Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Ông chú nhận thêm học trò 10.3

43 Bình luận - Độ dài: 1,082 từ - Cập nhật:

Có bóng người đứng sau cửa sổ nhìn Selestina huấn luyện.

Đó là con trai trưởng nhà công tước Solisthea, người anh cùng cha khác mẹ của Selestina, Schweith.

Người thừa kế vị trí công tước Solisthea, người đã dùng ma thuật nguy hiểm giữa thành phố vì một cô gái, đang bị phạt cấm túc tự kiểm điểm.

Cậu quý tộc trẻ đến biệt quán này với mong muốn được ông nội Creston huấn luyện mình.

Quý tộc ở quốc gia này có quá nửa được gọi là quý tộc ma thuật, bởi mỗi gia tộc như vậy đều có ma thuật gia truyền thừa kế. Chỉ những thành viên có thể thừa kế ma thuật gia truyền mới được công nhận là quý tộc trong phả hệ. Ma thuật gia truyền của nhà công tước Solisthea được gọi là ma thuật bí truyền, một trong những ma thuật mạnh nhất vương quốc.

Năm Schweith 13 tuổi đã kế thừa được ma thuật bí truyền, được coi là người thừa kế chính thức của gia tộc.

Ma thuật bí truyền của gia tộc thật sự rất mạnh, bởi tình cảm đặc biệt dành cho lửa, họ còn được mọi người xưng tụng với biệt danh ‘Hellfire Family’, một danh xưng xứng đáng với những công tích vĩ đại họ đã lập nên.

Nhưng ma thuật đó, mang theo niềm tin của Schweith, bị một pháp sư lang thang đập tan.

Người đó không thèm dùng ma thuật, chỉ cần võ thuật, tiêu hủy ma thuật đầy tự hào của Schweith.

Vị pháp sư đó, giống như thừa thắng truy kích, thường xuyên đến thăm cô nhi viện, thường xuyên gặp gỡ người con gái mà Schweith say mê, Luseris.

Đau đớn nhất là Schweith chỉ có thể từ xa ngắm nhìn Luseris vui vẻ trò chuyện với ông chú pháp sư

Cậu quý tộc trẻ đã sắp hoàn toàn trở thành một tên cuồng stalker.

Khiến Schweith kinh ngạc nhất từ khi bước chân vào dinh thự này lại là sự thay đổi của cô em gái không có tài năng ma thuật Selestina.

“Đó là Selestina ? Không thể tin nổi !? Chỉ trong thời gian ngắn như vậy ? Nó đã làm gì khi trốn trong phòng ???”

Huấn luyện chiến đấu mỗi ngày, chăm chỉ tập luyện khống chế Mana, dốc hết sức với mỗi buổi học lý thuyết cùng Đại Hiền Giả, tất cả những điều đó khiến Selestina bây giờ đã là một con người khác hoàn toàn.

Nhưng điều khiến Schweith cảm thấy kinh ngạc nhất, lại là khi Selestina cận chiến.

Selestina trong ký ức của Schweith là một cô bé hơi âm trầm, lời nói không mang theo một chút tình cảm, giống như một con rối trong hình hài thiếu nữ.

Schweith còn nhớ khi mình còn bé, thích nhất là tìm cơ hội trêu chọc khiến Selestina phải khóc.

Cô bé bây giờ đã không còn chút hình bóng nào của ngày xưa cũ, thay vào đó là sự hiếu chiến được bộc lộ mỗi khi vào trận.

Bình tĩnh quan sát tình huống, phán đoán hành động của đối thủ, tiêu diệt kẻ thù dứt khoát, tuy động tác còn chưa được gọn gàng nhưng có thể thấy rõ Selestina đã trưởng thành rõ rệt.

Và thúc đẩy sự trưởng thành đó là một pháp sư, ngài Đại Hiền Giả Zeros.

“Có thể một mình điều khiển nhiều Golem như vậy sao ? Rốt cuộc ông ta có bao nhiêu Mana ? Chết tiệt !”

