VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 80: Giấc mơ trên biển

27 Bình luận - Độ dài: 2,286 từ - Cập nhật:

Lại một ngày như bao ngày khác.

Tôi vẫn lang thang dạo chơi khắp pháo đài nổi rộng mênh mông như để thư giãn sau những giờ “lao động” căng thẳng với Raksal và Kia.

Dù biết là đang trong chuyến đi dài nên việc này là bắt buộc, nhưng tôi cũng bắt đầu thấy hơi chán cái cảnh yên bình này.

Ngay lúc đó, hai gương mặt giống nhau như đúc xuất hiện trước tôi.

Đó là hai chị em Lisa và Rosa, những phó tướng trung thành của Rizir.

-Nhìn anh ta không giống một kẻ thường xuyên tận hưởng ánh sáng mặt trời như vậy, Rosa.

-Chúng ta luôn bận rộn với việc điều hành pháo đài, nhưng anh ta thì không giống vậy, Lisa.

Vì đang thư thái nằm dài trên chiếc ghế bãi biển để tắm nắng phía trên pháo đài, nên tôi không hề có ý định mở miệng phản bác hay phủ định họ.

Nhưng cả hai lại đang tiến về phía tôi.

-Sao, hai người muốn gì đây? Hay lại muốn “báo thù” lần nữa?

Mặc dù lần trước đã kết thúc với một chiến thắng cho tôi, nhưng để hạ gục được hai cô nàng này cũng không hề dễ dàng.

Chị em succubus hơi nhíu mày khi nhìn vào tôi.

-Sẽ thật đáng xấu hổ và nực cười nếu chúng ta không chấp nhận thua cuộc sau đêm hôm đó, đúng không Rosa?

-Đúng thế, đó là lần đầu tiên chúng ta cảm thấy thỏa mãn như vậy với một người đàn ông….

-Còn tôi thì không thấy thái độ của hai cô như vậy phù hợp để thừa nhận thất bại đâu…

Dù biết là không thể thay đổi cái thói quen kì quặc của họ, nhưng dù sao thì họ cũng chịu nghe ý kiến của tôi.

-Thế, hai người đến tìm tôi có chuyện gì vậy?

-Anh ta đúng là một người đáng kinh ngạc, Rosa.

-Ngoại trừ một chút vấn đề về tính cách, anh ta có đủ phẩm chất để trở thành chú rể của Quỷ vương-sama, Lisa.

-Chờ đã….Chú rể là ý gì đấy?

Thật hiếm khi những thuộc cấp thân cận nhất của Rizir lại nói tốt với tôi như vậy.

Nghe tôi hỏi lại, ánh mắt hơi lạnh lùng của họ chuyển sang long lanh và nhìn về tôi.

-Cuộc “báo thù” hôm đó cũng mang một ý nghĩa khác là để thử anh ta, Rosa.

-Đúng thế, một người đàn ông bị succubus mê hoặc không xứng đáng với Quỷ vương-sama, Lisa.

-Oi, sao tôi không biết gì về vụ đó vậy?

-Có một vài lý do chúng ta nhất định phải thử anh ta, bởi Quỷ vương-sama có một số điều đặc biệt, đúng không Rosa?

-Đúng thế, sẽ còn khá lâu nữa Quỷ vương-sama mới có thể đủ trưởng thành để chấp nhận một người đàn ông. Đó là lý do đến giờ chúng ta vẫn chưa dạy ngài ấy bất kì điều gì về chuyện làm tình, Lisa.

-T..THật sao?

Nghĩ lại thì, Rizir dường như còn không hiểu từ “làm tình”, hay nói đúng hơn là kiến thức về giới tính của cô nàng gần như bằng không.

Do cơ thể quá nhỏ, có lẽ còn nhỏ hơn Zerus, nên tôi chỉ miễn cưỡng làm vài trò ecchi để thu phục, còn từ đó đến nay, tôi vẫn chưa dám làm gì Rizir cả.

-Nhưng anh ta đã vượt qua và đã đến lúc Quỷ vương-sama trở thành một người phụ nữ đích thực, Rosa.

-Đúng thế, và người sẽ chịu trách nhiệm giáo dục giới tính cho ngài ấy, phải là người vượt qua bài kiểm tra của chúng ta, Lisa.

-Không phải hai người chỉ đẩy việc đó cho tôi thôi sao?

Mà, dù sao thì có vẻ như tôi đã được chấp thuận để động vào Rizir, vậy cũng tốt.

Còn chuyện giáo dục giới tính, tôi sẽ nghĩ cách để làm sao cho thật đúng.

Bởi rốt cuộc thì, chỉ số tình dục của tôi quá khủng khiếp, những trò mà tôi hay làm với những cô gái khác chưa thể áp dụng ngay với cô nàng bởi nó có thể sẽ gây nhận thức sai lệch về tình dục.

Nghĩ rằng đến đó chuyện đã xong, tôi định quay mặt đi, Nhưng bốn con mắt kia vẫn nhìn tôi một cách kì lạ.

-Tất nhiên, vì đã đề ra bài kiểm tra này, nên chúng ta sẽ phải thưởng cho anh ta vì đã hoàn thành nó, Rosa.

-Đúng thế, anh ta sẽ được trải nghiệm một thế giới giấc mơ tự do và không giới hạn với sức mạnh của Succubus, Lisa.

-Cái gì?

Thế giới giấc mơ, nghe thôi đã thấy thú vị rồi.

Tôi định ngồi dậy để hỏi lại cho rõ, nhưng bàn tay của cả hai đã đặt lên trán tôi.

Cảm giác buồn ngủ ập tới…

-Những cô gái bên cạnh anh ta luôn nghĩ về anh ta trong giấc mơ của họ, Rosa, nhưng….

-Trong giấc mơ của chúng ta, có một người nữa cũng luôn muốn gặp lại anh ta, Lisa.

-Gặp…gặp lại tôi sao?

Tôi điểm qua vài gương mặt mà mình quen.

Nhưng không có quá nhiều người phù hợp với những gì chị em họ đã miêu tả.

-Có một người phụ nữ ở đâu đó trên lục địa này, luôn hi vọng rằng một ngày nào đó anh ta sẽ trở về cùng với sức mạnh và vị thế đặc biệt hơn nhiều.

-…..

Có lẽ nào là Miyu?

Nếu biết tôi từng là Vua của Northmore, Miyu chắc chắn sẽ bám dính lấy tôi cho mà xem. Rồi sau đó Raksal sẽ nổi khùng lên và sau đó….chắc là không còn sau đó nữa…

Ngay lập tức tôi định lắc đầu phủ nhận, nhưng Lisa và Rosa dường như cũng biết trước rằng tôi sẽ trả lời như vậy.

-Hãy để anh ta gặp người đó thì sẽ rõ, Rosa.

-Cô ấy cũng đang ngủ lúc này, hãy để giấc mơ của cả hai được kết nối với nhau, Lisa.

-Khoan đã, cô ấy là ai? Ít nhất cũng cho tôi gợi ý chứ?

Người quen của tôi mà lại có thói quen ngủ ngày thế này sao? Nghe có vẻ không ổn lắm nhỉ?

Tuy nhiên, cả hai cô gái vẫn không thay đổi thái độ.

-Sau khi gặp nhau mới biết sẽ vui hơn, đúng không Rosa?

-Anh ta nên ngủ ngay lúc này, Lisa.

-Hai người được lắm, tôi mà mơ phải cái gì bậy bạ thì sau này cứ chuẩn bị tinh thần đi.

Tôi nhắm mắt lại trong lo lắng.

Nhưng ánh sáng ấm áp của mặt trời cùng cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo ý thức của tôi đi.

=========

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là tiếng nước chảy.

Là những âm thanh róc rách vọng lại ngay bên cạnh chứ không phải tiếng sóng biển từ xa.

