Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06: Ông chú huấn luyện thực chiến 6.4

38 Bình luận - Độ dài: 1,668 từ - Cập nhật:

Ông chú không thể không kêu lên.

Bắt Goblin, nhốt lại, nuôi sống, vận chuyển về học viện. Về mặt kinh tế mà nói Golem tiện hơn nhiều, dù sao chỉ cần Mana, thực tế hoàn toàn có thể coi là miễn phí.

Vấn đề là ở học viện không có pháp sư nào đủ sức tạo Golem thành đội quân, kỷ lục cao nhất làm được 6 con, sau đó bản thân pháp sư cạn kiệt Mana bất tỉnh luôn, Golem cũng đứng bất động.

Hợp lực nhiều pháp sư cũng tạo ra được lượng Golem cấp quân đoàn, nhưng vì khác phe phái, đang bận đánh nhau, không thể hợp tác.

Kết quả cuối cùng là chia tiền, tiêu hao kinh phí khổng lồ săn bắt quái vật đến làm đối tượng luyện tập cho học sinh, thằng ngu cũng biết đây hoàn toàn là lãng phí tiền bạc.

“Cái học viện ma thuật Istal đó… kinh tế ổn định chứ ? Chắc là cũng có đóng tiền với quyên góp, nhưng thu chi kiểu đó kiểu gì cũng thâm hụt.”

“Năm nào học viện cũng xin lão lượng lớn kinh phí. Thì ra là thế, chỉ cần nhiều pháp sư hợp sức có thể vận dụng quân đoàn Golem cho học sinh tập luyện chiến đấu quy mô lớn. Ý tưởng tốt, nhưng máy tên kia còn đang chia phe…”

“Nghiêm trọng đến thế à ? Không có tiền thì làm nghiên cứu kiếm tiền được mà…”

Không thể đọc hiểu ma pháp văn tự, pháp sư chỉ có thể lần mò nghiên cứu như kẻ mù.

Khác với Zeros, bọn họ quá thiếu thốn tri thức, sẽ phải tốn rất nhiều thời gian.

“Chỉ có cậu làm vậy được. Ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng cần tiền. Đại bộ phận kinh phí nghiên cứu đều bị tham ô rút ruột…”

“Phe phái nào không có thành quả nghiên cứu thì giải tán đi được không ?! Không cần kẻ vô dụng, chỉ biết xài tiền lại không có thành quả nghiên cứu gì !? Dùng lý do này để cắt giảm thế lực là tuyệt nhất !”

“Ừm… có thể suy nghĩ. Sách giáo khoa cậu đã cải tiến đó, dùng làm công cụ tốt đây.”

“Đừng có lôi tên tôi ra. Tôi không muốn gặp phiền toái.”

“Lão sẽ xử lý, nhưng không đảm bảo sẽ lộ từ nguồn nào khác đâu. Cậu quá nổi bật.”

“Tôi định làm người tầm thường sống qua ngày thôi mà.”

Bề ngoài ông chú không ai thèm quan tâm, nhưng một khi hành động lại rất thu hút sự chú ý.

Ma thuật cơ bản trong game hiệu suất rất kém, Zeros đang sử dụng toàn bộ là ma thuật tự sáng tạo, hoặc ma thuật đã cải tạo đến không nhìn ra nổi bản gốc, nếu bị người nào trông thấy sẽ trở thành lời đồn ngay.

“Ma thuật công kích đi nữa, chỉ cần khống chế tốt, không thiếu cách kiếm sống. Dùng Wind Magic đẩy thuyền tăng tốc vận tải, Water Magic xử lý nước bẩn, Earth Magic giảm trọng lượng vật thể để dễ vận chuyển hơn. Mọi người chưa từng ai nghĩ đến thử nghiệm sao ?”

“Ừm… có thể dùng bằng cách này sao ? Nói đến ma thuật tấn công thì chỉ nghĩ ngay đến chuyện chiến đấu. Nếu dùng như vậy, pháp sư cấp thấp cũng có rất nhiều cách kiếm tiền. Rất đáng để tham khảo !”

“Quyết định ở phương thức sử dụng thôi. Quá cố chấp một vấn đề, sẽ bỏ qua các quan điểm khác biệt. Tôi nghĩ, hiếm có pháp sư được mọi người yêu quí phải không ?”

“Thật vậy. Nhân dân nhao nhao chỉ trích mấy tên ham mê quyền lực. Nếu không cải cách ngay từ bây giờ, bọn họ sẽ ngày càng sa đọa. Nhân cơ hội này triệt hạ lực lượng phe phái luôn nhỉ ?”

Dù không nói ra lời, nhưng trong lòng Zeros nghĩ thầm: “Trễ quá rồi thì phải ?!”

Coi như đây là cuộc nói chuyện phiếm thì không sao, nhưng nêu ý kiến lên người lãnh đạo quốc gia có thể coi là nhúng tay vào chính trị.

Chủ đề này, một gia sư không nên đụng đến.

“Thiết lập tổ chức hòa giải pháp sư là ổn rồi. Dù sao bản thân số lượng pháp sư cũng khá ít.”

“Tốn thời gian đào tạo huấn luyện lắm, pháp sư thông thường hầu hết là chiến đấu.”

“Nhưng, pháp sư chuyên chiến đấu sẽ khá mạnh, có thể cận chiến, làm lính đánh thuê cũng như vậy.”

“Đoàn pháp sư không biết cận chiến… bởi vì bọn họ quá kém cỏi ?!”

Đoàn pháp sư chính quy chuyên chiến đấu với nghiên cứu, lại yếu hơn pháp sư kiêm nhiệm lính đánh thuê.

Pháp sư đánh thuê phải dốc toàn lực vì sống sót, chăm chú vào ma thuật, ý chí sinh tồn mãnh liệt, nhờ chiến đấu không ngừng mà Level lẫn kinh nghiệm đều vượt trội so với loại pháp sư chỉ biết ngồi trước bàn giấy, chăm chăm âm mưu đấu đá tranh giành quyền lực. Thành ra pháp sư đánh thuê không chính quy còn hữu dụng hơn nhiều.

“Pháp sư đánh thuê ít học nhưng hữu dụng, so với pháp sư chính quy bằng cấp cao lại vô dụng. Chúng ta lựa chọn bên nào, phương hướng của quốc gia này sẽ thay đổi theo phải không ?”

“Ưu tiên đảm bảo sức chiến đấu hơn là nghiên cứu ma thuật àh ?”

“Loại pháp sư vô dụng chỉ giỏi đấu đá ngáng chân nhau, thà không có còn hơn. Quan trọng hơn cả, tôi cho rằng pháp sư phải biết hợp tác với kỵ sĩ.”

“Nơi đây… hiện tại cũng được coi là quốc gia ma thuật mà.”

“Nhưng pháp sư quá vô dụng, chỉ biết truy đuổi quyền lực. Vậy sao được ?”

Trên danh nghĩa, quốc gia này được gọi là quốc gia ma thuật, thực tế thi hành chính sách của một quốc gia quân sự. Nghiên cứu ma thuật hầu hết để tăng cường quân sự, gần như không có bất ký thành quả nghiên cứu nào trợ giúp nhân dân.

Bọn họ chỉ dốc toàn lực nghiên cứu ma thuật phá hoại, từ trước tới nay hoàn toàn không có bất kỳ thành quả nào, thà bọn họ không tồn tại còn hơn.

Thà nghiên cứu ra ma thuật đơn giản dễ dùng trong sinh hoạt hàng ngày, để bất kể nông dân, thương nhân, mọi người đều có thể sử dụng, còn thu được lợi nhuận tài chính.

Nếu như phổ cập loại ma thuật này trên diện rộng, bởi vì ai cũng dùng được ma thuật, giá trị lẫn địa vị của pháp sư sẽ tụt xuống, rất có thể sẽ đánh mất quyền lực.

Mặc dù sẽ để cả xã hội phát triển, người có năng lực được phát huy, nhưng nhất định sẽ bị đám pháp sư chìm đắm trong quyền lực ra sức ngăn cản.

Ngay trước mắt, sách giáo khoa của học viện pháp thuật chính là một loại sàng lọc, bất cứ ai có lượng Mana thấp tương tự Selestina đều bị gạt bỏ. Cả phương pháp giáo dục cũng có vấn đề, quá nhiều chỗ bất công, cảm giác học viện vận hành để giúp đỡ phe phái.

