VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 59: Sát thủ lộ diện ▲

50 Bình luận - Độ dài: 1,847 từ - Cập nhật:

-Ah…..Chuyện gì với mấy người này thế nhỉ?

Kí ức xuất hiện một cách sống động trong đầu tôi, cả ý thức cũng dần dần bình tĩnh lại sau khi đã ra thêm hai lần nữa.

Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn vào cơ thể trần truồng của cả ba cô gái đang nằm trên sàn nhà tắm.

-Sao tự nhiên lại có vụ động dục bất ngờ như vậy được nhỉ?

Raksal đang nứng, tôi biết điều đó, nói đúng hơn thì hầu như lúc nào cô ấy cũng hứng tình như vậy.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tamara, hay thậm chí là cả Zerus, người vừa mới giận dữ với mình ban nãy, lại đột nhiên mạnh dạn và chủ động tới như thế.

Nếu vậy, chắc chắn chuyện này phải do kẻ nào đó bên ngoài tác động vào.

-Nếu có ở đây thì mau ra mặt đi.

Tôi lớn giọng hướng về góc xa của bồn tắm.

Phòng tắm ngoài trời tương đối rộng với những tảng đá xung quanh dùng để trang trí, chúng cũng vô tình trở thành chỗ nấp hoàn hảo cho kẻ nào đó nếu muốn làm chuyện mờ ám ở đây.

Sau khi xác định được chắc chắn có kẻ khác ngoài bốn người chúng tôi ở đây, tôi mới lên tiếng.

Bề mặt nước hơi sóng lên như có tiếng ai đó đang di chuyển ra từ phía sau mấy phiến đá.

-Tôi đã rất ngạc nhiên đó…không ngờ có thể dễ dàng bị anh phát hiện ra như vậy.

Một cô gái xuất hiện từ phía sau những tảng đá với một giọng nói trong veo.

Ấn tượng đầu tiên khi vừa nhìn thấy rõ cô nàng khiến tôi liên tưởng tới tuyết.

Cả mái tóc mượt mà và những phần cơ thể với những đường cong hoàn mĩ đều trắng như tuyết.

Điều đáng chú ý hơn nữa là một đôi cánh cũng trắng như những bông tuyết rơi ngoài trời mọc ra sau lưng cô ấy.

Nhìn tổng thể, cô nàng này giống như một thiên thần, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, cô ta thực ra là một loài quái vật có cánh.

-Cô là ai?

Tôi lạnh lùng hỏi trong khi bước lên chắn trước ba cô gái đang không có chút phòng vệ nào.

Cô ta cũng đáp lại, cố làm mặt lạnh lùng như tôi.

-Sau khi nghe tên của tôi, có lẽ anh sẽ phải chết thôi. Nhưng hãy nghe cho rõ đây, tên của Kia là Kia. Một thành viên của tộc Thạch điểu (Trans note: Thạch điểu, hay Roc, Ruk hoặc Rukh là tên một loại quái vật dạng chim trong thần thoại trung đông và Ả rập).

-Thạch điểu…ra là thế.

Tôi có từng đọc qua về loại quái vật này ở kiếp trước.

Đại khái thì Thạch điểu là những con quái vật dạng chim khổng lồ có chiều cao khoảng hơn 5m. Trong Crossout Saber, chúng còn có khả năng biến thành dạng người nữa.

Mặc dù là một loại quái vật rất mạnh, nhưng chúng rất ít khi chủ động tiếp cận con người.

-Vậy tại sao cô lại muốn giết chúng tôi?

-Kia không hề ác cảm hay thù ghét gì mọi người. Nhưng nếu không giết mọi người, gia đình và bạn bè của Kia sẽ gặp nguy hiểm.

-Gia đình của cô thì liên quan gì đến…

-Kia không thể nói chuyện thêm nữa. Hãy tha thứ cho Kia… [Băng Kiếm]

Sau tiếng hô đó, một lưỡi kiếm băng hình thành trong bàn tay của Kia.

Chĩa nó vào mặt tôi, Kia tuyên bố đầy lạnh lùng.

-Những người bạn đồng hành của anh đã bị trúng một loại thuốc kích dục cực mạnh.

-Vậy đúng là họ đã bị đánh thuốc à? Nhưng từ lúc nào?

