chút cực khổ như thế này, em chịu được mà.”

“Tina thật hăng hái. Bao lâu rồi mới lại được thấy Tina nhiệt tình như vậy… ha ha ha a...”

Ông nội cũng như đang bốc cháy. Ông già cưng chiều cháu gái này… cũng có rất nhiều vấn đề.

“Liên tục dùng ma thuật tự Buff cho chính mình cũng có hiệu quả tương tự, còn có thể học được Skill “Đề kháng ma thuật”. Lúc trước tôi quên không nói…”

“Em cũng muốn thử!”

“Biết là sẽ nói vậy mà. Ma thuật tiếp theo là phép Buff nhé. Tăng lượng Mana một chút. Sẽ tiêu hao Mana nhiều hơn Flame, có khả năng sẽ kiệt sức ngất luôn đấy.”

Zeros sử dụng “Thẩm Định” nhìn trộm Selestina:

==========

Selestina Van Solistiea

Level 5

HP: 125/125

MP: 121/140

Job: Đại tiểu thư quý tộc

Skill:

Fire magic: 1/100

Chịu đựng: 50/100

Kiên trì: 50/100

==========

Selestina không ngừng tập luyện, Mana cũng không ngừng tiêu hao, dần dần tiếp cận số 0.

Từ trước tới nay vốn không thể dùng ma thuật, Selestina sau khi đột nhiên thoát khỏi tình trạng đó trở nên rất vui vẻ hào hứng, huấn luyện tuy gian nan vất vả nhưng lại tràn đầy niềm vui.

Hiện tại, cô bé cực kỳ vui vẻ.

“Mặc dù mọi chuyện đã ổn, nhưng Level “Chịu Đựng” và “Kiên Trì” cao như vậy, có lẽ cô bé đã chịu khổ rất nhiều nhỉ?!”

Ông chú vừa cải tiến thuật thức trong sách giáo khoa vừa nghĩ.

Là đứa con rơi do người hầu sinh ra, Selestina không chỉ bị coi là gánh nặng, còn bị ngược đãi, thậm chí còn không được công nhận là quý tộc. Tuy không biết rõ lắm nhưng dựa vào chỉ số năng lực thì ông chú cũng đoán được một phần.

“Trang 27… “Ice Lance” à…”

“ “Nhanh quá!” ”

Ma pháp thuật thức vẫn tuân theo những quy tắc cơ bản, ông chú chỉ cần xóa những bỏ phần thừa, sau đó sắp xếp bổ sung phần còn lại một chút là hoàn thiện. Ở thế giới cũ, ông chú là lập trình viên chuyên nghiệp, công việc đơn giản thế này vừa hát vừa làm cũng được.

“Thi đua một chút không? Để xem tôi sửa chữa quyển sách này xong trước, hay Mana của cô bé hết trước!?”

“Hứ, em sẽ không thua đâu!”

“Thú vị, tuy có vẻ Zeros-sensei hơi bất lợi.”

Thực ra, ông già Creston không hề quan tâm chuyện thắng thua, chỉ mải ngắm cháu gái hào hứng mà vui vẻ đến quên hết tất cả.

Kết quả đương nhiên là ông chú nhanh hơn, nhưng ông chú cố ý chậm lại một chút, nhường cô bé chiến thắng.

Đối với trẻ em, ông chú là người rất hiền lành.

Sau đó, nhìn Selestina mừng rỡ, ông già Creston lộ ra bộ mặt mãn nguyện.

Cái bộ dáng thỏa mãn trông… không được bình thường.

============

“Bánh mì… Ôi có bánh mì…”

Ở địa điểm cắm trại nghỉ chân, Zeros vừa thấy bánh mì đã bật khóc.

Một tuần sinh tồn nơi hoang dã, tuy có gia vị, nhưng nguyên liệu duy nhất là thịt, không có lựa chọn nào khác ngoài ăn thịt, ông chú đã phát ngán tận cổ, đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Khi ấy, mỗi một ngày đều phải vì thịt mà giết quái vật, sau đó mùi máu lại hấp dẫn thêm càng nhiều quái vật tìm đến, mỗi lần một bầy. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại vô số lần, vì no bụng, vì sống sót, ông chú buộc phải lao đầu săn mồi, cứ tưởng bản thân mình đã sắp thoái hóa thành sinh vật nguyên thủy chỉ biết sống theo bản năng.

Trước mặt ông chú bây giờ, là bánh mì, là thức ăn của nhân loại, được nấu nướng chuẩn bị kỹ càng.

Không khóc làm sao được.

“Khóc vì bánh mì… Trước đây cậu sống thế nào vậy?! Tuy lão cũng không dám nghe…”

“Một tuần đó tôi lạc đường trong rừng rậm, mỗi ngày đều bị quái vật truy sát. Ngoài thịt ra không có gì để ăn. Ôi… còn sống thật tuyệt vời…”

“Quá khắc nghiệt, cậu tu luyện theo lối khổ hạnh à?!! Cậu chui vào cái rừng nào mà gặp phải chuyện này?”

“Không biết, tôi cũng chẳng biết cánh rừng đó tên là gì nữa. Lúc con Wyvern tấn công, tôi phải chiến đấu khi bụng đói sôi sùng sục, chật vật lắm đấy… Ha ha ha… con thằn lằn chết bằm đó...”

“ “ “ “Wyvern!!!” ” ” ”

Hai ông cháu cùng hai vị kỵ sĩ, cả bốn người đồng thanh kinh ngạc.

“Ngài, làm cách nào ngài chạy thoát khỏi Wyvern được?”

“Chẳng lẽ cậu hạ cả nó?”

“Nếu vậy thì ngài chính là “Dragon Slayer” rồi! Đáng để tôn xưng là anh hùng!”

“Xin kể cho tôi biết với, làm thế nào…”

“Dragon Slayer cái nỗi gì, không đúng đâu. Chỉ là con thằn lằn biết bay thôi mà?! Quen tay rồi thì hạ nó rất dễ.”

“ “ “ “Cái suy nghĩ này mới là không đúng!” ” ” ”

Wyvern còn có biệt danh Flying Demon, tốc độ bay cực nhanh, trí tuệ cũng không thấp, một khi phát hiện con mồi sẽ theo dõi bám đuôi từ trên không, rình thời cơ tập kích.

Wyvern còn có tập tính sống theo bầy đàn, lính đánh thuê nhận nhiệm vụ giết Wyvern lại bị cả bầy Wyvern giết ngược không phải chuyện hiếm.

Nhân tiện, thịt Wyvern là nguyên liệu nấu ăn cấp cao nhất. 

“Nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất?! Tôi có 7 con, xin hỏi bán được bao nhiêu tiền? Ăn thì không thể hết được nên tôi cũng đang tìm cách xử lý. Nhưng mà… đúng là ăn ngon thật, tôi sẽ để lại một ít.”

“Thật?! Đánh bại được cả Wyvern? Ngài là quái vật à?”

“Có điên không? Đó là Flying Demon đấy. Không thể chiến thắng mới đúng…”

“Pháp sư cấp cao là đây sao? Một người thôi cũng mạnh như vậy. Quá lợi hại.”

“Làm ơn hãy bán thịt Wyvern cho lão. Cậu làm sao mà mạnh được như vậy…”

“ Hửm? Cũng không mạnh bằng Behemoth, thịt cũng không ngon bằng. Chỉ cần nắm được bí quyết là có thể hạ dễ dàng.”

“ “ “ “Behemoth là quái thú cấp thảm họa mạnh nhất đấy!” ” ” ”

Lỡ khơi dậy hứng thú của bọn họ mất rồi, ông chú đành kể sơ qua thân thế của mình. Tất nhiên chỉ kể lại chuyện trong game, chiến đấu với Evil God, thêm thắt vài lời nói dối.

Nội dung cơ bản là, Zeros Merlin, nơi sinh không rõ, từ nhỏ đã đi du lịch cùng cha mẹ, nghiên cứu ma thuật, tìm kiếm chân lý. 

Từng nhận chức trong cơ quan nghiên cứu ma thuật của một đất nước nào đó năm 19 tuổi, không được bao lâu thì bị khai trừ, từ đó trở thành lính đánh thuê tự do, chuyên môn xử lý các loại quái vật.

Gặp được 4 người bạn cùng cảnh ngộ trong thời kỳ này, lập thành nhóm 5 người đi du lịch khắp thế giới, không ngừng khiêu chiến cực hạn. Ngày qua ngày không ngừng chiến đấu, lang thang qua vô số chiến trường, tự sáng tạo ra ma thuật, dùng kẻ địch làm vật thí nghiệm, rồi lại tiếp tục lang thang.

Về sau, những người đồng đội chán ghét cái cuộc sống lang bạt ấy mà rời đi từng người một , Zeros lại lẻ loi một mình. Cuối cùng, lên đường hy vọng tìm một nơi để sống đời bình yên lại bị lạc đường trong rừng rậm, cho đến tận hôm nay.

Kết quả...

“Hóa ra nhờ thế mà có kinh nghiệm chiến đấu phong phú… Không nghĩ tới lại có nhà nghiên cứu bằng thực chiến như vậy…”

“Xem ra chúng ta rèn luyện còn chưa đủ. Không thắng nổi mấy tên cướp…”

“Đáng sợ! Hạ cả Behemoth, mà chỉ cần có 5 người…”

“Zeros-sensei mạnh như vậy là thành quả thông qua chiến đấu. Tôi còn quá lười luyện tập…”

“Đây chỉ là chuyện một thằng ngốc tự hủy hoại cuộc đời mình thôi mà. Đừng suy nghĩ nặng nề như vậy chứ!”

“Lấy cực hạn của ma pháp làm mục tiêu đúng là ngu ngốc thật. Muốn lôi cổ đám pháp sư trong nước đến mà nhìn, khí phách thế này…”

Ông chú bị mọi người coi là anh hùng.

Quan trọng nhất là ông chú tiêu diệt đã băng cướp một cách áp đảo, chính bản thân ông chú cũng bất ngờ khi chỉ vì vậy mà lại được người ta hâm mộ.

“Vậy… Level của cậu, khoảng bao nhiêu ?”

“ Sao? Tốt nhất là đừng biết, không phải mức Level bình thường.”

“Cao đến vậy cơ à?”

“Thật sao? Xem ra phải sửa lại nội dung huấn luyện của kỵ sĩ đoàn lần nữa mới được nhỉ.”

“Hạ được cả Wyvern thì chắc đạt Level tối cao 500 ấy chứ nhỉ?”

“Không… ít nhất… hơn gấp ba.”

“ “ “ “Vừa nói cái gì vậy???” ” ” ”

Level 1879 không phải thứ để ngắm, Level càng lên cao càng khó tăng trưởng, đến level 500 gần như đã ngừng phát triển, loại người điên cuồng mới dám nghĩ đến level 1000 khi nằm mơ.

Bản thân ông chú cũng không ngờ đến Level của mình lại cao đến thế, có lẽ nhờ đánh bại Evil God.

Mang nhân vật ảo trong Game ra thế giới thực, không biết sẽ gây ra hậu quả gì…

“Skill có lẽ rất kinh khủng, lão hoàn toàn không muốn trở thành kẻ địch của cậu…”

“Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngài.”

“Pháp sư có thể một mình diệt quốc… lại thật sự tồn tại.”

“Tôi không phải pháp sư, Job của tôi là “Đại Hiền Giả”. Thôi cứ coi là pháp sư cũng không sao, giữ bí mật giùm là được…”

“ “ “ “Xin đừng như vậy nữa! Thường thức sắp sụp đổ rồi!” ” ” ”

“tối ngày hôm nay yên tĩnh đến dị thường.

Ngoại trừ một người vừa khóc vừa ăn bánh mì.

“Ôi ôi… ăn bánh mì mang lại nhiều hạnh phúc như vậy… Còn sống thật là tuyệt vời mà...”

Ngài Đại Hiền Giả đang rất đói khát.

Đoàn người của công tước được chứng kiến tận mắt “sự phi thường”.

Sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh dậy ông chú đã thấy Selestina đang huấn luyện Điều Khiển Mana.

Giống như vừa trút bỏ được gông xiềng, cô bé chăm chú tập trung vào ma thuật.

Tối hôm qua Selestina đã hoàn tất lưu trữ toàn bộ thuật thức được Zeros sửa lại, tự mình điều tra hiểu rõ hiện tại bản thân mình có thể sử dụng được những ma thuật nào. Bởi vì ma thuật công kích tiêu hao rất nhiều Mana, hiện tại Selestina vẫn còn khó có thể chịu nổi, cho nên cô bé quyết định tập trung rèn luyện Điều Khiển Mana và Magic Resistance trước.

Người ta thường nói, không thể bắt cá hai tay, muốn có được cả hai loại Skill này cần tiêu hao lượng lớn Mana chăm chỉ huấn luyện. Cũng vì vậy mà đa số pháp sư thường sẽ tăng Level để tăng tổng lượng Mana trước, sau đó mới bắt đầu rèn luyện Skill. 

Đối với đại tiểu thư quý tộc như Selestina, rất khó có cơ hội tăng Level, cố tình đi thực chiến cũng không nổi vì lượng Mana quá ít, chỉ dùng ma thuật công kích được hai ba lần là cạn.

Tiêu diệt quái vật cấp cao tuy có thể lên Level rất nhanh, nhưng chỉ có đồ ngu mới đi làm vậy thật.

Mana gia tăng nhiều đồng nghĩa với việc sẽ khó mà tiêu hao đến hết để rèn luyện Điều Khiển Mana, bắt buộc phải học ma thuật tiêu hao nhiều Mana, ví dụ như ma thuật công kích, nhưng vì bộ nhớ con người có hạn nên cũng không thể học tùy tiện được.

Loại huấn luyện này, ban đầu rất khó khăn.

“Selestina tiểu thư, đã bắt tập luyện sớm vậy? Quan trọng nhất là nhớ phải tự quản lý bản thân không để mình gục ngã.” 

“A, Master!”

“Ma… Master???”

“Ngài đã dạy ma thuật cho em, đương nhiên là thầy rồi. Phải xưng hô Master là đúng mà?”

“À… cũng được, nhưng tôi chưa làm gì đủ nhiều để gọi là Master như vậy đâu.”

“Không! Đã rất nhiều, nhờ có ngài, em mới có thể tiếp tục tiến lên!”

Đại Hiền Giả Zeros đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô bé.

Ông chú không biết phải làm sao bây giờ, chỉ biết vừa gãi đầu vừa cười khổ:

“Học Điều Khiển Mana càng ngày sẽ càng vất vả hơn. Mana ngày càng khó tiêu hao…”

“Vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Em muốn trở thành pháp sư giống như Master!”

“... Không, thế thì tàn bạo quá. Được rồi, có mục tiêu để cố gắng là tốt, nhưng sao lại là ta? Nói thật, ta cảm thấy bản thân mình rất nhàm chán…”

Zeros vẫn chưa nhận ra bản thân mình phi thường đến mức nào.

Trong suy nghĩ của ông chú khi tự nhìn lại mình chỉ cảm thấy: “Đây là gian lận! Tốt nhất không nên khoe khoang!”

Nhưng trong mắt Selestina, ông chú Zeros là hiền giả siêu việt tất cả pháp sư trong nước, không chỉ là chuyên gia về ma thuật, còn là học giả nghiên cứu truy tìm chân lý.

Đối với pháp sư vĩ đại như Zeros, cô bé chỉ cảm thấy hâm mộ cùng tôn kính bao nhiêu cũng xứng đáng.

Quan trọng nhất là Zeros giúp nàng giải quyết vấn đề tưởng chừng không thể, vừa làm vừa chơi mà sửa chữa ma thuật tàn khuyết thành hoàn chỉnh hữu dụng, ông chú đã trở thành ước mơ mà cô bé hướng tới.

Trong vô tình, ông chú thể hiện cho Selestina thấy lý tưởng về “pháp sư chân chính”.

“Bất kỳ chỗ nào không hiểu cứ hỏi, ta sẽ dạy. Nhưng trước khi Level và Level Skill đạt yêu cầu, tuyệt đối không thử sáng tạo ma thuật, cho dù đã đủ cũng phải cẩn thận tuyệt đối không sơ suất, một khi thất bại không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn liên lụy đến mọi người xung quanh.”

