VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 72: Bình minh ấm áp

31 Bình luận - Độ dài: 907 từ - Cập nhật:

Tôi thức dậy với cảm giác má mình đang bị cái gì đó chọt chọt.

Nâng mí mắt nặng trĩu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là ánh sáng nhẹ nhàng của buổi ban mai.

Và ngay bên cạnh, trong cùng một tấm futon là Zerus đang không mảnh vải che thân, liên tục chọt vào má tôi bằng ngón tay và mỉm cười.

-Oh, anh dậy rồi à…Tiếc nhỉ…nhìn anh ngủ yên lặng như vậy cũng có chút dễ thương.

-Không phải là do em hay sao?

Những cái chạm nhẹ kia đủ để kéo tôi dậy.

-Em dậy lúc nào thế….Fuaaaa…..Gần đây, do sáng nào cũng được Raksal thúc dậy nên anh có thói quen ngủ nướng. Chắc là phải sửa nó thôi…

-Em cũng vừa mới dậy thôi. Mà….cũng tại đêm qua anh đã vất vả rất nhiều. Nếu em cũng là con người, chắc sáng nay em không thể di chuyển nổi mất.

Chúng tôi đã quần nhau đến khi chân cả hai không còn đứng vững nổi nữa.

Tôi cũng hoàn toàn bị cuốn theo cuộc vui ấy và không còn nhớ được đã làm bao nhiêu lần nữa.

-Nếu vậy thì có thể nói là cơ thể em rất khỏe mạnh nhỉ?

-Ugg…..đồ dâm tặc…

Cái trạng thái ngoan như mèo con hôm qua của Zerus đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại là cô nàng Quỷ vương đanh đá thường ngày.

Có lẽ chỉ có một chút trong ánh mắt khó chịu đang nhìn tôi kia đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

-Được rồi…em nghĩ mình phải nói rõ điều này. Em không có ý định nuông chiều anh như Raksal đâu. Nhất định không…

Đêm qua, tôi không cảm thấy Zerus có bất kì ý định nào sẽ chiều chuộng tôi, nhưng thôi, giờ mà nói ra cô ấy lại giận thì cũng không đáng.

-Anh rõ rồi chứ?

-Ừm….nhưng nếu đáng thì em vẫn phải nuông chiều anh đấy nhé~

-Chuyện đó….đồ cơ hội…em biết rồi…

-Nhớ đấy nhé. Anh sẽ không quên đâu đấy.

Zerus mỉm cười hiền hòa.

Đạt được mục đích của mình, tôi nghĩ tốt nhất nên thay đổi chủ đề một chút.

-Vậy còn chuyện lấy lại sức mạnh, em có cần nữa không?

-Có…nhưng chưa phải lúc này. Em sẽ tạm thời gửi lại nó cho anh.

Đó là một câu trả lời khá đáng ngạc nhiên.

Trong tình hình hiện tại, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ gật đầu ngay chứ.

-Từ sau khi bị tước sức mạnh, em cũng đã bỏ bê việc luyện tập khá nhiều. Nên với thể trạng hiện tại mà lấy lại lượng sức mạnh đó. Em có thể không tận dụng được tối đa.

-Hm…ra là thế à.

Tôi cũng thường thấy những kiểu luyện tập như vậy trong manga shounen, họ sẽ buộc một vật nặng lên chân hoặc tay khi luyện tập và cởi nó ra khi chiến đấu thực sự.

Vì thế tôi hoàn toàn không ngạc nhiên với suy nghĩ của Zerus.

-Với lại, lúc này, em vẫn còn có thể dựa vào anh…

-Đó mới là ý định thực sự của em đúng không?

-Làm gì có!? Anh lại giả vờ lơ đi những điều em nói rồi…

-Ahahaha….

Tôi cười lớn trước gương mặt đỏ bừng của Zerus.

Rồi đột nhiên, từ dưới tấm chăn chúng tôi đang đắp chung, một cánh tay xuất hiện, ôm lấy cổ Zerus từ đằng sau.

u14492-0e6e5283-81b1-46f3-bfe7-020a6f8c3705.jpg

-Chúc mừng Zel-chan….

Đó là một cái ôm thật chặt đầy âu yếm, và khỏi phải nói, người đang ôm chặt lấy Zerus là Raksal cũng không một mảnh vải che thân.

-Wa…..Raksal…Sao lại….

-Fufu, mình đã dậy trước khi cả hai người thức giấc và định vào đánh thức Vine-sama, nhưng khi thấy cậu đang rúc vào người anh ấy một cách thoải mái thì lại không nỡ….thế là mình đã vào cùng luôn.

-Eh…vậy tức là…c…cậu đã nghe hết mọi chuyện?

-ĐÚng thế, Zel-chan. Từ giờ trở đi, đừng ngần ngại dựa vào mình hay Vine-sama. Tất nhiên, cả ban đêm nữa, chúng ta hãy cùng vui vẻ với nhau nữa.

-Ahhh….đừng nói nữa…đừng nói nữa….

Zerus đỏ mặt thét lên, nhưng Raksal vẫn đang ôm chặt cô ấy từ đằng sau.

-Đó, cậu thấy chưa…anh ấy cũng đang rất thích thú chuyện đó đấy…

-Eh….c…cái gì chứ….anh…anh là đồ biến thái…sao mới sáng ra mà nó đã…

-C…cái này…không phải. Chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường vào buổi sáng thôi mà.

Trong lúc tôi đang phải cố thanh minh với Zerus việc mình “chào cờ” sáng sớm thì có tiếng gõ cửa.

Chưa kịp cho tôi trả lời, cánh cửa đã mở tung ra, Tamara và Kia lao vào trong.

-Vine, em đây rồi. Cô không thấy….Kyaaa….s…s…sao ba người lại…tr….trần truồng như thế…?!

Tamara hét lên và vội quay mặt đi khi thấy ba chúng tôi.

Còn Kia vẫn thản nhiên bước lại với gương mặt thích thú.

-Vine…anh cứng quá kìa…anh có muốn….

-Cái đó để sau. Có chuyện gì mà hai người hoảng hốt vậy?

Trong lúc này, điều duy nhất có thể khiến cả Tamara và Kia hoảng loạn như vậy chỉ có một.

Và linh cảm của tôi đã đúng.

-Lâu đài của Quỷ vương Rizir đang tới. Cung điện đang triệu tập một cuộc họp đối phó khẩn cấp. Hãy mau tới đó!

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
mới sáng mà ơ kìa
Xem thêm
mới sáng :V
*Cắn
Xem thêm
Ừm............mấy some đây...
Tks trans
Xem thêm
AUTHOR
n some
Xem thêm
Yare Yare Gấu khá chắc là main sẽ hốt luôn em qủy vương còn lại
Xem thêm
Ki!
Harem + 1
Xem thêm
*hít hà*ực*
Xem thêm
noice noice noice
Xem thêm