-Fufu, Kia đã lẻn vào trong bồn tắm này từ trên trời và đổ nó trực tiếp xuống suối nước nóng. Thứ thuốc này mạnh đến mức ngay cả những thành viên mạnh mẽ nhất của tộc Thạch điểu cũng sẽ rơi vào trạng thái động dục suốt ba ngày ba đêm chỉ sau một lần ngâm mình.

-Eh?

Nghe xong lời giải thích ngầu lòi và tự tin đó của Kia, tôi đảo mắt xuống phần dưới cơ thể cô nàng.

Kia đang đứng đó, không chút phòng bị với đôi chân ngâm trong suối nước nóng.

-Ờ…cô cũng đang ngâm chân dưới đó kìa, như vậy ổn chứ?

-……Hya….

Sau một thoáng im lặng, Kia bắt đầu loạng choạng.

Giống như một đứa ngốc vừa nhận ra mình lỡ ăn nhầm món đồ ăn mà bản thân vừa tẩm độc, Kia lảo đảo vịn vào tảng đá gần đó, những biểu hiện động dục điển hình của phái nữ như làn da trắng bóc trở nên đỏ ửng, cơ thể vặn vẹo và gương mặt đỏ hồng bắt đầu xuất hiện.

-Lẽ nào…..

Chưa cho tôi hỏi xong, Kia, người đang cố lết ra khỏi bồn tắm bị ngấm thuốc kích dục đã ngã ùm ngược lại vào trong.

Vừa cố gắng vùng vẫy một cách tội nghiệp, cô nàng vừa vặn vẹo cơ thể mạnh hơn nữa. Có lẽ là thuốc đã ngấm quá sâu rồi..

-Hya…uu…không…Kia không đứng được…cơ thể…không còn sức mạnh…nóng…nóng quá….

-Cô bị ngáo hay gì vậy trời??

Đứng trước cô gái tự đâm đầu vào cái bẫy do mình tạo ra, thậm chí còn kì công giải thích cho kẻ bị đánh bẫy hiểu nữa chứ…. tôi chỉ biết lắc đầu chán nản.

Trong lúc đó, Kia, với đôi cánh đang run rẩy của mình, bằng cách nào đó đã ra được khỏi bồn, nhưng do đã bị ngấm thuốc quá sâu, cô nàng chỉ có thể thều thào.

-K…Không sao hết…Kia đã chuẩn bị…cho cả tình huống này….với thuốc giải độc…chỉ cần uống thứ này, Kia sẽ phục…eh…

Thứ được lấy ra từ dưới đôi cánh trắng kia là một cái lọ nhỏ?

-Cái này có thật là thuốc giải không vậy?

Tôi lại gần Kia và dễ dàng lấy lọ thuốc khỏi bàn tay run lẩy bẩy như chú nai con mới sinh của cô nàng.

-Ah…đừng…đó là thuốc của Kia mà….

Mặc kệ lời phản đối đó của cô nàng, tôi chia chỗ thuốc ít ỏi trong lọ làm ba phần rồi đổ luôn vào miệng ba cô gái đang nằm kia trước khi quay trở lại trước mặt Kia.

Dù có hơi bị ngáo một xíu, nhưng cô nàng này vẫn là kẻ muốn ám sát chúng tôi hoặc vì một lý do nào đó được kẻ nào đó thuê đến đây. Vì thế tôi sẽ phải tra cho ra kẻ đứng sau chuyện này.

-Ai đã sai cô làm việc này.?

-Chuyện đó…Kia không thể nói được…

-Như dự đoán.

Tôi vẫn hỏi, mặc dù cũng đã lường trước là sẽ không dễ dàng gì để ép cô nàng hé răng.

Nếu vậy thì phải chuyển sang bước tiếp theo rồi.

-Cái…anh đang làm gì thế?

-Mặc dù hơi ngáo xíu, nhưng tôi không phải đứa ngu để đi thả một người muốn lấy mạng mình một cách đơn giản. Tôi sẽ thuần hóa cô.

Dứt câu, tôi đẩy Kia nằm ngửa ra sàn, tách cặp đùi mịn màng không tì vết của cô nàng ra hai bên và xếp thành hình chữ M.

Ở tư thế đó, tôi có thể thấy rõ mọi thứ bên dưới.

Ngoài đôi cánh trên lưng, cơ thể của Kia không khác con người bình thường là bao.

Với vài chủng tộc, ví dụ như Hapry, cánh tay và đôi cánh của họ là một, đôi chân thì giống như chân chim. Nhưng Kia thì khác, cô nàng có cả hai cánh tay thon gọn và cặp đùi căng mọng.

-…..

Kia nằm đó nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, nhưng cơ thể thì vẫn uốn éo đầy khêu gợi.

Có lẽ cô nàng cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình.

-Thật là một cơ thể dâm đãng~

Tôi mỉm cười nhìn xuống. Một dòng chất lỏng trong suốt đang chảy ra từ cái khe màu hồng nhạt, nhiễu xuống cặp mông tròn và tụ lại thành một vũng lớn trên sàn.

-Đ…đó là vì thuốc kích dục….dù vậy..Kia sẽ không bao giờ chịu thua con người như anh…Anh sẽ không thỏa mãn được Kia đâu…hãy từ bỏ đi…

-Oh, cô đã nói thế thì cái flag này không phá không được rồi.

-K..Kia chẳng hiểu anh đang nói gì cả.

Dù nói vậy, nhưng có thể thấy rõ sự lo lắng ngày càng tăng lên trong ánh mắt cô nàng người chim.

Thấy tôi cúi xuống và đưa mặt lại gần bộ ngực màu mỡ, Kia giơ tay lên, như dồn hết chút sức lực cuối cùng, ngồi dậy và giơ ra một nắm đấm hướng vào tôi.

Đương nhiên là nó dễ dàng bị tôi gạt ra.

-Đừng mà….hya~

Ngay khi lưỡi tôi vừa chạm vào núm vú, Kia giật nảy người lên.

Đây là hậu quả của việc chỉ số tình dục vô cực của tôi kết hợp với thuốc kích dục.

Kia đã ra khi chỉ vừa bị tôi chạm vào, hai khóe mắt chảy dài hai dòng lệ.

-Hya….cái gì…sao lại….không thể nào…

Tôi không đáp, chỉ giơ ngón tay trỏ lên rồi ấn nhẹ vào cạnh cái núm màu anh đào nhô ra trên đỉnh ngọn núi màu trắng nõn.

Khoảnh khắc đó, cơ thể Kia nảy hẳn lên như bị điện giật.

-Hiiiii…

u14492-85592055-44ab-4c88-afb7-2052a097dac3.jpg

Kia rít lên một tiếng, đồng thời một loạt thông báo hiện lên trước mắt tôi. Oh, cũng lâu rồi chưa thấy đó.

[Hệ thống] Kia đã đạt đến cực khoái (tối đa)

[Hệ thống] EP của Kia đã về 0, không thể cử động trong thời gian nhất định.

[Hệ thống] Thuần hóa thành công Kia! Kia đã trở thành đồng đội của bạn.

-Dễ vãi….

Chỉ với một cái chọt, tôi đã hoàn thành việc chinh phục Kia.

Cơ mà như thế thì đơn giản quá……

-Cô không sao chứ?

Hiện tại, mục tiêu của tôi đã hoàn thành, Kia đã không thể gây thương tích cho tôi nữa, và tôi có thể hỏi cô nàng mọi thứ mình muốn.

-K…Không sao….

Kia với đôi mắt đã dại đi vì sung sướng trong khi tựa vào cánh tay và nhìn lên tôi.

Tư thế dâm dục cùng cái háng thi thoảng lại giật nhẹ với một chút dâm thủy trào ra như mời gọi phần thú tính trong thằng đàn ông như tôi thức tỉnh.

-Làm ơn…nữa đi…hãy thỏa mãn Kia…nếu không có thuốc giải độc….Kia sẽ bị điên mất…làm ơn….

Đã định dừng cuộc chinh phục tại đây, nhưng những tiếng thều thào kèm theo hơi thở nóng bỏng và mùi dâm thủy kích thích kia khiến tôi thay đổi quyết định.

Nào, đến lúc làm điều gì đó để thỏa mãn bản thân rồi.

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

tự huỷ hiến thân trong truyền thuyết đây sao :))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
( ͡° ͜ʖ ͡°) nước đi hay đấy
*Cắn
Xem thêm
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Sát thủ đến dâng hẳn cơ thể.....
Tks trans
Xem thêm
Yare Yare best ám sát là đây chứ đâu Gấu
Xem thêm
Đi ám sát mà sao em nó lại khoả thân nhẩy?
Nếu mặc đồ thì chắc sống thêm dc mấy giây
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
không phải true form nên ẻm cũng k ngại gì đâu =)) kiểu như quen là rồng rồi hóa thành người thấy cái khỏa thân bình thường vc :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời