VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 81: Purupru Slime x10 ★

48 Bình luận - Độ dài: 2,654 từ - Cập nhật:

-Puru….Trước đây Surana đã từng nói rồi mà…Slime có thể tách một phần cơ thể của mình để tạo ra một slime mới.

-Còn có thể tách bản thân thành nhiều phân thân với chung một ý chí và kết nối cảm xúc, chỉ có những slime rất mạnh mới làm được, puru~

-Thực ra Surana cũng không có bản lĩnh làm được như vậy, nhưng đây là giấc mơ của cô ấy. Nên Surana muốn thử nó ngay bây giờ.

-Hơn nữa, ở đây Surana có thể gặp được Vine-san, vì thế hãy để Surana phục vụ bằng tất cả khả năng của cô ấy…Puru…

Những giọng nói giống nhau vang lên từ mọi hướng.

Với những nụ cười tươi như hoa và nắm lấy tay nhau, vòng tròn tạo bởi rất nhiều Surana quanh tôi bị thu hẹp lại dần.

-N…Nhưng mà có tới 10 người…Surana…anh hiểu em muốn làm gì, nhưng như vậy không phải hơi quá nhiều sao?

-Puru…đừng lo, vì Surana là một slime mà..

Trước khi tôi kịp hỏi thêm điều gì, Surana đã hành động trước. Cả mười phân thân cùng lúc xòe rộng cánh tay, biến thành những xúc tu quấn lấy chân và tay trước khi nâng bổng cả cơ thể tôi lên không.

Một cảm giác trôi nổi không quen thuộc khiến tôi phải lên tiếng.

-Um…thế này…có ổn không vậy?

Nhưng những cái xúc tu kia không chỉ nâng tôi lên, chúng còn khéo léo lách vào trong quần áo của tôi và bắt đầu lột toàn bộ ra.

Chỉ trong 5 giây, tôi đã không còn một mảnh vải trên người.

-Nhanh thật đấy, dù không bằng Crossout Saber của anh, nhưng tốc độ lột đồ của những thứ này thật đáng kinh ngạc.

-Puru~ Surana luôn rất tự tin về sự khéo léo của mình.

-Cái đó thì anh công nhận, nhưng mà trong hoàn cảnh thế này thì như vậy không được hay lắm.

-Puru?

Cả 10 Surana cùng nghiêng đầu khó hiểu.

Trong khi vẫn bị lơ lửng trên không mà không một mảnh vải trên người, tôi bắt đầu bài giảng của mình về cách làm tình của slime.

-Thông thường mà nói, nếu em muốn lột đồ ai đó bằng cơ thể slime của mình, hãy khiến quần áo họ tan chảy chứ đừng cởi ra theo cách bình thường. Hoặc nếu không thì đừng cởi đồ của họ ra mà hãy tấn công luôn bên dưới lớp vải. Cảnh tượng phải đứng nhìn người bạn là nữ mạo hiểm giả của mình đang bị đám slime cưỡng hiếp mà không thể giúp đỡ được, đó mới là sự kích thích thật sự.

-Puru? Nhưng chẳng phải nếu quần áo bị tan ra, người đó sẽ gặp rắc rối sao?

-Chắc chắn rồi, chuyện đó vô cùng xấu hổ. Ngay cả khi có thể thoát khỏi, người đó vẫn sẽ phải tiếp tục hành trình với cái vẻ ngoài đáng xấu hổ đó. Tận hưởng sự xấu hổ của họ khi đến những nơi đông người cũng là một thú vui đấy.

-Puru…ra là thế, vậy là bắt buộc phải làm tan chảy quần áo đúng không ạ?

-Ừm, hãy nhớ điều đó. Kĩ năng đó rất cần thiết đấy.

-Puru…Surana sẽ cố hết sức~

Cả mười Surana cùng gật đầu.

Nhận được câu trả lời vừa ý, tôi nhìn lại toàn bộ tình huống hiện tại lần nữa.