Nếu cứ tiếp tục, tuyệt đối không thể đào tạo ra pháp sư có năng lực, chỉ có thể sản xuất hàng loạt kẻ vô dụng với tư tưởng bất công.

“Thôi, nghĩ cũng vô dụng. Tôi chỉ là một gia sư quèn thôi mà.”

“Thiếu trách nhiệm quá vậy ?! Cậu mà chịu làm chủ tịch, sẽ tiến hành cực kỳ thuận lợi !”

“Vì không phải chịu trách nhiệm tôi mới nói chuyện khách quan được. Nếu làm quan sẽ phải lựa lời mà nói, sơ sảy một tý là đụng chạm đến vua chúa lại bị chém đầu. Thôi, miễn cho tôi đi.”

Tham gia chính trị hả ? Làm quan hả ? Còn lâu tôi mới sống cái kiểu gò bó đấy, tôi là dân du cư vô trách nhiệm. Làm lãnh đạo tha hồ mà vất vả, tôi không làm, không hợp tính tôi.

“À quên, Selestina đâu rồi, nãy giờ im lặng…”

Ông chú chợt nhớ tới cô học sinh, quay đầu lại tìm, chỉ thấy cô bé đang ngồi chống cằm, suy tư nghiêm túc phân tích lại cuộc chiến vừa rồi, thì thào vừa tự hỏi, lại vừa tự trả lời, tìm cách rút kinh nghiệm khắc phục thất bại.

Sinh ra trong gia đình công tước, tuy chỉ là con gái của người hầu, cô bé lại có vẻ rất hiểu cách suy nghĩ, có cảm giác trời sinh rất hợp làm một nhà nghiên cứu tìm tòi tri thức.

“Mặc kệ toàn thân bẩn thỉu vẫn tập trung suy nghĩ. Đại tiểu thư quý tộc mà như thế này thì lạ thật, nhưng nếu là nhà nghiên cứu thì rất tốt. Lực tập trung phi thường.”

“Zeros-sensei, cậu xem, Tina có tài năng không ?”

“Tài năng thiên phú không thiếu, còn lại phải nhìn vào cố gắng của bản thân cô bé, có lẽ cô bé sẽ đạt được kết quả phi thường.”

“Vậy thì lão đây rất chờ mong. Không gì vui hơn là cháu gái yêu trưởng thành.” [note13137]

“Vậy, tôi thử một chút, vừa đấm vừa xoa…”

“Cậu, cậu định làm cái gì ?”

Theo Creston thấy, Zeros làm gia sư quá tuyệt vời, chỉ khi huấn luyện hơi nghiêm khắc một chút.

Nhìn ông chú Zeros nở nụ cười xấu xa, như nghĩ tới việc gì hay ho, ông già cảm thấy rất bất an.[note13138]

“Tiểu thư Selestina !”

“Dạ, vâng ! Sao, có chuyện gì ạ, Master ?”[note13139]

Ghi chú

[Lên trên]
Ý ông là "trưởng thành" theo nghĩa nào ?
Ý ông là "trưởng thành" theo nghĩa nào ?
[Lên trên]
Bất an là đúng rồi, thả sói già tiếp cận loli cưng không lo mới lạ
Bất an là đúng rồi, thả sói già tiếp cận loli cưng không lo mới lạ
[Lên trên]
Có đồng chí Lolicon nào cảm thấy máu đang sôi lên không nhể ? Phát huy trí tưởng tượng đê nàoooo
Có đồng chí Lolicon nào cảm thấy máu đang sôi lên không nhể ? Phát huy trí tưởng tượng đê nàoooo
Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Loli đâu aaaaaa
Xem thêm
loli loli loli loli loli loli ....
Xem thêm
nó sắp tẩy não nhỏ rồi aggggg
Xem thêm
tiếc thật tôi không phải lolicon =]]
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
"vừa đấm vừa xoa" tâm hồn lolicon của tôi đang trỗi dậy :))
Xem thêm
Tưởng thành đó :))
Xem thêm
:))))
tao là lolicon chúa
:))))
*Cắn
Xem thêm