VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 42: Thực hiện lời hứa (2) ★

50 Bình luận - Độ dài: 1,370 từ - Cập nhật:

Hướng dương vật của mình lên, tôi kê nhẹ vào vết nứt màu hồng kia.

Chỉ mới cọ xát nhẹ bên ngoài, nhưng khoái cảm dội lại đã khiến eo tôi như muốn tê liệt.

Về phía Raksal, dâm thủy của cô ấy lại càng tiết ra nhiều hơn và tạo ra những âm thanh dâm dục.

-Haa….ah…ah…Vine-sama…đừng trêu chọc em nữa mà….

Raksal thỏ thẻ bên dưới tôi với hơi thở gấp gáp.

Khi cảm nhận đã đủ ướt, tôi bắt đầu đẩy chầm chậm vào trong cái lỗ nhỏ khít nhưng đang co bóp liên tục như muốn nuốt cả người tôi vào trong.

Một cảm giác cám dỗ thực sự dâng lên trong lòng tôi.

Giống như cơ thể Raksal đang cố gắng hết sức để kéo dương vật của tôi vào lấp lấy khoảng trống trong cái âm đạo kia vậy.

Nếu thế thì chẳng có lý do gì mà từ chối nữa.

Tiếp tục từ từ tiến lên, tôi cảm nhận rõ thành âm đạo đang bóp chặt lại như muốn ngăn chặn tôi. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, tôi cứ thế tiến vào chầm chậm để cơ thể Raksal có thể làm quen với nó.

-Wa….ah…Vine-…sama…anh đang ở bên trong em…ah…

-Gu….

Thành âm đạo tiếp tục siết chặt lại, nhưng chỉ là kháng cự vật lý đơn thuần, từng nếp gấp mềm mại trượt qua dương vật của tôi mang theo cảm giác sướng khoái vô cùng.

Tuy nhiên, chỉ vừa nghiến răng đẩy được khoảng nửa chiều dài, tôi bỗng cảm thấy có thứ gì đó chặn ngay đằng trước.

Hình như tôi vừa va vào màng trinh của Raksal.

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt đang nhòe đi của Raksal liếc nhìn tôi mời gọi.

-Làm ơn…hãy lấy đi…lần đầu của em…

-Ừ…ừm…

Nhẹ nhàng gật đầu, tôi hơi kéo hông lại và đẩy một nhát thật mạnh xuyên qua sự phản kháng kia.

Cảm giác vừa xuyên qua thứ gì đó truyền lại hông tôi.

-Hya….

Raksal hơi nhăn mặt một chút.

Cúi đầu nhìn xuống, tôi thấy một dòng máu đỏ, biểu hiện cho thứ quý giá nhất của người con gái, đang chảy ra ở nơi mà tôi và cô ấy đang kết nối.

-Ah…haa…haa….

Nước mắt chảy dài trên má Raksal.

Nhưng đó không phải giọt nước mắt đau đớn.

-V…Vine-sama…giờ thì…em đã có thể…hòa làm một cùng anh…

Raksal ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt vui sướng và hạnh phúc.

-Có đau lắm không?

-Um…lúc đầu thì có hơi đau…nhưng mà….có lẽ em đã dần quen với hình dạng của nó rồi…

Raksal thở hổn hển trong khi đưa những ngón tay bé nhỏ xoa lên phần bụng dưới.

Có vẻ đúng là cảm giác sung sướng đã che mờ nỗi đau vì chỉ số kĩ năng tình dục vô cực của tôi.

-Vine-sama…nó thế nào…cảm giác bên trong em…có sướng không ạ?

-Ừm…nó là tuyệt nhất…

Đó chắc chắn không phải lời khen xã giao của tôi.

Âm đạo, mới nãy còn thít chặt lại cố gắng ngăn cản tôi, giờ lại đang co bóp rất mạnh như thể đã bắt đầu quen với thứ tôi vừa cho vào.

Thành thực mà nói, tôi muốn xuất ra ngay khi vừa cho vào bởi cảm giác khó tả mà nó mang lại.

Lắng nghe nhận xét của tôi, Raksal mỉm cười nhẹ nhõm.

-Em vui lắm….giờ thì, Vine-sama…em sẽ cố hết sức để anh cảm thấy sướng…

Raksal thì thầm rồi khẽ uốn éo nhẹ phần hông của mình.

Tuy nhiên, có lẽ do vừa bị rách màng trinh, cơn đau khiến những chuyển động đó trở nên khá mệt nhọc và khó khăn.

Tôi không thể cứ đứng nhìn được nữa.

-Em không cần phải làm điều đó, Raksal. Giờ anh sẽ làm cho em thấy sướng.

Dứt câu, tôi bắt đầu nhịp hông từ từ.

Kéo nhẹ ra rồi lại đâm vào lút cán.

Nhưng mới chỉ qua một lần nhấp của tôi.

-Ah…haa…ahh….

Raksal rên lớn, toàn bộ cơ thể run rẩy và vặn vẹo dữ dội.

Lẽ nào cô ấy vừa ra?

Tôi mới chỉ nhấp có một cái thôi mà?

-Raksal?...Này, Raksal?

-Haa…haaa…haaa…Vine-sama..em…xin lỗi…anh tuyệt quá….có lẽ em đã….

Raksal trả lời đứt quãng giữa những tiếng thở nặng nhọc.

Nó như thể cô ấy đang vừa tận hưởng, vừa sợ hãi cái cảm giác sướng khoái đột ngột mà mình chưa từng biết tới kia.

Biểu cảm gợi tình đó khiến tôi không thể kìm chế nổi bản năng của mình nữa, dù biết là cần phải nhẹ nhàng…

-Fuwwa….V…Vine-sama…ch…chờ đã…em…hyah….ah…ahhh..aaa…

Khi tôi tiếp tục nhịp hông qua lại, Raksal cong người lên sau mỗi cú đâm tới rồi lại trùng xuống và quằn quại trong khi bộ ngực lớn lắc lư liên tục.

Có cảm giác như mỗi lần tôi nhấp vào cô ấy lại ra một chút vậy.

Dâm thủy cứ thế tứa ra không kiểm soát, hơn cả những gì cần thiết để bôi trơn cho việc làm tình, nhiễu xuống ướt đẫm tấm ga giường màu trắng.

Đồng thời bên trong âm đạo liên tục co giật dữ dội và bóp chặt dương vật của tôi như muốn phá nát nó.

Có vẻ nó đã hoàn toàn bị thuần phục bởi tôi. Thành âm đạo như bắt đầu sưng lên, nhu động mạnh mẽ hơn mỗi lần cọ xát với dương vật của tôi. Nó giống như tôi đang được chăm sóc bởi vô số cái lưỡi thành thục vậy.

Nếu cứ thế này…

-Ah…ah thứ đó của….V..Vine-sama đang lớn lên bên trong em.,…ah…

Mồ hôi Raksal tứa ra khiến cơ thể cô ấy bóng loáng, nó khiến tôi càng bị kích thích tợn khi cảm nhận được nhịp đập của từng mạch máu bên trong cơ thể kia.

Cảm giác muốn xuất tinh tăng lên nhanh chóng.

Và để dứt điểm một cú thật hoành tráng, tôi tăng tốc độ lên hơn nữa.

-Fa…ahh…haaa….V….Vine-sama…x…xin hãy ra bên trong em…!!

Đi cùng với nguyện vọng đó, âm đạo Raksal siết chặt lại hơn như muốn giữ dương vật của tôi ở lại bên trong.

Bị siết chặt bất ngờ, tôi nhanh chóng lên đỉnh.

-Kuh…ah…anh ra đây….ra đây Raksal…

Đẩy một cú thật mạnh vào sâu bên trong, tôi rên lớn.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó chụp lên đầu dương vật. Có lẽ là đầu cổ tử cung.

Và cứ thế, tôi giải phóng ra toàn bộ những ham muốn đã tích tụ bên trong từ lần đầu gặp gỡ cô ấy….

-Ahhhh……..

Trong lúc tôi vẫn đang ra, Raksal cũng rên lớn và cong người lên một cách mạnh mẽ.

Dù đang lên đỉnh, nhưng hai chân cô nàng vẫn kịp quặp vào sau hông để ngăn dương vật của tôi trượt ra ngoài.

-Haa….Vine-sama….Vine-sama…

Cuối cùng, khi đợt cao trào lắng xuống. Raksal mới khẽ mở đôi mắt mơ màng.

Giọng nói đứt đoạn nhưng vẫn liên tục lặp lại tên tôi như thể đang còn trong cơn sướng khoái, nhưng cơ thể cô ấy đã hoàn toàn vô lực và duỗi thẳng ra.

Đáp lại cử chỉ ấm áp đó, tôi nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm Raksal vào lòng và xoa nhẹ lên mái tóc.

-Raksal…em tuyệt lắm…

-Em cũng hạnh phúc lắm…Vine-sama….em muốn làm thêm lần nữa…lần nữa….

Raksal lẩm nhẩm như vậy nhưng hai mắt thì đã nhắm lại.

Có vẻ cô ấy đã ngủ thiếp đi rồi.

Cơ thể tôi cũng bắt đầu cảm thấy uể oải vì lần đầu làm chuyện đó.

Hôm nay chắc chúng tôi sẽ dừng ở đây. Tôi sẽ chỉ đơn giản là tận hưởng một giấc ngủ ngon bên cạnh Raksal.

-Chúng ta sẽ còn làm nhiều lần nữa trong tương lai mà.

Chúng tôi đã trao cho nhau lần đầu của mình.

Và từ hôm nay trở đi, chắc chắn sẽ có thêm nhiều lần như thế.

Với suy nghĩ đầy phấn khích về tương lai và những lần làm tình tiếp theo, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

======== 

Trans: Valentine zui zẻ hông quạu nha cả nhà ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

gấu cạn lời :v chii
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thanks for chapter
Xem thêm
:chh: hehehehe
Xem thêm
pay cao quá
Xem thêm
Trí tưởng tượng của t thật tuyệt cmn vời :))
Xem thêm
mlem gia đình hạnh fuck
*Cắn
Xem thêm
vanilla nhạt lắm
Xem thêm
thôi thôi đm ông im đi
*Cắn
Xem thêm
Hờ...............................mlem.....
Tks trans
Xem thêm