VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 76: Đối mặt với Quỷ vương ▲

56 Bình luận - Độ dài: 2,279 từ - Cập nhật:

-Chắc là chỗ này nhỉ?

Sau khi ”hạ gục” hai chị em Rosa và được cô nàng chỉ cho một lối đi bí mật, tôi giờ đang ở nơi sâu nhất của Pháo đài.

Ngay trước mắt là một cánh cửa kim loại to tướng, tôi hít một hơi thật sâu.

Đằng sau nó, chính là Quỷ vương Rizir.

Đặt tay lên cánh cửa nặng nề, tôi từ từ đẩy nó mở ra.

Phía sau cánh cửa là một căn phòng rất rộng lớn. Và ở đầu kia của căn phòng ấy, có một bóng đen đang ngồi trên chiếc ngai vàng.

-Ngươi là…Quỷ vương Rizir?

Bên trong căn phòng có vài ngọn đuốc thắp sáng, không đủ để nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, nhưng tôi chắc chắn là có người đang ở đó.

Cuối cùng cũng đến được đây.

Mục tiêu của tôi, đương nhiên là thu phục Rizir, nhưng cũng cần phải kiên nhẫn.

Càng kiên nhẫn bao nhiêu, thì khi thuần phục Rizir sẽ càng thú vị bấy nhiêu.

Nghĩ vậy, tôi hiên ngang tiến vào.

-Ngươi đến rồi …con người yếu đuối.

Bước chân tôi bỗng sững lại bởi giọng nói mình vừa nghe thấy.

Có phải tôi tưởng tượng không? Hay cái giọng kia trầm thấp đến kì lạ nếu so với việc nó được phát ra từ một cô gái?

Cái bóng trên ngai vàng chậm rãi đứng dậy.

Khi đứng thẳng, tôi mới kinh hãi nhận ra, nó cao hơn cả tôi, khoảng 2 mét.

Rizir tiến lên một bước.

Thêm một chút gần với một ngọn đuốc gần đó để tôi có thể nhìn rõ hơn.

-Thật là một hành động ngu ngốc khi dám tới đây thách thức ta, Quỷ vương Rizir. Và cái giá của sự ngu ngốc đó mà ngươi phải trả, sẽ là cái mạng của mình.

Bất kể tôi có nhìn hay dụi mắt bao nhiêu lần, Quỷ vương Rizir đang đứng trước mặt tôi là một tên đàn ông với cơ thể hầm hố và cơ bắp đô con như một vận động viên thể hình.

-GYAHHHH!!!!!!

-Fuwwa!!?

Tôi gào lên, nhào tới, dọng luôn một đấm vào cái mặt của tên Quỷ vương đực rựa kia khiến hắn ngã ngửa ra đất.

Ngồi đè lên ngực hắn, tôi tiếp tục vung đấm không ngừng tay.

-Ngươi đùa với ta sao? Khi đến đây, ta đã nghĩ sẽ có cơ hội được chinh phục một cô gái xinh đẹp và hoàn hảo, vậy mà ngươi!! Ngươi là cái quái quỷ gì vậy? Ngươi mà cũng là Quỷ vương sao? Chết đi….Chết đi tên khốn!!!

-N…N…Ngươi làm sao vậy? C…Con người…ngươi..ngươi có biết mình đang l…làm gì không hả? Waaaa…..

Mặc kệ mấy tiếng rên rỉ của hắn, tôi tiếp tục tung đấm liên hoàn.

Chó chết, giờ thì tôi đã hiểu.

Hóa ra đó là lý do mà Jenna lại ngập ngừng như vậy khi nghe tôi hỏi về ngoại hình của Rizir.

Chị em Succubus cũng đã gọi tôi là một tên biến thái, bởi họ đang phục vụ dưới quyền hắn.

Ra là thế…thật là một kết cục mà không ai ngờ tới. Sự tức giận khi những kì vọng bị phản bội của tôi đang dồn cả vào những nắm đấm giáng xuống liên tục.

-Một thằng đực rựa dám phá hỏng những điều mà ta mong đợi. Được lắm, Quỷ vương Rizir. Ta sẽ lột da và cho ngươi tận hưởng một màn tra tấn tình dục khủng khiếp nhất!!!!

-Eh..C…Cho..đợi…đợi đã….

Ngưng tay, tôi rút thanh kiếm đeo ngang hông ra và vung lên, mặc kệ những tiếng cầu xin đáng thương của Rizir.

Có lẽ tôi đang mất kiểm soát, nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, tôi thẳng tay vung kiếm chém xuống.

-[CROSSOUT SABER]!!!!!

Hét lớn một tiếng, tôi chặt xuống bằng toàn bộ sức mạnh.

Không chỉ lột trần, lần này tôi sẽ lột da tên đực rựa này mới được!!!

Nhưng….

-C…Cái gì?

Vì lý do nào đó, kĩ năng tôi tung ra đã chẻ đôi cơ thể của Rizir.

Và thứ bắn ra, không phải là máu, mà là bông….rất nhiều bông, như một đám mây bông gòn.

-Bông???

Còn chưa kịp hết kinh ngạc, tôi thấy giữa đám bông đang tan biến vì hiệu lực của kĩ năng phá hủy quần áo là…..

-Hic…..huhuhu…..thật là quá đáng….

Toàn bộ cơ thể to lớn trước đó biến mất, thay vào đó, đang ngồi giữa một đống bông vụn là một cô gái nhỏ nhắn và xinh đẹp giống như Zerus, với làn da hoàn toàn trần trụi.

u14492-1e72b332-2ad4-4426-8981-bef670385e5d.jpg

Chưa kịp hấp thụ tình hình, tôi chỉ biết há hốc mồm trước cảnh tượng đó.

Rồi cô gái nhỏ bé kia bật khóc.

-E…Em là ai vậy??

-Hic….Riz….không…là Quỷ vương Rizir…hic….thật kinh khủng….em chỉ muốn đóng giả sao cho thật giống Quỷ vương thôi mà….sao anh nỡ….nổi giận và đánh em như vậy….

Cô bé tự xưng là Quỷ vương Rizir bật khóc hu hu.

Ờ….nói cách khác, đây mới là diện mạo thật của Rizir sao?

Tôi đã thực sự tin rằng cái bộ đồ bên ngoài ban nãy là diện mạo của cô ấy, nhưng bên trong nó, cô gái nhỏ bé này mới thực sự là Quỷ vương sao?

Phải mất một lúc tôi mới dám tin nó là sự thật.

Nhưng một khi đã biết sự thật, tôi cũng hiểu mình phải làm gì.

Nhẹ nhàng tiến lại và quỳ xuống trước mặt cô gái, tôi đặt tay lên vai.

-Thật xin lỗi…Rizir. Anh đã có một chút hiểu lầm…

-Hic….có thật chỉ là hiểu lầm không?

Rizir ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt vẫn còn đẫm nước, giọng nói trong veo và ngọt ngào như mật ong, nhỏ nhẹ như mèo con, khác hẳn cái thứ trầm trầm ban nãy.

-Anh thật sự xin lỗi vì đã tự nhiên lao vào đánh em như vậy. Chỉ tại…anh được nghe nói rằng quân đoàn của em đang định xâm chiếm lục địa của anh nên…

Hình như không hiểu những gì tôi nói, Rizir nghiêng đầu.

-Tụi em tới đây chỉ là để lấy lại những viên ma thạch đã bị Jenna đánh cắp. Theo thông tin em có được, Jenna đã trốn đến đây…

-Ma thạch? Ý em là cái này?

Tôi móc sợi dây đeo trên cổ ra, vừa nhìn thấy nó, Rizir đã reo lên.

-Đúng là nó….thứ này chính là sức mạnh của pháo đài Viktor. Jenna đã đánh cắp nó và trốn khỏi pháo đài. Sau đó mọi người đã phải huy động sức người để chèo được pháo đài đến tận đây….

-Chèo? Hòn đảo này sao?

Dù biết thế giới này có đậm màu sắc fantasy, nhưng tôi cũng không thể tưởng tượng cái chuyện cần bao nhiêu người để chèo cả một hòn đảo thế này vượt biển.

Nhưng Rizir chỉ ngoan ngoãn gật đầu như một con thú nhỏ.

-Khi đến gần lục địa này, em đã muốn truy tìm Jenna để đòi lại viên đá. Nhưng những thuộc hạ của em lại báo rằng có một người khác đang giữ nó.

-Ra là thế…đó là lý do vì sao đám quái vật ngoài kia chỉ nhắm vào anh.

Có lẽ cũng vì Jenna đã bỏ trốn tới đây nên Rizir mới tiến quân vào lục địa này.

Jenna đã bị tôi hạ, nhưng viên đá thì lại rơi vào tay tôi.

-Anh có thể trả lại nó cho em. Nhưng có thật là em không muốn xâm lược nơi này không?

Nghe tôi hỏi, Rizir chỉ lắc đầu nhẹ rồi trả lời.

-Gần đây, những người bạn của em có nói rằng muốn chúng em mở rộng lãnh thổ. Vì thế em đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ để trông giống một Quỷ vương dữ tợn một chút. Sau đây, nếu có thể lấy lại viên đá, em cũng sẽ nghiêm túc xem xét việc xâm lược.

-Trung thực vậy là ngoan lắm.

Những người bạn mà cô nàng nói có lẽ chính là chị em Succubus. Có thể hiểu lý do vì sao họ lại cố gắng ngăn cản tôi đến vậy.

- Khi xâm lược lục địa này, nếu phải đối đầu với anh thì em tính sao?

Trước câu hỏi của tôi, Rizir bất giác trở nên run rẩy trong khi ôm lấy đầu bằng hai tay.

-Un….không…em sợ lắm….

-Nếu thế, chỉ cần em đầu hàng, anh hứa sẽ không làm hại em.

-Eh? Thật chứ? Nếu vậy thì Rizir đầu hàng. Em thừa nhận thất bại.

Nhanh và đơn giản, Rizir đã đầu hàng tôi.

Cơ mà, đây thực sự là QUỷ vương Rizir sao? Không hề giống như Zerus, ngay cả cách ăn nói cũng khác hẳn.

-Ừm…cơ mà…theo những gì anh được biết, chẳng phải Quỷ vương Rizir rất mạnh sao?\

-R…Rizir đúng là rất mạnh. Nhưng nếu bị tấn công bất ngờ như ban nãy và hoảng loạn, em sẽ chẳng thể làm được điều gì…

-Hừm….

Tôi thử dùng [Thấu tâm] để kiểm tra chỉ số của Rizir.

Đúng là cô nàng này có chỉ số rất cao, kĩ năng cũng nhiều, nhưng rõ ràng là không mạnh hơn Zerus khi tôi mới gặp lần đầu là bao.

Có lẽ là do những lời đồn thổi đã khiến hình ảnh thực sự của Rizir bị thay đổi như vậy.

Bên cạnh đó, kể cả có chỉ số cao, nhưng nếu cứ nhút nhát thế này, Rizir có lẽ không thể chứng tỏ được sức mạnh của mình.

-Rizir, em đã đầu hàng rồi, đúng không? Nếu vậy em phải nghe lời anh đó nhé?

Nghe tôi hỏi, Rizir khẽ gật đầu.

-Nghe theo những người mạnh hơn, đó là quy tắc của Quỷ tộc.

-Quy tắc à…nếu thế tức là em đã trở thành của anh rồi, đúng chứ?

Rizir ngồi yên như suy nghĩ một lát rồi lại gật đầu.

-Un…Onii-san đã đánh bại Rizir nên Onii-san rất mạnh. Rizir rất vui nếu được trở thành người của anh…tên anh là gì?

-Gọi anh là Vine được rồi.

-Vâng, Vine-oniisan. Rizir thuộc về Onii-san.

….Dễ vậy thôi sao?

Mặc cho tôi đang đơ ra, Rizir nắm lấy tay tôi và mỉm cười.

-Từ giờ, Onii-san sẽ cùng với Rizir, chúng ta sẽ cai trị loài người.

-Anh cũng là con người này…

Tôi sửa lại. Dù sao thì cô nàng cũng cần được biết về tôi.

Giờ thì, cứ phải hoàn tất việc thuần hóa đã nhỉ?

Tôi ôm lấy cơ thể trần truồng của Rizir và chạm nhẹ vào cặp mông mềm mại.

-…Hiya….Onii-san làm gì vậy?

-Ừm…nói sao nhỉ? Nó gần giống như mô phỏng lại việc giao phối vậy.

-Giao phối?

Trước ánh mắt vô tư và ngây thơ của Rizir đang nhìn mình, tôi lại cảm thấy có chút tội lỗi.

-Em không biết nó là gì sao?

-Un….bạn của em bảo rằng vẫn còn quá sớm để một Quỷ vương như em biết chuyện đó. Nhưng nó có nghĩa là gì ạ?

-…..

Tôi thực sự có thể “làm thịt” cô bé này chứ?

Mặc dù có chút do dự, nhưng sau khi tự thuyết phục bản thân rằng điều đó là cần thiết, tôi nghiêm túc lại và bắt đầu lướt nhẹ những đầu ngón tay trên làn da trần không tì vết kia.

-Hiya…hahaha…buồn quá Onii-san…

-Xin lỗi, anh không cố ý.

Mặc dù Rizir có chút khó chịu, nhưng không giống như tôi đang bị từ chối, nên tôi đưa tay chạm vào bộ ngực khiêm tốn trước mắt.

Ở đó dù không phình ra như tôi mong đợi, nhưng khi ấn nhẹ ngón tay và vuốt ve nó, tôi cũng bắt đầu cảm nhận được một chút phản hồi lại.

-Hiyaaaaaa…..

-Sao vậy?

-Un…khi được Onii-san chạm vào, chỗ đó thật là nóng…

Rõ ràng là cô bé đang phản ứng tốt với tôi.

Ấn nhẹ và mân mê cái núm màu hồng nhạt bằng đầu ngón tay, tôi thấy cơ thể Rizir khẽ cong lên và run rẩy.

-Ah…ah…Onii-san…em thấy…ngứa quá…

-Được rồi, vì lần lần đầu, nên anh sẽ khiến em sướng bằng ngực thôi.

Sau vài lần kích thích, tôi cảm thấy rõ cái núm xinh xinh trong tay bắt đầu hơi cứng lên và nhô ra.

CƠ thể Rizir cũng run rẩy, tiếng thở nặng nhọc dần kèm những tiếng rên gợi cảm.

-Ah…ah….những ngón tay của Onii-san, sao nó lại thoải mái như thế….Rizir…cảm thấy, như đang bay vậy…

Phần núm tiếp tục bị tôi tấn công khiến cơ thể Rizir quằn quại.

Với những người đã quen, trò này của tôi có hơi đơn điệu, nhưng với người lần đầu trải qua như Rizir, người thậm chí còn chưa bao giờ biết đến chuyện này, dễ dàng bị tôi chinh phục.

Và…

-Ahhhhhh….

[Hệ thống] Rizir đã đạt đến cực khoái(lớn)

[Hệ thống] EP của Rizir đã về 0. Không thể cử động trong một thời gian.

[Hệ thống] Thuần hóa thành công, Rizir trở thành đồng đội của bạn.

Sau một tiếng rên lớn và đạt đến cực khoái, Rizir hoàn toàn kiệt sức và tựa vào người tôi.

Đỡ lấy thân hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn ấm áp trong vòng tay mình, tôi thở phào nhẹ nhõm.

-Giờ thì chắc là an tâm được rồi nhỉ…

Có thể nói rằng, tôi đã hoàn thành những việc mà một vị vua của Northmore cần phải làm.

Tôi cũng ngả người ra tại chỗ để tận hưởng cảm giác chiến thắng.

Bình luận (56)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

56 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
AUTHOR
thg main...đang chăn dâu à...?
Xem thêm
đấy, dễ thế cơ mà
Xem thêm
vl
tưởng thằng đực thật thì cụt cmnr hứng :D
Xem thêm
Ấu dâm v
Xem thêm
FBI warning :V
Xem thêm
loli quỷ vương
lần 2
:)))) quao
*Cắn
Xem thêm
lại là quỷ vương loli :)) đọc khúc đầu chương này cứ tưởng đây là 1 cú lừa :))
Xem thêm
Gấu ko biết nói gì trong trường họp này gấu :3
Xem thêm