Schweith tới đây khi cuộc huấn luyện đã bắt đầu, đến hiện tại Zeros đã tạo ra Golem và điều khiển ít nhất một giờ, nếu là người bình thường đã sớm cạn kiệt Mana ngã xuống.

Lượng Mana Zeros sở hữu đã vượt xa thường thức.

Theo những gì Schweith được biết, pháp sư cao cấp đến đâu cũng chỉ tạo ra cùng lúc 2 đến 3 con Golem đã là xuất sắc, kỷ lục cao nhất là 6 Golem, số lượng Golem gia tăng tạo gánh nặng lên tinh thần pháp sư dùng phép, càng nhiều Golem càng khó khống chế, động tác của chúng cũng trở nên đơn điệu cứng nhắc.

Zeros tạo ra tới hơn ba mươi con Golem lại vẫn có thể điều khiển chúng khéo léo.

Người đó rõ ràng có thực lực phi thường lại không hề nổi tiếng.

Tất cả đều khác xa thường thức của Schweith.

Đã là pháp sư thì đều có mơ ước là được phục vụ cho quốc gia, chính vì thế nên mới ở trong học viện cố gắng học tập ma thuật lẫn chiến lược quân sự, đó là con đường tắt để trở thành quân nhân dưới trướng các phe phái ngay sau khi tốt nghiệp.

Pháp sư cấp Hiền Giả lại không cần quyền lực, cũng không ra sức vì nước, ngược lại sống như một ẩn sĩ, đó mới là thứ khiến người ta khó tin. Zeros không chỉ thể hiện thực lực cách biệt siêu phàm, không chỉ không chấp nhất mà còn tuyên bố quyền lực rất vô vị nhàm chán.

Schweith chưa từng gặp loại pháp sư thế này bao giờ.

Tuy vậy, thường thức của Schweith, những điều mà cậu pháp sư trẻ đã thấy từ trước tới nay, cũng không hoàn toàn sai lầm.

Nghiên cứu ma thuật cần tiêu tiền, rất nhiều tiền, con đường an toàn bảo đảm nhất để có được kinh phí nghiên cứu chính là gia nhập phe phái pháp sư có quyền lực trong tay. Tuy bị cuốn vào đấu tranh, nhưng tiền trợ cấp hàng tháng luôn có đều đặn, ít ra không phải sống trong nghèo khổ.

Một đám pháp sư không đủ thực lực để gia nhập tổ chức chính quy của quốc gia, cứ thế nối đuôi nhau mà tới, không ít trong số đó còn là tội phạm.

Kiếm tiền không dễ.

Không có chiến tranh, pháp sư chỉ biết chiến đấu càng là một đám ăn bám vô dụng.

Pháp sư bình thường đều rất nghèo, nhưng hiện tại lại xuất hiện loại pháp sư như Zeros, chứng tỏ ông chú này tự kiếm được tiền kinh phí, vừa kiếm tiền vừa nghiên cứu, sáng tạo ra ma thuật mạnh mẽ.

Schweith cay đắng nhận ra nhưng lại không chịu nổi cái sự thật đó.

Zeros là một thiên tài !

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Đến tầm như ông chú thì nghiên cứu ma thuật k phải dùng tiền để nghiên cứu nữa đâu :v
Xem thêm
Cheater;)))
Xem thêm
TRANS
Sao phải kiếm tiền nhỉ? Cần gì cứ xách ma thuật chiến lược vào tự khắc bọn kia nhả ra thôi :))
Xem thêm
non quá thôi bỏ đi zai =]]
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Ko chỉ tự kiếm tiền mà còn vả sml trùm cuối đấy :>>
Xem thêm
k biết lúc bạn hiền này biết ổng với 4 thằng ất ơ nào đó lâp team quẩy nát thế giới (game) để kiếm nguyên liệu thì sao nhỉ :))
Xem thêm