VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 62: Quá khứ của Quỷ vương

17 Bình luận - Độ dài: 1,461 từ - Cập nhật:

Một sự im lặng bao trùm lên ba người chúng tôi sau khi Zerus và Raksal rời đi.

Tamara đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

-Ah...đúng rồi. Kia-chan. Chị có vài thứ cho em mặc đây.

-Mặc?

Kia tròn mắt khó hiểu.

Vốn dĩ Kia từ khi xuất hiện trước mặt tôi đã không mặc gì, và khi đưa cô nàng về đây, tôi cũng chỉ phủ lên người cô ấy cái áo choàng của mình, còn hiện tại thì vẫn đang hoàn toàn khỏa thân, chỉ được che đậy tạm bợ bằng tấm ga trải giường.

Tamara mở cái balo mang theo và lấy ra một bộ đồ để mặc lên cho Kia.

-Cái này..um...có thể điều chỉnh kích thước bằng dây buộc, nên nếu cảm thấy không thoải mái, cứ nói với chị nhé.

-Un...Kia không sao...

Sau một hồi, Tamara cũng hoàn thành việc mặc đồ, Kia xuống khỏi giường với một bộ đồ nhìn khá giống bikini.

-Hm? Tại sao lại là đồ bơi?

-Un, thì tại cô thấy Kia có cánh nên chắc không mặc được đồ thường. Nhìn ổn không vậy?

-Hm...nhìn cũng ổn đó. Nhưng cô vẫn luôn mang theo đồ bơi trong hành lý sao?

Đồ bơi hay bikini là những thứ hoàn toàn không phù hợp với đất nước phương Bắc này.

Và vì lý do nào đó, Tamara đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

-T...tại vì, Vine-kun đã muốn cô cùng đi phiêu lưu, nên cô nghĩ sẽ có cơ hội nào đó....nếu Vine-kun muốn ngắ....ahh...không phải, chỉ là trong túi của cô có đủ chỗ để thôi.

-Oh...

Tôi chưa hỏi gì thêm nhưng Tamara đã gần như khai sạch mọi thứ rồi, thật là dễ thương.

Bên cạnh cô ấy, Kia đang xem xét bộ đồ mới với vẻ ngại ngần.

-Um...cái này...cho Kia mặc được sao? Tên chị là gì?

-Ah, quên mất chị chưa tự giới thiệu. Tên chị là Tamara. Nếu Kia là bạn của Zerus-chan và mọi người thì cũng là bạn của chị.

Hai bên bắt tay nhau, đôi mắt của Kia cũng sáng lên trông thấy.

-Chị...đã tặng Kia quà...Tama-chan là một người tốt...

-Eh..um...Tama-chan là chị đó à?

-Um...um...Tama-chan cũng có cánh giống như Kia này...

-Cánh...Ah, ý em là cái áo choàng này sao? Nó không thể dùng để bay được giống như Kia-chan, nhưng có thể thay đổi thành nhiều hình dạng lắm đó.

Tamara mỉm cười và biểu diễn thử màn biến hình của chiếc áo choàng sau lưng.

-Tuyệt quá...

Đôi mắt của Kia còn sáng rực hơn nữa. Giống như một đứa nhóc đang xem biểu diễn áo thuật vậy.

-Tama-chan thật tuyệt. Kia yêu Tama-chan...

-Eh?

Kia ôm chầm lấy Tamara cùng một lời thú nhận bất ngờ và táo bạo.

Trong khi Tamara còn chưa biết phải làm gì, tôi bước lại gần.

-Ừm, ngồi ngắm hai cô gái chơi yuri với nhau thế này cũng không tệ. May mà hồi nãy mình bị Raksal vắt kiệt rồi, nếu không thì....

-Mồ...Vine-kun thật là...

Tamara càng đỏ mặt hơn nữa trước câu đùa của tôi, còn Kia lại cúi đầu.

-Nếu không thì? Vine lại muốn giao phối với Kia sao?

-Oi, lại suy diễn bậy bạ rồi đó.

-Không phải thế, chị em trong đàn đều hay bảo Kia rằng, việc được giao phối với một người đàn ông mạnh mẽ là chuyện tuyệt nhất. Nên nếu Vine muốn, Kia lúc nào cũng sẵn sàng.

Vừa nói, Kia vừa loay hoay cởi bộ bikini vừa được Tamara mặc vào dưới sự ngăn cản của cô ấy.

-Không được..Kia-chan..một cô gái không nên nói thế!!

-Tại sao chứ? Nếu không giao phối thì sao có thể có con được? Tama-chan không thích trẻ con sao?

-K..Không phải vậy, nhưng mà...ahh...phải giải thích sao đây??

Tamara ôm đầu kêu lên một tiếng vì một sự mâu thuẫn hài hước trong đầu.

-Được rồi, chuyện đó tạm thời để lại đã. Quan trọng hơn là giờ Kia, cơ hội để cứu đàn của cô chỉ có một, nên hãy nghe theo những gì Zerus nói nhé.

-Eh...Vine-kun không định đi với Zerus-chan sao?

-Em cũng muốn đi, nhưng cô nghe Zerus nói rồi đó. Cô ấy còn đang giận em chuyện với Raksal nữa, nên có đi cùng cũng là đổ thêm dầu vào lửa thôi.

Nghe tôi nói xong, những gì Tamara đáp lại khiến tôi bất ngờ.

-Cô không nghĩ thế...Zerus-chan không hề ghét Vine-kun.

-Eh?

-Dù lúc nào cũng khắc khẩu với Vine-kun, nhưng đó chỉ là thái độ khó chịu bên ngoài của em ấy thôi.

-Cô đùa sao? Cô không thấy Zerus đã tức giận thế nào ban nãy à?

-Chuyện đó là vì...Zerus-chan quá yêu quý Raksal-chan. Do đó em ấy luôn nổi giận khi nghĩ đến việc Raksal sẽ đi với Vine-kun.

Những lời của Tamara nghe thuyết phục đến kì lạ, giống như cô ấy thực sự đọc được tâm trí của Zerus nghĩ gì.

-Nhưng sao cô có thể tự tin khẳng định điều đó như thế?

-Fufufu, cô là giáo viên đó nhé. Những trường hợp như vậy cô cũng từng gặp rồi. Nó giống như cảm giác khi thấy người chị gái đầy tự hào của mình có bạn trai vậy.

Có cả kiểu cảm giác như vậy sao?

Nghe Tamara nói, Kia cũng gật đầu đồng tình.

-Kia cũng từng nghe tộc trưởng nói, Zerus-sama và Raksal-sama là những người bạn tốt của nhau.

-Bạn tốt?

Có lẽ là những chuyện đã xảy ra trước khi tôi gặp Raksal.

Dù có hơi tò mò nhưng tôi thúc giục Kia nói tiếp.

-Thuở xa xưa, khi chưa có một Quỷ vương đứng trên tất cả, Quỷ tộc đã trở nên rối loạn vì cuộc tranh đoạt giữa các phe phái. Họ chém giết lẫn nhau để tranh giành lãnh thổ và quyền lực mà không một ai có thể ngăn cản.

Cảm giác giống như thời Chiến quốc vậy nhỉ?

-Sau đó, Zerus-sama và Raksal-sama đã xuất hiện, với Zerus-sama là người dẫn đầu, họ nhanh chóng trở thành một thế lực và thống nhất được các thế lực khác về một mối. Raksal-sama là người luôn theo sát và trợ giúp Zerus-sama giống như cánh tay phải của ngài ấy.

-Oh, ra là thế, nhưng tại sao Zerus lại thân thiết với Raksal đến vậy nếu chỉ là thuộc hạ?

-Đó là vì, cả hai đều đã mất toàn bộ gia đình.

Câu trả lời của Kia khiến cả tôi và Tamara đều ngạc nhiên đến sững người.

Raksal trước mặt tôi lúc nào cũng vui tươi và hồn nhiên, nhưng đúng là chưa bao giờ nghe cô ấy nói về gia đình mình.

-T....tại sao họ lại mất gia đình?

-Tất cả đã chết. Vì gia đình của cả hai từng là phe bại trận.

-Ra là thế....

-Kẻ thua sẽ mất mạng. Đó là chuyện đương nhiên trong những cuộc chiến tranh của loài quỷ. Do đó, Vine, người đã tha mạng cho Kia lúc đó, chắc chắn là người tốt.

-Raksal trước đây cũng từng nói điều đó với tôi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ chuyện đó lại có ý nghĩa lớn như vậy.

-Zerus-sama cũng vậy. Ngài ấy muốn trở thành Quỷ vương thống lĩnh tộc Quỷ là bởi không muốn có thêm đứa trẻ nào chịu chung số phận như mình. Đó là điều mà ngài ấy luôn tâm niệm.

“Đây là chuyện của ta và Quỷ tộc”. Zerus đã từng nói như vậy.

Cô nàng có lòng tự trọng và một mục tiêu để hướng tới cho bản thân mình.

Do đó Zerus mới không muốn tôi tham gia vào chuyện này, bởi nó giống như trách nhiệm của cô ấy khi để những con quỷ dưới trướng làm càn.

Nhưng vấn đề là, liệu cô ấy có thể không?

Dù có lòng tự trọng rất cao, nhưng chỉ với sức mạnh hiện tại, tôi e rằng một mình Zerus không thể làm được việc này.

Tôi gãi đầu trả lời trong khi tự đánh lừa bản thân khỏi những lo lắng đang nổi lên trong lòng.

-Chà chà...xem ra tôi sẽ phải đi cùng hai người ngày mai rồi. Dù nói thế nào thì tôi cũng là Vua của Northmore, việc tìm ra và xử lý nguyên nhân của trận bão tuyết ngoài kia là trách nhiệm của tôi.

-Trách nhiệm....nghe chẳng hợp với Vine-kun tí nào...

-Nào, cho em nổ chút đi sensei....

Tôi cũng chẳng thấy nó hợp với bản thân mình đâu, nhưng nếu muốn có lý do để tham gia vào chuyện này thì đó là lý do duy nhất.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
+1 harem
Xem thêm
lại motip sinh con
gặp nhiều quen vcl
*Cắn
Xem thêm
Chịu trách nhiệm hả....
Tks trans
Xem thêm
Yare Yare trách nhiệm cả của mày đâu main nhanh tạo sao đi chứ Gấu :3
Xem thêm
Đi xúc thêm vài em vào harem nào :3
Xem thêm
Trách nhiệm của chú là làm thêm vài cái dấu sao
Xem thêm
Trách nhiệm là của chú là tìm em tiếp theo cho ae cái dấu sao
Xem thêm
quỷ vương + quốc vương ra trận ? chắc sắp có thêm đứa nữa vô harem
Xem thêm