Nhìn quanh, tôi thấy mình đang đứng trên một mặt nước phẳng như gương chạy dài ra xa tưởng như vô tận. (Trans: gần giống cảnh trong ending Unravel của Tokyo ghoul ấy)

Đây hẳn là thế giới của giấc mơ, cảm giác thật là lạ.

-Người muốn gặp mình à? Mà còn là nữ nữa? Không phải Miyu, lẽ nào là Shinfa? Mà cô ấy thì có lẽ thích gặp Raksal hơn mình…Vậy là ai nhỉ?

Trong lúc tôi còn đang đoán già đoán non, hình bóng của một cô gái đã lờ mờ xuất hiện trước mặt tôi với những âm thanh óc ách như tiếng nước.

Cơ thể có kết cấu gần giống thạch, nhưng vẫn rất săn chắc và còn đọng lại vài giọt nước đang chảy tí tách.

-Puru…Sao xung quanh toàn là nước thế này? Um…không phải Surana đang ngồi trên ngai vàng sao? Puru!?

-Oh, là em sao, Surana?

-P…Puru? Là Vine-san?

Quay lại và nhận ra tôi, hai mắt Surana như sáng rực lên.

Cô nàng chạy lại, nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay mà lay như đã chờ đợi tôi từ rất lâu.

-Sao Vine-san lại ở đây? Còn Raksal-sama và Zerus-sama đâu?

-Ừm…ờ….nói sao nhỉ, giải thích ra thì rắc rối lắm, nhưng đây thực ra chỉ là một giấc mơ.

-Puru? Giấc mơ? Vậy là Surana đã ngủ quên trên ngai vàng sao? Nếu không may để lộ chuyện giả dạng Zerus-sama thì…Puru….

Không chút nghi ngờ, Surana tin tôi sái cổ, đồng thời còn lo lắng vì công việc “giả dạng” của mình có thể gặp vấn đề. Nhìn gương mặt của cô nàng thay đổi thái độ liên tục khiến tôi cảm thấy khá thú vị.

Như thường lệ, có vẻ cô nàng đang đảm nhiệm vai trò thay thế Zerus như một Quỷ vương.

Tuy nhiên, tôi hơi cảm thấy lo lắng vì Surana người thường chỉ nghỉ ngơi vào ban đêm, lại ngủ quên vào lúc này.

-Em đang ngủ sao? Công việc mệt mỏi lắm sao?

-Puruu….Surana đang lo lắng mấy ngày nay. Theo tin tức báo về, Quỷ vương Rizir có vẻ đang tiến công từ bờ tây lục địa…

-Ah, ra là chuyện đó à?

Nói về vụ đó thì có vẻ lục địa này mới chỉ biết chuyện Rizir tới gần chứ chưa biết chuyện tôi đã thuần phục cô nàng thành công.

Có lẽ nó cũng sẽ sớm được công khai, nhưng những người gần nơi đó nhất, là Northmore, lại đang bận rộn công việc dọn dẹp tuyết.

Thấy phản ứng của tôi, Surana lắc đầu quầy quậy.

-Vine-san cũng biết chuyện này sao? Surana đang muốn liên lạc với Zerus-sama qua người ở Northmore, nhưng có vẻ đầu mối thông tin ở phía đó đã gặp vấn đề…

-À, đúng rồi…

Đầu mối thông tin mà Surana nhắc tới ở đây chính là tộc Thạch điểu của Kia, nhưng họ cũng chỉ vừa mới thoát khỏi khống chế của Jenna gần đây.

Việc mất liên lạc tới nơi đang quan tâm chắc chắn sẽ khiến Surana lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Nếu là vậy, tôi cần trấn an cô nàng trước.

-Được rồi, Trước mắt thì những điều em đang lo lắng đã được giải quyết. Thông tin về chuyện đó sẽ về tới lâu đài sớm thôi.

-Puru? Tất cả đã được giải quyết? Lẽ nào Vine-san đã bằng cách nào đó xử lý xong tất cả?

-À…ừm…anh không phải là người duy nhất, nhưng mà…ừm….hãy cứ xem chuyện này như một lời tiên đoán trong giấc mơ đi.

-Pu…Puru…Vine-san…Cảm ơn anh….

Có vẻ cũng yên lòng khi những lời nói đó đến từ tôi, Surana mới thả lỏng người trong khi đôi mắt vẫn còn đọng nước như sắp khóc.

Tôi nghĩ rằng cô nàng đã hơi cả nghĩ quá nhiều, nhưng đó dù sao cũng là trách nhiệm của Surana trong việc thay thế tạm thời vị trí của Zerus điều hành lâu đài.

Có lẽ tôi sẽ nói tốt cho cô ấy một chút trước mặt Zerus.

-Còn những chuyện khác thế nào? Chuyện em đóng giả Zerus nữa?

-Puru~ Nhờ những lời động viên của Vine-san, Surana đã tự tin và đóng thế Zerus-sama hoàn hảo hơn. Lần tới nếu gặp lại, nhất định ngài ấy sẽ khen ngợi Surana.

Cô nàng slime trả lời với giọng vui vẻ.

Chắc chắn là so với trước đây thì cô ấy đã tích cực hơn. Ngoại trừ việc lo lắng thái quá về cuộc tấn công của Rizir, Surana có vẻ đang làm rất tốt.

Tuy nhiên, tôi lại chợt suy nghĩ lại những điều chị em succubus đã nói trước đó.

-Mà này, Surana, không phải thường thì để nói mấy chuyện này, em sẽ muốn gặp Zerus sao?

-Puru? Ý anh là sao?

-Chỉ là…có ai đó nói rằng em đang mơ được gặp anh. Giờ chúng ta đã gặp nhau rồi này, mà sao chuyện có vẻ không giống như thế lắm nhỉ?

Nói xong câu đó và nhìn sang Surana, tôi mới nhận ra là mình đã lỡ lời.

Surana áp hai tay vào má, đảo mắt sang hai bên với vẻ rất xấu hổ.

-Pu…Puru…S…Surana đã luôn muốn gặp lại Vine-san kể từ sau lần được anh khích lệ”…Vine-san không muốn sao….

-Ah…k…không…ý anh không phải vậy. Anh xin lỗi.

Sau một thoáng im lặng, Surana, mặt vẫn còn đang tỏ rõ sự ngại ngùng, đột nhiên ngẩng lên, như vừa tự quyết định cái gì đó.

-Puru…Đây chỉ là giấc mơ của Surana đúng không? Nếu vậy Surana có thể làm bất kì điều gì cô ấy muốn với Vine-san không ạ?

-Eh…Bất kì điều gì thì có hơi….

Nhưng trước khi tôi kịp trả lời xong, một loạt thứ giống như nước đã bắn tung tóe trước mặt tôi.

Thứ xuất hiện sau đó là…

Rất nhiều Surana với hình dạng giống hệt Surana ban nãy còn đứng trước mặt tôi.

-Surana muốn cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho cô ấy. Puru…dù Surana chưa trưởng thành, nhưng chắc chắn Vine-san sẽ hài lòng nếu được nhiều Surana cùng phục vụ…

-E…Em đã phát triển tới mức này rồi sao?

Bị bao quanh bởi những cơ thể trơn láng, mát lạnh nhưng cũng nóng bỏng và khêu gợi, cuối cùng tôi đã hiểu ý của Lisa và Rosa khi đưa tôi vào đây.

Thế giới giấc mơ dường như không hề bị giới hạn bởi bất kì điều gì.

============

Trans: To be continued ==> (͡ ° ͜ʖ ͡ °)

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
cần có mấy bé slime này ngay lập tức
*Cắn
Xem thêm
Hờ.....hờ hờ.......hờ hờ hờ.....
Tks trans
Xem thêm
Được của nó ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Xem thêm
Chap sau có ☆ =))
Xem thêm
Tôi nghe thấy tiếng guitar và drum khi đọc câu cuối
Xem thêm
T quên luôn miyu là ai luôn rồi
Xem thêm
lịt pẹ phịch thủ is real :))
Xem thêm