“Tuy em còn chưa thể đạt đến trình độ đó, nhưng đó vẫn là ước mơ của em, hy vọng một ngày nào đó có thể với tới. Cho nên, Master, sau này xin nhờ ngài dạy bảo!” 

“ Hả? Chờ chút! Sau này? Sau này nghĩa là sao?”

“Ông nội chưa nói với ngài ạ? Ông bảo sẽ nhờ ngài làm gia sư, em tưởng ông đã nói…”

“Chưa từng nghe… thôi được rồi, còn hơn thất nghiệp.”

Đối với ông chú thất nghiệp 40 tuổi như Zeros, xã hội nghĩ gì cũng kệ xác nó, nhưng nếu đã muốn kết hôn, dĩ nhiên phải có công việc ổn định. 

Không ai nói cho ông chú đáng thương biết rằng muốn kết hôn thì trước hết sửa sang lại vẻ bề ngoài cái đã, trông vừa già vừa lôi thôi…

“Gia sư à, thời hạn đến lúc nào?”

“Đại khái… chắc là đến hết nghỉ hè. Hai tháng nữa em phải quay lại học viện…”

“Học viện? Có trường dạy ma thuật?”

“Vâng. Tên là “Học viện ma thuật Istall, con cháu quý tộc muốn trở thành pháp sư sẽ theo học ở đó. Trong trường có rất nhiều phe phái…”

“Đây chính là điểm yếu của học viện. Nói thật, bọn họ có thể dạy nổi ma thuật cho người khác thật không đấy? Dùng quyển sách giáo khoa kia để học, rất khó tiến bộ.”

“Sau khi gặp được Master em cũng bắt đầu nghĩ như vậy. Có cần thiết phải học ở đó không?”

“Nhìn tình hình đã, nơi đó chủ yếu để cho quý tộc liên hệ xã giao thì đúng hơn. Học tập trở thành pháp sư chỉ là thứ yếu…”

Zeros không chịu nổi tình trạng áp đặt tư tưởng phe phái lên người trẻ em. 

Nhân lúc trẻ nhỏ chưa trưởng thành mà áp đặt tư tưởng, nói trắng ra là giáo dục kiểu tẩy não, chắc chắn sẽ có tình trạng bắt nạt xảy ra, nghiêm trọng thậm chí sẽ khiến nhân cách vặn vẹo.

“Đại tiểu thư, mau trốn đi!”

“Có gấu!”

Hai kỵ sĩ đột ngột chen ngang cuộc nói chuyện của hai người, từ xa chạy vội ông chú.

Phía sau họ là con gấu lớn lông đen kịt đang gào rống.

==========

Black Bear

Level 15

HP 600/600

MP 103/103

==========

“Trốn mau!”

“Steel Shackles!”

Grrroaaaa...?!

Zeros dùng ma thuật trói chặt con gấu. Đột nhiên, không giải thích, hỏi một câu chẳng liên quan gì:

“Tiểu thư Selestina, em đã học ma thuật công kích chưa?”

“Dạ? Có… em có học rồi… Nhưng để làm gì ạ?”

“Thử tấn công con kia không? Nếu may mắn sẽ tăng Level đấy !”

“Không được đâu! Cố hết sức đi nữa thì Mana của em cũng chỉ đủ dùng 3 lần thôi!”

“Không sao, vậy đủ mà. “Tenma's Blessing”(Thiên Ma Chúc Phúc)!”

Tenma's Blessing là ma thuật Buff cực mạnh do ông chú sáng tạo ra, tăng cường uy lực cho ma thuật tấn công. 

Ngày xưa, mỗi khi ông chú dùng ma thuật này Buff cho đồng đội, trận chiến sẽ biến thành trận tàn sát. Sức sát thương đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần, hiệu quả tốt đến không đỡ nổi.

“Dạ… Hỡi ngọn lửa của hoa sen đỏ, hãy thiêu đốt kẻ thù của ta... Fire Ball!”

Ầm ầm ầm ầm ầm…!

Tiếng nổ mạnh vang vọng bốn phía, cát bụi mù mịt.

Ma thuật cơ bản từ tay pháp sư tay mơ, nhấn chìm con gấu trong ngọn lửa hung tàn.

“ “ “Woa a a a a a a a a!” ” ”

u17587-f1efa9fd-94e8-44d8-82e7-27df9d9c2108.jpg

Người bị uy lực khủng khiếp của ma thuật làm sợ hãi, lại chính là bản thân Selestina, kèm theo 2 kỵ sĩ.

“Tiếp tục, tung đòn kết liễu, sử dụng ma thuật khác.”

“Vâng, vâng! Lưỡi dao của gió, chém… “Wind's Blade”!”

Wind's Blade  - ma thuật cơ bản hệ gió, chém con gấu thành hai nửa gọn gàng.

Bình thường thì Selestina level 5 không thể đánh bại con gấu đen level 15 mới đúng.

Thường thức lại sụp đổ.

“A…!”

Cơn choáng đột ngột khiến Selestina co quắp ngã xuống. Zeros lập tức ôm lấy.

Level tăng quá nhanh khiến cơ thể không kịp thích ứng.

==========

Selestina Van Solistiea

Level 11

HP: 205/205

MP: 151/211

Job: Đại tiểu thư quý tộc

Skill:

Fire magic: 10/100

Water magic: 1/100

Wind magic: 5/100

Earth magic: 1/100

Light magic: 1/100

Dark magic: 1/100

Mana Control: 3/100

Chịu đựng: 50/100

Kiên trì: 50/100

==========

“Tăng nhiều thật. Hiệu quả gia tăng do chênh lệch level à ?”

Ông chú tận mắt trông thấy Selestina tăng một lúc tới 6 Level.

“Em lên tới Level 11 rồi. Lượng Mana cũng đã tăng rất nhiều, có thể làm được nhiều việc hơn rồi.”

“A? A!? Đột nhiên tăng liền 6 Level! Không thể tin nổi!”

“Đây chính là lên Level nhờ thực chiến. Con gấu đó có Level cao hơn em nhiều.”

“Cái… Cái gì?”

Selestina có cảm giác mình đang nằm mơ, chỉ dùng ma thuật cơ bản nhất, mà cũng chỉ phóng ra có 2 lần…

Nhưng mà con gấu đã chết, Level bản thân cũng đã tăng, tất cả đều là sự thật.

“... Giá mà có thêm con nữa…”

“ “ “Đừng như vậy!” ” ”

Tiểu thư quý tộc cùng hai kỵ sĩ đồng thời hét lên.

Lúc này, ông già Creston chui vào trốn trong góc tối nhìn ra cháu gái, vui mừng đến phát khóc, thút thít: “Chúc mừng cháu, Tina. Tự mình giết quái vật được rồi…”

Ông lão cưng chiều cháu gái đã thành bệnh.

Ăn xong bữa sáng, phân giải mổ xẻ thi thể con gấu, xe ngựa lại lên đường tiến đến tòa thành lớn nhất vùng này: Thành Santol.

Bình luận (69)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

69 Bình luận

Có tag Chăn cmn Rau không ấy nhỉ? Ông chú cũng có thuốc cải lão nên ko lo mấy. Mà theo kiểu Sugar Daddy cũng OK :))
Xem thêm
Kuma chân tổ và kuma tộc đâu rồi, ra đây :v
Xem thêm
ông chú vừa ăn vừa khóc :))))))
Xem thêm
Mấy con gấu trong hako ko biết sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh này nhỉ =)) r.i.p gấu
Xem thêm
hahahahah main thế thì
Xem thêm
main endgame mợ rồi kéo em gái đi đấm boss húp exp đi =))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thấy tội kuma quá
Xem thêm
T đọc phần giới thiệu tưởng ô già kia cũng bá lắm chứ :v
Xem thêm
Thì trốn vô góc kia khóc vì vui thôi chứ ổng muốn thì con gấu đấy cũng quy tiên rồi
Xem thêm
Ông chú mà muốn đánh thật với thần thì hủy diệt cả thế giới cũng đc
Xem thêm
Không vấn đề gì??
Xem thêm