-Vậy thì, em không định hấp anh bằng mớ xúc tu này đó chứ?

-Puru? Không được sao ạ? Surana nghĩ rằng Vine-san sẽ cảm thấy rất sướng khi được mơn trớn cả cơ thể~

-Nào, anh là đàn ông mà, ai lại đi chơi xúc tu với đàn ông bao giờ. Thả anh xuống đã nào.

Nghe lệnh của tôi, Surana ngoan ngoãn thả tôi xuống.

Trong lúc đang cảm thấy nhẹ người vì không phải lâm vào một hoàn cảnh khó coi, toàn bộ 10 Surana lại lao vào tôi.

-Nếu vậy, Surana sẽ làm theo cách bình thường mà anh vẫn làm với cô ấy~ Puru.

Trước, sau, trái phải, trên dưới xung quanh tôi bị các bản sao của Surana ôm chặt.

Đôi bàn tay màu xanh pha lê mát rượi di chuyển, mân mê, mơn trớn làn da trần của tôi khiến cơ thể tôi hơi run lên.

-Uhh….này…chờ đã nào…Kuh….

Chưa kịp cho tôi phản kháng, hai bàn tay đã luồn xuống háng của tôi.

Dương vật đã cương lên vì bị kích thích đang bị một bàn tay nhơn nhớt nắm chặt trong khi một bàn tay khác luồn sâu hơn xuống dưới, nâng tinh hoàn của tôi lên và bắt đầu xoa nắn nó.

-Puru~ Có sướng không ạ~

-Hãy để mọi việc cho Surana…việc của anh chỉ là cảm thấy sướng thôi~

Những tiếng thở dâm dục cùng những lời thì thầm ngọt ngào vang lên bên tai cũng khiến cơ thể tôi cảm thấy phấn khích kì lạ.

Không chỉ bởi vùng nhạy cảm đang bị kích thích, mà còn cả bởi những cơ thể đàn hồi, trơn láng đang áp vào khắp người.

Sau một hồi bị xoa nắn, ham muốn của tôi nhanh chóng bị đẩy lên tới đỉnh.

-Kuh…anh ra rồi…

Vẫn bị quấn chặt trong rất nhiều cơ thể của Surana, tôi xuất ra lần đầu tiên.

Surana ngay trước mặt tôi bị phủ bởi một lớp sương trắng đục khẽ run người và rên lớn.

-Puru…Nhiều quá….thứ có hương vị đàn ông của Vine-san~

-Đừng chiếm nó làm riêng chứ…Puru…hãy chia sẻ với mọi người…

Rồi toàn bộ đám phân thân còn lại của Surana chuyển sang bám lấy phân thân đó rồi bắt đầu liếm, mút như thể muốn có được dù chỉ một chút tinh dịch cho riêng mình.

Là người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, ham muốn làm mấy trò dâm dục của tôi lại tăng lên.

Để mở màn, tôi kéo hai Surana gần mình nhất vào lòng và bắt đầu xoa nắn hai bộ ngực đầy đặn.

Cảm giác mềm mại và mát lạnh của chúng khi trồi ra khỏi kẽ ngón tay thật là tuyệt.

-Puru~….Vine-san…

-Surana….anh muốn…không chỉ cơ thể.,..mà còn là cả trái tim em nữa….

Tôi chính là người đã dụ Surana làm trò này lần đầu, do đó tôi có lẽ không xứng đáng nói ra điều đó, nhưng giờ thì mọi thứ đã khác.

-Đừng kiềm chế…hãy để anh thưởng thức chúng…

Trong khi tiếp tục xoa nắn hai bầu ngực, tôi cúi xuống, hôn nhẹ vào vùng cổ của Surana khác đang ở ngay trước mặt và bắt đầu liếm, mút chúng mạnh đến mức nếu là cổ của một cô gái bình thường, có lẽ nó sẽ để lại vết đỏ.

-Puru??

-Purruuu!!!!

-V…Vine-san…

Cả ba đều cùng rên lên và nhanh chóng lên đỉnh.

Như thường lệ, cơ thể vô cùng nhạy cảm ở mọi chỗ của Surana khiến họ ra rất nhanh. Nhưng lần này có tới 10 cơ thể, nên tôi có thể tận hưởng thêm chút nữa.

Lần lượt kéo các phân thân khác vào lòng, tôi làm đủ trò dâm dục với họ, xoa nắn mông, vuốt ve cột sống, liếm nách, cọ đùi hay thậm chí là nghịch phá âm đạo để khiến tất cả lên đỉnh.

Chỉ trong vài chục phút, quanh tôi là 10 Surana nằm thở hổn hển vì sung sướng.

Dường như vẫn còn chút liên hệ về cảm xúc giữa 10 cơ thể, nên mỗi khi một người lên đỉnh, những người còn lại cũng không tránh khỏi một tiếng rên sung sướng.

-Puru…Puruuu…Vine-san…thật tuyệt vời…

-Anh cũng thấy tuyệt lắm. Ngay cả khi số lượng tăng lên một chút, anh vẫn có thể đáp ứng được các em. Nhưng mà nếu được, anh vẫn muốn được chơi kiểu gì đó lạ lạ chút.

Cũng đã hơi thỏa mãn, nhưng vì tôi cũng quen với những cuộc vui tập thể thế này rồi nên hôm nay muốn thử tìm cảm giác lạ một chút.

Đột nhiên, một Surana nằm gần tôi ngồi dậy và nhìn sang.

-Un…nếu vậy, Surana vẫn còn nhiều thứ có thể làm được…Surana sẽ làm điều đó vì Vine-san…

Nghe tiếng Surana gọi, những bản sao khác nhanh chóng tập hợp lại với nhau.

Khoan đã, cái cảnh này sao nhìn quen quen??

Rất nhiều slime…tụ tập lại à….

Ngay lúc tôi nghĩ đến đó, toàn bộ 10 Surana đã bắt đầu tan chảy thành một vũng nước.

Và khoảnh khắc tiếp theo…

-PURRUUUUUUU!!

Lớn…rất lớn…

Vẫn là Surana, nhưng một cơ thể cao tới 20 mét xuất hiện từ vũng nước.

Ngửa cổ nhìn lên Surana khổng lồ trước mặt, tôi chết sững.

Đó đúng là điều mà tôi dự đoán, nhưng hình như hơi lớn quá…thế này gọi là Slime king…

À không, gọi là Slime Queen mới đúng chứ, vì Surana là nữ mà.

Trừ kích thước, mọi thứ của Surana vẫn y như vậy, vì vậy tôi cảm thấy như mình đã trở thành một người tí hon.

-Quả nhiên là thế giới giấc mơ, muốn gì được nấy….

-Không…Surana cũng sẽ phát triển ngoài đời thực và tự biến đổi như thế này được nếu mạnh hơn.

-Thật sao?

Surana trả lời từ khoảng cách 10 mét phía trên tôi.

Mặc dù vậy, có vẻ vẫn hơi khó nói chuyện, Surana dùng bàn tay to lớn của mình để đưa tôi lên ngang mắt.

-Ừm, nhìn em tuyệt lắm. Nhưng nếu kích thước hai chúng ta khác nhau thế này, em định làm mấy chuyện kia thế nào?

-Phải rồi nhỉ….Um….nếu vậy, em sẽ cho Vine-san được khám phá bên trong em.

Surana ngại ngùng trả lời.

Bên trong?

Nhận ra ý nghĩa thực sự của câu nói đó, tôi sững người.

-Khoan đã….không lẽ nào…

-Surana chưa bao giờ thử, nhưng cô ấy sẽ cố gắng để khiến anh cảm thấy sướng…chúng ta bắt đầu nhé, Puru.

Surana ngồi xuống mặt đất bằng phẳng bên dưới, mở rộng hai chân thành hình chữ M trước khi giữ tôi bằng cả hai tay và hạ dần xuống háng.

Một vết nứt bí ẩn với rất nhiều chất dịch trơn nhớt đang hé mở như mời gọi tôi.

-Surana sẽ đặt anh vào đó nhé…Puru~

Nói xong, phân nửa cơ thể tôi từ bàn chân lên đến ngang ngực bị âm đạo của Surana nuốt chửng.

Về cơ bản, dù ở dạng người, nhưng cơ thể của Surana vẫn là một khối chất nhờn nên tôi có thể dễ dàng vào trong. Chỉ có vấn đề một chút là sự khác biệt về kích thước lúc này khiến cơ thể tôi như lọt thỏm vào bên trong cái khe đó.

Một cảm giác hoàn toàn mới lạ, khác hẳn với mọi trải nghiệm trước đây của tôi.

-Ahh….ahhhh…

Ngay khi việc xâm nhập vào trong cơ thể Surana dừng lại ở ngực, tôi đã không kìm được tiếng rên của mình nữa.

Vô số nếp gấp lớn nhỏ đủ thể loại liên tục ma sát, mân mê, kích thích phần dưới cơ thể chứ không chỉ là dương vậy.

Cảm giác này, nếu để mô tả thì giống như đang bị vô số lưỡi mèo liếm quanh cơ thể. Sự kích thích kì lạ này khiến tôi sớm không thể làm chủ bản thân nữa.

Tuy nhiên, Surana dường như còn đang cảm thấy phê pha hơn cả tôi.

-Puru…Puruuuu…V…Vine-san…Ah…S…Surana…Surana sẽ điên mất…ahhhh….

Chỉ trong vài giây tiếp theo, cả cơ thể to lớn kia giật nảy lên vài lần và đạt cực khoái.

Sự run rẩy đó truyền vào âm đạo với phân nửa cơ thể tôi vẫn còn bên trong khiến nó càng bị kích thích dữ dội.

Tôi hầu như không nghĩ được gì nữa mà chỉ còn cảm giác sung sướng.

*Phụt*

-Pyaaa….V…Vine-san…nóng quá….thứ đó…Surana sẽ tan chảy mất…cảm giác này thật là tuyệt…Puruuuu….

Surana dường như lại một lần nữa lên đỉnh sau khi tôi ra, bên trong cái âm đạo như đã bị biến đổi thành hình cơ thể tôi lại run lên một chặp nữa.

Vừa mới ra nên tôi vẫn quá nhạy cảm, và cái sự kích thích khủng khiếp đó lại lần nữa khiến cơ thể tôi run lên và xuất tinh thêm lần nữa.

Cứ thế, vòng lặp tiếp tục như vô tận.

Cuối cùng, đến khi Surana không còn giữ nổi lý trí nữa, cơ thể slime cũng bắt đầu tan chảy và cái âm đạo kia mới chịu thả tôi ra.

Không hề được nghỉ ngơi mà phải ra liên tục đến cả chục lần khiến tôi chóng mặt ngã xuống đất.

Tuy nhiên, nhìn Surana có vẻ còn tệ hơn tôi.

-Guh…em có sao không đó?

Vừa ngồi được dậy, tôi thấy Surana cũng đã lấy lại được kích thước và hình dạng ban đầu, nhưng cơ thể thì đang co giật liên hồi.

Không đủ sức để đi, tôi lết lại chỗ Surana.

-Surana….Surana…

-P…Pyaruuu…V…Vine-san…

-Vậy chắc là ổn nhỉ?

Nghĩ lại thì đây dù sao cũng chỉ là giấc mơ, nhưng mơ với đời thực có ảnh hưởng gì không thì tôi không chắc.

Giữa lúc đó, đôi mắt Surana khẽ mở ra.

-Vine-san…Surana có làm anh hài lòng không?

-Chuyện đó thì còn phải hỏi…Lần đầu tiên anh được trải nghiệm kiểu làm tình đó đấy.

Nghe tôi trả lời thật lòng, Surana mỉm cười dịu dàng.

-Puru….vậy thì tốt rồi…Cảm ơn Vine-san…Surana vui lắm…

Có lẽ đã lấy lại được chút sức lực, Surana ngồi dậy, ôm lấy tôi và kéo tôi áp vào má cô ấy.

Cảm giác mát lạnh và bầu bĩnh của cặp má khiến tôi cảm thấy thực sự thoải mái.

Rồi Surana nhìn thẳng vào mắt tôi.

-Surana sẽ cố gắng hết sức để được Zerus-sama và Raksal-sama khen ngợi khi gặp lại lần tới. Cảm ơn Vine-san vì đã động viên Surana.

Rồi khuôn mặt của cô ấy từ từ sát lại.

Một cái chạm nhẹ như làn nước lướt qua môi tôi.

Ngay sau đó, thế giới bị ánh sáng chói lòa bao phủ.

=======

-Oh, dậy rồi đó hả?

Vừa tỉnh lại từ giấc mơ ướt át, người đầu tiên tôi thấy là Zerus và cặp mày đang nhíu lại., phía sau là bầu trời nhuộm màu đỏ.

Một cái ngáp lớn vô thức xuất hiện trên mặt tôi.

Khi bắt đầu ngủ mới là giữa trưa, nhưng có vẻ giờ đã sắp tối mất rồi.

-Ah…Zerus…chào buổi sáng…

-Chào buổi sáng cái gì chứ? Anh bị ngốc hay sao vậy? Hôm nay em đã bảo anh phải lên kế hoạch sau khi đến lục địa phía tây, vậy mà anh lại nằm đây ngủ là sao?

-À,…phải nhỉ…xin lỗi…xin lỗi.

Trả lời, tôi nhìn về hướng đường chân trời.

Lục địa nơi chúng tôi rời đi đã xa khuất từ lâu, nhưng khi nghĩ tới việc Surana đang làm việc chăm chỉ ở lâu đài, tôi lại cảm thấy có một chút xúc động.

-Nè, Zerus, lần tới, khi gặp lại Surana, hãy khen ngợi cô ấy chút nhé.

-Hm? Đương nhiên rồi, anh khỏi cần nhắc. Cô ấy đảm nhiệm vai trò đóng thế cho em, nên nếu làm tốt, chắc chắn sẽ có phần thưởng xứng đáng.

-Ừm. Với lại, nếu cô nàng có làm tan chảy quần áo của ai đó thì hãy gọi cho anh nhé.

-Anh lại mới nhồi nhét mấy thứ kì lạ vào đầu cô ấy đúng không?

-Đâu có, chỉ là anh đã có một giấc mơ rất tuyệt thôi.

Đáp lại Zerus, người đang lườm với vẻ đầy nghi ngờ, tôi đứng dậy và rời đi.

Cảm giác nụ hôn mềm mại trước đó trong giấc mơ của Surana vẫn còn đọng trên môi.

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
AUTHOR
bộ não đc khai sáng
kiến thức kỳ lạ này đã được tiếp thu
Xem thêm
ehehehehehehe
Xem thêm
:)) tôi vừa đọc cái gì đấy
Xem thêm
gang bang
*Cắn
Xem thêm
xúc tu thì phải đi đôi với magical girl chứ nhỉ :))
Xem thêm
Mặn vãi ra... mà đây có tính là 11some không...
Tks trans
Xem thêm
Yare Yare làm Gấu nhớ tới 1 bộ hen Gấu đã từng đọc có kiểu thế này
Xem thêm
Vcl, kiểu này mới lạ vl
Xem thêm
Đủ thể loại làm tềnh luôn, đọc cái này làm mở mang kiến thức sinh học vll :)
Xem thêm