Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Ông chú can thiệp chuyện yêu đương 8.3

75 Bình luận - Độ dài: 1,245 từ - Cập nhật:

“Nếu bây giờ hối hận cúi đầu xin lỗi sẽ cải thiện được ít nhiều, nhưng đã quá trễ để tiến lên rồi. Đã qua thời điểm còn có thể sửa chữa, tốt nhất là bây giờ quả quyết từ bỏ đi thôi. Ít nhất còn giữ được cái ghế lãnh chúa…”

“Đây gọi là [lấy thất tình làm lương thực], [biến đau thương thành hành động], dâng hiến cho công việc đúng không ?”

“Có lẽ thế sẽ hạnh phúc hơn đấy.”

“Hành động tùy tiện sẽ trúng đòn trí mạng ! Sơ sẩy một chút là đi đời ! Mặt mũi rất quan trọng !”

“Muốn làm người lớn không ? Hay muốn làm trẻ con ? Thật là khó nghĩ…”

Đây là chuyện nhảm nhí lũ trẻ tán phét với nhau. Nhưng đối với “nhân vật chính” trong câu chuyện, đây lại là vấn đề sống còn.

Tranh cãi ở nơi đông người qua lại nên cũng có nhiều người đứng xem.

Quỹ tộc thích sĩ diện như Schweith đương nhiên càng phải giữ mặt mũi, lại bị bắt gặp ngay lúc uy hiếp người ta. Tình hình hiện tại cực kỳ nguy hiểm, nếu lời đồn truyền ra, vị trí lãnh chúa khả năng cao sẽ được truyền cho đứa em trai.

“Mọi hành động đều đi kèm trách nhiệm, ngày đó hành động theo cảm tính dẫn đến kết quả hôm nay. Hiện tại cả chuyện tình cảm lẫn sự nghiệp đều gặp nguy.”

“Đây gọi là khó xử phải không ? Đây gọi là bi ai hay sao ?”

“Kệ chuyện này đi, cháu muốn ăn thịt xiên. Mình ăn cơm được chưa ?”

“Ông bác ơi, chúng ta ăn đi, mau mau. Cháu đóiiii !”

“Con trai lãnh chúa chết cũng được. Thịttttt…”

Đám trẻ chỉ hứng thú với thịt xiên, mọi chuyện khác đều không quan trọng.

““““..................””””

Hai nhân vật chính vừa nãy còn cãi lộn, kèm theo 2 kỵ sĩ, lúc này lại không biết phải làm gì.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là câu chuyện nhảm nhí của ông chú và đám trẻ, nghe xong rồi thôi. Nhưng đối với “người trong cuộc”, đây lại là vấn đề lớn.

Sự thật, Luseris là người bị hại, nhưng đối với thủ phạm Schweith, đây là rắc rối lớn, lại còn bị dân chúng xem thường. Hôm nay còn có nhiều người chứng kiến như vậy, khả năng cao lời đồn đã bắt đầu truyền bá, xử lý không tốt Schweith thậm chí sẽ bị coi là tội phạm mà xử phạt.

“Xin hỏi…?”

“Chuyện gì vậy tiểu thư tu nữ ?”

“Không phải… uhm… ngài, là ai vậy ?”

“Dân thường thôi, bị đám nhóc này bám lấy. Bọn họ nói [bác, bác, cho cháu thịt].”

Luseris trừng mắt nhìn đám trẻ, cả bọn chui ra sau Zeros lấy ông chú làm lá chắn.

Đám nhóc to gan lớn mật ngoài ý muốn, có lẽ đã trải qua sinh hoạt rất khó khăn.

“...Thật xin lỗi. Không có tiền quyên góp, cuộc sống của chúng tôi rất khốn đốn.”

“A ? Chẳng lẽ, hắn làm đến mức đó sao ?”

“Thủ đoạn quá hèn hạ. Tôi nghi ngờ không biết có phải là người không nữa. Thần không bao giờ tha thứ cho việc này !”

“Muốn thứ gì liền cướp lấy ? Trong quý tộc vốn có không ít người chìm đắm trong sức mạnh và quyền lực… nhưng đã thất bại rõ ràng rồi mà, còn cố chấp dùng sức mạnh làm gì nữa ?”

“Đau đầu nhức óc, căn bản là tên đó không hiểu.”

“À đúng rồi, mấy xiên thịt này…”

“Thật xin lỗi ! Chúng làm vậy với người lạ, nhất định tôi sẽ trả lại tiền…”

“Không sao. Cứ coi như đây là tiền quyên góp của tôi đi. Lũ trẻ phải ăn nhiều mới khỏe mạnh được.”

“Rất cảm ơn ! Nhưng, thật sự có thể ạ ?”

“À, tôi lỡ tay mua 50 xiên liền, ăn một mình cũng không hết được. Ah ha ha ha…”

“Thật, rất phóng khoáng…”

“Là vung tay quá lố thôi. Tiền thu nhập nhiều quá sức tưởng tượng nên không nhịn nổi mua sắm linh tinh. Nếu Magic Stone không bị hạ giá thì tốt…”

“Ê ! Tên kia, dám sỉ nhục quý tộc… có huyết thống công tước như ta, nghĩ vậy thôi là xong chuyện à ?”

Schweith chen lời vào, có vẻ rất vênh váo hung hăng.

“Chuyện tới nước này đã hết cách rồi. Thật sự không nghĩ ngươi sẽ chờ đến khi người ta nói chuyện xong đấy. Vẫn giữ quy củ xã giao ? Không, ngươi là kẻ chuyên nói vuốt đuôi…”

“Im miệng ! Không cần biết ngươi là người của phe nào, chỉ mặc áo xám mà dám coi ta là đồ ngốc à...”

“Áo choàng xám ? Hả… chẳng lẽ quốc gia này dùng màu áo để phân chia địa vị pháp sư ?”

“Cái gì ? Ra thế, pháp sư từ nước khác tới à ? Để ta nói cho mà biết, cấp độ pháp sư từ thấp tới cao là xám, đen, đỏ, trắng, áo xám là pháp sư cấp thấp nhất. Pháp sư mặc áo xám như ngươi là loại tay mơ, không thể so sánh với pháp sư áo đỏ như ta đây.”

Schweith tuyên bố đầy tự tin, nhưng lại không phát hiển điểm mâu thuẫn trong lời nói.

“Ờ, ta nói cái này nè ?”

“Chuyện gì ?”

“Ta, là pháp sư từ nước khác tới, cũng không biết nước này lấy màu áo quyết định thực lực. Thường thức đấy áp dụng với ta không hợp đâu ?!”

“............”

“Thì, thì sao ? Pháp sư cao cấp như ta, ta lại thua cái tên pháp sư lang thang không rõ lai lịch như ngươi sao ?”

“Đỏ mặt lắp ba lắp bắp không có tác dụng đâu. Cái sự tự tin không có căn cứ đấy là ở đâu ra vậy ? Đừng khiêu khích đối thủ không rõ thực lực. Xem thường đối thủ rất là nguy hiểm đấy. Quan trọng nhất là, sỉ nhục cái gì chứ ? Hành vi của người ai cũng biết, dân chúng đều biết, đó là lỗi lầm của chính mình. Ngươi bây giờ chỉ là nổi giận vô lý thôi ?”

“Im, im miệng, thứ hạ đẳng ti tiện. Chắc cũng chỉ là loại pháp sư bị trục xuất chứ gì ? Loại yếu đuối đó thắng được ta à ! [Fire Ball] !”

Đại khái là chàng trai trẻ bực bội vì ông chú Zeros được chào đón vào cô nhi viện.[note13525]

Đột nhiên phát động ma thuật vô vịnh xướng tấn công Zeros.[note13523]

“Hửm !”

Bụp…

Ông chú Zeros vung nắm đấm không lưỡng lự, Fire Ball tan thành mây khói.

“F*** ! Ngươi không phải là pháp sư hay sao !”

“Là pháp sư mà. Cũng rất quen thuộc cận chiến, thì sao ?”

“Lại cầm cả song kiếm… chẳng lẽ…”

“Nói cứng tý nhé, ngoại trừ ma thuật ta cũng rất giỏi kiếm thuật đấy. Nhưng mà, cái loại đối thủ này dùng nắm đấm là đủ rồi. Kiếm hay ma thuật đều không cần đến.”

Pháp sư thông thường đừng hòng thắng được Zeros, ông chú cày Skill Trees võ thuật tay không đã đạt mức tối đa [Quyền Thánh].[note13524]

Ghi chú

[Lên trên]
Vô vịnh xướng - không cần niệm chú
Vô vịnh xướng - không cần niệm chú
[Lên trên]
Pháp sư max skill cận chiến =))
Pháp sư max skill cận chiến =))
[Lên trên]
Nhà mặt phố, bố làm to thì bị đuổi. Dirty Old Man được mời vào :))
Nhà mặt phố, bố làm to thì bị đuổi. Dirty Old Man được mời vào :))
Bình luận (75)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

75 Bình luận

Đó là lí do nó là MERLIN 🐧 thiêu cây excalibur thôi
Xem thêm
Haiyaa cách chs của main chắc là xiao full hp, 33ra full st, st lôi và kokomi full st bạo rr .-.
Xem thêm
haha chơi game có nhiều cách để hưỡng thụ cày max skill với lvl cũng là 1cách...

Thnk trans.
Xem thêm
Giá mà tôi cũng có sạn như mấy ổng, thích rpg mà không đủ chay
Xem thêm
làm tôi nhớ đến bộ truyện nào đó có lão fap sư hóa to gậy lên rồi đập quái :))
Xem thêm
@Dākurōdo to yoba reru: tôi cũng ko nhớ nữa, lâu quá rồi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Mlem mlem mlem
Tay ko cân rồng chứ đứng ns mấy thằng ranh con
Xem thêm
định nghĩa khác về dirty old man
Xem thêm
Làm tui nhớ đến lão grand caster nào đó chuyên cầm gậy phép lao vào đập :v
Xem thêm
Bộ nào vậy bạn, tôi thấy quen quen nhưng ko nhớ
Xem thêm
@vuggg: game thôi, merlin trong fate grand order
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời