Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06: Ông chú huấn luyện thực chiến 6.1

33 Bình luận - Độ dài: 1,285 từ - Cập nhật:

Ngày thứ 2 làm gia sư cho Selestina.

Hôm nay sẽ ra sân vườn, chiến đấu với Golem.

Zeros dùng bùn đất tạo ra [Mud Golem], thiết lập level 3.

Tại sao lại huấn luyện kiểu này ?

“Pháp sư phải biết cận chiến, khả năng sinh tồn sẽ tăng cao. Không ít pháp sư hết Mana giữa trận chiến, biến thành thứ vô dụng bị quái vật đuổi chạy té khói. Không cần phải mạnh như kiếm sĩ chuyên nghiệp, chỉ cần tay không đánh chết mấy con quái yếu yếu là ổn.”

Đây là lý do.

Lý do chính xác.

Như trong game, pháp sư hết Mana chính là cục tạ. Thế giới này ai cũng biết, loại học giả chuyên nghiên cứu như pháp sư không chơi cận chiến.

Truyền thống từ xưa, trên chiến trường, pháp sư là pháo đài, từ khoảng cách xa không ngừng dội bomb đối thủ cho đến khi Mana hao hết. Ở thời đại này, khi pháp sư lấy được quyền chỉ huy trên chiến trường, đoàn pháp sư và đoàn kỵ sĩ bắt đầu xích mích.

Pháp sư có thể yểm trợ cho kỵ sĩ, có thể quấy nhiễu hậu phương kẻ địch, dùng phép buff hoặc Magic Items hỗ trợ rất lớn cho mặt trận… nhưng bọn họ chỉ chăm chăm nã pháo lập công, mặc kệ yêu cầu hỗ trợ từ đoàn kỵ sĩ.

Cái bản mặt vênh váo bố đời của đám pháp sư khiến đám kỵ sĩ nóng máu.

Đoàn trưởng pháp sư, và đoàn trưởng kỵ sĩ chỉ cần gặp nhau là gây gổ, kể cả trong vương cung. Dân chúng xuất hiện tin đồn, vương quốc ma thuật Solisthea sắp nội chiến.

Vì tránh tăng thêm mâu thuẫn, vương tộc quyết định không giúp bên nào, đại công tước Solisthea cũng không tham gia, chỉ yên lặng quan sát, đám quý tộc còn lại chia hai phe thù địch lẫn nhau.

Gia tộc công tước Solisthea luôn đứng trung lập, lại có quyền thừa kế vương vị, bất kể quý tộc phe kỵ sĩ hay phe pháp sư đều cố lôi kéo về phía mình, trong bóng tối lập nên hàng tá âm mưu kế hoạch.

Nội bộ phe pháp sư còn chia thành nhiều phe ngáng chân nhau, thành một mớ hỗn loạn.

Ông chú pháp sư đang ở nhờ, trợn mắt lên khi nghe chuyện này.

“Pháp sư cũng phải biết cận chiến, đại chiến quy mô lớn cái gì cũng có thể, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Trốn ở chỗ an toàn thoải mái bắn phép từ đầu đến cuối ? Bị ngu hay bị ảo tưởng ?”

“Ý cậu là… tình hình chiến đấu sẽ diễn ra đến mức [rút lui cũng không thể] ?”

“Đúng. Pháp sư phải biết hợp tác với quân tiên phong kỵ sĩ tanker lẫn quân du kích như kiếm sĩ, không chỉ buff, dùng phép tấn công hạng nặng quấy nhiễu quân địch để quân ta chiếm ưu thế cũng là trách nhiệm của pháp sư. Pháp sư chiến đấu lý tưởng phải là người đứng sau màn bao quát chiến trường, chuyên buff.”

Pháp sư chỉ là giấy khi so lực phòng ngự với kiếm sĩ, đánh cận chiến còn yếu hơn tanker giáp dày.

Nếu có phương pháp huấn luyện phù hợp, pháp sư cũng chơi được cận chiến, tuy lực phòng ngự vẫn không bằng được tụi mặc giáp, nhưng mạnh hơn ở độ linh hoạt, có thể vừa dùng kiếm, vừa dùng phép, nếu cần có thể gia nhập đội du kích bắn tỉa, chiến lược có thể áp dụng sẽ mở rộng.

Pháp sư là vạn năng ? Toàn năng chính là toàn diện bình thường, cái gì cũng biết tức là không cái gì giỏi. Nhưng chỉ cần vận dụng sự linh hoạt của pháp sư một cách thích đáng, nhiều khả năng mới sẽ được mở ra.

Càng biết làm nhiều việc, khả năng sống sót trên chiến trường sẽ càng tăng cao, kỹ thuật tự vệ là thiết yếu. Tôi quyết định vừa học tập phương thức chiến đấu vừa huấn luyện tăng khả năng sinh tồn.

“Pháp sư phải biết ơn quân tiên phong. Pháp sư ở hậu phương phải biết hỗ trợ quân tiên phong, cải biến thế cục chiến trường càng có lợi. Đương nhiên không chỉ biết phụ trợ, tùy tình huống mà pháp sư có thể ra tiền tuyến trực tiếp dùng ma thuật tấn công, nhưng ai là người cho bọn họ thời gian niệm chú, phát động ma thuật ? Công lao này phải thuộc về quân tiên phong. Cùng là chiến sĩ bảo vệ đất nước lại thừa hơi sức đi chia phe đấu đá lẫn nhau, sao lại phải thù địch nhau làm gì ?!”

“Đúng là Master của em có khác. Bởi vì vô cùng hiểu rõ thực chiến, ý kiến sâu sắc đáng suy ngẫm.”

“Uhm… chỉ cần đoàn pháp sư hoặc đoàn kỵ sĩ nghĩ được như vậy thì tốt, mà tạm thời chắc không được đâu, mấy tên đó rất cứng đầu ngoan cố.”

Huấn luyện hôm nay là thực chiến, ông già Creston lấy lý do bảo vệ cháu gái ở một bên giám sát. Lý do giết thời gian đàng hoàng thích đáng, nhưng sự thật là vì ông già rất thương cháu gái, chỉ muốn luôn ở bên cạnh nhìn nàng trưởng thành từng chút một.

Tôi cảm thấy cái vụ này có gì đó không bình thường.

“Từ xưa mọi người vẫn nói, [pháp sư không có Mana cũng chỉ là người bình thường], tránh tình trạng tiêu hao hết Mana mà không thể động đậy, chúng ta cần thực hiện huấn luyện khắc phục nhược điểm. Đối thủ rất yếu, lại là Golem, nên em có thể đánh thoải mái không phải lo gì hết, tiện thể học tập kỹ thuật cận chiến luôn. Kẻ địch tuy rất yếu nhưng số lượng rất nhiều, chú ý duy trì khoảng cách, thỉnh thoảng hãy dùng ma thuật. Nghĩ đến cái gì muốn thử thì cứ thử thoải mái. Nhớ, ma thuật là biện pháp cuối cùng vạn bất đắc dĩ mới dùng đến.”

“Lần đầu tiên em được huấn luyện như thế này, chưa bao giờ em nghĩ đến có thể dùng Golem.”

“Mud Golem dùng tốt mà. Công kích rất yếu, lại có thể tái sinh không ngừng, cũng khá khó xử lý triệt để, nếu có thể đột phá vòng vây, kỹ năng chiến đấu cũng sẽ tăng lên. Golem là nhân tạo, nhưng cũng có thể coi là quái vật. Dùng để huấn luyện thực chiến mà không chết người là hợp nhất. Đúng không ?”

Tiêu diệt quái vật sẽ nhận được điểm kinh nghiệm, Mana nguyên thủy tạo nên linh hồn quái vật bị hấp thụ vào linh hồn của mình, gia tăng level và chỉ số. Người ở thế giới này cũng tiêu diệt quái vật để tăng level skill và level bản thân. Dùng ma thuật đến cạn kiệt Mana tuy chỉ tăng tổng lượng Mana một chút, nhưng hiệu quả cũng đáng mong ước.

Để làm được chuyện này cần level vượt trội, tạo ra lượng lớn Golem cần lượng Mana khổng lồ.

Ông chú Zeros có Level lẫn lượng Mana siêu phàm, loại Golem cỡ này tạo ra bao nhiêu cũng được.

Bởi vì huấn luyện thực chiến, đương nhiên Selestina không chỉ mặc áo choàng đồng phục học viện, còn mặc áo giáp bên ngoài.

Vũ khí cũng vậy, là quyền trượng một tay chuyên dụng cho pháp sư.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

t chợt nhớ tới ông chú hơn 80tr hp trong khi có 17tr mp :v
Xem thêm
cho hỏi bộ nào z?
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Méo biết truyện của nc nào nx rồi
Xem thêm
mặc dù văn phong trung nhưng truyện khá cuốn giống tsuki
Xem thêm
Đọc cứ như zeros ossan đang đọc diễn thuyết,cực kì thuyết phục =))
Xem thêm
à nó nói j cx thuyết phục là đúng cái cách nói của nó còn tẩy não được nói j là thuyết phục =))
Xem thêm
Văn phong nghe china sao sao ấy
Xem thêm
Lúc đầu còn đỡ, càng về sau càng giống Tàu Khựa :(
Xem thêm
Mười mấy M mana kêu kg vô hạn
Xem thêm
Nghe như cha vi khuẩn bên op man ấy quantity>quality :v
Xem thêm