Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Ông chú can thiệp chuyện yêu đương 8.1

54 Bình luận - Độ dài: 1,118 từ - Cập nhật:

Đứng trước cửa cô nhi viện lúc này là con trai của lãnh chúa Solisthea, Schweith Van Solisthea mang theo 2 kỵ sĩ hộ vệ đang cãi lộn với nữ tu sĩ.

Học sinh cá biệt khối cao trung của học viện ma thuật Istal, thành tích rất ưu tú, tính cách rất thô lỗ bạo lực, gia đình rất có điều kiện, bị cả hội giáo viên căm ghét cực kỳ.

Nguyên nhân rất đơn giản, học viện đã không còn là trường học mà là nơi để xã giao móc nối quan hệ, kiêm chiến trường cho các phe phái pháp sư đấu đá.

Schweith là thành viên nòng cốt của một trong 2 phe lớn mạnh nhất “Holy Loren”, phe đối nghịch còn lại là “Saint Ruman”.

Holy Loren lấy thực chiến là chủ đạo, chuyên xuất xưởng pháp sư công kích, chủ yếu nghiên cứu vấn đề liên quan đến quân sự, cũng là phe phái đối lập kịch liệt nhất với đoàn kỵ sĩ.

Saint Ruman lấy nghiên cứu ma thuật là mục tiêu tối thượng, đào tạo hàng loạt “pháp sư lý thuyết”, chủ yếu nghiên cứu cấu trúc ma thuật, hoặc chế tác ma dược, là phe học giả chính cống.

Cả 2 phe trong quá khứ đều có cống hiến to lớn cho quốc gia.

Đáng tiếc quá khứ chính là chuyện đã qua, hiện tại cả 2 phe đều tập trung vào quyền lực, coi nhau là kẻ địch. Về mặt chính trị, bọn họ có kẻ thù chung là đoàn kỵ sĩ cho nên vẫn duy trì tình trạng chiến tranh lạnh chứ không công khai đối đầu.

Schweith vừa là thành viên Holy Loren lại là con trai trưởng nhà đại công tước Solisthea cho nên được đối đãi thiên vị đặc biệt.

Đương nhiên xét về mặt thực lực Schweith cũng đứng hàng đầu học viện, càng khiến anh ta trở nên kiêu căng ngạo mạn. Mới chỉ trong hai ba năm nay, hành vi cử chỉ của anh ta càng lúc càng khiến người ta khó mà chịu đựng nổi.

Ông Creston cũng từng là thành viên Holy Loren, Schweith cho rằng danh hiệu Hellfire Mage sẽ do mình kế thừa, từ nhỏ đã nghe chuyện kể về Creston mà lớn lên, Schweith nhớ rõ tường tận những công lao vĩ đại của ông, cũng coi ông nội là mục tiêu ước mơ.

Cũng bởi vì người xung quanh đều ra sức nịnh nọt, chàng trai trẻ mới càng trở nên kiêu ngạo, những người biết rõ Schweith đều cảm thấy không thể hiểu nổi hành vi cử chỉ của anh ta, chỉ riêng bản thân đương sự không nhận ra mình đã sắp đi lạc lối.

Người thừa kế nhà công tước cũng đã đến tuổi dậy thì, rơi vào lưới tình vào mùa hè năm ngoái khi ngẫu nhiên thấy cô nữ tu chơi đùa cùng đám trẻ. Từ đó, chàng trai nhiệt tình theo đuổi cô gái, dần dần biến thành đeo bám quấy rối, đến bây giờ đã trở thành một tên cuồng stalker chính hiệu.

Hành vi của Schweith là hiện tượng phổ biến ở thế giới này, thường được gọi là “Trò đùa dai của thiên sứ” hoặc “Hứng thú nhất thời của Cupis”. Mana tuần hoàn trong cơ thể phát ra sóng dao động cộng hưởng với bước sóng phát ra từ Mana của người khác giới phù hợp, dẫn phát hiện tượng sinh lý. Dân gian thường gọi nó là “bệnh yêu đương”, theo khoa học thì đây là “kỳ động dục”.

Khi đó người ta sẽ vô cùng nhiệt tình theo đuổi người khác giới phù hợp với mình, thường nhiệt tình quá mức thành quá đáng và phi lý.

“Ngoan ngoãn làm người phụ nữ của ta đi. Em định ở lại cái cô nhi viện rách nát này đến bao giờ ?”

“Tôi ở lại cô nhi viện, phục vụ nó, là quyết định của tôi. Tôi không cần phải nghe lệnh anh.”

“Em còn định ương bướng đêm lúc nào ? Bất kể thứ gì chỉ cần ta đã muốn thì sẽ đoạt được. Đương nhiên, kể cả em, Luseris.”

Luseris được cô nhi viện nhặt về nuôi lớn, không có ký ức về cha mẹ, hồi ức cả tuổi thơ của cô đều là về những ngày sinh hoạt tại cô nhi viện này.

Đối với nàng mà nói, cô nhi viện chính là mái nhà, để báo đáp công ơn những linh mục và tu sĩ đã dưỡng dục mình, cô gái quyết định sẽ giống như họ, chăm lo cho lũ trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Cô nhi viện hoạt động nhờ vào tiền trợ cấp của quốc gia, linh mục “Tứ Thần Giáo” cũng rất cố gắng kinh doanh kiếm tiền, Luseris khi còn là linh mục thực tập cũng vừa hỗ trợ giúp đỡ cô nhi viện, vừa trị bệnh giá rẻ cho dân cư xung quanh để kiếm thêm thu nhập. Lúc ấy tòa giáo đường này còn rất nhiều trẻ mồ côi, cũng có nhiều linh mục và tu sĩ giúp đỡ bọn họ, nhưng khi Luseris học xong trở lại cô nhi viện, tình hình thay đổi.

Schweith xuất hiện.

Chàng trai trẻ vốn có mơ ước mãnh liệt trở thành một anh hùng, khi nhìn thấy Luseris chữa trị cho người dân với giá rẻ mạt đã xem cô là thánh nữ, thánh nữ kết đôi với anh hùng quá hợp còn gì, thế là hành động chinh phục thánh nữ bắt đầu.

Nhưng mà, câu đầu tiên hắn nói ra khi bắt chuyện với cô lại là: “Hey, làm người đàn bà của ta đi !”, Luseris cho rằng Schweith chắc chắn bị thần kinh mới phun ra được cái câu đấy khi đi cưa gái.

Đương nhiên là cự tuyệt rồi, Luseris nghiêm chỉnh, nghiêm túc, không ngừng từ chối Schweith. Chàng trai dường như bởi vì không được như ý mà nổi nóng, lấy lý do “Rèn luyện tích lũy kinh nghiệm làm việc cho lãnh chúa tiếp theo” và “Cô nhi viện làm hỏng cảnh quan đường phố”, giải tán cô nhi viện, chia nhỏ bọn họ đi nhiều nơi khác nhau.

Mục đích cô lập Luseris rất rõ ràng. Thậm chí chính bản thân Schweith cũng tuyên bố với Luseris như vậy, khiến cô gái càng thêm căm ghét.

Kết quả, Luseris lấy thái độ lạnh lùng tiếp đón mỗi khi Schweith tỏ tình.

Schweith càng bị kích thích lại càng ngoan cố, hành động càng cứng rắn.

Biến thành trạng thái giằng co như bây giờ.

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

ngu thì ngu thật nhưng ngu kiểu này vượt qua tầm kiểm soát của nhân loại rồi😓
Xem thêm
Ngu không phải là tội, nhưng mà thể hiện sự ngu dốt đó ra là tội lớn :))
Xem thêm
Loài người đc tạo ra gồm 2 cái đầu :
Big and Small
Big Head sẽ quản lý hầu hết mọi thứ nhưng khi bị Small Head chi phối thì Big Head sẽ rơi vào trạng thái mất tự chủ và quyền kiểm soát sẽ dựa vào Small Head.
Small Head thiên về cảm xúc dục vọng của con người nhưng nếu phối hợp tốt với Big Head thì rất lợi hại.
Còn kẻ mà chỉ dùng Small Head thì đó ko còn là Small Head nữa mà đc gọi là Đầu Buồi!
Xem thêm
Vỗ tay
10 điểm lập luận :))
Xem thêm
0 điểm thực hành, đúp :))
Xem thêm
thấy gái buồi cửng còn xa lạ gì nữa
Xem thêm
TRANS
Cái này là bệnh mà đọc về sau sẽ biết thằng này đâu ngu như thế :)
Xem thêm
@hezikaneki: biết mà :)
Xem thêm
tán như cek thế =]]
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Bại não ko bt tán gái haizz
Xem thêm