Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06: Ông chú huấn luyện thực chiến 6.2

47 Bình luận - Độ dài: 1,244 từ - Cập nhật:

“Thời gian có hạn, bắt đầu huấn luyện nào. Tuy đối thủ rất yếu, nếu khinh địch vẫn sẽ bị thương đấy, chiến đấu lâu dài rất vất vả, em phải tự tập trung điều chỉnh Mana tồn dư, chú ý vào. Nếu nguy hiểm ta sẽ ngăn cản.”

Dựa vào cảm giác của bản thân, cảm nhận lượng Mana còn lại để sử dụng sao cho hợp lý, nếu không chú ý sẽ dùng quá đà mà hết Mana lúc cần thiết dẫn đến thua cuộc.

Trong thực chiến, trữ lượng Mana tồn dư chính là vấn đề sống hay chết, cuộc huấn luyện tàn khốc này để cô bé biết cực hạn của mình ở đâu và dùng cảm giác ghi nhớ nó.

Selestina thì tràn đầy nhiệt tình hào hứng. Quá khứ không dùng được ma thuật, mọi cố gắng chỉ được coi là trò trận giả, cuộc tập huấn này là minh chứng cho con đường vươn lên trở thành pháp sư của cô bé, nghển cổ chờ đợi đã lâu, không hào hứng mới là lạ.

Đám Mud Golem không để ý đến suy nghĩ của cô bé, đồng thời chuyển động.

Golem không phải sinh vật sống, chỉ cần phá vỡ lõi sẽ tan rã, nhưng Zeros sẽ bổ sung số lượng tổn thất, cho nên có thể chiến đấu không ngừng. Huấn luyện mục đích hơi ôm đồm, học cách sử dụng vũ khí, rèn luyện kỹ năng chiến đấu, phối hợp vũ khí và ma thuật, tăng Level Skill lẫn Level bản thân…

“Yahh !”

Trái ngược với âm thanh hò hét đáng yêu, Selestina quả quyết tấn công trước, hung hăng vung vũ khí đập vỡ một con Mud Golem, con Golem văng tứ tung trở lại thành đất.

Selestina đối mặt Golem xông tới, thỉnh thoảng còn có biểu hiện to gan muốn xông vào giữa vòng vây.

“Có vẻ… rất quen với cận chiến. ?! Dạy cô bé cận chiến để tự vệ phải không ?”

“Không, chưa từng. Con bé quan sát người khác luyện tập sau đó tự mình suy nghĩ cách hành động. Bước chân có vẻ không được vững lắm ?”

“Mô phòng luyện tập ? Chà… khó mà tưởng tượng nổi. Mục tiêu là trở thành Spellsword, có thể thực hiện được.”

“Ừm, cũng không tệ, nhưng con bé muốn trở thành pháp sư mà, không nhất thiết phải miễn cưỡng làm kiếm sĩ chứ.”

“Tôi cũng là pháp sư đây, vẫn dùng nắm đấm chiến đấu được đấy. tuy là chắc sẽ thua kiếm sĩ ngang cấp.”

“Lấy cậu làm tiêu chuẩn là sai hoàn toàn rồi. Con bé chỉ cần bình thường thôi, bình thường là tốt !”

Ban đầu, Selestina hạ Golem rất dễ, nhưng không được bao lâu. Chưa từng tiếp nhận huấn luyện kiếm sĩ nên không nghĩ đến việc tính toán phân bổ thể lực, sau mười phút động tác của cô bé đã bắt đầu chậm lại vì mệt nhọc, từ từ bị ép vào thế bí.

“Giai đoạn mấu chốt bắt đầu, làm sao để thoát khỏi thế bí như thế này là quan trọng nhất khi tham gia chiến đấu. Có thể lựa chọn dùng ma thuật để thoát, nhưng phân tích tình hình và lựa chọn biện pháp tối ưu để thoát thân là bản lĩnh thật của pháp sư.”

“Những thứ này chỉ có thể học được từ thực chiến. Con bé sẽ phải vất vả một thời gian.”

“Chỉ cần kiên trì sẽ có tiến bộ, nắm bắt được kỹ xảo, kỹ năng chiến đấu cũng sẽ tăng lên. Cô bé sẽ ngày càng lợi hại hơn.”

“Nếu con bé bị đau cơ không động đậy được thì sao ?”

Đau cơ là cơn đau xảy ra khi cơ thể rèn luyện mạnh mẽ hơn. Pháp sư không chỉ cần suy nghĩ linh hoạt chuẩn xác, động tác cũng phải nhanh, quãng thời gian vất vả này sẽ là thời cơ tốt để học tập.

Không ít người bị sức mạnh che mờ mắt, đem cả tính mạng ra đặt cược mà chiến đấu, tự cho rằng mình vô địch, sau đó bị biển quái vật dìm chết.

Kẻ địch là quái vật không biết thương xót, dù là ai, mạnh cỡ nào, cũng ngẫu nhiên có thể thua, thua là hết. Đây là bài học phán đoán tình huống, khi cần thiết thì phải biết rút lui.

“Cảm giác sẽ rất khó khăn vất vả…”

Selestina bắt đầu hiệu ra sự ngây thơ của mình.

Đập Golem hết con này lại có con khác, nếu tất cả ào tới cùng lúc thì bó tay, dùng phép tạo ra đường lui cũng bị đàn Golem không ngừng tràn tới lấp kín lại ngay.

Lẽ ra phải cẩn thận đối phó từng con Golem lao tới, cô bé lại cho rằng kẻ địch quá yếu, quyết định sai lầm tự đem mình ném vào giữa vòng vây.

Chỉ cần lõi không bị vỡ nát, Golem lập tức tự tái sinh, Selestina không ngừng chiến đấu với kẻ yếu, lại bị kẻ yếu chèn ép không thở nổi, loại huấn luyện này sẽ làm người ta sinh ra mệt mỏi lẫn chán nản.

“Cứ tiếp tục như thế này mình sẽ bị ép vào đường cùng, cần tìm đường lui…”

Selestina tập trung né tránh, thỉnh thoảng dùng trượng trả đòn, dần dần nóng nảy chuyển sang vừa dùng phép vừa tìm kiếm điểm yếu của vòng vây để đột phá.

Hôm qua Zeros có nhắc đến nên Selestina đoán được phần nào nội dung huấn luyện, cũng nghĩ phương pháp đối phó, nhưng thực tế lại còn khó hơn trong tưởng tượng nhiều.

Đám Mud Golem rất chậm chạp, hoàn toàn đủ thời gian chuẩn bị để dùng ma thuật, nhưng nếu dùng loạn xạ sẽ dẫn đến cạn kiệt Mana ngã xuống. Hiện tại cô bé chỉ dựa vào quyền trượng trong tay, cũng vì lúc đầu quá hăng nên bây giờ cả cánh tay đã mỏi nhừ, không đủ sức đập nát Mud Golem như trước nữa.

Tay còn lại là khiên tròn nhỏ thiết kế chuyên dụng, rất nhẹ, dễ di chuyển nhưng lực phòng ngự không đủ, bị bao vây kín kẽ thế này, cô bé cảm thấy mình cần nguyên bộ giáp trụ toàn thân.

Trong lúc Selestina mải suy nghĩ, một con Golem đánh trúng tay cô bé.

“A !....”

Dùng khiên tròn đỡ đòn, một loại cảm xúc không cam lòng nổi lên trong lòng Selestina.

Nếu không phải Mud Golem mà là Stone Golem thì mình đã chết rồi.

Cố gắng giảm bớt số lượng Golem, đảm bảo đường rút lui, Selestina không ngừng vung trượng gắng sức đập xuống.

Zeros đứng bên cạnh không ngừng tạo ra nhiều Golem hơn,

Selestina mang theo lo lắng vung trượng đánh Golem, bị bùn đất văng tứ tung dính khắp người. Mud Golem được tạo nên bằng bùn, có trúng đòn trực tiếp cũng không bị thương mấy, nhưng sức tái sinh của lũ này lại cực mạnh, chỉ cần hơi sơ suất sẽ bị cả đoàn bao vây chặt.

Quyền trượng lại vung lên, phá hủy 2 con Golem đang chạy tới.

===============================================

Đây là khung cảnh xung quanh khi đang edit cái chương này... say xe sml :((

Ai đọc thấy lỗi chính tả thì báo lại nhé :((

u17587-acb60274-95a6-49a3-b9f1-f9a3e256aaf3.jpg

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Uống vodka múa cột trên xe luôn cho máu
Xem thêm
Sao tôi lại thấy 1 ng đang bị bế lên phường nhỉ :))
Xem thêm
Đi với áo xanh :))
Xem thêm
nhìn là nghe mùi xay xe r
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Nan
có chai nước lọc cháy được bảo sao k say xe:)))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Cảm ơn trans đã cố gắng ạ
Xem thêm