VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09: Quyết đấu

22 Bình luận - Độ dài: 825 từ - Cập nhật:

Trước Zerus và bàn tơ trận phía sau, tôi bất giác lùi lại một bước.

Không phải vì tôi sợ, mà bởi những gì mình vừa được nghe từ Raksal.

-Arachne? Chờ đã, không phải Zerus đang đứng bằng hai chân và chỉ có hai mắt thôi sao? Cô ấy giống Arachne ở chỗ nào chứ?

-EH…um….dù nhìn không giống nhưng đúng là Zel-chan có dòng máu Arachne đang chảy trong người đó ạ. Mà cái đó thì có vấn đề gì ạ?

-Theo thường thức của anh thì Arachne được biết đến là những quái vật với phần trên là thân người và phần dưới là nhện với rất nhiều chân. Việc có thể tạo ra một sợi tơ từ ngón tay như vậy cũng được xem là khả năng của tộc Arachne sao?

-Um…em không hiểu lắm nhưng mà….

Tôi thực sự cảm thấy thất vọng vì cái thông tin mình mới nhận được, nhưng tôi cũng chợt hiểu ra một thứ.

-Không…chờ đã….có lẽ cái này là do nhà phát hành không muốn nhận phải chỉ trích của người chơi. Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận một nhân vật như thế. Dù sao thì thiết kế nhân vật cũng đóng vai trò rất quan trọng trong mấy game kiểu này mà….

-Um….ý anh là sao?

-Không có gì, anh chỉ đang tự lẩm bẩm thôi. Nếu em không hiểu thì cứ việc bỏ qua nó.

Tóm lại thì tôi đã nắm bắt được thêm vài thông tin về đối thủ của mình. Và điều tôi cần làm bây giờ là đánh bại cô nàng Spiderwoman đang nổi giận đùng đùng kia.

Vừa nghĩ tới đó, tôi chợt thấy một sợi tơ mỏng tang như dây đàn bắn tới từ phía Zerus.

Vội nhảy sang để né tránh, tôi thấy mặt sàn bằng đá chỗ mình vừa đứng bị đập nát như tương.

-Quả nhiên là Quỷ vương nhện…

-Một con người thấp kém như ngươi không có tư cách nói về giống loài của ta.

-Đùa chút cho vui thôi mà…

Tiếp tục là những sợi tơ mỏng dính bay tới tấp khiến tôi phải vất vả né tránh.

Vừa tấn công tôi, Zerus vừa nhảy lên và di chuyển trên những sợi tơ chăng ngang dọc trong phòng một cách thuần thục để từ từ áp sát.

-Vine-sama, tơ của Zel-chan có tất cả ba loại: tơ dính, tơ sắc và tơ cứng…

-Ra là vậy, hiểu rồi, cô ta sử dụng tơ dính để bắt mồi, tơ sắc để cắt nhỏ chúng còn tơ cứng để di chuyển à…

-Vâng, với lại…..Vine-sama…Zel-chan có thể sử dụng cả b…..

Cùng lúc Raksal la lên, tôi chợt thấy chân traí mình bị cái gì đó níu lại.

Một sợi tơ mỏng đã quấn lấy cổ chân tôi và nối với bàn tay của Zerus từ lúc nào.

-[Quỷ lôi]

Ngay lập tức, một tia sét khủng khiếp chạy từ những đầu ngón tay nhỏ bé kia theo sợi tơ đến tấn công tôi. Cảm giác tê dại và bỏng rát khủng khiếp lan lên từ chân trái khiến não tôi như muốn nổ tung.

Cảm giác y hệt như bị điện giật ở thế giới trước đây vậy…

-Đau đấy….

Không chút biến sắc, Zerus tiếp tục lườm tôi khét lẹt.

-Thế nào, đó là sức mạnh ma thuật thuộc tính của ta, Lôi hệ.

-Tch…chỉ như mấy ma thuật cấp 1 xoàng xĩnh mà thôi.

-Tên khốn, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.

-Cái đó chưa biết ai mới là người nói…

Dứt lời, tôi tóm lấy một trong hai cây đao đã lấy được từ Raksal, rút ra khỏi vỏ rồi vung tay chặt luôn xuống sợi tơ đang bám dưới chân mình.

Nhưng kể cả  khi lưỡi đao đã băm nát cả mặt đất, sợi tơ vẫn còn nguyên ở đó không chút hư hại.

-Vô ích thôi, Tơ cứng của ta ngay cả Raksal cũng không thể làm gì được đâu. Chưa kể ngươi chỉ là một kẻ ăn cắp sức mạnh của cô ấy.

-Cái đó thì chưa chắc…[Mị hoặc]

Tôi sử dụng thuộc tính gió lên thanh đao và chặt nó xuống lần nữa.

Lần này tác dụng mạnh hơn đáng kể, sàn nhà nát vụn và sợi chỉ cũng theo đó mà đứt đôi.

-Oh, có vẻ là hơi quá tay rồi.

-Không thể nào….sao ngươi có thể…

-Thuộc tính của sợi dây này là Thổ hệ và nó hoàn toàn bị khắc chế bởi phong hệ. Mà nói chắc cô cũng chẳng hiểu đâu…Giờ thì, cô vẫn còn muốn hành hạ tôi tới lúc chết chứ?

Đứng thẳng dậy, tôi chỉ thẳng mũi kiếm vào gương mặt đang tái mét vì kinh ngạc của Zerus.

-…Xui cho cô, tôi là loại người rất thiếu kiên nhẫn. Nên là…việc đánh bại cô, tôi sẽ hoàn thành trong vòng ba phút nữa….

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Nice ????
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Mị hoặc................... hể????
Tks trans
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Mị hoặc???? Nghe như phép thuật để quýên rũ mak sao sau đó lại là phép thuộc tính gío là sao
Xem thêm
Kệ đi bạn
Xem thêm
Mị hoặc cx có thể hỉu là yểm thuật tính hay buff
Xem thêm
Đè ẻm xuống ei.. Ý không, tội lỗi tội lỗi, phải từ từ ghẹo chọc phá cho đến ẻm mệt rồi hãy nhẹ nhàng đặt ẻm xuống, rồi từ từ hành... À nhầm, thưởng thức ẻm
Gấu
Xem thêm
Gấu biến t...af không gấu đồng zdam
Xem thêm