VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 58: Thái độ kì lạ

21 Bình luận - Độ dài: 1,052 từ - Cập nhật:

Sau khi kết thúc màn “tình cảm” trong nhà tắm, Raksal có vẻ đã bình tĩnh được lại.

Cô nàng đòi giúp tôi lau rửa cơ thể sau màn hoan lạc.

Tôi chẳng có lý do gì để từ chối nói cả.

-Vine-sama…Ehehe…Vine-sama….

-Raksal này, không phải áp sát như vậy sẽ rất khó cho em cọ rửa hay sao?

Trong lúc kì cọ cơ thể tôi, Raksal liên tục áp sát vào lưng, vòng tay qua ôm cổ rồi còn cọ cọ má vào má tôi nữa.

-Xin hãy cho em thế này thêm một lát nữa. Em muốn cảm nhận dư vị còn lại của Vine-sama thêm chút nữa….Vine-sama…Vine-sama….em vui lắm…~

-Mà sao em cứ liên tục gọi tên anh vậy?

-Chỉ đơn giản là em muốn như vậy thôi. Chỉ riêng việc được gọi tên anh mỗi ngày đã là một phép màu khiến em cảm thấy hạnh phúc rồi~

-Mấy chuyện đó….xấu hổ lắm…

Như mọi khi, Raksal vẫn suy nghĩ đơn giản và bạo dạn như vậy.

Tôi đành phải quay sang phía nữ để xua bớt đi cảm giác xấu hổ.

-Mà sao bên kia yên ắng vậy nhỉ? Anh tưởng họ sẽ nhào sang đây đòi giết anh vì mấy âm thanh lúc đầu chứ nhỉ?

-Anh có muốn sang đó gặp họ không? En sẽ đi cùng anh.

-Hừm, ý là sang đó tắm chung ấy hả….có được không vậy?

Mấy lời của Raksal khiến tôi lại nảy ra mấy suy nghĩ thiếu trong sáng.

Nhà tắm này không có bồn tắm chung nam nữ, nhưng giờ tôi sang đó thì có khác gì tắm chung đâu.

Nhưng đồng thời bên đó vẫn là nhà tắm nữ, nó vẫn mang lại cảm giác tội lỗi và kích thích một chút. Cảm giác này bạn sẽ chẳng thể tìm thấy nếu nó được công nhận rõ ràng là phòng tắm chung.

Dù sao thì bên đó cũng chẳng phải có ai xa lạ, chỉ là Zerus và Tamara thôi mà.

-Được đấy, đi nào.

Sau khi suy nghĩ nhanh như vậy, tôi gột nhẹ cơ thể bằng nước rồi bế xốc Raksal lên.

Chỉ là một bức vách gỗ không cao lắm, nên bằng một cái nhún chân, tôi đã đáp xuống bên nhà tắm nữ.

Đang chuẩn bị tinh thần nghe một tiếng hét chói tai từ hai người kia, tôi tròn mắt kinh ngạc vì cả Tamara và Zerus đều không hề chú ý đến sự hiện diện của mình. Đó là bởi họ đang….

-Raksal….Raksal…đừng mà….đừng mà….

-Zerus-chan…..Zerus-chan…tỉnh lại đi…

Tamara đang tuyệt vọng lay vai để cố gắng kéo Zerus, người đang đờ đẫn nhìn xung quanh và miệng lảm nhảm gì đó, trở lại thực tại.

Tôi đặt nhẹ Raksal xuống rồi tiến lại chỗ họ.

-Tamara, có chuyện gì vậy?

-Vine-kun, Zerus-chan bị…eh…V…v…v…Vine-kun…???

Tamara quay sang tôi theo thói quen như để tìm sự giúp đỡ, nhưng đến khi nhận ra hoàn cảnh hiện tại khi cả hai bên đều đang trần truồng trong phòng tắm, cô nàng mới vội vàng che đậy cơ thể mình lại và lắp bắp.

-T…tại sao em lại ở đây? Đây là nhà tắm nữ kia mà??

-Cái đó em biết chứ?

-T..Thế sao em lại vào đây…??? Đàn ông đâu được vào nhà tắm nữ?

-Cái đó thì em chưa từng nghe.

-Em cố tình đúng không!!!!

Tamara hét lên rồi nhảy xuống bồn tắm với gương mặt như sắp khóc đến nơi.

Bên kia Zerus cũng đã nhận ra sự hiện diện của tôi.

-V..Vine…Anh!!!!

Với một sự phẫn nộ rất lớn, Zerus giơ nắm đấm lên rồi chạy vào tấn công tôi.

Nhưng nắm đấm của cô nàng dừng lại ngay trước khi chạm vào người tôi, như bị cản bởi một bức tường vô hình.

Đương nhiên, vì đã trở thành nô lệ của tôi, nên cô nàng không thể làm hại tôi được.

Nhưng kể cả vậy, con giận của Zerus vẫn không lắng xuống.

-Tên khốn….sao anh dám….sao anh dám…cướp đi sự trong trắng của Raksal…đồ cầm thú!!

-Eh?

Giờ tôi mới hiểu ra, hóa ra cô nàng đang trở nên tuyệt vọng vì chuyện đó. Dù đã cố gắng che giấu chuyện này nhiều nhất có thể, nhưng xem ra lần này đành phải thành thực rồi. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục.

-Chúng tôi đã làm chuyện đó từ khi còn ở trong kí túc xá kìa.

-Cái gì? Hai người….ra là hai người giấu tôi??

Zerus hoàn toàn bị sốc khi biết được sự thật đó, cô nàng gào lên một cách nóng nảy. Nhưng Raksal vội vã xoa dịu.

-Chờ đã Zel-chan…Vine-sama cũng luôn nghĩ về Zel-chan mà…

-Im đi…Im đi….Hắn có bao giờ nghĩ đến tôi đâu, những gì hắn muốn chỉ là mấy trò dâm dục mà thôi. Ra ngoài…ra ngoài đi tên khốn….

Zerus quay sang tôi mà mắng chửi rồi nhảy tùm xuống bồn tắm, quay mặt đi như thể không bao giờ muốn nhìn thấy mặt tôi nữa.

-Zel-chan. Nghe mình nói đã.

Raksal cũng bước xuống theo Zerus.

-Đúng đó Zerus, nghe Raksal giải thích đã.

-Anh im đi. Ta không muốn nghe anh nói gì hết.

Tôi cũng định bước xuống, nhưng ngay lập tức bị Zerus cản lại.

Ngay cả khi đã quá quen với việc cô nàng chống đối, nhưng tôi thấy lần này có vẻ lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều.

-Haiz…xem ra mình không làm được gì rồi.

Chỉ mong Raksal và Tamara thuyết phục được Zerus. Trong lúc chờ đợi, tôi lại gột qua cơ thể mình lần nữa bằng nước ấm để xua đi cái lạnh.

Đột nhiên, có tiếng cả ba người đồng loạt lên khỏi hồ tắm.

-Vine-sama….

-Eh…chuyện gì thế Raksal….

Vừa định quay lại hỏi, tôi bất ngờ bị bàn tay của Raksal đẩy ngã xuống sàn.

Có hơi bất ngờ trước hành động đó, nhưng sau khi định thần được lại, có thứ khác còn khiến tôi bất ngờ hơn.

Cả Tamara và Zerus đều đang lại gần tôi với gương mặt gợi tình chẳng khác gì Raksal.

Và đó là lý do lần đầu tiên tôi được cả ba cô gái xinh đẹp cùng phục vụ cùng một lúc.

*Inset cảnh tại chap 50*

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
wtf :)))
*Cắn
Xem thêm
Cái.......
Tks trans
Xem thêm
Trong nước có thuốc của Souma à
Xem thêm
Chiến vs tsun khó vl :)))
Xem thêm
Thành gang bang rồi !
Xem thêm
Đè xuống đ!t là xong =)) mọi người cùng vui sướng :))
Xem thêm
Tsun mà lại ko quan tâm em nó ghen thôi, ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm