VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 75: Những kẻ cản đường ▲

39 Bình luận - Độ dài: 1,949 từ - Cập nhật:

Bên trong pháo đài rộng đến kinh ngạc, không hề thua kém gì tòa lâu đài hùng vĩ trong đất liền của Zerus.

Hàng trăm con quỷ xuất hiện trên những hành lang dài để cố gắng cản đường tôi, đánh bại từng con có vẻ khá phiền phức, nên tôi sẽ ưu tiên giải quyết nhanh gọn.

-[Lốc xoáy]!!

-AHHHH!?

Một đám quái vật bị tôi thổi tung bằng ma thuật phong hệ cấp thấp, một nhóm những cô gái thú nhân với cơ thể nhỏ bé tầm như Zerus, va vào tường và bất tỉnh.

Goblin, gargoyles(quỷ đá), dullahan với cái đầu của bản thân trên tay…Đủ loại quái vật xuất hiện, nhưng giờ tôi không có thời gian quan tâm đến chúng.

Theo tiêu chuẩn của tôi thì cũng có vài bé khá hợp gu đấy, nhưng giờ tất cả những gì tôi quan tâm là việc khiến chúng tránh đường.

Ngoài ra cũng là để vô hiệu hóa bớt những kẻ có thể trở thành quân tiếp viện đối đầu với ba cô gái bên ngoài.

Và tất nhiên, để tìm cho ra mục tiêu tối quan trọng, Quỷ vương Rizir.

Do đó, tôi không ngại ngần đánh bại mọi kẻ địch cản đường và tiếp tục tiến lên.

-Chỗ này là…

Tiếp tục tiến lên, tôi vừa đi vừa nhẩm đếm, chắc cũng phải hơn 500 rồi. Nhưng từ hai bên hành lang cùng những cánh cửa, đám quái vật vẫn liên tục tuôn ra.

Trong lúc đang nghiêm túc nghĩ đến việc thổi bay nửa cái pháo đài này để tìm cho ra nơi ở của Quỷ vương, tôi bỗng cảm nhận thấy một thứ gì đó kì lạ khác hẳn trước đó.

-Ai đó?

Sau câu hỏi của tôi, có hai dấu hiệu di chuyển xuất hiện phía sau hai cây cột gần đó.

Liền sau một loạt những tiếng cười vang vọng, hai cô gái xuất hiện.

-Tìm thấy rồi này, Rosa~

-Hắn chính là kẻ đánh bại những đội quân phòng thủ của chúng ta, Lisa.

Từ hai bên trái và phải, hai nữ quỷ xuất hiện chặn đường tôi, cử chỉ của chúng hầu như y hệt nhau, giống như hình ảnh phản chiếu từ tấm gương vậy.

Cả hai đều có bộ ngực màu mỡ, hông và eo mịn màng, thon nhỏ.

Đồng thời, từ cả hai đều tỏa ra một sự lôi cuốn tình dục khủng khiếp….

Cái này…lẽ nào là Succubus?

Mái tóc dài màu vàng óng ả y hệt như nhau, những đường nét gợi cảm cũng giống hệt nhau, chỉ có một vài khác biệt trong cách ăn mặc mới khiến tôi phân biệt được hai người họ.

u14492-925d677d-c044-4a65-bac6-d047f6e3af65.jpg

-Nhưng không phải hắn chỉ là con người sao, Rosa?

-Có thể gặp được chị em chúng ta, hắn cũng khá đó chứ, Lisa?

-Oi, cả hai người, đừng có lơ ta chứ?

Cả hai thản nhiên trò chuyện với nhau, như chẳng thèm quan tâm đến sự có mặt của tôi. Nó khiến tôi cau mày.

Và cũng không thèm để ý tới sự khó chịu của tôi, hai cô gái lại cười với nhau.

-Thật may mắn cho chúng ta vì được gặp một tên con người ở đây nhỉ? Rosa.

-Đúng thế, lại còn là một tên đàn ông với viên ma thạch mà chúng ta đang tìm kiếm nữa, Lisa.

-Hm? Hai người đang nói về hòn đá này sao?

Giơ cái dây chuyền do Raksal đưa cho lên trước mặt, tôi thấy nụ cười của cả hai cô gái trước mặt chuyển sang tà dị.

-Viên ma thạch đó đã bị Jenna đánh cắp từ nơi này. Hôm nay, chúng ta sẽ đòi lại nó, Rosa.

-Những tên đàn ông ngu ngốc chỉ xứng đáng trở thành con rối của chúng ta và sẽ phải ngoan ngoãn trả lại viên đá, Lisa.

Khoảnh khắc những lời thì thầm đó kết thúc, hai đôi mắt kia cùng tỏa ra một thứ ánh sáng bí ẩn.

-Uhhh?

Trong chớp mắt, đầu tôi như bị cái gì đó đập mạnh.

Khả năng suy nghĩ cùng lý trí cứ mờ dần đi. Chỉ có hai tiếng cười kia vang vọng trong đầu…

-Xong rồi…hắn đã hoàn toàn trở thành búp bê của chúng ta, Rosa.

-Chúng ta đã phí nhiều thời gian với hắn rồi. Lấy đầu hắn thôi, Lisa.

Tôi nghe rõ từng tiếng bước chân của cả hai đang tới gần.

Nhưng lý trí của tôi như hoàn toàn tê liệt, và chỉ chờ bị hai con quỷ kia lấy đầu….

-Làm gì có chuyện đó!!!!

Bất ngờ, tôi ngẩng đâu lên, tóm lấy hai cái cổ tay của hai chị em Succubus đang đưa lại gần mình.

“”EH””

Cả hai đều thốt lên cùng một lúc.

-Không ngờ chỉ cần giả vờ im lặng một lúc mà có thể tóm được cả hai…đúng là hai con succubus ranh ma. Ta không biết hai cô định dùng viên đá này làm trò gì, nhưng ta cũng nhất định sẽ không giao nó ra đâu.

-Không thể nào…sao hắn có thể thoát khỏi khống chế của chúng ta, Rosa?

-Để làm được điều đó, chỉ có là một trong hai trường hợp, một là có khả năng kháng phép cực kì khủng khiếp, và hai là hoàn toàn không có ham muốn sắc dục để bị chúng ta quyến rũ….

-Hoặc có thể là cả hai…

Đúng thế, khả năng kháng phép từ kĩ năng bị động của tôi là rất cao, và chỉ mới đêm qua thôi, tôi đã có một cuộc mây mưa suốt đêm với Zerus. Do đó, những ham muốn trong tôi giờ không còn quá nhiều nữa.

-Không thể nào….tên đàn ông này…hoàn toàn không bị chúng ta mê hoặc sao, Rosa?

-Hắn…hắn chắc chắn có rất nhiều cô gái có thể thỏa mãn được dục vọng của mình, Lisa…

-Hai cô nói hơi nhiều quá rồi đó….Được rồi, giờ thì chắc là cả hai cũng hiểu rằng không thể làm gì được ta rồi. Nên có thể nói cho ta biết Rizir đang ở đâu không?

-Hắn hỏi chỗ của Quỷ vương-sama để làm gì vậy, Rosa?

-Đừng nói là, hắn muốn giết Quỷ vương-sama, Lisa?

-Ta sẽ không giết cô ấy. Ta tới để thu phục Quỷ vương về với mình.

Khoảnh khắc tôi kết thúc câu nói đó, chị em Succubus cùng tròn mắt.

Sau đó, da mặt của họ như tái hẳn đi.

-Một tên biến thái….tên này quả nhiên là một tên biến thái, Rosa.

-Không phải hắn không có ham muốn tình dục. Mà ham muốn của hắn đã vượt qua cả con người…hắn là một con quái vật…Lisa…

Cảm thấy khá khó chịu vì cả hai chỉ nói chuyện với nhau, tôi nắm chặt hai cái cổ tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình và kéo cả hai vào lòng.

-Đợi hai người tự nói ra chắc đến mai mất. Ta sẽ hỏi hai cái cơ thể dâm đãng này cho nhanh mới được.

Tôi nghĩ là mình làm vậy có hơi thô lỗ, nhưng vào lúc này, đó là điều cần thiết.

Nhìn hai chị em succubus trong vòng tay trong khi ôm eo họ, tôi quyết định sẽ thịt cô gái tên Lisa trước.

Nhận ra ý định của tôi từ ánh nhìn, Lisa như đáp lại bằng cách hơi ưỡn người lên, phô ra bộ ngực phổng phao của mình.

Một cách dễ dàng, bàn tay tôi nhanh chóng được tận hưởng sự mềm mại và đàn hồi của nó mặc dù bộ ngực kia vẫn nằm dưới một lớp áo.

Lisa nhìn tôi bằng ánh mắt ranh mãnh và mỉm cười khinh bỉ.

-Đúng là một tên đàn ông biến thái, hắn vồ ngay lấy ngực của chị mà không biết gì về nó, Rosa. Hắn đã chạm vào một succubus, nó sẽ khiến hắn bị mê hoặc đến mức không thể buông ra nổi nữa.

Mặc kệ mấy lời khiêu khích kia, một bên tay của tôi bắt đầu xoa nhẹ vào bộ ngực phập phồng.

-Ah~Fufu…. Cứ làm đi…làm đến khi ngươi biến thành một tên ngốc chỉ có thể nghĩ về ngực của ta.

Làm gì có chuyện đó chứ.

-Hya~ Nó đang cứng lên…

-Hahaha…đừng lo, ta biết phải đối xử với những bộ ngực này như thế nào.

Nhếch mép cười, tôi tiếp tục xoa nắn chúng mạnh bạo hơn.

-Hiya…..đừng….đột nhiên mạnh như vậy…ahhh…a.aaaaa…

Chỉ trong chưa đầy một phút, Risa đã run rẩy và hét lên thành tiếng.

Dù chưa hề bị tôi lột đồ, nhưng sau màn xoa nắn với chỉ số tình dục vô cực của mình, tôi đã khiến cô nàng Lisa hoàn toàn bất động trong một thời gian.

Có vẻ không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra, cô nàng Rosa tròn mắt nhìn tôi.

-N…Ngươi vừa….sao ngươi có thể có kĩ năng tình dục mạnh hơn cả succubus? Hơn nữa, còn có thể khiến Lisa bất lực chỉ bằng cách xoa ngực? Ngươi là thứ gì vậy? Có sao không, Lisa?

Bất chấp câu hỏi của Rosa, Lisa chỉ biết gục đầu vào ngực tôi, chảy nước dãi và phô ra gương mặt phê pha hết nấc, đương nhiên, cô ấy sẽ không thể tỉnh lại mà đáp lời người chị em của mình.

Thả Lisa sang một bên, giờ trong tay tôi chỉ còn lại Rosa.

-Nếu không muốn bị giống cô ta, hãy nói cho ta biết, Quỷ vương đang ở đâu?

-Dù ngươi có làm gì, ta cũng không thể nói được. Đúng không Risa?

-Cô ta sẽ không thể cử động thêm một lúc nữa đấy. Giờ chỉ có cô tự quyết định chuyện đó thôi. Nếu không nói, cô cũng sẽ được giống như cô ta.

Rosa nhìn tôi hồi lâu như suy nghĩ gì đó, rồi mới mở miệng.

-Về chuyện Quỷ vương, anh có thể đến đó nếu đi theo lối tắt của những người hầu. Chỉ cần đặt viên đá này lên cánh cửa có biểu tượng bộ giáp của Qủy vương trên đó.

Rosa lấy từ cái khe ngực sâu hút của mình một phiến đá nhỏ có kích thước bằng khoảng một chiếc smartphone và đưa cho tôi. Có lẽ vì có chứa ma lực, hoặc cũng có thể là do được giấu trong cái khe huyền bí đó mà bề mặt của nó khá ấm.

-Được rồi, ta hiểu. Cô vất vả rồi…

-Xin chờ một chút.

Tôi buông Rosa ra và vội rời đi, nhưng lần này tới lượt cô nàng kéo tôi lại.

Nhìn vào gương mặt đỏ bừng bối rối kia, tôi tự hỏi cô ấy muốn gì?

-Xin hãy….làm cho em được sướng nữa….

-Hm? Cô cũng muốn giống người chị em của mình sao?

-Vâng…em muốn được cảm thấy sướng…Em chưa bao giờ gặp người đàn ông nào có thể làm cho một succubus lên đỉnh cả. Tất cả đàn ông chúng em từng gặp chỉ là những tên vô dụng…

Thú thực là tôi có hơi tiếc một chút khi bỏ qua cô nàng này.

Nhưng nếu cô ấy đã nói thế thì, tôi làm sao mà từ chối được.

-Chỉ có chị Lisa được sướng thì không công bằng. Xin hãy yêu chiều cả em nữa…

Rosa nắm lấy tay tôi.

Sau khi thở dài một cái, tôi quyết định rằng có lẽ chuyến đi tới phòng của quỷ vương sẽ phải chậm lại một chút.

===========

Trans: Chiều có chap nữa nhé (͡ ° ͜ʖ ͡ °) mà chưa đến chỗ có ★ đâu =))

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
đang coi clip gặp ngay vn succubus bổn tọa thật có phước trùng hợp mà :) https://youtu.be/H4aZ8vzyR9c
Xem thêm
mlem mlem?
*Cắn
Xem thêm
2 đứa rosa lisa làm ta nhớ về một cặp quỷ song sinh nào đó :))
Xem thêm
Mlem cực mạnh....
Tks trans
Xem thêm
ಡ ͜ ʖ ಡ ngon
Xem thêm
Chào trans. T đứng đây từ sáng.
Xem thêm
Ngon thật :)
Xem thêm
Mlem mlem ngon cực ;))
Xem thêm