Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Ông chú can thiệp chuyện yêu đương 8.4

67 Bình luận - Độ dài: 1,333 từ - Cập nhật:

Pháp sư thông thường kém nhất là cận chiến, ông chú Zeros lại cực kỳ am hiểu, hiểu đến mức đạt job tối cao, bất cứ pháp sư nào đối đầu trực diện sẽ bị áp đảo tuyệt đối.

“Hử… pháp sư phải biết cận chiến mà. Việc gì kinh ngạc vậy ?”

“Các ngươi… xông lên câu giờ. Ta muốn thiêu chết hắn !”

“Rõ !”

“Cứ giao cho chúng tôi, Schweith - sama! “

Các kỵ sĩ nắm tay vào kiếm, đề phòng nhìn Zeros. Đối đầu với quyền sư chuyên dùng tay không chiến đấu, kỵ sĩ chưa kịp rút kiếm sẽ rất bất lợi, chưa kể đối thủ cũng có kiếm, thậm chí biết dùng cả ma thuật.

“Muốn rút kiếm ra sao. Vậy có ổn không ?”

“Ngươi có ý gì ?”

“Nếu các ngươi dám rút kiếm… Ta sẽ cho rằng các ngươi đã sẵn sàng để chết.”

““... !””

Sau lưng bọn họ chợt toát ra mồ hôi lạnh. Rõ ràng kẻ địch vẫn chưa làm gì, bầu không khí đã thay đổi, pháp sư đó vẫn đứng yên chỗ cũ, bọn họ lại không thấy có cơ hội tấn công.

Trong mắt hai kỵ sĩ xuất hiện ảo giác, giống như có ác thú khổng lồ đang nhe nanh, bản năng nói cho bọn họ biết chỉ cần bước tới một bước sẽ cực kỳ nguy hiểm, nỗi sợ khiến người không thể động đậy.

“Các ngươi làm gì vậy ? Xông lên !”

“Nhưng, nhưng mà…”

“Schweith - sama… tên này quá mạnh. Muốn xông lên chém giết cũng không có cơ hội.”

“Ừm, muốn làm đối thủ của ta thì chưa đủ đâu, nhưng nếu đã đến khiêu chiến, ta chơi đùa một tý cũng được. Giác ngộ cho tốt rồi tới đi. Không có một ai đạt Level 100, ta còn không dám ra tay thật đấy…”

‘““Cái gì !”””

Ông chú giống như võ sư ở nơi nào đó, hay là cao thủ đi hướng đỉnh cao, tay trái lật lên, bốn ngón tay giật giật, khiêu khích đối phương “đến đây”.

“Ta thấy hết chỉ số năng lực của các người, cả kỹ năng cũng biết. Hiểu đó nghĩa là gì không ?”

“Là, là [Thẩm Định] ? Nếu thấy được hết chỉ số của tất cả chúng ta, tức là…”

“Hắn mạnh hơn tất cả chúng ta cộng lại.”

“Không thể nào… Người có Level cao như vậy chỉ có trong truyền thuyết…”

“Nói thế nào nhỉ ? Hy vọng mỗi người các ngươi cũng có thể solo thắng Wyvern, nếu không sẽ chán lắm.”

Thẩm Định ra nội dung gì sẽ thay đổi theo Level của skill Thẩm Định lẫn chênh lệch Level giữa người dùng và đối tượng Thẩm Định. Level chênh lệch càng cao thì càng nhìn thấy được nhiều, ông chú biết tất cả chỉ số năng lực của bọn họ, tức là thực lực chênh lệch tới áp đảo.

“...Chờ chút, hắn chưa nói gì về cấp bậc của chúng ta cả. Chỉ đang bốc phét thôi, hắn đang phô trương thanh thế…”

“Schweith nhé, Level 50, am hiểu Fire Magic… Hả ? (Gì đây ? Thằng nhóc này đang dính Debuff ‘Mind Control’, là sao ? Có nên nói cho nó biết không nhỉ ?)”

“Chính là đang phô trương thanh thế còn gì. Khốn kiếp. Tuy là ta cũng không muốn dùng phép này, nhưng hết cách rồi thì đành...[Lửa địa ngục, hãy hóa thành bầy rồng, tiêu diệt kẻ địch. Kẻ hủy diệt tàn ác đến từ địa ngục… kẻ thiêu đốt vạn vật thành hư vô…!]...”

“Cái… Schweith - sama… câu thần chú đó là…!”

“Dùng ma thuật đó ở khu quảng trường cũ kĩ này sẽ gây hỏa hoạn ! Ngươi định đốt sạch cả khu vực này à !?”

“Ah ha ha ha ha ha ! Thong dong khinh thường địch thủ thì nhận hậu quả đi, đỡ lấy này [Dragon Inferno Destruction] !”

Vô số rồng lửa xuất hiện bao vây bốn phía, nhưng ông chú Zeros chỉ thở dài.

“Ta từng gặp phép này rồi. [Illusion Qick] ! (Thật là... ! Dùng phép phải tùy thời gian và địa điểm chứ, mình không muốn phải nhắc lại với thằng nhóc này !)”

Trong nháy mắt, Zeros như phân thành nhiều bóng người di động cao tốc, chỉ dùng quyền pháp tay đấm chân đá, tiêu diệt tất cả rồng lửa.

u17587-52a0420c-fdb4-4c08-a7e3-5b5e295b025c.jpg

Đối với loại ma thuật công kích phạm vi lớn kiểu này, chỉ cần đập nát toàn bộ trước khi hiện tượng vật lý được cụ thể hóa hoàn toàn sẽ hạn chế được tối đa thiệt hại.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn phương pháp giải quyết kiểu phi lý của ông chú.

“Con cuối cùng này !”

Con rồng lửa cuối cùng bị một cú đá gót chân đạp nát, thay cho câu nói “quá đơn giản”, ông chú đứng yên tại chỗ như chưa từng có gì xảy ra, tùy ý gãi gãi đầu.

Đại ma thuật cấp cao có thể đốt sạch cả con phố, bị ông chú Zeros đấm đá vài cú xua tan, không có bất cứ thứ gì tổn hại.

“Ông Creston dùng mạnh hơn mi nhiều đấy nhóc. Haiz, cái trình độ Level 50 thì chỉ đến thế thôi… Không thể nào dùng được 2 lần đúng không ? Thà dùng ma thuật phạm vi nhỏ sẽ hiệu quả hơn đấy !”

“Không, không thể nào… đây là ma thuật mạnh nhất của ta cơ mà ! Chỉ đơn giản như thế…”

Dùng ma thuật quá mạnh, Mana của Schweith đã ở trạng thái sắp khô kiệt.

Tuy là cậu quý tộc trẻ chưa nhận ra, nhưng hai kỵ sĩ còn tỉnh táo đã nghe thấy lời Zeros, mặt biến màu trắng bệch.

“Eh, vừa rồi…”

“Ừm, hắn nói ra tên ngài công tước tiền nhiệm…”

“A… ta chưa nói hả ? Hiện giờ ta đang ở nhờ trong dinh thự ngài Creston, đương nhiên là ta có quen biết ông ấy rồi.”

“““Hoàn toàn chưa từng nghe ngươi nói !”””

“A… xem nào, chưa nói thật thì phải.”

Đối với Schweith, đây là tình huống bết bát nhất có thể, thằng cha này lại người quen, ở nhờ trong nhà ông nội. Cái thái độ nhơn nhơn đấy khiến người ta nóng máu, mặc dù Schweith rất muốn lao lên tẩn cho lão già này một trận, nhưng Mana hao hết khiến cậu quý tộc trẻ đứng dậy còn không nổi.

“Ông… ông.. chẳng lẽ sẽ nói với ông nội…”

“Gieo nhân nào gặt quả ấy, gây nợ thì phải trả. Yên tâm đi, ta sẽ báo cáo lại thật đầy đủ. Người lớn phải làm thế mới đúng.”

“Đừng, nếu ông làm thế, tôi sẽ bị đánh chết !”

“Há, van xin à ? Nhưng ta cự tuyệt nhé ! Xem lại mình đã làm gì với cô tu sĩ đi. Ác độc không ? Tàn nhẫn không ? Lại còn không biết hối cải, ở cái chỗ như thế này dùng ma thuật diện rộng, hệ lửa nữa chứ ! Ở chỗ dày đặc nhà cửa thế này mà xảy ra hỏa hoạn, chắc chắn sẽ thành đại thảm họa, nhất định phải xử phạt nghiêm khắc. Nhất định phải cẩn thận mà xử.”

“Làm ơn ! Muốn tôi làm gì cũng được ! Chỉ riêng chuyện này, đừng !”

“Bác bỏ. Với loại người tùy tiện dùng sức mạnh theo cảm tính không thèm suy xét, phải cho hình phạt thích đáng nếu không sẽ không biết hối cải. Coi như đây là hình phạt cho hành vi dùng ma thuật nguy hiểm mà không thèm suy nghĩ đi. Người thừa kế vị trí công tước lại càng phải nghiêm khắc, tự biết lo tiết chế bản thân đi.”

Ông chú vứt bỏ lời khẩn cầu của Schweith không hề do dự.

Bình luận (67)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

67 Bình luận

Cam on trans
Xem thêm
Láo lếu vs chưa Ko cẩn thận bay cái đầu may chú theo chủ nghĩa ôn hoà đấy
Xem thêm
thg ngu này bị Mind Control mà nhỉ, tha nó đi bác :))
Xem thêm
ông chú hạ thủ không lưu tình :)
Xem thêm
thg này mà lưu tình thì ô chú cx ko sống đến đc bây h đâu =))
Xem thêm
hahahah mắc cười vl
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Rồi quay xe thế dell nào đc nx
Xem thêm
Ngu thì chết khók lók xái l---
Xem thêm
ngáo cần quá thì phải chịu rồi
Xem thêm