VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 57: Bồn tắm ★

21 Bình luận - Độ dài: 1,416 từ - Cập nhật:

Cuối cùng chúng tôi cũng tới được suối nước nóng theo chỉ dẫn của Shinfa.

Giữa một khung cảnh thành thị sôi động với những ngôi nhà được dựng bằng đá phiến lại xuất hiện một ngôi nhà được làm hầu như hoàn toàn bằng gỗ.

Sau khi gửi đồ lại chỗ tiếp tân, chúng tôi cởi đồ và bước vào phòng tắm lộ thiên. Cơ mà….

-….tại sao không phải là tắm chung chứ!!!!!

Tôi đang đứng một mình trong bồn tắm lộ thiên bằng đá với khói nước nóng bốc lên nghi ngút, và có một cái biển to tướng bên ngoài: Phòng tắm nam.

Tôi đã hỏi rất kĩ phía nhân viên tiếp tân và được cho biết rằng ở Northmore này vẫn có sự phân chia phòng tắm nam nữ riêng biệt. Haiz…xem ra vẫn có đôi chút sự khác biệt về văn hóa giữa mỗi khu vực nhỉ…

Theo lời cô tiếp tân, phòng tắm này ngày mai mới mở cửa chính thức, đó là bởi ý tưởng phòng tắm chung bị phản đối kịch liệt.

Liệu tôi có nên thổi bay luôn cái vách gỗ ngăn cách hai phòng tắm không nhỉ?

Ngay lúc đó, tôi chợt nghe thấy một âm thanh lanh lảnh vang lên bên kia,

-Ahhh….dù đã từng tắm nước nóng tự nhiên nhiều lần, nhưng đây mới là lần đầu ta bước vào một phòng tắm ngoài trời được chuẩn bị bởi con người. Tamara và Raksal thì sao?

-T…đây cũng là lần đầu của tôi đó….

Đó là tiếng của Zerus và Tamara.

Tôi cũng cố tình lớn tiếng để họ có thể nghe thấy.

-Oi…hai người có muốn tắm chung không? Tôi sẽ phá bức tường này ra nhé~

-Không, anh đừng có đùa, ngày mai họ sẽ mở cửa đó, đừng có phá hoại.

Zerus đáp lại ngay lập tức, mặc dù nó không giống cô ấy thường ngày chút nào.

-Gì chứ? Nếu là vậy, với đặc quyền của Nhà vua, tôi sẽ buộc tất cả các nhà tắm chuyển thành tắm chung nam nữ từ ngày mai. Như thế sẽ làm tăng tỉ lệ khách hàng nam và cả tỉ lệ sinh nữa.

-Đừng có tự ý đưa ra mấy quy định bậy bạ!!

Lần này thì giống hơn rồi đó.

Dù sao thì như Zerus nói, tôi không nên dùng quyền của mình để làm mấy chuyện đó, đây là phòng tắm chứ không phải nhà thổ.

Cơ mà chuyện phá hủy cách vách kia thì tôi vẫn sẽ làm.

Sau này có thể nhờ Raksal sửa được mà.

-Hm? Nhân tiện, Raksal, có phải em cũng đang ở đó không vậy?

Tôi quay về phía sau vì cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm từ sau cánh cửa.

Hình như cũng giật mình bị tôi phát hiện, Raksal bối rối bước ra.

-Eh, Raksal? Sao cô lại ở bên đó???

Ngay khi nghe thấy tiếng chân Raksal bên tôi, Zerus đã gầm lên.

Rồi đột nhiên mắt tôi tối sầm lại.

-Vine-sama!!!!

Với một tiếng hét phấn khích, cô nàng nhún chân một cái rồi tháo tung cái khăn quấn ngang người trước khi ập lên tôi.

-Oi…

Mặc dù hơi giật mình một chút, nhưng tôi không thể ngăn cản được Raksal.

Hai miếng đệm thịt mềm mại trên ngực cô nàng ập lên ngực tôi, mọi phản lực hình như đều bị chúng hấp thụ nên tôi chẳng cảm thấy gì.

Vòng tay qua ôm lấy cổ tôi, đôi môi của Raksal đã áp sát vành tai tôi và đang phát ra những tiếng thở hổn hển nóng bỏng.

-Vine-sama….Vine-sama….Vine-sama….

-O…Oh…anh đây, bình tĩnh đã nào…

Raksal ấn sát thân hình khỏa thân đầy đặn của mình vào tôi trong khi gọi tên tôi liên tục một cách đầy kích thích.

Đột nhiên, một cảm giác hơi ướt ướt xuất hiện trên chân mình và vội cũng xuống nhìn.

Giờ thì hiểu rồi….

-Vine-sama…em đã như thế này từ sáng nay sau khi được anh âu yếm…và nó không dừng lại được…giúp em với, Vine-sama…

Từ giữa háng đến đùi của Raksal đang chảy ra một lượng dâm thủy rất lớn, giống như kiểu cô ấy không thể tự chủ nổi bản thân nữa.

-Raksal. Anh nghĩ là chúng tên nên từ…

-Vâng, nhưng mà em không chịu nổi nữa rồi….

Có lẽ là vì đã bấn quá nên Raksal đã trốn khỏi Zerus và chạy qua đây tấn công tôi.

-Vine-sama…xin hãy dùng thứ cứng chắc và mạnh mẽ đó đâm vào em đi….

Những lời đó nhanh chóng thổi bay mọi ý định kiềm chế của tôi.

Đưa hai bàn tay ra để xoay người Raksal về phía sau, tôi khẽ bóp lấy chúng và nâng lên để tạo khoảng trống cho dương vật mình lách vào.

Nya~ Một tiếng nhóp nhép vang lên kèm theo tiếng rên của Raksal và khoái cảm bắt đầu tràn lên từ háng.

-Hya….vào rồi…nó vào trong rồi…

-Nào nào…nhỏ tiếng thôi, họ sẽ nghe thấy chúng ta đó.

Đằng sau vách tường kia là Zerus và Tamara.

Đáp lại mệnh mệnh của tôi, Raksal vội đưa hai tay lên bưng miệng lại.

Khi tôi thở dài và bắt đầu nhấp nhẹ, tiếng nói bên phía nữ lại vang lên.

-Raksal, mau quay lại bên này. Đừng ở đó với tên dâm tặc đó.

-E..eto…ổn thôi mà Zerus-chan. Có lẽ Raksal-chan muốn chăm sóc cho Vine-chan một chút ấy mà. Chúng ta hãy tận hưởng suối nước nóng đi nào.

-Phải đó Tamara, tôi với Raksal cũng sẽ tận hưởng bên này. Đúng không?

-Ah…ah…vâng…đúng thế…nước nóng thật là…sướng quá….đúng rồi, chỗ đó…

Một vụ nói dối trắng trợn.

Nhưng ít nhất nó cũng giúp Zerus không còn truy hỏi chúng tôi nữa.

-U….

Tôi vẫn tiếp tục bị cái âm đạo bên dưới ép chặt như muốn hút vào trong.

Raksal từ từ xoay đầu lại và nhìn tôi với ánh mắt dâm đãng.

-Vine-sama…di chuyển mạnh hơn đi anh…

Không có lý nào tôi lại từ chối nó.

Kéo hông lại, tôi rút ra gần hết rồi lại đẩy hết sức vào bên trong Raksal.

-Hya….sướng quá….nữa đi Vine-sama….sâu nữa đi…

Raksal cong người thành hình số 8 trên thắt lưng tôi.

Vừa tận hưởng sự mềm mại cả bên  trong và bên ngoài cơ thể ấm áp kia, tôi tiếp tục nhấp mạnh.

Sau lần đầu làm chuyện đó với Raksal ở kí túc xá, chúng tôi cũng đã quần nhau rất nhiều lần trong suốt chuyến đi, nhưng  đây mới là lần đầu tôi vào từ phía sau như thế này. Cảm giác đúng là khít và sâu hơn hẳn.

Nhưng cũng có vài tác động hơi bị tiêu cực chút.

-Ah~ ah…Vine-sama…ah…đó…chỗ đó….cảm giác sung sướng đang chạy khắp người em…đầu em đang trở nên trống rỗng…

Tôi càng thúc mạnh, tiếng rên của Raksal càng lớn hơn và dường như sắp không thể kiểm soát nổi nữa.

Không được, cứ thế này tôi sẽ bị Zerus và Tamara hỏi thăm nữa mất.

Nghĩ vậy, tôi nhoài ra trước và bịt miệng Raksal bằng tay.

-Hya…bàn tay của anh…ở đây…

Raksal nắm lấy tay tôi và kéo nó xuống bộ ngực trắng bóc đang đung đưa qua lại bên dưới.

Mỗi cú thúc của tôi kết hợp với sự uốn éo cơ thể của Raksal khiến bộ ngực kia run lên cầm cập.

Cảm giác xoa nắn chúng khi đang bị trọng lực kéo xuống theo hướng vuông góc thế này cũng không tệ chút nào.

Một tay tôi bị Raksal giữ trên ngực, tay kia đang vô thức xoa nhẹ cặp mông căng mẩy.

-Hya…Vine-sama….ah….

Tiếng rên của Raksal to và dâm dục dần đều, dường như cô nàng đã lên đỉnh nhiều lần từ sau khi bị tôi đẩy vào trong. Nhưng lần lên đỉnh lớn nhất thì có lẽ vẫn chưa tới.

Để khiến Raksal nhanh chóng đầu hàng, tôi tăng tốc độ nhấp lên cao hơn nữa, âm thanh hông của tôi và mông của cô nàng va chạm vào nhau cũng lớn hơn nữa.

-Ah…ah…Vine-sama…Vine-sama….em sắp….sắp ra….ahhhhhh….

Khi tôi đẩy mạnh một nhát cuối cùng, cơ thể nhỏ bé kia khẽ giật mạnh lên một cái và thành âm đạo bóp chặt lại.

Ôm lấy thân hình mềm mại kia từ đằng sau, tôi xuất ra một đám mây tinh dịch trắng đục bên trong Raksal.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
ehehehehêhehhehe
Xem thêm
Tôi nghĩ trong đoạn "cong người thành hình số 8" là ad hiểu sai r, trong kanji thì chữ bát

Nó như kia, gần giống với người lúc lên đỉnh hơn
Xem thêm
Hờ.................
Tks trans
Xem thêm
Nghiện còn ngại
Xem thêm
lâu lâu mới có dấu sao :))
Xem thêm
Mlem mlem
Xem thêm