Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Ông chú can thiệp chuyện yêu đương 8.5

83 Bình luận - Độ dài: 1,578 từ - Cập nhật:

(Haiz, có lẽ sẽ trở thành thuốc tốt cho thằng nhóc đây. Nếu pháp sư cứ dùng phép tùy tiện như vậy trong thành phố sẽ chỉ gây ra bi kịch.)

Ông chú lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.

“Quá lợi hại… tiêu hủy ma thuật bằng tay không… thế nhưng mình lại cứ cảm thấy có gì đó rất kì quái… Là chỗ nào không đúng ? Là thứ gì kì quái nhỉ ?”

Nhìn vị pháp sư vừa làm ra kỳ tích khó tin, Luseris cứ cảm thấy có gì không ổn.

Ông chú Zeros với bề ngoài thì lôi thôi, bộ dạng thì khả nghi, và cô, không cảm nhận được từ người Zeros tỏa ra chút Mana nào.

Bất cứ ai, cũng sẽ luôn tỏa ra sóng Mana dao động, nó trở thành khí tức đặc trưng, chỉ cần người có cảm giác nhạy bén sẽ cảm nhận được.

Tạm thời không nói đến chênh lệch về trình độ, bất kỳ ai biết sử dụng Mana đều sẽ có được loại năng lực này, chỉ khác biệt ở độ mạnh yếu mà thôi, nếu đủ mạnh, nó sẽ trở thành một loại skill để sử dụng. Nhờ khổ luyện, Luseris cũng có skill [Phát hiện Mana], hiện tại skill của cô không hề có phản ứng, chứng tỏ pháp sư đang đứng trước mặt đây còn yếu hơn mình rất nhiều.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược, cô mơ hồ cảm nhận thấy Zeros có gì đó khác hẳn người thường.

“Ồ ? Phát hiện Mana ? Dùng skill cỡ đó không cảm nhận được Mana của tôi đâu. Vùng Mana của tôi bao trùm phạm vi rất lớn.”

“Ồ ! Vì, vì sao…?”

“Không chỉ mình cô mới có Phát hiện Mana, skill đó thuộc loại tự động, ngẫu nhiên tự tiện phát động sẽ không cẩn thận phải nhìn thấy những thứ không hiểu nổi, sẽ trở thành căn nguyên sầu lo đấy.”

Không phải bởi vì Zeros yếu hơn Luseris nên cô gái không cảm nhận được Mana của ông chú, ngược lại, đây là ảo giác sinh ra vì Luseris bị nhận chìm trong vùng Mana khổng lồ của Zeros. Tình huống này rất dễ xảy ra với những skill cảm nhận có Level thấp, khi tiến vào vùng Mana của đối thủ bao trùm , chỉ có dùng toàn lực áp chế Mana của bản thân, dùng toàn bộ giác quan cảm nhận từng chút một mới có thể nắm chính xác tình hình thực tế.[note13578]

“Thật, thật xin lỗi ! Tự tiện dùng skill thăm dò người khác, tôi vô phép quá, là sơ suất của tôi…”

“Không sao, chuyện vẫn thường xảy ra giữa các pháp sư thôi, không cần để ý đâu. Nếu là sơ suất thì tôi cũng có, từ khi mới bắt đầu…”

Cô tu sĩ Luseris năm nay 18 tuổi, đang độ tuổi lập gia đình, dưới lớp áo thần quan đơn giản mộc mạc, hai ngọn núi đầy đặn vẫn đứng thẳng ngạo nghễ. Ngay từ đầu ông chú Zeros đã rất để ý chăm chú quan sát, mặc dù biết hành vi này rất bất lịch sự, nhưng con mắt không kiềm chế được cứ chĩa vào khu vực đó. Hắn chính là người hành tinh “Cuồng Big Boobs” trong truyền thuyết.[note13579]

Máy đo chiến lực của ông chú đánh giá kết quả: D-cup.

“A…!”

“Cô có một đôi… rất hùng vĩ. Bời vì độc thân lâu năm, cho nên dù biết là rất vô phép, con mắt của tôi vẫn cứ không nhịn được… Rất xin lỗi.”

““““Ông bác háo sắc !””””

Cảm nhận bộ ngực đầy đặn đang bị người ta nhìn chăm chú, nàng vội dùng hai tay che lại, nhưng dù được bao bọc bằng lớp áo bào trắng, bộ ngực đầy đặn đó vẫn càng nổi bật nhô ra. Cô gái rất thanh tú, nhưng cử động này lại khiến người nhìn cảm thấy rất sexy quyến rũ.

“Ài, nói thế nào đi nữa, ngực lớn như đầu vẫn khiến người ta trợn tròn mắt. Khụ… xin lỗi…”

Tôi cũng có giới hạn của mình, loại ngực to siêu cấp khổng lồ vô địch như mấy người họ Kim ở thế giới cũ thì tôi không có hứng thú, tôi cũng biết thưởng thức đấy.

“Tôi, tôi còn tưởng ngài là người nho nhã lễ độ...”

“Dù sao tôi cũng là một ông chú mà, cũng có chút xíu sở thích hơi hơi hạ lưu chút. Tôi còn là loại người rất biết kiềm chế rồi đấy.”

Nhìn khuôn mặt xấu hổ đến rưng rưng của Luseris, ông chú Zeros nổi cơn thèm bắt nạt người ta.

Bất quá, ông chú đè nén dục vọng, ra vẻ bình tĩnh để che giấu.

“Bỉ ổi ! Không biết xấu hổ ! Háo sắc ! Không thể tin nổi !”

“Quan điểm chính xác là: tất cả đàn ông đều rất háo sắc… Đương nhiên, bọn họ cũng thế, không sai được, tôi có thể khẳng định !”

Đột nhiên bị lôi vào cái chủ đề này là Schweith đang kiệt sức vì hao hết Mana và 2 vị kỵ sĩ hộ vệ, cả 3 người đồng loạt quay mặt nhìn ra hướng khác, xem ra ông chú nói đúng phóc.

“Đừng, đừng đột nhiên đem chuyện nói đến ta làm gì !”

“Ngươi, các ngươi nhìn tôi bằng cái loại ánh mắt đó sao ?! Thật, thật hạ lưu ! Tôi khinh bỉ các người !”

“Không, không phải ! Ta không hề có ý đó... !”

“Nhóc mi dám khẳng định là không hả ? Mỹ nữ đẹp như vậy, lại còn ngực bự. Không ‘hưng phấn’ thật à ?”

“A ! Không, lắm lời ! Im miệng giùm đi mà !”

Bởi vì Schweith liều mạng che giấu, ông chú quyết định sẽ đùa bỡn hắn tiếp.

Trực giác của tôi phán đoán: “Đùa bỡn thằng nhóc này sẽ rất thú vị.”

Mấy kỵ sĩ đi cùng thì liều mạng nhịn cười.

“Đẹp, mỹ nữ…? Tôi ? Tôi rất bình thường mà, không hề…”

“Ừm, mỹ nữ thanh tú xinh đẹp như cô, bất cứ thằng đàn ông nào có mắt sẽ nhìn chằm chằm vào đấy cô bé ạ.”

“Cái đó… việc này…”[note13580]

“Đối với đàn ông, một cô gái đẹp giống như khiêu chiến một thế giới mới chưa từng ai khám phá vậy. Vô số kẻ mạo hiểm nối đuôi nhau liều mạng nếm thử. Phải có tự giác nhé cô bé, cô xuất sắc hơn phụ nữ bình thường nhiều lắm. Nếu không biết tự giác chẳng khác nào đi làm khổ người khác. Thằng nhóc đang nằm bên kia cũng có ý kiến giống vậy đấy. Nhất là bộ ngực !”

“Đừng có đột nhiên lôi tôi vào nữa. Tôi không biết phải trả lời cái khỉ gì nữa cả !”

Ông chú lại thừa cơ trêu chọc Schweith nữa.

Luseris cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.

Mái tóc dài màu lam bạc tết thành bím thả sau lưng, dáng người hoàn hảo này cả người mẫu quốc tế ở thế giới cũ của tôi cũng không sánh kịp. Khuôn mặt rất đáng yêu vẫn còn vương một chút nét ngây thơ. Nếu cô bé thay đổi thái độ thành nghiêm trang thần thánh, hoàn toàn sẽ bị người ta coi là Thánh Nữ mất.

Nhưng một cô nhi như Luseris hoàn toàn không tự biết được vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình.

“Mỹ nữ… Mình hả ? Lừa gạt ! Nhưng…”

Luseris cúi đầu lẩm bẩm một mình.[note13581]

“À đúng rồi, thịt xiên này, tôi để ở đâu bây giờ nhỉ ?”

“A ! Đúng ! Đúng rồi ! Uiz... Phiền ngài đưa vào phòng bếp bên kia.”

Bị gọi là mỹ nữ, cô gái thẹn thùng đỏ mặt vội vàng đáp lại.

Trong khóa học trở thành thần quan, Luseris khiến rất nhiều nam tu sĩ phải khổ sở cố gắng lắm mới tập trung vào học nổi. Cô gái không hề hay biết, mình là miếng mồi hấp dẫn đàn ông đến cỡ nào.

“Phòng bếp ở đâu nhi ? Lần đầu tiên tôi vào giáo đường đấy.”

“Vâng, vâng ! Úi… ở bên này.”

“Làm sao vậy ? Cảm giác em rất không tập trung ?”

“Ông có ! Tôi ông sao !”

“Em cắn phải lưỡi hả ?!”

Cử chỉ Luseris có điểm là lạ, nhưng vẫn dẫn Zeros vào phòng bếp trong cô nhi viện.

“Sắp được ăn ! Được ăn thịt !” Bọn trẻ đi phía sau hô hào.

Schweith bị bỏ lại sững sờ chốc lát rồi tê liệt ngã xuống, cậu quý tộc trẻ nhớ tới mức nghiêm trọng của sự việc, đón chờ chàng trai thất tình là hình phạt nghiêm khắc.

Zeros ăn bữa tối ở cô nhi viện, sau đó khoan khoái nhẹ nhàng đi bộ về dinh thự.

Ông chú đã quên béng vụ Schweith bị dính hiệu ứng Debuff: Mind Control.

Schweith tội nghiệp mất một thời gian sau mới biết chuyện này.

===============

Spoiled cho mọi người tý đường ăn đêm cho nó sâu răng ;))

u17587-0da32c59-aff6-4bf5-985c-55f618f71fe4.jpg

================

Có ai thấy chương nay dài hơn mọi khi không ? Hết chương 8 rồi đấy.

Tình hình là Drop 1 thời gian ngắn nha. Lý do đey:

u17587-191519ad-c820-411c-b1a9-d7f04bd21b73.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Cái này hơi khó giải thích. Giống như kiểu khi lặn xuống nước thì không cảm thấy mưa rơi vào người nữa ấy.
Cái này hơi khó giải thích. Giống như kiểu khi lặn xuống nước thì không cảm thấy mưa rơi vào người nữa ấy.
[Lên trên]
Tưởng thế ếu nào, hóa ra bố ngắm ngực con gái nhà người ta từ đầu tới giờ =))
Tưởng thế ếu nào, hóa ra bố ngắm ngực con gái nhà người ta từ đầu tới giờ =))
[Lên trên]
Thính, rải thính theo kiểu dồn dập thế này thì chết em gái rồi
Thính, rải thính theo kiểu dồn dập thế này thì chết em gái rồi
[Lên trên]
Em gái ngây thơ đã đớp phải thính. R.I.P
Em gái ngây thơ đã đớp phải thính. R.I.P
Bình luận (83)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

83 Bình luận

cặp này sau có thành đôi ko vậy mn
Xem thêm
rất tiếc t theo phe Thánh Giáo Loli
Xem thêm
Thật ra độ tuổi ông chú vẫn còn trẻ trung phong độ lắm. Không cần thuốc cải lão hoàn đồng. Cắt tóc cạo râu gọn gàng cái là gái đổ rầm rầm ngay.
Xem thêm
Nhìn quả tóc che mắt cứ thấy nó ....
Xem thêm
dutanbso
bantumlum
banvaotrong
...
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Mất Tiêu Luôn
nữ tu để kiểu tóc này dễ death flag lắm, cũng may đây là bộ comedy nên chắc ko dính
Xem thêm
B nghĩ main k có skill phục sinh à 🐸
Xem thêm
Chỉ thằng nhỏ dạy khờ cách cua gái đi ông già ơi tội thằng nhỏ quá
Xem thêm
Ông chú tóc CHE MẮT à... chẹp chẹp ....
Xem thêm
Sa đoạ quá
Xem thêm