Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06: Ông chú huấn luyện thực chiến 6.5

52 Bình luận - Độ dài: 1,073 từ - Cập nhật:

“Trong 2 tháng này, nếu em lên được Level 50, đồng thời 3 loại skill đạt trên Level 30, ta sẽ dạy cho em một ma thuật. Ma thuật nguyên bản của ta.”

“Thật ? Thật sao ?!”

“Uh, rất hữu dụng, lại không nguy hiểm.”

“Đó là ma thuật như thế nào ? Ít nhất… nói sơ qua cũng được !”

“Đạt được mục tiêu rồi sẽ biết. Tận hưởng niềm vui lúc cuối cùng mới tuyệt hảo.”

Đại đa số ma thuật của Zeros xét theo mặt bằng chung của thế giới này phi thường nguy hiểm, đối với Selestina, được trao tặng ma thuật ít nguy hiểm lại hữu dụng mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Zeros đã công nhận cô bé là đệ tử.

Rất nhiều pháp sư nổi tiếng nhận học trò là con cái gia đình quý tộc, đây cũng là một loại địa vị khi xã giao. Người học trò được trao cho ma thuật nguyên bản của sư phụ sẽ được coi như người thừa kế, sau khi tốt nghiệp học viện sẽ được bổ nhiệm trực tiếp thành cấp chỉ huy trong quân đoàn pháp sư.

So với mấy thứ danh xưng vô nghĩa của đoàn pháp sư, trở thành học trò của pháp sư tối thượng - Đại Hiền Giả mới là thứ cuốn hút Selestina, ma thuật nguyên bản của Zeros có thể coi là chứng nhận học sinh.

Sự thật ấy khiến nhiệt tình bốc lên hừng hực.

“Em sẽ cố gắng ! Nhất định em sẽ đạt được mục tiêu !”

“Cố hết sức mình. Trước hết đi thay quần áo đi đã. Bùn đất khô lại sẽ thành vết bẩn đấy.”

“Oa ! Đúng rồi, em… xin lỗi… em xin phép đi trước đây !”

“Uih… cắn phải lưỡi…”

Mang theo niềm vui mừng khôn xiết, cô bé chạy vội đi thay quần áo.

“Ma thuật đó như thế nào vậy ? Nhìn pháp sư như cậu, lão chỉ nghĩ đến ma thuật tấn công.”

“Để xem… ông muốn nhìn thử một chút không ?”

“Cái gì ? Để lão nhìn ở đây luôn hả ?”

“Ừm, dùng ma thuật tấn công tôi đi. Dùng cái nào phong tỏa cả đường rút chạy ấy.”

Lấy bản lĩnh của Zeros mà phán đoán, Creston cho rằng mình có quan tâm lo lắng cũng bằng thừa, anh ta thoải mái bảo người khác tấn công chính mình như vậy.

Tiếp theo, vị pháp sư già nở nụ cười.

“Ừm… vậy lão không nương tay đâu nhé.”

“Xin cứ tự nhiên.”

Biểu lộ của hai người trở thành chăm chú.

“[Lửa địa ngục, hãy hóa thành bầy rồng, tiêu diệt kẻ địch. Kẻ hủy diệt tàn ác đến từ địa ngục… kẻ thiêu đốt vạn vật thành hư vô…!]... [Dragon Inferno Destruction]”

Creston cũng là pháp sư nổi tiếng, am hiểu Fire Magic, lập nên vô số chiến công, thời trẻ từng có biệt danh “Hellfire Mage”.

Ông chú Zeros thản nhiên đối mặt với bầy rồng lửa.

Ngọn lửa hóa thành bầy rồng từ bốn phương tám hướng nhào tới.

“[Silver God Wall]”

Giống như bị một ngọn giáo vô hình đâm thủng, bầy rồng lửa đỏ rực tan thành mây khói.

Chỉ với một cái phất tay nhẹ nhàng, đám rồng trước mặt Zeros bị cắt thành hai nửa, tan biến.

“Đó, đó là cái gì ? Tình trạng này… ma thuật tạo lá chắn phòng thủ phải không ?”

“Đáp án chính xác. Silver God Wall tạo ra một bức tường có thể biến đổi hình dạng theo ý chí của người sử dụng.”

“Đây không phải là tường chắn, là kiếm mới đúng ! Dùng để chém chết cả người cũng được !”

Đặc tính của ma thuật Silver God Wall, tiêu hao ít Mana, thay đổi hình dạng tùy theo ý muốn của pháp sư, có khả năng đối kháng rất tốt với ma thuật dạng phát xạ.

