VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 67: Quỷ vương Rizir

30 Bình luận - Độ dài: 1,847 từ - Cập nhật:

Khi chúng tôi trở về Kinh đô, trận bão tuyết cũng đã dừng hẳn, và trên bầu trời là một mặt trời thực sự đang chiếu rọi.

Chúng tôi được chào đón bởi rất đông người dân bởi dường như ai cũng để ý thấy sự thay đổi của thời tiết bên ngoài và tiến đến lâu đài trong một không khí vô cùng náo nhiệt.

Zerus dường như vẫn chưa hoàn toàn ổn sau chuyện vừa rồi, do đó tôi đã để Raksal lo cho cô ấy, còn lại tôi, Tamara, Kia và Jenna đến phòng thiết triều.

Ngồi xuống ngai vàng của mình, tôi giải thích sơ qua mọi chuyện với Gaspar và các quan chức đang đứng trước mặt, đồng thời đưa Jenna(đã mặc lại quần áo) ra để cô ta tự nhận tội.

-Vậy …..cô ta chính là kẻ đã làm khổ chúng tôi suốt thời gian qua sao?

Đôi mắt của Gaspar tràn đầy giận dữ nhìn vào Jenna.

Bên cạnh ông ta là Shinfa cũng đang nắm chặt tay như cố gắng kiềm chế không nổi khùng.

-Vine. Xin hãy để ả ác quỷ này cho chúng tôi xử lý. Những gì cô ta đã làm gây ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của Northmore là không thể tha thứ được.

-Nào, Shinfa…không được vô lễ trước mặt Vine Bệ hạ.

Gaspar lên tiếng ngăn cản Shinfa, nhưng mặc kệ điều đó, cô ấy vẫn đùng đùng nổi giận.

Các quan chức khác cũng đang đồng thanh đề nghị xử lý Jenna.

Tôi chỉ im lặng, chờ xem cô ta sẽ phản ứng ra sao, nhưng Jenna chỉ đứng đó, lắng nghe mọi lời chửi rủa một cách thờ ơ như những tiếng chim hót vui tai vậy, và rồi cô ta nhìn snag tôi.

-Vine-san…hình như anh đã nói rằng, tôi đã trở thành nô lệ của anh, đúng chứ?

-Ừm, đúng thế.

-Ufufufu, nếu vậy….hẳn anh cũng biết tôi có thể làm gì cho anh nhỉ?

Jenna tiến lại, quỳ xuống chân tôi và ép bộ ngực đầy đặn của mình vào bắp chân tôi rồi từ từ đẩy người lên cùng ánh mắt khêu gợi.

-Anh cũng hiểu rồi đó…Fufu, nếu tha thứ cho tôi….anh muốn gì cũng được hết~

-Vine-kun, đừng để bị cô ta lừa, hãy suy nghĩ cẩn thận…

-Vine, đừng để bị lừa.

Tamara và Kia vội lên tiếng can ngăn, nhưng tôi không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn xuống Jenna và đáp lời.

-Gì cũng được hết, đúng không? Tốt lắm…nếu cô đã nói thế, tôi cũng sẽ thay đổi quyết định của mình.

-Fufufu, tôi sẽ cho anh những cảm xúc mà mấy đứa nhóc con kia chẳng bao giờ lằm đu….eh…cái gì…kya…..

Tôi không nói thêm từ nào, chỉ lạnh nhạt tóm lấy cổ áo cô ta, nhấc lên, rồi ném thẳng về phía Shinfa.

-Gyaa…đau quá….anh đang làm cái quái gì vậy?

-Cô có thể làm gì với cô ta tùy thích, Shinfa.

-Hả??

Jenna còn đang xoa cái mông đau điếng sau cú ngã vừa rồi, lại tròn mắt kinh ngạc trước quyết định đó của tôi.

Ngồi lại xuống ngai vàng, chống tay lên cằm,. tôi nhìn Jenna bằng ánh mắt thờ ơ.

-Nếu cô thành thật hơn một chút, ta có lẽ sẽ cân nhắc lại, nhưng cơ hội đó đã qua. Vì thế tốt hơn là nên xử lý cô ngay lúc này để phòng những hậu họa khác.

-Ch…chờ đã….đúng là tôi có cố giết anh…nhưng Kia cũng vậy, sao cô ta được tha thứ, còn tôi thì không?

-Không phải chính cô là kẻ đã ra lệnh cho Kia ám sát chúng ta hay sao?

Tôi tiếp lời, vô cùng kinh ngạc trước sự vô liêm sỉ của cô ta.

-Ta không quá quan tâm đến mấy chuyện như công lý, nhưng ta cũng không phải thằng ngu để tha thứ cho kẻ đã đe dọa Kia, làm tổn thương Zerus mà vẫn không tỏ ra dù chỉ là một chút hối hận. Không có lý do gì để tha thứ cho một kẻ như cô.

-Eh…đợi đã….tôi

-Điều ta ghét nhất trong cái trò chơi này chính là những kẻ đạo đức giả. Ta cũng từng bị lũ dân làng phản diện đóng giả người hiền lành kia tống vào ngục suốt 18 năm dù vốn dĩ chẳng làm gì sai cả. Vì thế, với những kẻ như thế, ta tuyệt đối không bao giờ tha thứ.cho chúng….

-T…Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả…

Jenna vẫn cố gắng thanh minh bằng tất cả những gì mình có.

-Xin anh….tôi sẽ làm bất kì điều gì…vậy nên…

-Nếu thế, ta muốn cô bị xử tử. Được chứ?

-C…cái gì??

-Tuân lệnh.

Chưa cho Jenna nói thêm câu nào, phía sau đã là một bóng người lạnh lùng tóm lấy cổ áo cô ta.

Như thường lệ, Shinfa vẫn tuyệt đối tuân lệnh tôi như một người lãnh đạo quân đội.

-Vine, cảm ơn anh vì đã cho phép chúng tôi. Xin hứa rằng, ả ác quỷ này sẽ bị xử tử một cách công khai tại quảng trường thành phố.

-Eh…khoan…khoan…chờ đã…đùa sao…khoan….

Mặc kệ Jenna khóc lóc, cánh tay mạnh mẽ của Shinfa dễ dàng lôi xềnh xệch cô ta khỏi phòng thiết triều.

Những người khác trong phòng cũng không hề tỏ ra một chút ý định nào là sẽ ngăn cản Shinfa.

Nhận ra xung quanh mình toàn là bất lợi, khuôn mặt sợ hãi của Jenna càng tái đi hơn nữa.

-Không…khoan đã…Vine….hãy tha thứ cho tôi…thực sự đó…tôi sẽ làm bất kì điều gì và khiến anh phải thay đổi suy nghĩ….làm ơn….

Tamara và Kia nhìn Jenna bằng ánh mắt ái ngại và quay sang tôi.

-Um…Vine-kun…cô ấy đã nói…

-Mọi người trong đàn đều đã an toàn, Kia cũng thế. Nên liệu Vine có thể…

Nghe hai cô gái nói, tôi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng gọi Jenna lại.

Dường như vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì sự quyết đoán của Shinfa, cô ta vẫn đang đờ mặt ra.

-V..Vine…anh tha thứ cho t…

-Để ta hỏi cô câu này. Đây là cơ hội duy nhất của cô, hãy trả lời cho trung thực.

Nghe tôi nói, Jenna vội vã gật đầu như tế sao vì sợ tôi đổi ý.

-Đó là về chủ nhân cũ của cô, Quỷ vương Rizir. Cô từng nói mình là cấp dưới của cô ta, đúng chứ? Hãy cho ta biết mọi thông tin về Rizir.

-V…về Rizir sao? Chuyện đó thì được…nhưng mọi thông tin là sao?

-Về chuyện đó. Ta sẽ hỏi cô, trả lời ta thành thật. Rizir có thực sự dễ thương không?

-Eh?

Jenna cau mày khó hiểu, nhưng tôi nhắc lại một cách hoàn toàn nghiêm túc.

-Ta đang hỏi, cô ấy có dễ thương không? Giống như Zerus ấy. Hay là kiểu người gợi cảm?

-Ừm…t…tôi không hiểu ý anh đang muốn hỏi gì.

-Ngực của cô ấy cỡ gì? Màu tóc? Điểm kích thíc của Rizir?

Tamara bên cạnh khẽ huých nhẹ vai tôi.

-Mồ…Vine-kun đang nói gì vậy?

-Đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Và nó có ảnh hưởng tới những dự định tiếp theo trong tương lai đó.

-Cô biết…nhưng chẳng phải em nên hỏi mấy việc khác quan trọng hơn hay sao? Kiểu như về kế hoạch xâm chiếm lục địa này của Rizir chẳng hạ….

Khoảnh khắc từ cuối cùng đó ra khỏi miệng Tamara, một trận ồn ào dậy lên quanh tôi.

Ngay lập tức, dường như cũng nhận ra mình nói hớ, Tamara vội xua tay bào chữa.

-A…Ah…không phải…Chúng tôi đang nói về chuyện thế lực của Quỷ vương đang trở nên mạnh mẽ hơn… Mọi người không cần hoảng loạn.

-Thì vẫn là phải tìm hiểu về Quỷ vương mà, đúng không?

Suy nghĩ một lát, Jenna lên tiếng.

-T..Tôi không biết quá nhiều thứ, nhưng sự thật là Rizir rất mạnh. Mạnh hơn tôi rất nhiều.

-Nếu là vậy thì đúng là đáng lo đấy.

Một quỷ vương, người có thể cũng mạnh vượt trội so với thế giới giống như Zerus mà tôi từng đối đầu trước đây, và giờ cô ta đang có ý định xâm chiếm lục địa này, đó chắc chắn là một thông tin gây sốc.

-Nhưng làm thế nào Rizir có thể đưa quân vượt biển để thực hiện việc đó? Cô ta có tàu sao?

-Không, là pháo đài…Rizir có một pháo đài nổi trên biển và sẽ đem quân đến đây bằng nó, hừm..gọi là pháo đài cũng không đúng lắm, một hòn đảo nhỏ thì chính xác hơn. Tên nó là [Viktor].

Tch…kiểu như một chiến hạm ấy à…không, theo như ta miêu tả thì có khi còn lớn hơn cả một hàng không mẫu hạm.

Những thông tin Jenna đưa ra một lần nữa khiến cả hội trường ồn ào.

Tuy nhiên, Gaspar đã lên tiếng để cắt đứt tất cả.

-Đừng hoảng loạn. Đừng quên chúng ta còn có Vine Bệ hạ.

Với câu nói đó, ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn vào tôi.

Gaspar quỳ gối trước mặt tôi.

-Thưa bệ hạ. Vì ngài hiện đang là vua của đất nước này, do đó, nếu cần phải chiến đấu với quân đội của Quỷ vương, xin đừng ngại sử dụng lực lượng của đất nước này.

-Được rồi, đứng lên đi.

Mỉm cười chua chát, tôi giờ mới nhận ra sự khó chịu của cái vị trí này.

Tôi chỉ muốn được sống tự do và thoải mái, không dính gì tới chính trị hay chiến tranh, chứ không phải một kẻ chí tôn phải quyết định vận mệnh của đất nước.

Dù định nói lại cho Gaspar rõ điều đó, nhưng chưa kịp cho tôi cất tiếng, ông ta đã quay lại phía các quan chức.

-Dù sao thì, để ăn mừng những chuyện tai họa đã qua. Tối nay, tại lâu đài sẽ tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng để ăn mừng có thể trở lại cuộc sống yên bình từ ngày mai.

-Vâng, con sẽ cho chuẩn bị bữa tiệc ngay.

Shinfa nhanh chóng gật đầu trước ý kiến đó của Gaspar.

Như thể nhớ ra điều gì đó, Shinfa quay lại tôi.

-Nhân tiện, Vine-sama, chuyện gì đã xảy ra với kẻ thù định mệnh của tôi, Raksal vậy? Thật hiếm khi thấy cô ấy không xuất hiện bên cạnh Ngài.

-Ờm, không có gì đâu.

Tôi trả lời lấp lửng, có lẽ là bởi Shinfa đã nói một điều chính xác đến đáng ngạc nhiên mà tôi cũng không nhận ra.

Nhưng ngay lúc này, tôi hiểu, người cần Raksal ở bên hơn không phải là tôi, mà là Zerus.

Sau khi yêu cầu Gaspar tạm ngưng việc xét xử Jenna và tống giam cô ả cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Tôi rời đi.

Hi vọng rằng Zerus sẽ sớm trở lại bình thường….

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
heheheheheheh
Xem thêm
hỏi chất vcl
*Cắn
Xem thêm
Target locked.
Tks trans
Xem thêm
Main đã hỏi thông tin thì nó cứ gọi là chất
Xem thêm
Yare Yare Gấu :3
Xem thêm
Trans ơi thuốccccccccc :'(
Xem thêm
Điều tra về quỷ vương của main khác bọt hoàn toàn người khác tưởng tượng.
Người khác hỏi về sức mạnh,nơi trú ẩn,quy mô quân đội, nói chung là bao quanh quỷ vương thì anh hỏi thẳng quỷ vương trông ntn luôn mới chịu
Xem thêm