Đa số ma thuật hệ phát xạ đều sử dụng Mana chế tạo ra sự vật mang thuộc tính biến dị, ví dụ tương tự như vừa rồi Creston cụ thể hóa lửa thành hình sinh vật, chỉ cần đâm xuyên đúng điểm, cấu trúc ma thuật bị phá vỡ, ma thuật cũng tự tiêu tan.

Zeros dựng lên một bức tường đầy đao kiếm đón đỡ rồng lửa rồi đánh tan, loại công kích này có thể dùng trong cận chiến, kiếm thuật có kém cỏi đến thế nào cũng chém được kẻ địch.

“Ma thuật này siêu phàm, phi thường, pháp sư khác làm sao mà chống lại được !”

“Bị ma thuật hủy diệt diện rộng tấn công vẫn sẽ tiêu đời. Dù sao vẫn rất thực dụng, có thể dùng làm át chủ bài, tiêu hao Mana khá ít, quan trọng nhất là không mất công.”

“Không mất công ? Nghĩa là sao ?”

“Vừa bảo vệ mình, vừa tấn công địch, có thể tấn công ngoài phạm vi của vũ khí. À, Mana Control phải đủ trình độ để điều khiển.”

“Có thể tạo ra lưỡi kiếm vô hình để tấn công à ?”

“Tùy theo lượng Mana rót vào, cường độ sẽ thay đổi, rất dễ thắng khi dùng với người gặp lần đầu. Trừ khi gặp cao thủ võ thuật chân chính, hoặc ma thuật uy lực quá lớn.”

Ma thuật rất khó đối phó, nhưng nghĩ đến chuyện cháu gái đáng yêu sẽ có nó, ông già Creston nở nụ cười sung sướng.

Nếu Selestina học được ma thuật này, pháp sư thông thường rất khó đánh bại được cô bé.

Đây là bức tường công thủ toàn diện. [note13149]

“Lão càng ngày càng chờ mong Tina trong tương lai. Đứa bé đó, sau này sẽ được tôn xưng thế nào nhỉ ?”

“Biệt danh khiến người ta rất xấu hổ. Theo tính cách của Selestina, nếu bị người ta đặt biệt danh, sẽ xấu hổ đến mức trốn tịt trong chăn không chịu chui ra mất.”

“Lão vẫn cứ muốn nhìn thử. Hai tháng này sẽ rất vui vẻ đây.”

“Vui vậy thật hả ?”

Từ đầu tới cuối, Creston đều rất yêu chiều cháu gái, tôi cảm giác ông già này có bệnh.

Ông chú nhìn bộ dạng ông pháp sư già, thở dài, rồi trở về dinh thự.

Để lại cả đống bùn đất trong sân vườn.

Ghi chú

[Lên trên]
Terminator T-1000 phiên bản vô hình. Vâng, chỉ chết người thôi chứ có nguy hiểm gì đâu =))
Terminator T-1000 phiên bản vô hình. Vâng, chỉ chết người thôi chứ có nguy hiểm gì đâu =))
Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

rbr
đọc bộ isekai nào cũng có mặt ông ở đóa là sao ta
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Cái ma thuật này khác j cấm thuật thất truyền đối vs thế giới này
Xem thêm
ma pháp main tạo ra mà
Xem thêm
Sao k dạy nó cái wings of the dark... ấy nhỉ, r gắn thêm cái cánh vào là có 1 bé thiên thần hoàn chỉnh r :>>>
Xem thêm
Ủa tưởng cánh màu đen mà?
Xem thêm
Vâng còn xát thì kg nguy hiểm :))
Xem thêm
khi mày tưởng nó chỉ là lá chắn nhưng nó là
THUNDER CROSS SPLIT ATTACK
*Cắn
Xem thêm
Tường gió yasuo à
Xem thêm
Thunder cross split attack
Xem thêm
10 phút sau tạch :)
*Cắn
Xem thêm
hầu như t thấy ma thuật của tk main cái nào cx ít hao mana éo hỉu nổi
Xem thêm
main đã giải thích rồi :3 ma thuật của main là dùng mana bản thân làm chất xúc tác dẫn dắt mana bên ngoài vào (chính là dùng mana bản thân tạo ma pháp trận hút mana bên ngoài vào) :3 cho nên có thể nói hầu như mọi ma thuật của main đều dùng mana bên ngoài :v
Xem thêm
k để ý là ma thuật nào của main đều khởi tạo vòng tròn ma thuật trc à :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời